Hãy Mặc Lấy Con Người Mới

2,773 views

YouTube: https://youtu.be/gjs6GB6gMZo

Bài Giảng Trong Năm 2020
Hãy Mặc Lấy Con Người Mới

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, muôn loài được Thiên Chúa dựng nên với phẩm chất “rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31). Thiên Chúa đã sáng tạo loài người giống như Thiên Chúa, sau khi Ngài đã sáng tạo muôn loài khác, rồi ban cho loài người quyền cai trị đất cùng muôn vật trên đất. Vì loài người được dựng nên giống như Thiên Chúa để cai trị đất và muôn vật trên đất nên loài người có ý chí tự do. Ý chí tự do là khả năng tự mình quyết định cho chính mình. Có ý chí tự do thì mới có khả năng thể hiện tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết. Có ý chí tự do thì mới có thể cầm quyền cai trị. Ý chí tự do khiến loài người được tự do chọn vâng phục Thiên Chúa hay chọn không vâng phục Thiên Chúa. Chọn vâng phục Thiên Chúa là chọn hoàn toàn tin cậy nơi Ngài và hoàn toàn vâng lời Ngài. Chọn không vâng phục Thiên Chúa là chọn nghi ngờ Thiên Chúa và không vâng lời Ngài; tự đặt cảm xúc, suy luận, ý muốn của mình lên trên lời phán của Thiên Chúa.

Mọi sự là tốt lành cho đến khi loài người chọn không vâng phục Thiên Chúa. Thiên Chúa là thiện nên bất cứ điều gì nghịch lại Thiên Chúa đều là ác. Tư tưởng và hành động không vâng phục Thiên Chúa là tội lỗi. Tội lỗi khiến cho sự ác hình thành. Ngay khi loài người phạm tội thì bản tính “rất tốt lành” của loài người bị biến đổi thành bản tính ưa thích phạm tội, ưa thích chống nghịch Thiên Chúa, gọi là bản tính tội. Mặc dù sau khi phạm tội, loài người biết hậu quả của tội lỗi là đau khổ và sự chết nhưng loài người không có năng lực tự cứu lấy mình ra khỏi bản tính ưa thích phạm tội. Loài người cũng không có thẩm quyền và năng lực để tự cứu mình khỏi án phạt của sự phạm tội. Vì thế loài người cứ tiếp tục phạm tội và ở trong tình trạng bị hư mất. Ở trong tình trạng bị hư mất là ở trong tình trạng bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, không được sống an vui, hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Loài người cần sự cứu rỗi đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa ban sự cứu rỗi cho loài người vì Thiên Chúa là tình yêu. Trong sự cứu rỗi là sự tái tạo dựng loài người thành một tạo vật mới. Mỗi người được tái tạo dựng được gọi là một con người mới, hoàn toàn khác với con người cũ.

Con người cũ là con người sống trong tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi, không có năng lực để chống lại sự sai khiến của tội lỗi. Bản tính tội khiến cho người ta phạm tội. Bản tính tội, bao gồm ba phương diện:

  • Muốn phạm tội để nếm biết cảm giác của sự phạm tội.
  • Vui thú trong sự phạm tội.
  • Muốn người khác cũng phạm tội như mình.

Lời Chúa dạy rõ về loài người sống với bản tính tội, như sau:

“Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.” (Rô-ma 1:32).

Từ A-đam, bản tính tội cứ lưu truyền mãi trong dòng dõi của loài người. Linh hồn, tâm thần, và sự sống di truyền từ người cha như thế nào thì bản tính tội cũng di truyền từ người cha như thế ấy. Ngoại trừ Đức Chúa Jesus Christ là người duy nhất được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, không một người nào được sinh ra trong thế gian này mà không bị nhiễm tội. Mỗi người đều được sinh ra với bản tính tội. Khi đến tuổi hiểu biết, biết phân biệt đúng sai, dựa trên lương tâm là tri thức được lưu truyền từ tổ phụ, thì mỗi người bắt đầu thể hiện bản tính tội. Sự thể hiện bản tính tội đầu tiên là sự không vâng lời cha mẹ và quyết định hành động theo ý muốn của chính mình.

Tuy nhiên, trong loài người cũng có những người không muốn sống theo bản tính tội. Những người như vậy cố gắng kiềm chế mình để không làm ra tội lỗi, không làm ra những gì nghịch lại lương tâm. Họ cố gắng tu tập để hạn chế sự phạm tội. Tu là sửa, tập là rèn luyện. Khi họ phạm tội thì họ tìm cách sửa đổi hoặc bù đắp sự thiệt hại do sự phạm tội của họ gây ra. Khi họ đối diện với cám dỗ, tức sự thôi thúc phạm tội, thì họ cố gắng hết sức để không phạm tội. Họ cũng có ý thức về một Đấng Tốt Lành, là Đấng Tạo Hóa, tức Thiên Chúa; và họ muốn tìm kiếm Ngài. Khi đó, chính Thiên Chúa sẽ tự bày tỏ Ngài với họ bằng nhiều cách. Trong thời đại của chúng ta, Thiên Chúa sẽ tự bày tỏ chính mình Ngài cho những ai tìm kiếm Ngài qua Thánh Kinh, qua những người đã thuộc về Ngài, tức là Hội Thánh của Ngài. Lời phán này của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi:

“Các ngươi sẽ tìm và gặp được Ta, khi các ngươi hết lòng tìm kiếm Ta.” (Giê-rê-mi 29:13).

Qua Thánh Kinh, chúng ta biết rằng, vào cuối Kỳ Tận Thế, tất cả những người sống trong tội lỗi đều bị chết. Khi ấy, trong thế gian chỉ còn lại những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và hết lòng giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa. Những người ấy trở thành công dân của Vương Quốc Ngàn Năm. Trong Vương Quốc Ngàn Năm, Đức Chúa Jesus Christ là vua, cai trị trên toàn thế gian. Loài người tiếp tục sinh sản, thêm nhiều. Sự hiểu biết về Thiên Chúa sẽ đầy dẫy khắp đất như nước che lấp biển (Ê-sai 11:9). Trong suốt một ngàn năm đó, trời đất đều được phục hồi, được làm mới lại như buổi đầu sáng thế (Ê-sai 65:17). Tuổi của loài người sẽ như tuổi của cây (Ê-sai 65:22). Nghĩa là loài người sẽ sống đến hàng ngàn năm. Tiếc thay, trong số những người sẽ được sinh ra trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, vẫn có rất nhiều người chọn sống trong tội lỗi. Những người phạm tội mà không ăn năn sẽ chết lúc trăm tuổi (Ê-sai 65:20). Vào cuối của thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, sẽ có vô số người chống nghịch Đấng Christ. Họ sẽ bị lửa từ trời thiêu diệt (Khải Huyền 20:7-9).

Điều đó giúp cho chúng ta thấy rõ, dù là được sinh ra bởi cha mẹ có lòng tin kính Chúa, dù là được lớn lên trong một môi trường thanh bình, hạnh phúc, dưới sự cai trị của Đấng Christ, dù là có sự tri thức về Thiên Chúa, nhưng nếu một người không đầu phục Đấng Christ thì người ấy sẽ sống theo bản tính tội lỗi. Chúng ta chỉ có thể thắng được tội lỗi khi chúng ta thật sự chán ghét tội, quyết tâm từ bỏ tội, và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Vì chỉ có khi đó thì chúng ta mới được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội lỗi trong chúng ta, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực của Thiên Chúa để chúng ta thắng tội lỗi và sống thánh khiết theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh gọi đó là con người mới trong Đấng Christ.

Con người mới trong Đấng Christ là con người cũ được tái tạo thành mới, được Thánh Kinh gọi là người được dựng nên mới:

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Người ở trong Đấng Christ là người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Người ấy là một tạo vật mới vì người ấy được Thiên Chúa dựng nên mới từ thuộc thể đến thuộc linh.

Về thuộc thể, hiện tại thân thể vật chất của người ở trong Đấng Christ đã được Lời của Đức Chúa Trời thánh hóa (Giăng 17:17) để trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa. Một ngày không còn xa nữa, thân thể vật chất của người ấy sẽ được Đức Chúa Trời tái sinh bằng cách làm cho sống lại từ trong bụi đất, hoặc biến hóa xác thịt đang sống, thành một thân thể vật chất mới, còn lại cho đến đời đời, trong vinh quang, như thân thể vật chất phục sinh của Đấng Christ.

Về thuộc linh, tâm thần, tức thân thể thiêng liêng của người ở trong Đấng Christ đã được Đức Thánh Linh tái sinh, dựng nên mới:

“Sự được sinh bởi xác thịt là xác thịt và sự được sinh bởi Đấng Thần Linh là thần linh.” (Giăng 3:6).

Về thuộc linh, cái tôi, tức bản ngã, tức linh hồn của người ở trong Đấng Christ đã được Đức Chúa Jesus Christ tái sinh, dựng nên mới, khi người ấy được kết hiệp làm một với Ngài.

“Ai ăn thịt của Ta và uống máu của Ta thì được sự sống vĩnh cửu. Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.” (Giăng 6:54).

Theo Thánh Kinh, con người mới là con người nhờ đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi đã được Thiên Chúa tái sinh thành một tạo vật mới về phương diện linh hồn và tâm thần. Riêng phần xác thịt thì đang được thánh hóa và sẽ được tái sinh hoặc biến hóa trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con người mới ấy được dựng nên mới ở trong Đấng Christ vì bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con người cũ được tái sinh thành con người mới, và được kết hiệp làm một với Đấng Christ. Con người mới ấy giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Con người mới ấy có sự tri thức về Thiên Chúa được đổi mới, thay thế cho sự tri thức cũ đã bị băng hoại bởi tội lỗi.

Tuy nhiên, không phải hễ ai đang có mặt trong Hội Thánh, đang sinh hoạt trong Hội Thánh thì đều là người đã được dựng nên mới. Mỗi người được gia nhập Hội Thánh vì đã tuyên xưng sự ăn năn tội và đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nhưng chỉ có những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy mới được dựng nên mới.

Nhiều người thật lòng ăn năn tội nhưng không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Họ cho rằng, họ cần phải làm điều gì đó, như là làm những việc lành chẳng hạn, hay là phải gia nhập vào một tổ chức tôn giáo nào đó để được tha tội và được sạch tội. Những người này không dám bước ra khỏi các tổ chức tôn giáo. Họ lầm tưởng đó là Hội Thánh của Chúa và họ tận tụy cống hiến, phục vụ các tổ chức tôn giáo. Nghĩ rằng, họ đang phục vụ Chúa. Điển hình cho loại người này là tín đồ trong Giáo Hội Giê-hô-va Chứng Nhân.

Nhiều người hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nhưng lại không thật lòng ăn năn tội. Họ vẫn sống trong tội lỗi. Phần lớn là sống trong tội kiêu ngạo, tự ái không đúng, tà dâm, tham lam, và dối trá. Họ xem sự chết chuộc tội của Đấng Christ như là đặc quyền giúp cho họ phạm tội mà không bị hư mất. Những người này chiếm phần lớn trong các Giáo Hội Tin Lành.

Nhưng những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, đã được dựng nên mới, vẫn phải tự mình chọn tiếp tục sống theo bản tính tội lỗi của con người cũ hay chọn sống theo bản tính thánh khiết của con người mới.

Tất cả các thư tín trong Tân Ước đều là được Đức Thánh Linh thần cảm các sứ đồ, các trưởng lão viết cho con dân chân thật của Thiên Chúa. Nghĩa là, viết cho những người đã được tái sinh, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, vì họ đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Và qua nội dung của các thư ấy, chúng ta thấy rõ, người được dựng nên mới cũng giống như A-đam xưa kia, được Thiên Chúa ban cho ý chí tự do, phải tự mình chọn vâng phục Thiên Chúa hay chọn sống theo ý riêng.

Con dân chân thật của Chúa phải chọn không để cho tội lỗi cai trị thân thể xác thịt của mình. Con dân chân thật của Chúa phải chọn dùng thân thể xác thịt của mình làm công cụ để làm những việc công bình của Đức Chúa Trời, làm của lễ sống và thánh dâng lên Đức Chúa Trời:

“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó. Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:12-13).

“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, {ấy là} sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.” (Rô-ma 12:1).

Con dân chân thật của Chúa phải từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi, phải mặc lấy con người mới. Con dân chân thật của Chúa đắc thắng tội lỗi bằng sức toàn năng của Thiên Chúa đã ban cho nhưng họ phải tự mình chọn không phạm tội. Con người mới đã được Thiên Chúa dựng nên, nhưng con dân Chúa phải tự mình chọn ra khỏi con người cũ để sống trong con người mới đó:

“Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).

Con dân chân thật của Chúa phải chủ động, tự mình trút bỏ con người cũ, nhận lấy con người mới và sống trong con người mới mà Thiên Chúa đã dựng nên cho mình. Động từ “mặc lấy” trong tiếng Việt rất hay. Mặc là mang vào. Lấy là nhận làm của riêng. Mặc lấy con người mới là nhận lấy con người mới làm của riêng và sống trong con người mới ấy. Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh thì đó là một động từ ghép, có nghĩa hẹp là đắm chìm vào trong quần áo, và nghĩa rộng là đầu tư vào quần áo hoặc mặc lấy quần áo.

Khi sống trong con người mới, con dân Chúa vẫn có thể bị cám dỗ để hành xử theo bản tính tội lỗi của con người cũ. Đó là việc thường xảy ra khi chúng ta vẫn còn đang sống trong thân thể xác thịt chưa được dựng nên mới. Đức Chúa Trời đã dùng khoảng thời gian chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt này để rèn tập chúng ta về sự tự cai trị chính mình. Khi chúng ta đã có thể tự cai trị chính mình một cách trọn vẹn thì chúng ta sẽ sẵn sàng cho sự đồng cai trị với Đấng Christ.

Một trong những tội dễ vấp phạm nhất đối với con dân Chúa là tội nói dối. Chúng ta có thể dễ dàng đắc thắng sự cám dỗ của những thói hư, tật xấu khác, nhưng khó đắc thắng sự cám dỗ của sự nói dối. Vì nó đến một cách bất chợt khi chúng ta cảm thấy mình bị tấn công nên buột miệng nói dối để tự vệ; hoặc khi chúng ta không muốn làm tổn thương, làm buồn lòng người đang nói chuyện với mình. Lời Chúa dạy:

“Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!” (Cô-lô-se 3:8-10).

Chúng ta cần ghi nhớ rằng, Ma Quỷ là cha của sự nói dối:

“Các ngươi là ra từ cha Ma Quỷ của các ngươi. Các ngươi sẽ làm theo sự tham muốn của cha các ngươi. Nó đã là kẻ giết người từ lúc ban đầu; chẳng đứng vững trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói bởi chính nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối.” (Giăng 8:44).

Chúng ta cần ghi nhớ rằng, chúng ta là chi thể của Đấng Christ. Không hề có một lời nói dối nào ra từ miệng của Ngài:

“Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá.” (I Phi-e-rơ 2:22).

Con dân chân thật của Chúa không thể có lời dối trá ra từ miệng mình:

“Trong miệng của họ đã không tìm thấy lời dối trá; vì họ không tì vết trước ngai của Đức Chúa Trời.” (Khải Huyền 14:5).

Chúng tôi xin quý ông bà anh chị em hãy cùng nhau đọc lại I Phi-e-rơ đoạn 2 như là lời khuyên của chúng tôi gửi đến quý ông bà anh chị em, khuyên về nếp sống mới trong Đấng Christ.

Nguyện rằng, mỗi một người trong chúng ta luôn chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa qua nếp sống của chúng ta. Nguyện rằng, mỗi một người trong chúng ta luôn sống thánh khiết và thỏa lòng trong con người mới, luôn đắc thắng mọi cám dỗ và thử thách trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi sức toàn năng của Ngài, bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh, bởi sự quan phòng của Đức Chúa Trời.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
18/01/2020

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Nếu Cuộc Đời”
https://karaokethanhca.net/neu-cuoc-doi/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/ .

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/