Nước Trời (03): Thật và giả

2,931 views

Nhấp vào nút play ► để nghe


Mục đích của ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng

Trong ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng, Đức Chúa Jesus nêu rõ những điểm sau đây:

– Ruộng là thế gian

– Giống tốt là con cái của Nước Trời

– Cỏ lùng là con cái của quỷ dữ

– Mùa gặt là ngày tận thế

– Con gặt là các thiên sứ

Mục đích của ngụ ngôn này nhằm trình bày sự kiện Satan nổ lực ngăn chận sự phát triển của Nước Trời bằng cách gieo vào trong thế gian những kẻ giả hình, mạo danh là tín đồ và sứ đồ của Đấng Christ. Trước hết, chúng ta cần phải nhận định rõ: mặc dù trong Hội Thánh cũng có những kẻ giả hình nhưng ngụ ngôn này nói đến toàn thế gian chứ không phải chỉ giới hạn trong phạm vi của Hội Thánh.

Hội Thánh là tập thể con cái của Đức Chúa Trời trong thế gian, là giống tốt, là những người sẽ tăng trưởng và kết quả trong đức tin, sẽ được nhập “kho” của Đức Chúa Trời. Cỏ lùng là “sói đội lốt chiên,” là những Cơ-đốc nhân giả trong các phong trào mang danh Cơ-đốc Giáo, trong các giáo hội và giáo phái mang danh Cơ-đốc giáo. Những kẻ giả hình này, bên ngoài dường như là những người tin kính Chúa và sốt sắng về đức tin, nhưng bên trong thì chưa bao giờ thật lòng ăn năn tội để được tái sinh. Đức Chúa Jesus gọi những kẻ này là con cái của quỷ dữ.

Thánh Kinh nói rõ về sự giả mạo của Satan và những kẻ giúp việc nó như sau:

“Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì…” (II Cô-rinh-tô 11:14, 15)

“Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 24:24, 25)

Cơ-đốc nhân thật và Cơ-đốc nhân giả 

Đặc điểm chung của lúa mì và cỏ lùng là trong giai đoạn mới phát triển thì chúng có hình dáng giống nhau. Nhìn vào một miếng ruộng có lúa mì và cỏ lùng lẫn lộn đang lớn lên chung với nhau, người ta khó mà phân biệt được đâu là cỏ, đâu là lúa; chỉ đến thời kỳ ra hoa kết hột thì mới có thể phân biệt được. Trong thế gian ngày nay có biết bao nhiêu là phong trào Cơ-đốc, có biết bao nhiêu giáo phái, giáo hội xưng danh là Cơ-đốc, và trong các phong trào, các giáo hội, các giáo phái đó có biết bao nhiêu là Cơ-đốc nhân giả. Những Cơ-đốc nhân giả có tác phong, thái độ, nói năng trước công chúng giống hệch như một Cơ-đốc nhân thật, nhưng trong chỗ riêng tư của đời sống, họ mới tỏ lộ bản chất thật của những kẻ thuộc về Satan. Tuy nhiên, theo thời gian, bông trái gian ác của những Cơ-đốc nhân giả sẽ hiện ra và cả thế gian, bao gồm người tin Chúa và không tin Chúa, sẽ nhận biết bản chất thật của những kẻ giả hình đó một cách tỏ tường.

“Cơ-đốc nhân giả” khác với “Cơ-đốc nhân thật còn yếu đuối trong đức tin, trong đời sống thuộc linh.” Cơ-đốc nhân giả là những người có thể rất uyên bác về Thánh Kinh, về thần học, sốt sắng trong mọi mục vụ, đảm trách những chức vụ quan trọng trong các tổ chức của các giáo hội, giảng dạy “có ơn”… nhưng họ chưa bao giờ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ. Đây là thành phần mà thế gian gọi là “mượn đạo tạo đời,” nghĩa là lạm dụng đạo Chúa để mưu cầu danh tiếng, địa vị, tiền bạc, của cải, và ngay cả tình cảm…

Chúng ta nên nhớ là Satan đứng đàng sau những người này và ban cho họ năng lực cùng phương tiện để làm việc cho Satan. Thậm chí họ có thể nhân danh Chúa để nói tiên tri, nhân danh Chúa để trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Đây là ba điều dễ gạt người nhất, đến nỗi những người thật lòng tin Chúa mà không hiểu biết lời Chúa vẫn có thể bị gạt. Chính Đức Chúa Jesus đã phán tỏ tường:

“Hãy vào cửa hẹp, vì ca rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?  Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.

Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:13-23)

Cơ-đốc nhân thật nhưng yếu đuối trong đức tin, trong đời sống thuộc linh là những người thật lòng ăn năn tội, muốn từ bỏ tội, hết lòng tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ nhưng chưa hiểu biết sâu nhiệm về nếp sống mới trong Chúa nên thường dùng sức riêng để sống đạo, vì thế hay bị thất bại. Những người này có thể phạm tội vì yếu đuối, vì thiếu hiểu biết lời Chúa nhưng họ không phải là những người cố tình sống trong tội. Họ tranh chiến với sự cám dỗ cho đến khi thua cuộc vì không biết dùng sức Chúa mà chỉ dùng sức riêng của xác thịt nhưng họ không bao giờ vui thỏa trong tội hoặc chạy theo tội. Một khi lỡ phạm tội, họ đau đớn, hổ thẹn, và nhanh chóng tìm đến Chúa để xưng tội. Những Cơ-đốc nhân yếu đuối này cần phải học biết:

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (I Cô-rinh-tô 10:13)

“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu!” (Rô-ma 10:13)

“Tôi làm được mọi sự, nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!” (Phi-líp 4:13)

Mục đích của Satan

Satan nhận biết Nước Trời đang đến với nhân loại và những sự tấn công của nó từ bên ngoài không thể nào ngăn cản được sự phát triển của Nước Trời. Điển hình là suốt gần hai ngàn năm qua, Satan đã dùng các thế lực của bạo quyền để bách hại bầy chiên của Chúa, nhưng Nước Trời vẫn ngày càng phát triển; mỗi một công cuộc bách hại chỉ có tác dụng như thêm dầu vào lửa; vì thế, Satan sử dụng một đòn vô cùng thâm độc, là cài Cơ-đốc nhân giả vào thế gian. Mặc dù các Cơ-đốc nhân giả này, theo thời gian sẽ bị lộ diện và bị Đức Chúa Trời tiêu diệt, nhưng trong giai đoạn chung sống với các Cơ-đốc nhân chân thật chúng gây ra nhiều thiệt hại lớn.

Như cỏ lùng tranh với lúa mì, hút các chất mầu mỡ trong đất để phát triển và sinh ra những hạt cỏ chứa độc tố; những Cơ-đốc nhân giả cũng thu hút các tài nguyên lẽ ra được dành cho các Cơ-đốc nhân thật và dùng đó để bành trướng các chương trình, các kế hoạch của Satan.

Hiện nay cho đến kỳ tận thế, Satan có hai mục đích chính:

1. Cố gắng bằng mọi cách để hạn chế số người tin Chúa. Satan biết rằng ngày nào số người được nhập vào Hội Thánh đủ số thì ngày đó Satan thua trận  chiến thứ nhất.

2. Cố gắng bằng mọi cách để tiêu diệt dân tộc và quốc gia Israel. Satan biết rằng ngày nào toàn dân Israel tin Chúa thì ngày đó Satan thua trận chiến thứ hai.

“Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp; Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, Khi ta xóa tội lỗi họ rồi.” (Rô-ma 11:25-27)

Khi đó, Satan sẽ bị nhốt vào vực sâu trong một ngàn năm để chờ trận chiến cuối cùng, mà Satan đã nắm chắc phần thua (Khải Huyền 20:2, 7-10). Satan không bao giờ muốn cho trận chiến thứ ba xảy ra. Satan phải gắng hết sức trong hai trận chiến trong hiện tại. Nếu Satan thành công trong việc khiến cho không còn có người tin Chúa hoặc tiêu diệt được dân tộc Israel thì Đức Chúa Trời không thể ném Satan vào hỏa ngục vì Ngài đã không hoàn thành được ý định và lời hứa của Ngài.

Mối tương quan giữa lúa mì và cỏ lùng 

Trong ngụ ngôn, người chủ ruộng không cho phép các đầy tớ nhổ bỏ cỏ lùng bởi vì không thể nào nhổ bỏ cỏ lùng mà không làm động đến rễ của lúa mì. Lúa và cỏ mọc lẫn lộn với nhau trong ruộng cho nên rễ của chúng cũng đan lẫn nhau dưới mặt đất. Nhổ cỏ sẽ làm hại lúa. Cơ-đốc nhân thật và giả lẫn lộn trong thế gian và có những mối tương quan ngoài ý muốn. Nếu tiêu diệt hết những Cơ-đốc nhân giả trước thời điểm tận thế thì sẽ làm ảnh hưởng lớn đến các Cơ-đốc nhân thật. Một trong những mối tương quan điển hình giữa Cơ-đốc nhân thật và Cơ-đốc nhân giả là quan hệ huyết thống. Một người cha hay người mẹ gian ác vẫn có thể sinh ra một người con hết lòng tin kính Chúa. Ngoài ra, Đức Chúa Trời vẫn dùng kẻ ác để hoàn thành các chương trình của Ngài.

Kết luận 

Ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng dạy cho chúng ta biết việc làm hiểm độc của Satan. Chúng ta không thể dẹp bỏ những con chiên giả, những sứ đồ giả, những phong trào mang danh Cơ-đốc giáo nhưng thực chất là do Satan cùng các tay sai của nó làm ra để lũng đoạn công cuộc phát triển của Nước Trời. Tuy nhiên, nhờ hiểu rõ quỷ kế và hoạt động của Satan mà chúng ta có thể giữ gìn cho Hội Thánh được thánh sạch bằng cách trừ bỏ kẻ gian ác ra khỏi Hội Thánh. Nhờ đó, Hội Thánh được chiếu sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời, kết đầy trái Thánh Linh và thế gian càng thấy rõ sự khác biệt giữa lúa mì và cỏ lùng, giữa Hội Thánh thật của Đấng Christ và những tổ chức giả mạo.

Huỳnh Christian Timothy
21/10/2007