Về Nhóm Chữ “at the last trump”

719 views

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay, trong khi làm hồ sơ âm thanh cho bài giảng “There’s Nothing New Under the Sun, Except…”https://preachingfromthebible.net/theres-nothing-new-under-the-sun-except/ – tôi bỗng chú ý đến câu Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 15:52 trong tiếng Anh:

“In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.”

Nhóm chữ “at the last trump” có nghĩa là vào lúc tiếng kèn chót.

Nhưng nếu như đó là một ngụ ý tiên tri thì cũng có thể được hiểu như sau: Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào nhiệm kỳ cuối của Tổng Thống Trump, thì kèn sẽ được thổi… (chữ “for” trong nguyên ngữ Hy-lạp có thể dịch là: vì, thì, nên, bởi…)

Nước Mỹ là đại cường quốc đứng đầu thế giới trong thời điểm liền trước khi Đấng Christ đến, cũng là nước có nhiều người tin Chúa nhất và đứng đầu trong công tác truyền giáo trong suốt hơn 100 năm nay. Nên rất có thể Chúa dùng một sự kiện lịch sử của nước Mỹ để đánh dấu sự kiện Đấng Christ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Ông Trump có xác xuất sẽ đắc cử tổng thống vào tháng 11/2024. Và như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, sự gian lận bầu cử năm 2020 là sự Chúa cho phép xảy ra để trì hoãn nhiệm kỳ tổng thống sau cùng của ông bốn năm.

Nếu ông Trump tái đắc cử chức vụ tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024 thì ông sẽ nhậm chức vào Thứ Hai, ngày 20/01/2025. Đó cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông (2025-2028). Trong khoảng thời gian đó, Đấng Christ có thể đến bất kỳ lúc nào. Thậm chí có thể đến ngay trong ngày ông nhậm chức.

Cũng có thể Chúa dùng ông Trump trong hai năm 2025 và 2026 để chống lại các thế lực được Sa-tan sử dụng để tiêu diệt I-sơ-ra-ên và bách hại Hội Thánh của Chúa, trước khi Chúa hồi sinh thuộc linh dân I-sơ-ra-ên và đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Đây chỉ là một suy nghĩ bất chợt trong khi mấy chữ “at the last trump” đập vào mắt tôi, lúc tôi làm hồ sơ audio cho bài giảng. Tôi không có ý biến nó thành một giáo lý. Xin quý ông bà anh chị em cũng đừng phổ biến nó như là một giáo lý. Quý ông bà anh chị em hãy xem như đây là một sự ước mong của riêng tôi. Cám ơn quý ông bà anh chị em.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy