Rửa Mặt và Rửa Chân

3,165 views

Kính thưa Hội Thánh.

Nhân anh chị em bàn về rửa mặt và rửa chân, tôi đọc được và có suy ngẫm, nay xin được góp ý.

Xét về phương diện thuộc thể: Thường thì ông bà cha mẹ anh chị rửa mặt và rửa chân cho con, cháu, em. Nhưng cũng có khi, ông bà cha mẹ anh chị đau ốm không tự rửa được thì phận làm con, làm cháu, làm em cũng sẽ giúp rửa cả mặt lẫn chân cho họ. Sự rửa là làm vệ sinh. Nếu một người không tự làm vệ sinh được mà được người khác giúp cho thì là một sự phước.

Xét về phương diện thuộc linh: Chúng ta là con dân Chúa chỉ có rửa chân cho nhau, không có rửa mặt. Rửa chân lẫn nhau cũng là mệnh lệnh của Chúa ban cho chúng ta.

Đường đi là cuộc đời theo Chúa. Bước đi là nếp sống mỗi ngày. Bàn chân là người thực thi nếp sống trong cuộc đời theo Chúa.

Vì chúng ta còn sống trong thân xác hư hoại chưa được biến hóa, chưa được phục sinh nên thân xác này vẫn muốn dấy lên đòi lại quyền cai trị đời sống của chúng ta. Thế gian lại đầy tội lỗi. Trên bước đường theo Chúa, sẽ có những lúc chúng ta bị nhiễm tội.

Điều đó tương tự như thầy tế lễ đã tắm gội sạch sẽ, nhưng khi ra khỏi lều để đến đền tạm làm nhiệm vụ thì chân vẫn lấm bụi đường. Vì thế, thầy tế lễ cần phải tẩy uế bụi đường trước khi vào đền tạm để hầu việc Chúa và thờ phượng Chúa.

Cảm tạ Chúa. Ngài dạy chúng ta rửa chân cho nhau là dạy chúng ta giúp nhau tẩy uế thuộc linh. Nhiều khi chúng ta không nhìn biết mình bị ô uế nhưng anh chị em khác thì nhìn biết. Sự chúng ta giúp nhau sửa lỗi, nhận ra tội và ăn năn tội là sự chúng ta rửa chân cho nhau.

Trong Hội Thánh của Chúa không phân biệt phái tính, giai cấp, tuổi tác… gì cả. Một đứa bé cũng có thể giúp rửa chân cho một người chăn, một trưởng lão. Một chị em cũng có thể giúp rửa chân cho một anh em:

“Anh em hết thảy đều chịu phép báp-tem vào trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Do-thái hoặc người Hy-lạp; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đấng Christ Jesus, anh chị em hết thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3:27-28).

“Tại đây không còn phân biệt người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.” (Cô-lô-se 3:11).

Thực tế, công việc rửa chân là công việc của đầy tớ. Đầy tớ thì phục vụ tất cả mọi người trong nhà. Ai đứng ra làm công việc rửa chân cho anh em trong Hội Thánh là đã tự đứng vào địa vị khiêm nhường. Đầy tớ phục vụ thì không chờ nghe lời cám ơn. Trái lại, có khi còn bị mắng chửi, đánh đập nếu gặp chủ khó tính. Bụi lâu năm đóng vào móng chân, lở tay trong lúc rửa có thể làm cho chủ đau và quở trách đầy tớ.

Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Cho nên không có chuyện rửa mặt thuộc linh trong Hội Thánh. Chỉ có chuyện chúng ta không thật lòng và sốt sắng rửa chân thuộc linh lẫn nhau thì sẽ làm cho Đấng Christ bị xấu mặt với người thế gian!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
03/07/2015