Tri Thức về Lẽ Thật

202 views

YouTube: https://youtu.be/zhC5aVmoWjQ

202403 Bài Giảng Trong Năm 2024
Tri Thức về Lẽ Thật
Châm Ngôn 2:1-10

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Kính thưa Hội Thánh,

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một nan đề lớn trong Hội Thánh. Đó là sự có nhiều người sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đã không đến với tri thức về lẽ thật [1]. Không đến với tri thức về lẽ thật thì không biết phải sống như thế nào, trong nếp sống mới Thiên Chúa ban cho người đã được cứu rỗi. Cũng không biết phải chiến trận với ma quỷ như thế nào, trong cuộc chiến thuộc linh mà ma quỷ luôn gài bẫy để khiến con dân Chúa quay về sống trong tội. Vì thế, nhiều người đã lui đi trong đức tin, khi đối diện với sự bị bách hại về đức tin, hoặc khi đối diện với những khó khăn, thiếu thốn về vật chất trong cuộc sống. Nhiều người đã sập bẫy ma quỷ, quay về sống trong những thú vui tội lỗi. Sự cuối cùng của họ chẳng những là bị hư mất đời đời mà còn bị án phạt nặng hơn những người không tin Chúa.

Chúng ta cũng đã học biết rằng, phương cách duy nhất để một người đến với tri thức về lẽ thật là người ấy phải tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, rồi đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo. Vì tri thức về lẽ thật ở trong Lời Chúa, là Thánh Kinh. Đó là ý muốn của Thiên Chúa. Nếu chỉ có đọc và suy ngẫm mà không cẩn thận làm theo Lời Chúa thì không có ích lợi gì. Tương tự như một người đọc và suy ngẫm về cách thức nấu ăn nhưng không bao giờ cẩn thận nấu ăn, theo sự mình đã học, thì sự biết nấu ăn đó chẳng đem lại ích lợi gì.

Chỉ những ai thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì mới có thể nhận được tri thức về lẽ thật qua Thánh Kinh. Vì khi đó, chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh sẽ giãi bày cho họ mọi lẽ thật trong Thánh Kinh. Người không tin Chúa hoặc tin Chúa nhưng không có lòng khao khát, tìm kiếm lẽ thật thì sẽ không thể nào hiểu được sự sâu nhiệm của Thánh Kinh. Họ chỉ có thể hiểu Thánh Kinh trên bề mặt của chữ nghĩa.

Trong bài này, chúng ta hãy cùng nhau học một số điều liên quan tri thức về lẽ thật.

Trước hết, chúng ta cần phân biệt các từ ngữ sau đây:

  • Tâm thức là sự hiểu biết trong thần trí, đến từ Thiên Chúa hoặc đến từ Ma Quỷ. Loài người có sự hiểu biết chung về sự thực hữu của Thiên Chúa và các điều răn của Ngài mà họ gọi là tiêu chuẩn đạo đức trong lương tâm. Người thuộc về Chúa thì được Đức Thánh Linh ban cho những sự hiểu biết ngày càng hơn về Thiên Chúa và Lời Chúa. Đó là tâm thức tốt. Người thờ phượng Ma Quỷ thì bị Ma Quỷ dạy cho những sự thuộc về Ma Quỷ. Đó là tâm thức xấu, tâm thức ô uế, hay tâm thức đã chai lì (I Ti-mô-thê 4:2; Tít 1:15; Hê-bơ-rơ 10:22).

  • Tri thức còn gọi là thần trí, là sự hiểu biết của thân thể thiêng liêng là tâm thần, nhờ suy luận dựa trên tâm thức. Tri thức khác với học thức là sự hiểu biết do học tập, khác với kiến thức là sự hiểu biết do quan sát và kinh nghiệm. Chúng tôi dùng “tri thức” để dịch các danh từ “דַּעַת” (H1847), /đa-át/ trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh và danh từ “ἐπίγνωσις” (G1922), /ê-bít-nô-xít/ trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh.

  • Trí thức còn gọi là tâm trí, là sự hiểu biết tổng hợp từ tri thức, học thức, và kiến thức.

Tri thức về lẽ thật là tri thức về Thiên Chúa và Lời của Thiên Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh. Vì Thiên Chúa chính là lẽ thật và mọi lời phán của Thiên Chúa là chân thật. Con dân chân thật của Chúa, biết đến với tri thức về lẽ thật thì sẽ được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh dắt họ vào trong mọi lẽ thật, như lời Đức Chúa Jesus đã tiên tri trong Giăng 16:13.

Sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo phải bắt đầu với sự kính sợ Thiên Chúa. Lời Chúa đã khẳng định:

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của tri thức; những kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn sáng và lời răn dạy.” (Châm Ngôn 1:7).

Danh từ “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là tên riêng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa Đức Cha, Thiên Chúa Đức Con, và Thiên Chúa Đức Thánh Linh đều có chung một tên là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”. Mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:19, “Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh”, đã dùng danh từ “danh” theo số ít. Danh đó chính là danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”, có nghĩa là “Đấng Tự Có và Có Mãi”, theo ý nghĩa lời tự xưng của Thiên Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14:

Thiên Chúa đã phán với Môi-se: Ta là Đấng Ta Là. Rồi, Ngài đã phán: Vậy, ngươi hãy nói với con cháu I-sơ-ra-ên, Đấng Ta Là đã sai ta đến.”

Trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời, chúng tôi đã ghi chú như sau: Động từ “là” có nghĩa “thực hữu” được dùng trong câu phán của Thiên Chúa mang ý nghĩa sau đây: “Ta Đã Tự Có, Ta Vẫn Đang Có, và Ta Sẽ Mãi Có”. Vì thế, cách nói: “Ta là Đấng Ta Là” có nghĩa: “Ta là Đấng đã tự có! Ta là Đấng vẫn có như Ta đang có! Và Ta là Đấng sẽ có như Ta mãi có!” Nói cách khác, Thiên Chúa tự xưng rằng, tên Ngài là: “Ta Đã Tự Có, Ta Vẫn Đang Có, và Ta Sẽ Mãi Có!” Tên riêng của Thiên Chúa đã được dịch khá chính xác sang tiếng Hán Việt là: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”.

Vậy, con dân Chúa phải có lòng kính sợ Ba Ngôi Thiên Chúa khi đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa như đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Thiên Chúa Đức Cha trong thân vị Đức Chúa Trời là Đấng muốn những sự tốt lành cho loài người. Thiên Chúa Đức Con trong thân vị Ngôi Lời là Đấng làm ra những sự tốt lành cho loài người. Thiên Chúa Đức Thánh Linh trong thân vị Đấng Thần Linh là Đấng bảo tồn mọi sự tốt lành của Thiên Chúa làm ra cho loài người, giúp loài người hiểu biết và vui sống trong mọi sự tốt lành của Thiên Chúa.

Lòng kính sợ của con dân Chúa đối với Thiên Chúa xuất phát từ sự biết ơn, tôn quý, yêu kính Thiên Chúa, vì họ nhận biết Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và Đấng ban sự cứu rỗi cho mình. Chính vì lòng kính sợ Thiên Chúa mà một người muốn hiểu biết Lời Chúa để sống theo Lời Chúa. Nhiều người xưng nhận mình tin nhận sự cứu rỗi của Chúa không phải vì họ tin Thiên Chúa có thật, không phải vì họ nhận biết mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, cần ơn cứu rỗi của Ngài. Mà chỉ vì các trường hợp sau đây:

  • Vì người thân, bạn bè tin Chúa nên họ cũng nói mình tin Chúa để chiều lòng người thân, bạn bè.

  • Vì muốn kết hôn với một con dân Chúa.

  • Vì muốn được sự cứu giúp của Hội Thánh.

  • Vì muốn tham dự các sinh hoạt trong Hội Thánh như một hình thức kết giao với các bạn tốt.

  • Vì xem Hội Thánh như một tổ chức tôn giáo, muốn nắm giữ các chức vụ trong Hội Thánh để trục danh, trục lợi.

  • Vì được chính quyền phân công vào trong Hội Thánh để theo dõi Hội Thánh.

Những người như vậy không thể nào có lòng kính sợ Thiên Chúa. Những người như vậy không thể nào đến với tri thức về lẽ thật.

Những con dân chân thật của Chúa luôn có lòng kính sợ Chúa. Chỉ có họ mới có thể đến với tri thức về lẽ thật qua sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, và cẩn thận làm theo. Tri thức về lẽ thật là dây thắt lưng của con dân Chúa trong cuộc chiến thuộc linh, “nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời” (Ê-phê-sô 6:12, 14). Dây thắt lưng giúp cho người chiến sĩ nai nịt gọn ghẽ để hành động thuận tiện và chính xác. Lẽ thật của Lời Chúa giúp cho con dân Chúa sẵn sàng ứng phó thích ứng với mọi người, mọi sự, trong mọi hoàn cảnh.

Dưới đây, chúng ta hãy cùng nhau học một số điều liên quan tri thức về lẽ thật, qua Châm Ngôn 2:1-10.

1 Hỡi con trai ta! Nếu con tiếp nhận các lời của ta, cất giữ với con các mệnh lệnh của ta,

2 để con lắng tai nghe sự khôn sáng, chuyên lòng con về sự hiểu biết;

Có lẽ đây là một trong các lời Vua Sa-lô-môn khuyên dạy đứa con trai đầu của mình là Rô-bô-am. Rất tiếc là các lời khuyên dạy của Vua Sa-lô-môn đã không được Rô-bô-am nghe theo. Sa-lô-môn nói rõ, những lời của ông là các mệnh lệnh, nghĩa là các điều ông muốn con của ông vâng theo. Khi con của ông tiếp nhận những lời của ông, vâng theo các mệnh lệnh của ông thì sẽ nghe hiểu sự khôn sáng và tâm trí của nó sẽ luôn hướng về sự hiểu biết.

Cách nói “lắng tai nghe” là nói đến sự nghe, hiểu, và làm theo. Cách nói “chuyên lòng về sự hiểu biết” là nói đến sự tâm trí luôn suy ngẫm những gì đã hiểu biết, nhờ đó càng thêm lên sự hiểu biết.

Người đến với tri thức về lẽ thật là người nghe, hiểu, và làm theo những gì đọc được trong Thánh Kinh. Tâm trí của người ấy luôn hướng về những sự hiểu biết mọi lẽ thật trong Thánh Kinh.

3 phải, nếu con kêu cầu sự phân biện, cất cao tiếng của con cho sự hiểu biết;

4 nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như kho tàng được giấu kín;

5 thì con sẽ nhận biết sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và tìm gặp tri thức của Thiên Chúa.

Kêu cầu sự phân biện” là tha thiết xin Chúa giúp cho mình biết phân biện đúng sai, thật giả, thánh khiết, ô uế… khi đối chiếu mọi sự với lẽ thật của Lời Chúa.

Cất cao tiếng” là lớn tiếng xin Chúa ban cho mình sự hiểu biết mọi lẽ thật của Lời Chúa. Đó là sự cầu xin thốt ra thành lời, thể hiện sự khao khát mạnh mẽ.

Với tấm lòng tha thiết, khao khát đến với tri thức về lẽ thật như vậy, con dân Chúa sẽ nhận biết thế nào là thật sự kính sợ Thiên Chúa và được Ngài ban cho tri thức về Ngài, về Lời của Ngài.

Tri thức của Thiên Chúa” là tri thức đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Tri thức từ Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Tri thức từ Ngôi Lời giúp cho chúng ta hiểu biết việc làm của Đấng Christ. Tri thức từ Đấng Thần Linh giúp cho chúng ta hiểu biết năng lực cùng nếp sống của chúng ta trong Đấng Christ.

6 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban cho sự khôn sáng. Từ miệng Ngài ra tri thức và sự hiểu biết.

Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho con dân Chúa sự khôn sáng là sự biết áp dụng tri thức và sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về việc làm của Đấng Christ, và về năng lực cùng nếp sống trong Đấng Christ vào trong đời sống của mình. Mọi lời phán của Thiên Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh là tri thức và sự hiểu biết Thiên Chúa ban cho loài người.

Tri thức là sự biết không cần sự giải thích. Sự hiểu biết là sự biết nhờ được giải thích. Sự ông Gióp biết Thiên Chúa có thật và là Đấng Tạo Hóa là tri thức. Sự ông Gióp biết sự vận hành của thời tiết và năng lực của các loài thú do Thiên Chúa giải thích là sự hiểu biết.

7 Ngài dành sẵn sự khôn sáng có hiệu lực cho người công chính. Ngài là thuẫn đỡ của những ai bước đi ngay thẳng,

8 canh giữ các lối của người công chính, và giữ gìn đường của những thánh đồ của Ngài.

Sự khôn sáng có hiệu lực” là sự biết áp dụng tri thức và sự hiểu biết vào trong đời sống, đem lại kết quả chắc chắn. Đó là sự Thiên Chúa dành sẵn cho những ai hết lòng vâng phục Ngài, được Ngài xưng là công chính. Vì thế, những ai đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo thì luôn được thịnh vượng và hành xử khôn sáng trong cuộc sống.

Những người “bước đi ngay thẳng” là những người sống theo Lời Chúa, được gọi là những thánh đồ của Thiên Chúa. Họ được chính Thiên Chúa bảo vệ họ. Ngài hành động như tấm khiên hay thuẫn đỡ, che chở họ trước mọi sự tấn công của kẻ thù. Ngài canh giữ họ mỗi nơi, mỗi lúc và Ngài giữ gìn đời sống của họ, khiến họ luôn bình an, vui thỏa trong Ngài.

9 Bấy giờ con sẽ nhận biết sự công chính và sự phán xét, sự chính trực và các nẻo lành.

10 Sự khôn sáng sẽ vào trong lòng con và tri thức sẽ làm vui thỏa linh hồn con.

Người đến với tri thức của lẽ thật sẽ hiểu biết rõ ràng về sự công chính của Thiên Chúa, sự Ngài phán xét những kẻ không công chính. Người ấy cũng biết thế nào là nếp sống ngay thẳng, công chính, thế nào là cuộc sống tốt lành, đầy ơn Chúa, trong mọi cảnh ngộ của đời sống. “Các nẻo lành” là mọi cảnh ngộ trong đời sống đều là tốt lành theo ý muốn của Thiên Chúa, cho dù có thể con dân Chúa phải đối diện với những khó khăn, thử thách. Vì như lẽ thật của Lời Chúa đã giãi bày:

Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28).

Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài, có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.” (Phi-líp 1:29-30).

Tri thức về lẽ thật giúp cho con dân Chúa vững vàng trong đức tin, đối diện với mọi cảnh ngộ trong đời sống. Vì biết chắc rằng, chỉ khi Đức Chúa Trời cho phép thì chúng mới xảy ra, và chúng xảy ra là để giúp ích cho con dân Chúa.

Sự khôn sáng sẽ vào trong lòng” là sự biết áp dụng tri thức và sự hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa vào đời sống sẽ trở thành bản tính tự nhiên của con dân Chúa. Tri thức về lẽ thật sẽ khiến cho con dân Chúa khôn sáng càng hơn và vui thỏa càng hơn, trong suốt cuộc sống.

Đến với tri thức về lẽ thật qua sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, và cẩn thận làm theo phải là ưu tiên thứ nhất trong đời sống của con dân Chúa. Mong rằng, trong suốt năm mới 2024 này, mỗi một người trong chúng ta đều hết lòng đến với tri thức về lẽ thật để kinh nghiệm được đời sống đầy kết quả, đẹp ý Thiên Chúa. Còn bản thân và người nhà thì luôn được vui thỏa trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà, anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
20/01/2024

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://timhieutinlanh.com/den-voi-tri-thuc-ve-le-that/

Karaoke Thánh Ca: “Ngài Vực Tôi Lên”
https://karaokethanhca.net/ngai-vuc-toi-len/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.