Tình Yêu Thật

673 views

YouTube: https://youtu.be/CzQSayocsE0

202222 Bài Giảng Trong Năm 2022
Bài Giảng Dành cho Thanh Niên
Tình Yêu Thật

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Tình yêu được nói đến nhiều nhất trong cuộc đời này, nhưng chưa bao giờ loài người có thể định nghĩa chính xác và đầy đủ về tình yêu. Người ta thường xem tình yêu là một trong các đặc tính của loài người. Nhưng thật ra, các loài linh hồn sống khác cũng có tình yêu. Danh từ “linh hồn sống” được Thánh Kinh dùng để gọi các loài tạo vật sống mà có linh hồn, bao gồm loài người và nhiều loài động vật khác, điển hình là các loài thú (Sáng Thế Ký 1:21-25; 2:7, 19). Không ai phủ nhận tình mẫu tử của loài thú. Cũng không ai phủ nhận tình cảm của các thú nuôi đối với chủ của chúng. Dù vậy, tình yêu của loài thú và tình yêu của loài người có sự khác nhau. Loài thú chỉ yêu theo bản năng, trong khi loài người vừa yêu theo bản năng vừa yêu theo tâm trí.

Bản năng là sức mạnh tự nhiên và riêng tư của mỗi vật sống, do Thiên Chúa ban cho, giúp chúng tồn tại và phát triển. Sự sống của mỗi loài khác nhau nên bản năng của mỗi loài cũng khác nhau; ngoại trừ bản năng sinh tồn mà vật sống nào cũng có; cùng với bản năng yêu và cần được yêu mà loài người và các linh hồn sống khác đều có.

Bản năng sinh tồn là sức mạnh sống động giúp cho một sinh vật giữ gìn và bảo vệ sự sống của nó. Thí dụ: Các loài cây cỏ tự nhiên hướng về phía có ánh sáng để có thể quang hợp; các loài chim thiên di vào mùa đông, tìm đến vùng đất ấm áp; các loài động vật đói thì tìm ăn, khát thì tìm uống…

Bản năng yêu và cần được yêu giúp cho các linh hồn sống cùng loài kết hợp với nhau, nương tựa lẫn nhau để lưu truyền và bảo vệ dòng giống; để cảm nhận hạnh phúc. Bản năng ấy cũng giúp cho các linh hồn sống khác loài có thể sống chung an vui với nhau, điển hình là tình yêu giữa loài người và các thú nuôi.

Tình yêu của muôn loài đều xuất phát từ bản năng. Vì chính Thiên Chúa đã đặt để như vậy. Yêu theo bản năng là yêu một cách tự nhiên, không có lý do, không bị ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ. Đối với loài người, theo thời gian, tình yêu chịu sự tác động bởi sự suy nghĩ của tâm trí. Tâm trí bao gồm tri thức còn gọi là thần trí, tức là sự hiểu biết trong thân thể thiêng liêng là tâm thần; và trí thức còn gọi là lý trí, tức là sự hiểu biết trong thân thể vật chất là xác thịt.

Tri thức là sự hiểu biết tự nhiên trong suy luận từ cảm xúc của tâm thần, do Thiên Chúa ban cho, không cần học, không cần kinh nghiệm. Trong muôn loài thọ tạo chỉ có các thiên sứ và loài người là có tri thức. Vì ngoài Thiên Chúa thì chỉ có các thiên sứ và loài người mới có tâm thần. Tâm thần còn gọi là thân thể thiêng liêng. Thân thể thiêng liêng có thể là ánh sáng không thấy được bằng con mắt xác thịt.

Trí thức là sự hiểu biết thu thập trong suy luận từ cảm xúc của thân thể xác thịt, nhờ học thức và kiến thức. Học thức là sự hiểu biết do người khác truyền lại. Kiến thức là sự hiểu biết nhờ kinh nghiệm, tự mình đối diện với thực tế.

Linh hồn, tức là bản ngã của mỗi người, dựa trên tri thức và trí thức để có tình cảm, suy luận, và quyết định.

Bản năng yêu và cần được yêu của loài người thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau, như: tình yêu giữa nam và nữ, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa những người thân trong gia đình, tình yêu giữa loài người đối với nhau trong xã hội, tình yêu giữa loài người đối với các loài tạo vật khác… Nhưng trên hết là tình yêu của loài người đối với Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo của muôn loài.

Theo thời gian, một người được lớn lên. Tri thức và trí thức của người ấy cũng được thêm lên, tác động vào mọi phương diện trong đời sống mà trên hết là tình yêu.

Tri thức chỉ được thêm lên nếu một người có lòng tin kính Thiên Chúa và vâng phục Ngài. Vì sự tin kính Thiên Chúa là điều kiện để nhận được sự thêm lên về tri thức (Châm Ngôn 1:7). Người không tin kính Thiên Chúa chỉ có sự tri thức ban đầu, do Thiên Chúa ban cho loài người, còn gọi là tâm thức, tức là sự hiểu biết trong tâm thần. Tri thức ấy di truyền và còn sót lại trong tâm thần của mỗi người, kể từ sau khi loài người phạm tội. Tri thức ban đầu ấy vốn là tốt đẹp và được gọi là lương tâm, tức là tâm thức tốt. Vì tri thức ấy là sự hiểu biết rõ ràng về tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa; được tóm gọn trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Trong những người không tin kính Thiên Chúa, tri thức ấy sẽ dần dần bị phai mờ hoặc bị băng hoại, trở thành tâm thức xấu. Đối với nhiều người không tin kính Thiên Chúa, ma quỷ tác động vào tâm thần của họ, ban cho họ những sự hiểu biết đến từ Sa-tan, được gọi là “bề sâu của Sa-tan” (Khải Huyền 2:24). Đó là những sự hiểu biết về bùa ngải, ma thuật, về những tà thần, về những sự mê tín, tà giáo trong các tôn giáo.

Trí thức được thêm lên nhiều hay ít là tùy thuộc vào sự một người có siêng năng học hỏi hay không, có giao dịch, tiếp xúc nhiều trong cuộc sống hay không.

Tình yêu cần có đối tượng. Theo lẽ tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để trong loài người, thì đối tượng đầu tiên của tình yêu trong mỗi người chính là người mẹ hoặc người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người ấy. Riêng A-đam và Ê-va không có mẹ, vì do Thiên Chúa trực tiếp dựng nên, thì đối tượng tình yêu đầu tiên của họ là Thiên Chúa. Kế tiếp, họ là đối tượng tình yêu của lẫn nhau.

Khi đến tuổi biết suy nghĩ thì tri thức trong tâm thần giúp cho một người hướng đến Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa làm đối tượng trên hết của tình yêu. Nhưng sau khi loài người phạm tội, không vâng phục Thiên Chúa, bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, thì loài người chỉ yêu theo bản năng và trí thức. Từ đó, đối tượng trên hết của tình yêu không còn là Thiên Chúa mà là bản thân; hoặc một ai khác; hoặc một vật gì khác; hoặc một sự gì khác, như một chủ nghĩa, một lý tưởng. Ngoài ra, tâm thần của một người có thể bị ma quỷ tác động, khiến người ấy tin cậy và tôn thờ các tà thần, đặt các tà thần làm đối tượng trên hết của tình yêu.

Tình yêu theo bản năng của loài người là nồng nhiệt; tận hiến; ngưỡng mộ; bị thu hút; khao khát được thân mật, gần gũi, chăm sóc, bảo vệ, tâm tình, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau sống, cùng nhau làm việc, cùng nhau hưởng thụ… Tình yêu khiến cho một người được phấn khởi, hạnh phúc, vui thỏa.

Tình yêu theo bản năng là tự nhiên và tốt đẹp, cho tới khi bị tác động bởi lý trí, tức là bị tác động bởi sự suy nghĩ theo xác thịt, dựa trên học thức và kinh nghiệm. Khi đó, tình yêu có thể tốt hơn mà cũng có thể xấu đi.

Trí thức, bao gồm học thức và kiến thức thu thập được qua thân thể xác thịt, còn được gọi là lý trí.

Lý trí tác động vào tình yêu có thể khiến cho tình yêu vẫn tốt đẹp, khi một người dùng sự suy nghĩ dựa trên học thức và kinh nghiệm để giúp cho người mình yêu đạt đến giá trị cao nhất của bản thân người ấy và được hạnh phúc, mà hành động giúp ấy không vi phạm các điều răn của Thiên Chúa.

Lý trí tác động vào tình yêu có thể khiến cho tình yêu trở nên xấu, khi một người dùng sự suy nghĩ dựa trên học thức và kinh nghiệm để làm ra bất cứ điều gì cho người mình yêu; nhưng việc làm ấy vi phạm các điều răn của Thiên Chúa.

Lý trí tác động vào tình yêu cũng có thể khiến cho một người chỉ biết yêu chính mình mà không yêu ai khác. Đó là sự vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Vì Chúa dạy loài người phải yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người khác như chính mình, xem người khác là tôn trọng hơn mình. Một người chỉ yêu chính mình có thể nói rằng, người ấy yêu Chúa. Nhưng thực tế, người ấy chỉ muốn Chúa là Đấng bảo vệ mình, ban phước cho mình mà mình thì không sống theo Lời Chúa, không phụng sự Chúa. Như vậy, người ấy chẳng khác một người không tin Chúa, yêu và thờ Thần Tài. Người ấy có thể nói là người ấy yêu người nào đó, nhưng thật ra, người ấy chỉ ưa thích người kia và muốn sở hữu người kia như một món hàng, muốn người kia phục vụ cho những sự ham muốn của bản thân người ấy.

Chúa dạy con dân Chúa hãy yêu nhau như Chúa đã yêu họ. Nghĩa là luôn đặt quyền lợi của anh chị em trong Chúa lên trước quyền lợi của mình. Nhưng thực tế, nhiều con dân Chúa yêu chính bản thân họ, gia đình họ hơn là yêu anh chị em trong Chúa. Điều tệ hơn nữa là họ luôn nhận sự giúp đỡ từ anh chị em trong Chúa; nhưng khi anh chị em trong Chúa cần sự giúp đỡ từ họ thì họ thản nhiên chối từ. Lại có những người chê việc làm nào đó là thấp hèn hay không hợp với sở thích của mình; nhưng lại thản nhiên nhận sự tiếp trợ từ các anh chị em trong Chúa đang kiếm sống bằng chính công việc ấy. Những người như vậy còn tệ hơn những người không tin Chúa. Họ như là những ký sinh trùng, lạm dụng và làm hại Hội Thánh. Họ là những anh chị em giả dối đã được nói đến trong II Cô-rinh-tô 11:26.

Tình yêu trong gia đình bắt đầu với tình yêu giữa vợ chồng. Theo sau tình yêu giữa vợ chồng là tình yêu giữa cha mẹ với con cái, rồi đến tình yêu giữa anh chị em với nhau. Đỉnh cao nhất của tình yêu là hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Thử hỏi, trong thế gian này, có bao nhiêu người chồng yêu vợ hơn chính bản thân? Có bao nhiêu người vợ yêu chồng hơn chính bản thân? Có bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ yêu con cái hơn chính bản thân? Có bao nhiêu con cái yêu cha mẹ hơn chính bản thân? Có bao nhiêu người yêu anh chị em của mình hơn chính bản thân? Thường khi chỉ cần hy sinh sở thích hay phương tiện sống để giúp ích người mình yêu mà người ta vẫn không làm được, huống gì là hy sinh mạng sống.

Bản tính yêu chính mình hơn người khác không thể có trong những con dân chân thật của Chúa. Những ai thật sự có lòng tin kính và vâng phục Thiên Chúa thì tình yêu trong họ được tác động bởi tri thức, tức là thần trí. Tình yêu được tác động bởi thần trí là tình yêu thật. Vì nó xứng hợp với các tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa. Thánh Kinh nói về tình yêu thật như sau:

Rô-ma 12:9-13

9 Tình yêu không giả vờ; gớm ghét sự dữ; gắn bó với sự lành;

10 yêu quý lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em; dẫn dắt nhau với sự tôn trọng;

11 chẳng lui đi trong sự sốt sắng; tâm thần nóng cháy, phụng sự Chúa;

12 vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện;

13 chia xẻ những sự cần dùng cho các thánh đồ; theo đuổi lòng hiếu khách.

Rô-ma 13:10

10 Tình yêu chẳng làm hại người lân cận. Vậy, tình yêu là sự làm trọn luật pháp.

I Cô-rinh-tô 13:4-8a

4 Tình yêu khoan nhẫn; nhân từ. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]

5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;

6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;

7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

8 Tình yêu không hề thất bại.

Là con dân Chúa, chúng ta yêu bằng tình yêu thật, là tình yêu được tác động bởi thần trí, xứng hợp với các tiêu chuẩn của Thiên Chúa.

Mệnh lệnh của Chúa ban cho chúng ta, liên quan tình yêu, là:

  • Chúng ta hãy yêu Đức Chúa Trời cách trọn vẹn: “…Ngươi sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.” (Ma-thi-ơ 22:37).

  • Chúng ta hãy yêu người lân cận như chính mình: “Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình.” (Ma-thi-ơ 22:39).

  • Chúng ta hãy yêu anh chị em trong Chúa như Chúa đã yêu chúng ta: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).

  • Chúng ta hãy hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu: “Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:13).

  • Mọi việc làm của chúng ta phải được làm trong tình yêu: “Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.” (I Cô-rinh-tô 16:14).

  • Đức tin của chúng ta nơi Chúa phải được tác động bởi tình yêu. Chúng ta tin Chúa vì chúng ta yêu Chúa: “Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.” (Ga-la-ti 5:6).

  • Chúng ta phải phục vụ lẫn nhau bởi tình yêu: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.” (Ga-la-ti 5:13).

Người không tin Chúa không thể hiểu rõ ý nghĩa thật của tình yêu, không thể yêu bằng tình yêu thật, cũng không thể cảm nhận tình yêu thật. Người mở miệng xưng nhận mình là người tin Chúa nhưng không yêu bằng tình yêu thật thì người ấy không biết Đức Chúa Trời.

Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu.” (I Giăng 4:8).

Người không biết Đức Chúa Trời chỉ có thể là người chưa thật lòng ăn năn, vẫn còn ưa thích tội và sống trong tội. Người như vậy chỉ yêu chính mình. Người ấy làm mọi sự chỉ để phục vụ lợi ích riêng và thỏa mãn mọi ham muốn của chính mình. Người như vậy không thể yêu ai khác ngoài bản thân.

Chúng ta hãy sống bằng sức sống của Thiên Chúa, hãy yêu bằng tình yêu thật mà Thiên Chúa đã yêu chúng ta và ban cho chúng ta. Vì chúng ta là những người biết Đức Chúa Trời.

Trong năm mới 2023, mỗi chúng ta hãy suy ngẫm bảy mệnh lệnh của Chúa, liên quan tình yêu. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thật với cha mẹ, vợ chồng, con cái, những người thân trong gia đình, những người lân cận; nhưng trên hết là với Chúa và với anh chị em cùng Cha của chúng ta.

Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó, chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và chúng ta sẽ được vững lòng trước Ngài.” (I Giăng 3:18-19).

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ mỗi một chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
30/12/2022

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.