Chặng Đường Còn Lại

1,114 views

YouTube: https://youtu.be/ag_W75lkPFU

202102 Bài Giảng Trong Năm 2021
Chặng Đường Còn Lại

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay là ngày Sa-bát đầu tiên trong năm 2021 Dương Lịch. Trong những lời cảm tạ ngày Sa-bát đầu năm dâng lên Chúa, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho chúng ta được bước vào năm mới Dương Lịch 2021 ngay trong thân thể xác thịt này. Nhờ đó, chúng ta được có thêm nhiều cơ hội phụng sự Chúa trong cuộc đời này. Khắp nơi trên thế giới, vào ngày cuối cùng của năm 2020 đã có hơn 178.000 người qua đời [1]. Những người ấy dù thuộc về Chúa hay không thuộc về Chúa đều đã không có cơ hội bước vào ngày đầu tiên của năm 2021. Về phần của chúng ta, dù đã được Chúa ban cho cơ hội bước vào năm 2021 nhưng chúng ta không biết mình sẽ còn được ở lại bao lâu trong thân thể xác thịt này. Vậy nên, chúng ta hãy tận dụng từng ngày Chúa ban cho chúng ta để sống theo Lời Chúa và làm tròn những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Vì sự sống theo Lời Chúa khiến cho chúng ta được vào trong thiên đàng và mỗi việc lành chúng ta làm ra trong đời này trong danh Chúa, theo ý Chúa đều góp phần cho sự vinh quang của chúng ta trong thiên đàng.

Lời Chúa cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên muôn loài. Chính Ngài làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu. Chính Ngài xác định biên giới chỗ ở của từng dân tộc và định sẵn thời gian họ tồn tại trong lãnh thổ ấy.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:24-27

24 Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong nó. Ấy là Chúa của trời và đất. Ngài chẳng ngự trong các đền thờ được làm bằng tay.

25 Ngài cũng chẳng được phụng sự bởi bàn tay của loài người như là Ngài cần điều gì. Chính Ngài ban từng sự sống và hơi thở đến cho tất cả.

26 Ngài cũng đã làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu, để ở khắp trên mặt đất. Ngài xác định thời gian đã được định sẵn cùng các biên giới chỗ ở của họ;

27 để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu như họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.

Lẽ thật ấy cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời xác định các chỗ ở và số tuổi thọ mà Ngài đã định sẵn cho mỗi người trong chúng ta. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta biết trước một cách chắc chắn rằng, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta được sống tới bao nhiêu tuổi và sẽ ở trong những nơi nào. Cuộc đời của mỗi chúng ta vừa hoàn toàn tùy thuộc vào sự định sẵn của Đức Chúa Trời mà cũng vừa tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Đó là một sự huyền nhiệm mà trong cuộc đời này chúng ta sẽ không thể hiểu thấu.

Vì Đức Chúa Trời biết trước mọi sự nên Ngài biết trước chúng ta sẽ có những sự lựa chọn như thế nào, trong cuộc đời của chúng ta. Bởi sự biết trước đó, Đức Chúa Trời cho phép mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng ta tùy thuộc vào mỗi sự lựa chọn của chúng ta. Và mỗi sự lựa chọn của chúng ta sẽ tiếp tục sinh ra nhiều sự lựa chọn khác, cho tới khi chúng ta sống trọn khoảng thời gian Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta trong cuộc đời này.

Bên cạnh sự tự do lựa chọn của chúng ta còn có sự tự do lựa chọn của những người chung quanh chúng ta, tác động lên sự lựa chọn của chúng ta. Cũng vậy, sự tự do lựa chọn của chúng ta luôn tác động lên sự tự do lựa chọn của nhiều người khác. Điều quan trọng là chúng ta luôn có sự tự do lựa chọn; và Đức Chúa Trời, trong sự biết trước của Ngài, luôn cho phép những sự kiện xảy ra, theo sau mỗi sự lựa chọn của chúng ta, với mục đích giúp cho chúng ta cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài.

Sau khi loài người tự ý chọn chống nghịch Thiên Chúa và bị hư mất, Đức Chúa Trời muốn cho loài người đến với Ngài, đón nhận sự cứu rỗi của Ngài, và được Ngài phục hồi giá trị cao trọng tuyệt vời mà Ngài đã định sẵn cho mỗi người. Nhưng Ngài cũng sẽ nghiêm khắc phán xét những ai từ chối ân điển của Ngài. Lý do duy nhất Đức Chúa Trời vẫn còn cho phép thế gian tội lỗi này tồn tại tới giờ phút này là vì Ngài yêu thương mọi người; Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4). Nhưng sự chờ đợi của Đức Chúa Trời sẽ sớm kết thúc, và sẽ kết thúc khi số người được nhận vào Hội Thánh đạt đủ số (Rô-ma 11:25). Khi đó, Kỳ Tận Thế sẽ xảy ra, là khi Đức Chúa Trời phán xét mọi dân tộc trên đất.

Sự lựa chọn tốt của một người sẽ đem lại kết quả tốt cho người ấy và ảnh hưởng tốt đến nhiều người khác. Sự lựa chọn xấu của một người sẽ đem lại kết quả xấu cho người ấy và ảnh hưởng xấu đến nhiều người khác. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình. Nếu ngay cả một lời nói vô ích mà loài người còn phải khai trình trong ngày phán xét thì thử hỏi những việc làm gian ác của loài người sao có thể được Đức Chúa Trời bỏ qua?

Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào nếu loài người sẽ nói thì họ sẽ khai trình về chúng trong ngày phán xét.” (Ma-thi-ơ 12:36).

Thánh Kinh nhấn mạnh đến sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với mỗi người về mỗi việc họ làm. Dù là việc làm tốt hay xấu, thiện hay ác, Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho mỗi người cách xứng đáng cho mỗi việc họ làm ra trong cuộc đời này:

Vì có chép: Chúa phán, thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận trước Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:11-12).

Trước đây, trong cuộc sống, chúng ta đã theo ý muốn của những người ngoại đủ rồi, mà theo sự phóng đãng, lòng tham muốn, say rượu, thác loạn, ăn nhậu, và thờ lạy hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy các anh chị em chẳng cùng họ chạy theo sự cuồng loạn quá mức ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê các anh chị em. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng phán xét những người sống và những kẻ chết.” (I Phi-e-rơ 4:3-5).

Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6:7).

Cảm tạ Đức Chúa Trời! Bởi tình yêu và cơ hội Ngài ban cho chúng ta mà chúng ta được có sự lựa chọn tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, được tháp nhập vào Hội Thánh của Ngài. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn duy nhất mà chúng ta phải làm. Trong suốt cuộc đời này, mỗi người đều được Đức Chúa Trời ban cho hai lựa chọn quan trọng nhất. Lựa chọn thứ nhất là tin nhận Tin Lành, bằng cách ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Lựa chọn thứ nhì là hết lòng sống theo Lời Chúa, không phạm tội nữa, làm trọn những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho tới khi được ra khỏi thân thể xác thịt này.

Là con dân Chúa, chúng ta đều đã thực hiện sự lựa chọn thứ nhất nhưng đáng buồn là có nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thực hiện sự lựa chọn thứ nhì. Rất nhiều người đã quyết định tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng lại chưa quyết định sống thánh khiết theo Lời Chúa. Trong lá thư của Đức Chúa Jesus Christ gửi cho bảy Hội Thánh vùng Tiểu Á, vào cuối thế kỷ thứ nhất, Chúa đã cảnh cáo Hội Thánh tại Lao-đi-xê:

Ta biết những việc làm của ngươi. Rằng ngươi là không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi là lạnh hoặc nóng! Vì ngươi là hâm hẩm như vậy, không lạnh cũng không nóng, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng của Ta.” (Khải Huyền 3:15-16).

Lạnh là hoàn toàn sống tội lỗi theo thế gian tội lỗi. Nóng là hoàn toàn sống thánh khiết theo Lời Chúa. Hâm hẩm là nếp sống tin Chúa, thờ phượng Chúa nhưng vẫn còn ưa thích và làm ra những sự tội lỗi. Lời cảnh cáo của Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng, ngay từ buổi ban đầu của lịch sử Hội Thánh cũng đã có những người tin Chúa mà không sống theo Lời Chúa. Sự tin Chúa mà không sống theo Lời Chúa là sự đức tin không thể hiện thành hành động. Và Đức Thánh Linh gọi đó là đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Đức tin chết chắc chắn không kết quả thành sự cứu rỗi. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ từ bỏ những ai không thật lòng sống theo Lời Chúa. Chính Đức Chúa Trời sẽ chặt họ ra khỏi Hội Thánh của Ngài (Giăng 15:2).

Đời sống của một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, phải trở thành một đời sống hết lòng sống theo Lời Chúa. Hết lòng sống theo Lời Chúa là vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ, điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh; đồng thời làm theo bất cứ những gì học được từ trong Thánh Kinh (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Giăng 13:34; Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29):

Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình.” (Gia-cơ 1:22).

Làm theo bất cứ những gì học được từ trong Thánh Kinh chính là chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa, qua sự rao giảng Tin Lành và qua nếp sống mỗi ngày của người thuộc về Chúa. Đó chính là theo Chúa, là bước đi như Đấng Christ đã bước đi trong cuộc đời này:

I Giăng 2:3-6

3 Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài.

4 Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.

5 Nhưng ai giữ lời Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài.

6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.

Cuộc đời của chúng ta, những con dân chân thật của Chúa, sống theo Lời Chúa, phụng sự Chúa qua nếp sống mỗi ngày của chúng ta, chính là cuộc hành trình theo Chúa. Chúng ta theo Chúa bằng sự vâng giữ Lời Ngài và thể hiện sự vâng giữ ấy ra thành hành động. Mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đều có ích lợi, đều có tính xây dựng, và đều vì sự vinh quang của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 10:23, 31).

Hành trình theo Chúa của mỗi người dù dài ngắn khác nhau, vì chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Chúa và quyết tâm theo Chúa vào những tuổi khác nhau. Nhưng điều chắc chắn là khi chúng ta quyết tâm theo Chúa, sống cho Chúa, thì mỗi người đều sẽ đạt mục đích giống nhau. Mục đích đó là làm cho Thiên Chúa vui lòng và được sống hạnh phúc đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Chặng đường còn lại trên hành trình theo Chúa của chúng ta cũng có thể dài ngắn khác nhau. Từ nay cho tới ngày Chúa đến, rất có thể sẽ có người qua đời và hành trình theo Chúa trong cuộc đời này của người ấy được kết thúc. Con dân Chúa qua đời trước khi Chúa đến có thể là vì một trong hai lý do sau đây:

  • Người ấy đã làm xong những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy; bao gồm sự kiện cái chết của người ấy làm ích lợi cho nhiều người khác và công việc của Chúa trên đất.

  • Người ấy sống trong tội lỗi mà không ăn năn nên Chúa cất đi mạng sống của người ấy để người ấy không tiếp tục phạm tội mà gánh thêm nhiều hình phạt trong ngày phán xét.

Dựa vào lời tiên tri trong Đa-ni-ên 9:24-27 và Ô-sê 6:1-2 dành cho dân I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng này, mà chúng tôi tin rằng, Kỳ Tận Thế rất có thể sẽ theo liền sau ngày 23/04/2027, nhằm ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa. Xin quý ông bà anh chị em đọc và nghe lại bài giảng “Kỳ Tận Thế và Năm 2027” đã được đăng trên kytanthe.net [2]. Điều quan trọng đối với chúng ta là Hội Thánh sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế, là khoảng thời gian kéo dài suốt bảy năm, mà sự thử thách chưa từng có sẽ đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất (Ma-thi-ơ 24:21; Khải Huyền 3:10). Chúng ta không biết được ngày và giờ Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian (Ma-thi-ơ 24:36; Mác 13:32), nhưng chúng ta biết rõ thời kỳ Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian đã bắt đầu, từ khi dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc vào ngày 14/05/1948 và hoàn toàn tái chiếm chủ quyền trên thành thánh Giê-ru-sa-lem vào ngày 07/06/1967. Kể từ đó, Chúa có thể cất Hội Thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào. Vì thế hệ chứng kiến sự kiện Chúa dựng lại quốc gia I-sơ-ra-ên sẽ không qua đi, trước khi Kỳ Tận Thế xảy đến (Ma-thi-ơ 24:34). Thời gian kéo dài của một thế hệ trung bình là 70 năm (Thi Thiên 90:10). Và hiện nay, Chúa có thể cất Hội Thánh ra khỏi thế gian ngay trong hơi thở kế tiếp của chúng ta. Lời Chúa khuyên bảo dành cho con dân Chúa trong những ngày cuối cùng này là:

Khải Huyền 22:11-14

11 Sự gì không công bình vẫn không công bình. Sự gì ô uế vẫn ô uế. Sự gì công bình vẫn công bình. Sự gì thánh khiết vẫn thánh khiết.

12 Này, Ta đến mau chóng và đem theo tiền công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.

13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.

14 Phước cho những kẻ giữ các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống và đi qua các cổng, vào trong thành.

Trong năm 2021 này, chúng ta hãy dùng lời khích lệ sau đây của Đức Thánh Linh để đi trọn chặng đường còn lại trên hành trình theo Chúa của chúng ta, dù rất có thể là chặng đường đó chỉ kéo dài thêm có mỗi một ngày:

Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.” (II Cô-rinh-tô 7:1).

Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ.” (II Ti-mô-thê 2:3).

Chúng ta cũng hãy dùng lời hứa sau đây của Chúa để khích lệ lẫn nhau:

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.

16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.

17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Chúng tôi kính chúc quý ông bà anh chị em luôn đầy tràn sức sống từ Thiên Chúa trong năm 2021 và làm trọn những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
02/01/2021

Ghi Chú

[1] https://www.worldometers.info/

[2] https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/

Karaoke Thánh Ca: “Mùa Xuân Thái Hòa”
https://karaokethanhca.net/mua-xuan-thai-hoa/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/