Lời Chúa – Phần 1

3,963 views

Nhấp vào nút play ►để nghe

I. Lời Chúa

Trước hết, chúng ta cần được sáng tỏ về những điều quan trọng sau đây: Lời của Đức Chúa Trời được thể hiện qua ba hình thức:

1. Ngôi Lời: Đức Chúa Trời Ngôi Con nhập thế làm người để giải bày Đức Chúa Cha cho chúng ta biết.

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha.” (Giăng 1:14)

“Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.” (Giăng 1:18)

2. Thánh Kinh: Lời của Đức Chúa Trời phán cùng các tiên tri, các sứ đồ qua sự phán dạy trực tiếp, qua khải tượng, hoặc qua chiêm bao… được ghi chép lại thành văn tự.

“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.” (Hê-bơ-rơ 1:1, 2)

“Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (II Phi-e-rơ 1:21)

“Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ Lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta.” (Tít 1:3)

Tất cả những danh từ sau đây trong Thánh Kinh đều được dùng để chỉ về Lời của Đức Chúa Trời đã được ghi chép thành văn tự:

– Điều răn

– Chứng cớ

– Lời của Đức Chúa Trời

– Lời tiên tri

– Luật pháp

– Mạng lệnh

– Thánh Kinh/Kinh Thánh

3. Tiếng Thánh Linh: Lời của Đức Chúa Trời Ngôi Thánh Linh phán với từng cá nhân trong tâm thần của họ:

“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.” (Giăng 14:26)

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.” (Giăng 16:8)

“Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có, điều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.” (Giăng 16:13-15)

II. Bản chất của Lời Chúa

1. Lời Chúa là chân thật, là công bình:

“… Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.” (Thi Thiên 19:9)

“… Luật pháp Chúa là chân thật.” (Thi Thiên 119:142)

“Sự tổng cộng Lời Chúa là chân thật…” (Thi Thiên 119:160)

“… Vì hết thảy điều răn Chúa là công bình.” (Thi Thiên 119:172)

“… Lời Cha là lẽ thật.” (Giăng 17:17)

2. Lời Chúa là tinh sạch, là thánh, là tốt lành:

“Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến Lời ấy.” (Thi Thiên 119:140)

“Các Lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài.” (Châm Ngôn 30:5)

“Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.” (Rô-ma 7:12)

3. Lời Chúa còn lại đời đời:

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.” (Thi Thiên 119:89)

“Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” (Ê-sai 40:8)

“Trời đất sẽ qua, nhưng Lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35)

“Trời đất sẽ qua đi, song Lời Ta không bao giờ qua đâu.” (Mác 13:31)

“Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.” (Lu-ca 16:17)

“Trời đất sẽ qua, song Lời Ta nói sẽ không qua đâu.” (Lu-ca 21:33)

“Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:25)

4. Lời Chúa là sự sống:

“Ấy là Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những Lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống.” (Giăng 6:63)

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.” (Giăng 8:51)

“Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều Ta nói, thì nói theo như Cha Ta đã dặn.” (Giăng 12:50)

5. Lời Chúa là công cụ cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình:

“… Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (II Ti-mô-thê 3:15, 16)

“Vì Lời của Đức Chúa Trời là Lời Sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ- rơ 4:12)

6. Lời Chúa chính là Đức Chúa Jesus:

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1)

“Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời Sự Sống.” (I Giăng 1:1)

“Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.” (Khải Huyền 19:13)

7. Lời Chúa soi dẫn chúng ta trong cuộc sống:

“Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (Ê-sai 30:21)

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105)

III. Quyền năng của Lời Chúa

1. Lời Chúa có quyền năng sáng tạo:

Sáng Thế Ký 1:1-25

“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi Lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” (Hê-bơ-rơ 11:3)

“Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi Lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước,” (II Phi-e-rơ 3:5)

2. Lời Chúa có quyền năng xét đoán và tiêu diệt:

“Lời Ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 23:29)

“Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh Lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi; Lời Ta đã rao giảng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.” (Giăng 12:48)

3. Lời Chúa có quyền năng ban sự sống:

“Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo Lời Chúa.” (Thi Thiên 119:25)

“Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4)

“Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những Lời của sự sống đời đời.” (Giăng 6:68)

4. Lời Chúa có quyền năng tái sinh và thánh hoá chúng ta:

“Các ngươi đã được trong sạch vì Lời Ta đã bảo cho.” (Giăng 15:3)

“Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên Thánh. Lời Cha là lẽ thật.” (Giăng 17:17)

“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi Lời Hằng Sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 1:23)

“Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng Lời Chân Thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.” (Gia-cơ 1:18)

5. Lời Chúa soi sáng và ban sự thông hiểu cho người thật thà:

“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi Thiên 19:7)

“Sự bày giãi Lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà.” (Thi Thiên 119:130)

6. Lời Chúa an ủi chúng ta trong cơn hoạn nạn:

“Linh hồn tôi, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ; Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo Lời Chúa.” (Thi Thiên 119:28)

“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” (Thi Thiên 119:50)

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nhớ lại mạng lịnh Ngài khi xưa, nên tôi được an ủi.” (Thi Thiên 119:52)

7. Lời Chúa là vũ khí thuộc linh của con dân Chúa:

“Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê sô 6:17)

IV. Thái độ cần có của chúng ta đối với Lời Chúa

1. Khao khát Lời Chúa

“Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.” (Thi Thiên 119:10)

“Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa.” (Thi Thiên 119:19)

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18)

“Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lịnh Chúa luôn luôn.” (Thi Thiên 119:20)

“Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa.” (Thi Thiên 119:66)

“Mắt tôi hao mòn vì mong ước Lời Chúa; Tôi nói: Bao giờ Chúa sẽ an ủi tôi?” (Thi Thiên 119:82)

“Tôi mở miệng ra thở, vì rất mong ước các điều răn Chúa.” (Thi Thiên 119:131)

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông đợi Lời của Ngài.” (Thi Thiên 130:5)

2. Yêu mến và vui vẻ về Lời Chúa:

“Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.” (Thi Thiên 40:8)

“Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên Lời của Chúa.” (Thi Thiên 119:16)

“Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa, là điều răn tôi yêu mến.” (Thi Thiên 119:47)

“Luật pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc.” (Thi Thiên 119:72)

“Nguyện sự thương xót Chúa đến cùng tôi, để tôi được sống; Vì luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích.” (Thi Thiên 119:77)

“Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.” (Thi Thiên 119:97)

“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103)

“Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa.” (Thi Thiên 119:109)

“Nhơn đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng.” (Thi Thiên 119:127)

“Những suối lệ chảy từ mắt tôi, bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:136)

“Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến Lời ấy.” (Thi Thiên 119:140)

“Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi; Dầu vậy, các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích.” (Thi Thiên 119:143)

“Tôi vui vẻ về Lời Chúa, khác nào kẻ tìm được mồi lớn.” (Thi Thiên 119:162)

“Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá, song tôi yêu mến luật pháp Chúa.” (Thi Thiên 119:163)

“Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần, vì cớ mạng lịnh công bình của Chúa.” (Thi Thiên 119:164)

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa; Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích.” (Thi Thiên 119:174)

“Tôi vừa nghe những Lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời Vạn Quân, vì tôi được xưng bằng Danh Ngài!” (Giê-rê-mi 15:16)

3. Kính sợ và ngợi khen Lời Chúa:

“Những vua chúa đã bắt bớ tôi vô cố, song lòng tôi kính sợ Lời Chúa.” (Thi Thiên 119:161)

“Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen Lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” (Thi Thiên 56:4)

“Tôi nhờ Đức Giê-hô-va, và ngợi khen Lời của Ngài; Tôi nhờ Đức Giê-hô-va, và ngợi khen lời của Ngài.” (Thi Thiên 56:10)

4. Trông cậy nơi Lời Chúa:

“Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lịnh Chúa trước mặt tôi.” (Thi Thiên 119:30)

“Vậy, tôi sẽ có thế đáp lại cùng kẻ làm sỉ nhục tôi; Vì tôi tin cậy nơi Lời Chúa.” (Thi Thiên 119:42)

“Xin chớ cất hết lời chơn thật khỏi miệng tôi; Vì tôi trông cậy nơi mạng lịnh Chúa.” (Thi Thiên 119:43)

“Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ; Vì tôi trông cậy Lời của Chúa.” (Thi Thiên 119:74)

“Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa; Song tôi trông cậy Lời của Chúa.” (Thi Thiên 119:81)

“Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi Lời Chúa.” (Thi Thiên 119:114)

5. Nghe, đọc, suy gẫm, và làm theo Lời Chúa:

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8)

“Vì các mạng lịnh của Ngài đều ở trước mặt tôi, tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài.” (II Sa-mu-ên 22:23)

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa.” (Thi Thiên 119:9)

“Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu mến, và suy gẫm các luật lệ Chúa.” (Thi Thiên 119:48)

“Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm Lời Chúa.” (Thi Thiên 119:148)

“Hãy lắng tai, nghe tiếng Ta; hãy để ý, nghe lời Ta!” (Ê-sai 28:23)

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ Ta, vâng giữ mạng lịnh Ta và làm theo.” (Ê-xê-chi-ên 20:19)

“Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe Lời Đức Chúa Trời…” (Giăng 8:47)

“… Thà phải vâng Lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29)

“Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” (Khải Huyền 1:3)

6. Gìn giữ Lời Chúa:

“Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng của Ngài. Và để các Lời Ngài vào lòng của mình.” (Gióp 22:22)

“Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11)

“Tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng.” (Thi Thiên 119:44)

“Kẻ kiêu ngạo nhạo báng tôi nhiều quá, nhưng tôi không xây bỏ luật pháp Chúa.” (Thi Thiên 119:51)

“Hỡi Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại Danh Ngài, cũng gìn giữ luật pháp Ngài.” (Thi Thiên 119:55)

“Tôi lật đật, không chậm trễ, mà gìn giữ các điều răn Chúa.” (Thi Thiên 119:60)

“Dây kẻ ác đã vương vấn tôi; Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa.” (Thi Thiên 119:61)

“Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc; Nhưng bây giờ tôi gìn giữ Lời Chúa.” (Thi Thiên 119:67)

“Tôi giữ chơn tôi khỏi mọi đường tà, để gìn giữ Lời của Chúa.” (Thi Thiên 119:101)

“Tôi không xây bỏ mạng lịnh Chúa; Vì Chúa đã dạy dỗ tôi.” (Thi Thiên 119:102)

“Tôi đã thề gìn giữ mạng lịnh công bình của Chúa, và cũng đã làm theo sự thề ấy.” (Thi Thiên 119:106)

“Vậy, chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rô-ma 3:31)

7. Chớ thêm hoặc bớt Lời Chúa:

“Chớ thêm chi vào các Lời Ngài. E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.” (Châm Ngôn 30:6)

“Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” (Khải Huyền 22:18, 19)

Kết luận

Lời Chúa là chính Chúa, vỉ thế, Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao hơn cả Danh Chúa. Chúng ta thường tỏ ra tôn kính Danh Chúa nhưng lại khinh thường Lời Chúa, tức là khinh thường chính Ngài. Chúng ta khinh thường Lời Chúa khi chúng ta thêm bớt Lời Chúa, tức là sửa đổi Lời Chúa. Chúng ta khinh thường Lời Chúa khi chúng ta không vâng theo Lời Chúa, không rao giảng Lời Chúa cách trung thực và hết lòng; hay nói cách khác, là chúng ta không sống Lời Chúa.

Không tôn kính và không vâng giữ Lời Chúa tức là không yêu mến và không tôn kính Chúa, vì Chúa phán:

“Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ Lời Ta; và Lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến.” (Giăng 14:23, 24)

Chúng ta có yêu mến Chúa không? Chúng ta có tôn kính và vâng giữ Lời Chúa không? Chúng ta có đem những bản dịch Thánh Kinh thêm bớt Lời Chúa (những bản dịch bỏ đi Danh CHRIST, vừa không tôn kính Danh Chúa, vừa không tôn kính Lời Chúa) ra khỏi đời sống của chúng ta hay không?

Chúng ta có nhận thấy sự hiện diện của Lời Chúa trong đời sống chúng ta hay không? Chúng ta có nhận thấy sự hiện diện của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh trong chúng ta hay không? Nếu trong đời này mà chúng ta không có Đức Chúa Trời thì chắc chắc trong đời sau chúng ta vĩnh viễn không có Ngài.

Chúng ta chỉ có thể có Đức Chúa Trời khi chúng ta vâng giữ Lời Ngài. Không có con đường thứ hai!

Huỳnh Christian Timothy
02/03/2008