Đi Trong Sương Mù

663 views

Đi Trong Sương Mù

Nguyễn Ngọc Tú

Sáng nay, trời trong xanh nắng ráo, tôi quyết định dừng lại trước một hẻm núi để ăn sáng, uống trà, và ngắm bình minh. Tự nghĩ thầm, giờ đây nhiều người bị nhốt trong nhà vì Covid, mà mình vẫn ở đây ung dung ngắm núi rừng thì mình thật có phước, cảm tạ Chúa!

Khi tôi kể cho các anh chị em trong Chúa nghe mỗi ngày tôi đi về tổng cộng 40km để đi làm, mà hầu hết là đi trong đèo núi, có lẽ mọi người thường nghĩ về sự cực khổ mà tôi phải trải qua. Ừ thì cực thiệt! Có khi đi trong nắng ráo, lắm lúc chìm trong sương mù, cũng không ít lần tầm tã dưới mưa. Nhưng bản thân tôi ít khi cảm thấy cực nhọc.

Tôi bắt đầu hành trình của mình mỗi ngày bằng lời cầu nguyện, khi đi về cũng vậy. Tôi thường cầu xin Chúa giúp tôi hiểu biết Chúa ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua. Vừa chạy xe ngắm cảnh vừa suy ngẫm Lời Chúa là một điều hết sức thi vị.

Một hôm tôi về trễ, lúc vào đèo trời đã tối và có sương mù. Càng đi thì sương càng dày. Tôi xin Chúa gìn giữ mình bình an về đến nhà. Đi được một lúc thì sương dày đặc đến nỗi tầm nhìn chỉ còn được 3, 4m, nhìn xa hơn thì mù mịt. Đây là trận sương dày nhất tôi từng gặp trong đời. Vì đèo không có đèn chiếu sáng, nên xung quanh đều tối tăm mù mịt. Dù các tấm bảng chỉ đường có phản quang nhưng trong một không gian tối mịt rất khó xác định vị trí để chạy xe. Đang loay hoay tìm cách đi đường thì tôi thấy các đinh phản quang giao thông nằm giữa đường để phân chia hai làn đường. Tôi men theo đường đinh phản quang, giữ cách khoảng 1m-2m cho an toàn và cứ thế đi đường.

Khi nhìn thấy các đinh phản quang thì đột nhiên trong tâm trí tôi xuất hiện câu Thánh Kinh: “Này là đường đây, hãy đi theo nó!” (Ê-sai 30:21b). Như một phản xạ tự nhiên, tôi mỉm cười mãn nguyện! Hơn lúc nào hết, trong mù mịt tối tăm tôi cảm nhận được Chúa thật gần bên mình!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
nhacayeuthuong.com

* Khi viết tùy bút này tôi nhớ đến một người chị trong Chúa và xin gửi đến chị. Đường đời không phải lúc nào cũng “trong xanh nắng ráo”. Nhưng nếu chị đi trong “sương mù” mà vẫn vững tin nơi Chúa thì tự nhiên trong lòng sẽ bình an vui cười! Vì Chúa sẽ giúp chị nhận biết Ngài gần ngay bên cạnh!