Mười Điều Suy Ngẫm về Vương Quốc Đời Đời

536 views

YouTube: https://youtu.be/4NhyZ51GCGU

202312 Bài Giảng Trong Năm 2023
Mười Điều Suy Ngẫm về Vương Quốc Đời Đời

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Qua Thánh Kinh, chúng ta biết rõ, Thiên Chúa đã sáng tạo muôn loài trong thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh.

Địa cầu như là một hạt bụi trong vũ trụ vật chất bao la
Nguồn: https://solarsystem.nasa.gov/resources/536/voyager-1s-pale-blue-dot/

Thế giới thuộc thể là vũ trụ vật chất mà chúng ta đang sống trong đó và nhận biết nó, đụng chạm nó, tương tác với nó bằng thân thể vật chất của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ có một phần vô cùng nhỏ của thế giới vật chất mà chúng ta có thể đụng chạm, hầu hết là các vật thể thuộc về địa cầu. Phần lớn của vũ trụ vật chất chúng ta không thể đụng chạm đến, mà chỉ có thể quan sát một cách có giới hạn, từ địa cầu. Thậm chí, chúng ta cũng không biết vũ trụ vật chất lớn đến mức độ nào. Hiện nay, tầm nhìn xa nhất từ địa cầu vào không gian bằng viễn vọng kính cực mạnh là một khoảng cách khoảng 46 tỉ năm ánh sáng [1], [2].

Thế giới thuộc linh là vũ trụ thiêng liêng mà con người xác thịt vật chất không thể nhận biết được. Nhưng con người thiêng liêng là tâm thần thì có thể nhận biết được, qua giấc mơ, khải tượng, và tri thức. Tri thức là sự hiểu biết do Thiên Chúa ban cho trong thần trí của một người, không do học tập, không do kinh nghiệm. Thế giới thuộc linh được Thánh Kinh gọi là tầng trời thứ ba, bao gồm thiên đàng là nơi ngự của Thiên Chúa và âm phủ là nơi có hồ lửa, được Thiên Chúa dùng làm chỗ giam cầm những thiên sứ và những người không vâng phục Thiên Chúa. Quý con dân Chúa có thể xem hình minh họa và lời giải thích về tầng trời thứ ba, trong bài “Mười Điều Suy Ngẫm về Sự Phán Xét Chung Cuộc” đã được đăng trên khu mạng timhieutinlanh.com [3].

Chúng ta có thể hiểu, Thiên Chúa sáng tạo muôn loài vì đó là sự thể hiện các đặc tính của Ngài. Qua sự sáng tạo của Thiên Chúa mà chúng ta nhận biết Thiên Chúa là: toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ. Quý ông bà anh chị em có thể xem định nghĩa các đặc tính của Thiên Chúa trong bài giảng “Tin Lành Là Gì?” đã được đăng trên khu mạng: timhieuthanhkinh.com [4].

Chúng ta cũng biết, các thiên sứ và loài người là hai loài tạo vật trong số muôn loài thọ tạo có thân vị như Thiên Chúa. Chúng tôi dùng cách gọi “các thiên sứ” là vì có các loại thiên sứ khác nhau. Thánh Kinh nói đến sê-ra-phim và chê-ru-bim với hình dáng khác loài người, nhưng cũng nói đến Gáp-ri-ên và Mi-chen cùng một số thiên sứ khác có hình dáng của loài người. Một thực thể có thân vị là một thực thể có nhận thức, có suy nghĩ, có cảm xúc, và có ý chí giống như Thiên Chúa. Ý chí là sự tự quyết định, tự lựa chọn. Dù các thiên sứ và loài người đều có thân vị nhưng chỉ có loài người được Thánh Kinh cho biết, là được Thiên Chúa dựng nên như hình và tượng của Thiên Chúa.

Được dựng nên như hình và tượng của Thiên Chúa có nghĩa là được dựng nên có đặc tính giống như đặc tính của Thiên Chúa và có hình thể giống như hình thể của Thiên Chúa một cách có giới hạn.

Chúng tôi xin trích từ bài giảng “Chú Giải Sáng Thế Ký 1:26-31 Thiên Chúa Dựng Nên Loài Người” đã được đăng trên khu mạng timhieuthanhkinh.com [5] về ý nghĩa của sự loài người được dựng nên như hình và tượng của Thiên Chúa.

[Trích:]

Loài người được dựng nên giống như “hình” của Thiên Chúa, có nghĩa là được dựng nên với các đặc tính tốt lành như các đặc tính của Thiên Chúa. Đó là: yêu thương, công chính, và thánh khiết. Chữ “hình” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “hình bóng” hay là “tiêu biểu cho”. Như khi chúng ta nói: Con sư tử tiêu biểu cho sự dũng mãnh! Con sư tử là hình ảnh của sự dũng mãnh! Thì câu ấy có nghĩa là nhìn vào con sư tử người ta có thể hiểu được thế nào là dũng mãnh, chứ không phải sự dũng mãnh có một hình thể giống như hình thể của con sư tử.

Loài người được dựng nên giống như “tượng” của Thiên Chúa là nói đến sự giống như hình thể của Thiên Chúa trong thân thể thiêng liêng là tâm thần cũng như trong thân thể vật chất là xác thịt. Ngày nay, với con mắt xác thịt chúng ta không thể nhìn thấy hình thể thiêng liêng của chúng ta là tâm thần, cũng như chúng ta không thể nhìn thấy hình thể thiêng liêng của Thiên Chúa và các thiên sứ bằng con mắt xác thịt. Nhưng khi Thiên Chúa nhập thế làm người, thì chúng ta có thể nhìn thấy hình thể xác thịt của Thiên Chúa bằng con mắt xác thịt, và loài người có thể sờ chạm hình thể xác thịt của Ngài.

Có thể nói: Từ trong cõi đời đời, Thiên Chúa đã chọn cho Ngài một hình thể vật chất để xuất hiện trong thế giới vật chất mà Ngài sẽ tạo nên. Và Ngài đã tạo nên loài người với một thân thể vật chất giống như hình thể vật chất của Ngài mà Ngài đã chọn. Hình thể ấy được gọi là hình thể xác thịt của loài người.

Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy hình thể thiêng liêng của mình, tức là tâm thần, bằng con mắt xác thịt, nhưng trong chiêm bao và khải tượng, chúng ta có thể nhìn thấy hình thể thiêng liêng của mình và hình thể phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ. Còn về sự nhìn ngắm hình thể thiêng liêng của Ba Ngôi Thiên Chúa thì chúng ta phải chờ ngày chúng ta vào trong thiên đàng (Ma-thi-ơ 5:8; I Cô-rinh-tô 13:12).

[Hết trích.]

Chúng tôi tin rằng, hình thể thiêng liêng của loài người là tâm thần cũng có hình dáng như hình thể xác thịt. Chúng tôi hiểu rằng, hình thể là phương tiện thể hiện linh hồn. Linh hồn ở trong thân thể thiêng liêng là tâm thần để tương tác với thế giới thuộc linh và cùng tâm thần ở trong thân thể xác thịt để tương tác với thế giới thuộc thể.

Qua Thánh Kinh, chúng ta hiểu rằng, từ trước khi Thiên Chúa dựng nên loài người, mục đích cuối cùng của Ngài là ban cho họ được sống hạnh phúc đời đời với Ngài, trong vương quốc của Ngài. Nhưng loài người phải tự quyết định chọn lấy sự ban cho ấy. Chỉ khi loài người được tự do lựa chọn, được tự do quyết định thì sự ban cho của Thiên Chúa mới có ý nghĩa với họ. Cũng bởi sự tự do lựa chọn vâng phục Thiên Chúa để sống trong vương quốc của Ngài, mà loài người thể hiện lòng biết ơn, yêu quý, tôn kính Thiên Chúa, và ý muốn được sống trong tiêu chuẩn của Ngài. Chỉ khi đó thì tình yêu của họ đối với Thiên Chúa là tự nguyện và chân thật.

Dù toàn thể loài người đã chọn sống theo ý riêng, phản nghịch Thiên Chúa, nhưng Ngài đã ban cho họ cơ hội từ bỏ sự sống theo ý riêng, quay về sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Cơ hội đó được gọi là Tin Lành Cứu Rỗi. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời, tiêu biểu cho ý muốn của Thiên Chúa, đã ban cho loài người ơn cứu rỗi, tức là cơ hội được cứu ra khỏi hình phạt của sự chống nghịch Thiên Chúa. Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, tiêu biểu cho lời phán của Thiên Chúa, đã tự nguyện nhập thế làm người, mang tên Jesus, gánh thay án phạt của sự phạm tội cho loài người, qua sự bị đóng đinh đến chết trên thập tự giá. Tên Jesus có nghĩa là: Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, tiêu biểu cho sự khôn sáng và sức mạnh của Thiên Chúa, giúp cho loài người hiểu biết Tin Lành để nhận ơn cứu rỗi.

Bất cứ người nào thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy lập tức được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus làm cho sạch tội, và được Đấng Thần Linh ngự vào thân thể xác thịt, ban cho thánh linh, là năng lực của Thiên Chúa, để người ấy sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa và sẵn sàng cho sự được sống đời đời, trong Vương Quốc Trời.

Như chúng ta đã biết, Vương Quốc Trời được thể hiện trong ba thời kỳ: thời kỳ trong lòng con dân Chúa thuộc Hội Thánh; thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm; và thời kỳ Vương Quốc Đời Đời. Trong bài này, chúng tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em mấy điều chúng tôi suy ngẫm về Vương Quốc Đời Đời.

Chúng tôi xin nói rõ, đây là sự suy ngẫm và sự hiểu của chúng tôi, dựa trên một số chi tiết trong Lời Chúa, không phải là giáo lý trong Thánh Kinh. Dù quý ông bà anh chị em tiếp nhận hoặc không tiếp nhận những gì chúng tôi chia sẻ trong bài này cũng không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi của mỗi người.

Điều suy ngẫm thứ nhất của chúng tôi là về sự trời mới đất mới được dựng nên. Trước hết, chúng tôi tin rằng, Thiên Chúa là Đấng Đời Đời, vì thế mọi việc Ngài làm đều còn lại đời đời. Sáng Thế Ký 1:31 cho chúng ta biết: “Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành”. Vì thế, cho dù các thiên sứ và loài người có lạm dụng quyền tự do quyết định Thiên Chúa ban cho họ, phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, làm ảnh hưởng xấu đến muôn loài thọ tạo Thiên Chúa đặt để trong tay họ, thì Thiên Chúa vẫn có chương trình phục hồi công trình sáng tạo của Ngài. Lời Chúa khẳng định:

Ta biết rằng, mỗi việc Đức Chúa Trời làm nó sẽ còn mãi. Không gì có thể thêm vào. Không gì có thể lấy khỏi. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ trước mặt Ngài.” (Truyền Đạo 3:14).

Chúng tôi tin rằng, vào lúc mở đầu thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thì trời đất được Thiên Chúa làm cho mới lại như buổi đầu sáng thế. Sự làm mới đó tương tự như một người được dựng nên mới trong Đấng Christ, nhưng vẫn còn đang sống trong thân thể vật chất cũ. Vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thì trời cũ đất cũ bị nổ tung và cháy tan. Liền theo đó là sự phán xét chung cuộc. Sau sự phán xét chung cuộc thì Thiên Chúa dựng nên trời mới đất mới và thiết lập Vương Quốc Đời Đời. Sự thiết lập trời mới đất mới này tương tự như thân thể xác thịt của con dân Chúa được phục sinh hoặc được biến hóa thành một thân thể xác thịt mới. Chúng tôi gọi đó là thân thể siêu vật chất, vì có thể cùng lúc sinh hoạt trong thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh. Điển hình là thân thể siêu vật chất vẫn chịu sự tác động bởi sức hút của trái đất, khi sinh hoạt trên trái đất, nhưng cũng có thể thoáng chốc rời trái đất để vào trong thiên đàng, hoặc đi đến bất cứ hành tinh nào.

Chúng tôi nghĩ rằng, khi trời cũ đất cũ của thế giới vật chất bị nổ tung và cháy tan thì chúng trở về với nguyên trạng là các nguyên tố hóa học. Chúng tôi gọi đó là những hạt bụi vật chất. Thiên Chúa sẽ dùng chính những hạt bụi vật chất ấy để tạo ra trời mới đất mới cho Vương Quốc Đời Đời. Trong trời mới đất mới của thế giới vật chất vẫn có các dãy thiên hà, vô số ngôi sao và hành tinh. Nhưng kích thước và hình thể có lẽ sẽ khác với kích thước và hình thể trong hiện tại. Điển hình là sự kiện thành thánh Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng giáng xuống trên đất với mỗi chiều, kể cả chiều cao, là 2.220 km giúp cho chúng ta hiểu, trái đất phải có kích thước gấp trăm hay gấp ngàn lần kích thước hiện tại để có thể tiếp nhận được thành thánh.

Có một số người nghĩ rằng, trong trời mới đất mới sẽ không còn những ngôi sao và hành tinh. Nhưng Lời Chúa đã khẳng định, “mỗi việc Đức Chúa Trời làm nó sẽ còn mãi”. Lời Chúa cũng khẳng định, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã phân chia những tinh tú trên trời cho muôn dân trên đất (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:19). Đa-ni-ên 12:3 cũng ví những người dắt đem nhiều người về sự công chính sẽ sáng như những ngôi sao cho tới vĩnh cửu, hàm ý, những ngôi sao sẽ được tái tạo và còn lại mãi mãi. Thi Thiên 147:4 cho biết, Thiên Chúa đếm số những ngôi sao và đặt tên cho hết thảy những ngôi sao. Nghĩa là Ngài có mục đích cho sự dựng nên vô số những ngôi sao. Mục đích đó sẽ thành toàn trong trời mới đất mới.

Điều suy ngẫm thứ nhì của chúng tôi là về sự toàn thể con dân Chúa sẽ được chứng kiến Thiên Chúa dựng nên trời mới đất mới. Khi đó, toàn thể con dân Chúa vẫn đang ở trong thiên đàng. Trước đó, con dân Chúa đã từ thiên đàng chứng kiến sự qua đi của trời cũ đất cũ, và tham dự sự phán xét chung cuộc. Chúng tôi nghĩ rằng, rất có thể Thiên Chúa sẽ tái diễn sự sáng tạo các tầng trời và đất của thế giới vật chất cũng trong sáu ngày. Chỉ khác là lần này trên đất sẽ không có biển nhưng sẽ có sông, suối, hồ cho các loài sinh vật sống trong nước. Rất có thể thành thánh Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng sẽ giáng xuống trên đất vào cuối ngày Thứ Sáu. Sang ngày Thứ Bảy là buổi nhóm đầu tiên trên đất mới. Toàn thể thiên sứ cùng con dân Chúa sẽ nhóm hiệp, thờ phượng Thiên Chúa trên đất mới, mở đầu cho Vương Quốc Đời Đời. Tiếp theo đó là sự phân chia đất trên đất mới và phân chia những ngôi sao, những hành tinh trong trời mới cho muôn dân. Toàn thể loài người sẽ sống đời đời với Ba Ngôi Thiên Chúa, vui hưởng và khám phá những sự lạ lùng trong thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh của Vương Quốc Trời.

Điều suy ngẫm thứ ba của chúng tôi là về thời gian. Trong thực tế, hiện nay, khoa học và triết học cũng vẫn chưa thống nhất về định nghĩa thời gian. Vì một lẽ hiển nhiên là không ai biết chắc thời gian là gì. Có lẽ chúng ta có nhận thức về thời gian là do ngày và đêm tiếp nối nhau và được đo lường bằng giờ, phút, giây. Nhưng nếu không có ngày đêm tiếp nối nhau, nếu chỉ có ban ngày hoặc chỉ có ban đêm thì chúng ta sẽ dựa vào đâu để nhận thức về thời gian? Đó là trường hợp sẽ xảy ra trong thành thánh Giê-ru-sa-lem, nơi sẽ luôn luôn là ban ngày, vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ chiếu sáng toàn thành. Nơi chỉ có ban ngày, không có ban đêm (Khải Huyền 21:23, 25; 22:5).

Lời tiên tri trong Cựu Ước về trời mới đất mới được ghi lại trong Ê-xê-chi-ên và Ê-sai chỉ nói về trời đất được phục hồi mới cho thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Lời tiên tri trong Tân Ước về trời mới đất mới được ghi trong Khải Huyền là nói về sự tái tạo trời đất cho thời kỳ Vương Quốc Đời Đời. Trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thì muôn dân về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Thiên Chúa trong các ngày trăng mới, tức ngày đầu tháng, và trong các ngày Sa-bát, tức các ngày Thứ Bảy.

Sẽ xảy ra thường xuyên từ ngày trăng mới đến ngày trăng mới và thường xuyên từ ngày Sa-bát đến ngày Sa-bát, mọi xác thịt sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán.” (Ê-sai 66:23).

Vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng, trong Vương Quốc Đời Đời cũng có sự nhóm hiệp như vậy. Suy ra, trong trời mới đất mới, mặt trời, mặt trăng vẫn tác động trên đất và hiện tượng ngày đêm vẫn có, bên ngoài thành thánh Giê-ru-sa-lem. Có lẽ trong Vương Quốc Ngàn Năm và trong Vương Quốc Đời Đời một ngày sẽ có đúng 24 tiếng đồng hồ, một tháng có đúng 30 ngày, và một năm có đúng 360 ngày.

Cũng rất có thể trong Vương Quốc Đời Đời chúng ta không thể đi vào tương lai vì chỉ Thiên Chúa là Đấng biết rõ tương lai, nhưng chúng ta có thể đi ngược về quá khứ mà điểm dừng xa nhất là thời điểm bắt đầu công cuộc sáng tạo trời mới đất mới. Có nghĩa là cho dù chúng ta sống đến bao nhiêu năm trong Vương Quốc Đời Đời, nếu muốn, chúng ta vẫn có thể đi ngược về quá khứ để xem lại hoặc sống lại bất cứ giai đoạn nào, kể từ khi trời mới đất mới được dựng nên. Chúng ta sẽ không thể vượt khỏi thời điểm đó. Vì những sự cũ đã qua đi, những ký ức đau buồn không còn nữa.

Thật là vượt khỏi sự suy tưởng và hiểu biết hiện tại của chúng ta, khi nghĩ đến cuộc sống cứ kéo dài không dứt trong hạnh phúc, trong sự vui thỏa hiểu biết về Thiên Chúa và công việc của Ngài mỗi ngày, trong sự dự phần điều hành Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Điều suy ngẫm thứ tư của chúng tôi là về sự Đức Chúa Trời cất đi những ký ức đau buồn của loài người. Trong Vương Quốc Ngàn Năm loài người vẫn còn phạm tội nên sự đau buồn vẫn còn. Ít ra là sự đau buồn đối với thân nhân của những người phạm tội. Nhưng trong Vương Quốc Đời Đời thì “sẽ không còn sự chết, không còn buồn khổ, không còn khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi” (Khải Huyền 21:4). Chúng tôi hiểu là Đức Chúa Trời sẽ cất đi những ký ức đau buồn của loài người. Sẽ không ai còn nhớ đến quá khứ tội lỗi của mình hoặc nhớ đến những người thân đã bị hư mất đời đời. Rất có thể, sự cất đi những ký ức đau buồn được ban cho những người có thân thể xác thịt được sống lại hoặc được biến hóa, ngay từ trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm.

Điều suy ngẫm thứ năm của chúng tôi là về trí tuệ của loài người. Chúng tôi nghĩ rằng, ngay từ trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thì trí tuệ của những người mà thân thể xác thịt đã được phục sinh hoặc đã được biến hóa sẽ rất là siêu việt. Sự hiểu biết, ghi nhớ, và khả năng suy luận sẽ mạnh hơn bất cứ một máy siêu điện toán nào mà loài người trong đời này có thể chế tạo. Bộ não của loài người sẽ ghi nhớ các dữ kiện chính xác như đĩa cứng của máy vi tính. Ngoài ra, cũng có thể có một kho dữ liệu vô tận mà ai cũng có thể truy cập bất kỳ lúc nào. Bộ não của mỗi người sẽ kết nối với kho dữ liệu đó như cách mà máy tính kết nối với kho dữ liệu trên đám mây hiện nay. Chúng tôi hình tưởng đến sự mỗi khi chúng ta cần truy cập một thông tin nào thì một màn ảnh ba chiều sẽ hiện ra ngay trước mắt của chúng ta để thể hiện các thông tin mà chúng ta cần truy cập. Mọi thao tác sẽ được thực hiện bằng ý nghĩ. Những kết quả suy luận của chúng ta cũng có thể được đưa vào kho dữ liệu để chia sẻ với mọi người. Chúng ta cũng có thể trực tiếp truyền những ý tưởng của chúng ta đến bộ não của những người khác tương tự như chúng ta dùng tin nhắn và thư điện tử ngày nay.

Loài người sẽ hiểu rõ từng việc làm của Thiên Chúa về công cuộc sáng tạo của Ngài, về sự vận hành của muôn loài thọ tạo, nghĩa là hiểu rõ mọi định luật vật lý, hóa học, toán học lẫn mọi định luật thuộc linh. Và còn hiểu rõ tại sao Thiên Chúa thiết kế mỗi tạo vật với hình thể và các chức năng như vậy, cùng mục đích sự thực hữu của chúng.

Điều suy ngẫm thứ sáu của chúng tôi là về Thánh Kinh. Lời Chúa còn lại đời đời. Vì thế, chúng tôi tin rằng, bộ Thánh Kinh mà chúng ta có hôm nay sẽ được phục hồi chính xác trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, A-ra-mai, và Hy-lạp. Khi đó, mỗi người đều thông thạo tất cả các ngôn ngữ của loài người nên có thể đọc và ghi nhớ Thánh Kinh trong tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng A-ra-mai, và tiếng Hy-lạp. Có thể các bản dịch Thánh Kinh sang các ngôn ngữ khác vẫn còn và là các bản dịch vô cùng trọn vẹn để Lời Chúa được tôn cao trong mỗi ngôn ngữ của loài người. Chúng ta cần nhớ rằng, mỗi ngôn ngữ của loài người là sự ban cho của Thiên Chúa. Mỗi người sẽ ghi nhớ toàn bộ Thánh Kinh trong nguyên ngữ hoặc trong các ngôn ngữ khác.

Trong Thánh Kinh nguyên ngữ sẽ chứa những sự mầu nhiệm đủ cho chúng ta nghiên cứu đời đời. Chúng tôi nghĩ rằng, Thánh Kinh được Thiên Chúa mã hóa để ghi lại toàn bộ những việc làm của Ngài và mọi định luật thuộc thể lẫn thuộc linh. Các chữ trong Thánh Kinh không chỉ có thể đọc theo hai chiều mà còn có thể đọc đa chiều mà mỗi chiều thể hiện những sự mầu nhiệm khác nhau.

Điều suy ngẫm thứ bảy của chúng tôi là về ngôn ngữ và sự trao đổi ý tưởng với nhau. Chúng tôi nghĩ rằng, mọi ngôn ngữ của loài người vẫn còn trong Vương Quốc Đời Đời và vẫn cứ phát triển theo sự hiểu biết thêm lên của chúng ta. Chúng ta sẽ thông thạo tất cả các ngôn ngữ của loài người và cả ngôn ngữ của thiên sứ. Ngôn ngữ để mọi người trao đổi với nhau và với Thiên Chúa, với các thiên sứ có thể tùy ý mỗi người lựa chọn. Chúng ta có thể chọn trao đổi với nhau bằng cách nói thành lời hoặc bằng cách chỉ truyền đạt tư tưởng, như sự truyền tin nhắn giữa hai máy điện thoại. Chúng tôi nghĩ rằng, trong những buổi thờ phượng Thiên Chúa thì mỗi dân tộc sẽ cầu nguyện và tôn vinh thành lời bằng ngôn ngữ của mình.

Điều suy ngẫm thứ tám của chúng tôi là về công việc của mỗi người. Chúng tôi nghĩ rằng, trước hết là những người vốn có mối quan hệ gia đình trên đất, kế tiếp là những người thuộc cùng một Hội Thánh địa phương, sẽ được cùng nhau làm việc trong cùng một đơn vị. Rất khó để cho chúng ta hình tưởng ra các công việc trong Vương Quốc Đời Đời. Loài người sẽ cùng sống trên đất nhưng cai trị toàn thể cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, bao gồm thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh. Từ trái đất, loài người có thể đi đến những thiên hà xa xôi trong vũ trụ, đi đến thiên đàng để giải trí hoặc để làm việc đều sẽ bằng vận tốc của tư tưởng. Nghĩa là nếu muốn đến nơi nào chỉ cần nghĩ rằng, mình muốn đến nơi ấy thì sẽ có mặt ngay nơi ấy.

Chúng tôi nghĩ rằng, Đức Chúa Jesus Christ là vua, Hội Thánh đồng trị với Ngài như bộ nội các với các ban ngành trong một chính phủ. Chức vụ và quyền hành của mỗi người khác nhau tùy theo sự ban thưởng của Đấng Christ. Những con dân Chúa ngoài Hội Thánh, không có quyền đồng trị, sẽ là những công dân phục vụ trong các ban ngành. Chúng ta không thể hình tưởng công việc của mỗi người trong Vương Quốc Đời Đời. Vì đó là một thế giới thuộc linh kết hiệp với thế giới thuộc thể. Mọi sự đều tốt đẹp và trọn vẹn. Mọi sự đều vận hành theo quy luật của Đức Chúa Trời, theo năng lực của Đấng Thần Linh, dưới sự cai trị của Đấng Christ.

Điều suy ngẫm thứ chín của chúng tôi là về sự sướng khoái. Có một số người nói rằng, trong đời sau, loài người không còn quan hệ vợ chồng thì sẽ không còn được hưởng sự sướng khoái trong quan hệ tình dục. Chúng tôi nghĩ rằng, trong thân thể siêu nhiên chúng ta không cần quan hệ vợ chồng. Vì chúng ta không còn bổn phận sinh sản, làm cho loài người đầy dẫy đất. Cũng vì thế mà chúng ta sẽ không có nhu cầu được thỏa mãn tình dục. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, chúng ta sẽ có những sự sướng khoái hơn hẳn sự sướng khoái do quan hệ tình dục mang đến. Vì Thiên Chúa là Đấng ban cho chúng ta sự sướng khoái trong quan hệ tình dục sẽ ban cho chúng ta những sự sướng khoái qua các hoạt động khác.

Chúng ta có thể ví những sự sướng khoái trong thân thể xác thịt hiện tại như sự sướng khoái của đứa bé được bú sữa mẹ. Còn những sự sướng khoái trong thân thể siêu nhiên như sự sướng khoái của một người lớn được ăn đại tiệc với các món ăn ngon.

Trong Vương Quốc Đời Đời, mọi sự là tốt đẹp, mọi sự là trọn vẹn; hạnh phúc, sự thỏa lòng, sự sướng khoái của chúng ta cũng là trọn vẹn.

Điều suy ngẫm thứ mười của chúng tôi là về các loài sinh vật. Chúng tôi nghĩ rằng, ngoài các thiên sứ và loài người, mọi loài sinh vật sẽ được phục hồi trong Vương Quốc Đời Đời. Rất có thể con dân Chúa sẽ gặp lại tất cả những thú nuôi đã nuôi, khi còn sống trong trời cũ đất cũ. Rất có thể loài người và những loài sinh vật khác, kể cả những loài thực vật đều có thể hiểu biết nhau và trao đổi với nhau.

Chúng tôi mong rằng, bài chia sẻ này đem lại nhiều gợi ý cho quý con dân Chúa trong khi suy ngẫm về Vương Quốc Đời Đời. Với sự phước hạnh rất lớn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, chúng ta hãy sốt sắng sống đẹp lòng Ngài để chúng ta được nhận phần trong cơ nghiệp đời đời của Ngài.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
19/08/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://bigthink.com/starts-with-a-bang/see-back-space-time/

[2] 46 tỉ năm ánh sáng tương đương 435.193.601.738.716.800.000.000 km https://www.calculateme.com/astronomy/light-years/to-kilometers/46000000000

[3] https://timhieutinlanh.com/muoi-dieu-suy-ngam-ve-su-phan-xet-chung-cuoc/

[4] https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-45-phut-quan-trong-co-the-thay-doi-doi-ban/

[5] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-sang-the-ky-01_26-31/

Karaoke Thánh Ca: “Linh Hồn Thỏa Vui Mãi Không Thôi”
https://karaokethanhca.net/linh-hon-thoa-vui-mai-khong-thoi/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.