Nguồn Gốc và ý Nghĩa của Halloween

3,448 views

Huỳnh Hồng Ân

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:1-2)

Vào ngày 31 tháng 10 mỗi năm, Hoa Kỳ mừng cái gọi là Halloween. Đó giống như là một ngày dành riêng cho người chết và vui với những trò đùa oái ăm. Trong các quốc gia khác cũng có những ngày lễ tương tự được dành để tôn kính người chết. Tôi thường quen mừng Halloween khi tôi còn bé. Tôi thích nhận được kẹo và diện quần áo, và không hề nghĩ gì nhiều về người chết. Tôi không biết gì về nguồn gốc của ngày lễ này.

Lịch Sử của Halloween

Hầu hết mỗi ngày lễ đều có gốc từ ngoại giáo. Nhiều ngày lễ của ngoại giáo đã được thay thế bằng một phiên bản Cơ-đốc Giáo hóa của giáo hội. Việc này cũng đã xảy ra với Halloween. Không phải lúc nào Halloween cũng được gọi là Halloween. Người Celtic, một dân tộc sống nơi vùng đất mà ngày nay được gọi là Ái-nhỉ-lan (một đảo lớn nằm bên cạnh nước Anh), ban đầu họ gọi đó là Samhain. Đối với họ, nó giống như một lễ mừng Năm Mới. Nó được tổ chức vào ngày 1 tháng 11, trước khi mùa đông đến. Dân Celtic thật sự liên kết mùa đông với sự chết, bởi vì, nhiều súc vật của họ và người bị chết vì lạnh, đó là lý do vì sao nó được gọi là Samhain. Samhain là tên của tử thần.

Bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp, tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.vi.grace-jay.net/?p=79