NYTTN: Tương Lai của Hội Thánh

4,593 views

Tương Lai của Hội Thánh

Huỳnh Christian Timothy
“Những ý Tưởng Trong Ngày:” https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209

Hội Thánh của Chúa là một thực thể đặc biệt, bao gồm các thánh đồ của Chúa trong Thời Kỳ Hội Thánh, là thời kỳ bắt đầu từ khi Hội Thánh được thành lập (năm 27) [1] cho đến khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian. Hội Thánh của Chúa không bao gồm các thánh đồ Thời Cựu Ước hoặc trước Cựu Ước, cũng không bao gồm các thánh đồ Thời Đại Nạn hoặc các thánh đồ thời Vương Quốc Ngàn Năm.

Các thánh đồ thuộc về Hội Thánh của Chúa là những người:

Vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus” (Khải Huyền 14:2);

là những người có nếp sống theo gương của Chúa:

Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:6).

Hội Thánh của Chúa có một chỗ đứng đặc biệt trong chương trình của Chúa dành cho loài người, tùy theo ý muốn của Ngài. Qua Thánh Kinh, chúng ta biết:

1. Trong khi các thánh đồ Thời Cựu Ước và các thánh đồ Thời Đại Nạn được sống lại và đồng trị với Chúa trong Vương Quốc Ngàn Năm trên đất và trong Vương Quốc Đời Đời trên đất, thi Hội Thánh của Chúa được “đồng ngồi trong các nơi trên trời” với Chúa để “đồng trị” với Chúa:

…Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đấng Christ Jesus” (Ê-phê-sô 2:6).

Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta” (II Ti-mô-thê 2:12).

2. Hội Thánh được Đức Thánh Linh gọi là trinh nữ tinh sạch được gả cho Đấng Christ:

Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Thiên Chúa, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 11:2).

3. Chỉ có Hội Thánh được kết hợp cách nhiệm mầu với Đấng Christ trong Lễ Cưới của Chiên Con, còn thánh đồ trong các thời đại khác, Thời Cựu Ước và trước Cựu Ước, có thể chỉ là bạn của chàng rễ (Giăng 3:29) và là khách dự lễ cưới:

Tôi nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm dội vang rền rằng: “A-lê-lu-gia! Vì Chúa làĐức Chúa Trời Toàn Năng cai trị; chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ và dâng sự tôn kính lên Ngài. Hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ Ngài đã sẵn sàng. Người đã được ban cho trang phục trắng, mịn và sạch. Trang phục là những việc làm công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán với tôi rằng: “Hãy viết: Phước cho những kẻ được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con.” Người phán với tôi rằng: “Những lời này là Lời Chân Thật của Đức Chúa Trời”” (Khải Huyền 19:6-9).

4. Không còn bao lâu nữa, Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh lên với Ngài và ở với Ngài mãi mãi:

Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jesus cùng đến với Ngài. Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18).

5. Chính trong thời điểm Chúa đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đó, Ngài mang theo phần thưởng để thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:

Này, Ta đến mau chóng với công giá của Ta để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó” (Khải Huyền 22:12).

6. Hội Thánh là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Đời Đời của Ngài:

Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ngài, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men” (Khải Huyền 1:6)!

7. Hội Thánh sẽ xét đoán các thiên sứ phạm tội trong tư cách đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đấng Christ để đồng trị với Ngài:

Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy” (I Cô-rinh-tô 6:3)!

Cảm tạ Cha trên trời của chúng con, vì Ngài đã ban ơn và chọn chúng con vào trong Hội Thánh của Ngài. Xin Cha giúp cho chúng con luôn ghi nhớ địa vị cao quý mà Cha đã ban cho chúng con, để chúng con biết sống xứng đáng với ân điển mà Cha đã ban cho chúng con. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
1.4.2013

[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/?p=217

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?6oasqghmoslawjf