Mặc Lấy Áo Giáp của Sự Sáng

1,266 views

YouTube: https://youtu.be/lrHHnLgdm1w

202116 Bài Giảng Trong Năm 2021
Giảng cho Thiếu Nhi
Mặc Lấy Áo Giáp của Sự Sáng

   Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

“Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” (Rô-ma 13:12).

Sáng Thế Ký đoạn 1 đã ghi lại rằng, vào buổi đầu của sự sáng tạo, trái đất đã chìm trong bóng tối, cho tới khi Thiên Chúa phán một lời thì sự sáng xuất hiện. Rồi, Thiên Chúa phân rẽ sự sáng ra khỏi sự tối; và Ngài đã đặt tên cho sự sáng là ban ngày, đặt tên cho sự tối là ban đêm.

Chúng ta có thể hiểu rằng, sự sáng đó ra từ khối tinh vân [1] sẽ định hình thành mặt trời. Nghĩa là khối bụi vật chất khổng lồ dù chưa kết tụ thành mặt trời nhưng sự di động của chúng đã tạo ra sức nóng và phát ra ánh sáng. Mãi đến ngày thứ tư của tuần lễ sáng tạo thì mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao mới được định hình (Sáng Thế Ký 1:14-19).

Ban ngày và ban đêm là hiệu quả của trái đất tự quay chung quanh nó. Phần của trái đất hướng về mặt trời, nhận ánh sáng từ mặt trời thì ở trong ban ngày. Phần của trái đất không hướng về mặt trời, không nhận được ánh sáng từ mặt trời thì ở trong ban đêm. Tự ban ngày và ban đêm không có gì là xấu xa, vì chúng là thành quả trong sự sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng từ khi tội lỗi vào trong thế gian, nhiều tội ác được loài người thực hiện vào ban đêm, thì ban đêm được dùng để tiêu biểu cho sự tối tăm về thuộc linh và tiêu biểu cho nếp sống ô uế, xấu xa, tội lỗi. Trong khi đó, ban ngày được dùng để tiêu biểu cho sự vinh quang về thuộc linh, và tiêu biểu cho nếp sống thánh khiết, công chính, đẹp lòng Thiên Chúa.

Đêm đã khuya” chỉ về sự tối tăm do tội lỗi mang đến trong thế gian đã sắp đầy trọn, theo sự cho phép của Thiên Chúa. Nghĩa là đã sắp đến thời điểm Thiên Chúa kết thúc sự phạm tội của toàn thế gian. Thiên Chúa cho phép loài người phạm tội, tức chống nghịch Ngài. Vì chỉ có được tự do lựa chọn giữa sự vâng phục Thiên Chúa hay sự chống nghịch Thiên Chúa thì loài người mới thể hiện được tình yêu chân thật đối với Thiên Chúa.

Ngày gần đến” chỉ về sự Đấng Christ sắp tái lâm trên đất, tiêu diệt tất cả những ai không thật lòng ăn năn, không thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, để rồi thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.

Rô-ma 13:12 đã được Đức Thánh Linh thần cảm cho Sứ Đồ Phao-lô viết ra cách nay gần 2.000 năm. Đối với con dân Chúa tại thành Rô-ma cách nay gần 2.000 năm, thì ngày tái lâm của Đấng Christ cũng đã được xem là quá gần. Sự “gần đến” được nói đến ở đây không được dùng để so sánh với thời gian của một đời người, mà là được so sánh với các giai đoạn trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho loài người.

Trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho loài người, thời kỳ khoảng 2.000 năm bắt đầu từ khi Hội Thánh được thành lập, sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại (ngày Lễ Ngũ Tuần năm 27) [2], cho tới khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, rồi Ngài phán xét toàn thế gian bằng bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế, chính là thời điểm ngay trước buổi bình minh cho toàn thế gian, sau đêm dài tối tăm bởi tội lỗi trong lịch sử của loài người. Ngày Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm là ngày toàn thể nhân loại bước vào “ban ngày”, tức là thời kỳ thanh bình, hạnh phúc dưới quyền cai trị của Đức Chúa Jesus Christ.

Thiên Chúa dùng Vương Quốc Ngàn Năm để chứng minh cho các thiên sứ, ma quỷ, và loài người thế nào là cuộc sống hạnh phúc trong sự cai trị của Thiên Chúa. Trong Vương Quốc Ngàn Năm, loài người được tự do chọn tin kính, vâng phục Thiên Chúa; hoặc chọn sống theo ý riêng; mà không bị ảnh hưởng bởi sự cám dỗ của ma quỷ. Vì ma quỷ không được phép có mặt trong Vương Quốc Ngàn Năm. Vương Quốc Ngàn Năm cũng là thời kỳ cuối cùng trong trời cũ đất cũ. Ngay sau đó, Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới đất mới mà những ai thuộc về Ngài sẽ vui sống đời đời với Ngài. Sẽ không còn sự chết, không còn buồn khổ, không còn khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi (Khải Huyền 21:4).

Lột bỏ những việc của sự tối tăm” là từ bỏ tất cả những gì ô uế, xấu xa, tội lỗi, dù là trong ý nghĩ, trong lời nói, hay trong việc làm. Cụ thể là tất cả những thói xấu mà ngay cả những người không tin Chúa cũng biết chúng là xấu, như: nói dối, nói tục, chửi thề, ăn cắp, không vâng lời cha mẹ, không lễ phép với người lớn, bắt nạt người yếu sức hơn mình, gian dối trong khi làm bài tập và bài thi ở trường…

Mặc lấy áo giáp của sự sáng” là tiếp nhận thánh linh của Thiên Chúa để có thể làm tất cả những gì tốt lành mà Thiên Chúa đã truyền cho chúng ta, như đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Cụ thể là thật lòng không muốn tiếp tục phạm tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng muốn sống theo Lời Chúa. Sống theo Lời Chúa là học thuộc và vâng giữ các điều răn của Chúa; đọc và suy ngẫm Thánh Kinh; làm theo những sự dạy dỗ trong Thánh Kinh.

Là con dân Chúa, chúng ta phải quyết tâm từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi, từ bỏ những việc của sự tối tăm, của tội lỗi, của sự chết, để sống nếp sống mới yêu thương, thánh khiết, công chính, vui thỏa đời đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nếp sống ấy được gọi là áo giáp của sự sáng; vì nếp sống ấy bảo vệ chúng ta khỏi mọi cám dỗ của tội lỗi, mọi sự hãm hại của ma quỷ; và nếp sống ấy chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa. Từng ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đều theo thánh ý của Thiên Chúa và vì sự vinh quang của Thiên Chúa:

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.” (Phi-líp 4:8).

Là con dân Chúa, chúng ta phải dùng chính Lời Chúa là Thánh Kinh để xem xét việc gì là thuộc về sự tối tăm, việc gì là thuộc về áo giáp của sự sáng. Chính vì thế mà sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa là vô cùng quan trọng. Vì không có Lời Chúa thì chúng ta sẽ không có tiêu chuẩn để xem xét mọi việc. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã truyền mệnh lệnh này cho chúng ta:

Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Chúng ta là các thế hệ cuối cùng trong Hội Thánh, sẽ được chứng kiến sự Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Ngày đó chỉ còn nhiều lắm là vài năm nữa mà thôi [3]. Nhưng ngày đó cũng có thể đến vào bất kỳ lúc nào. Vì mọi sự đã sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ.

Chúng ta có thể tự hỏi mình rằng: Nếu Đấng Christ đến trong ngày hôm nay thì tôi sẽ làm gì? Hoặc nếu Đấng Christ chưa đến nhưng Ngài cất đi mạng sống của tôi trong ngày hôm nay thì tôi sẽ làm gì? Thật ra, nếu là con dân chân thật của Chúa thì chúng ta không cần phải làm gì cả. Vì chúng ta đã “lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng”. Chúng ta luôn ở trong tư thế sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ, trong bất kỳ lúc nào; dù là ra đi bằng cách nào. Vì thế câu hỏi cần thiết là: Ngày Đấng Christ đã gần đến, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào; và Chúa cũng có thể cất mạng sống của tôi bất kỳ lúc nào. Vậy, tôi đã sẵn sàng để ra đi với Chúa hay chưa? Tôi đã sẵn sàng để mặt đối mặt với Chúa hay chưa? Tôi đã thật sự “lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng” hay chưa?

Nếu các cháu đã quyết tâm từ bỏ tội lỗi, đã hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và đang hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa, thì các cháu đang mặc lấy áo giáp của sự sáng. Bác Tim mến chúc các cháu luôn giữ mình được bao phủ trong áo giáp của sự sáng. Còn cháu nào vẫn đang sống trong tội, vẫn đang làm ra những điều nghịch lại các điều răn của Chúa thì bác Tim kêu gọi cháu ấy, hãy sớm ăn năn, đến với tình yêu và sự tha thứ của Chúa, trước khi quá muộn. Nếu Chúa đến trong khi cháu vẫn đang sống trong tội thì cháu sẽ bị bỏ lại, chịu khổ trong Kỳ Tận Thế, và có thể sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nếu Chúa cất đi mạng sống của cháu trong khi cháu vẫn đang sống trong tội, thì cháu cũng sẽ hư mất đời đời trong hỏa ngục. Và điều quan trọng là cái chết không hề phân biệt tuổi tác. Một người có thể chết vào bất kỳ lúc nào, vào bất kỳ lứa tuổi nào.

Hãy biết rằng, chúng ta không thể tự mình từ bỏ tội lỗi, nhưng nếu chúng ta muốn từ bỏ tội lỗi thì Chúa sẽ giúp chúng ta. Với sức toàn năng của Chúa ban cho, chúng ta sẽ có thể từ bỏ mọi sự phạm tội và thắng mọi sự cám dỗ cách dễ dàng.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
31/07/2021

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf!

[1] Tinh vân là đám mây trong vũ trụ, bao gồm các hạt vật chất và các khí hóa học, tiếng Anh gọi là “nebula”: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tinh_v%C3%A2n

[2] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh/

[3] https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/