Chồng Cũng Vâng Phục Vợ

2,433 views

Tải xuống video tại đây: https://youtu.be/aCND75tSPjI

201907 Bài Giảng Trong Năm 2019
Đời Sống Hôn Nhân
Chồng Cũng Vâng Phục Vợ

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNzgzMzA4MzZf/201907_ChongCungVangPhucVo.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201907-chongcungvangphucvo
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/8jcvfv3tfi5e388/201907_ChongCungVangPhucVo.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Kính thưa Hội Thánh,

Vào những dịp tổ chức hôn lễ trong Hội Thánh, chúng ta thường được nghe nhắc đến những lời khuyên dạy và mệnh lệnh của Chúa dành cho đôi vợ chồng mới. Những lời ấy được ghi chép trong Ê-phê-sô 5:22-33. Đó là những lời khuyên và mệnh lệnh của Chúa về bổn phận vợ chồng đối với nhau. Chồng phải yêu vợ và hy sinh cho vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh. Còn vợ thì phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa trong mọi sự.

Chúng ta cũng biết rằng, theo Thánh Kinh, trong sách Sáng Thế Ký từ đoạn 1 đến đoạn 3, vào buổi sáng thế, người nam được dựng nên trước người nữ. Rồi người nữ được Đức Chúa Trời làm ra từ chất liệu bên hông của người nam, để làm người giúp đỡ người nam. Và khi người nam với người nữ kết hiệp thành vợ chồng thì hai người trở nên một thịt. Điều này hàm ý, vợ chồng là một, bình đẳng, bình quyền trước Chúa. Bình đẳng là có giá trị và địa vị ngang nhau. Bình quyền là có thẩm quyền và ích lợi ngang nhau. Cho đến khi người nữ nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ, phạm tội không vâng phục Thiên Chúa, rồi khiến cho chồng cùng phạm tội, thì Đức Chúa Trời ra lệnh cho người chồng cai trị người vợ và mọi ý muốn của người vợ phải ở dưới quyền của người chồng.

Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng phần bên hông mà Ngài đã lấy nơi loài người, để làm nên một người nữ, rồi đưa nàng đến cùng loài người. Loài người nói rằng: Giờ đây, này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, vì nàng đã được lấy ra từ người nam. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình; và họ sẽ nên một thịt. [Ma-thi-ơ 19:4-6; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31]” (Sáng Thế Ký 2:22-24).

Ngài phán với người nữ: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi.” (Sáng Thế Ký 3:16).

Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã giải thích ý nghĩa của sự chồng cai trị vợ như sau:

Hỡi những người vợ! Hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng Giải Cứu của thân thể. Vậy nên, như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự.” (Ê-phê-sô 5:22-24).

Chúng ta hiểu rằng, vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa trong mọi sự có nghĩa là: Nếu những lời nói và ý muốn của chồng không sai nghịch Thánh Kinh, thì vợ phải hoàn toàn vâng phục một cách vui lòng, như đó là lời phán và ý muốn của Chúa. Nhưng nếu lời nói và ý muốn của chồng nghịch lại Thánh Kinh thì người vợ không thể vâng theo. Vì như vậy là phạm tội nghịch lại Chúa. Trong trường hợp đó, người vợ phải theo gương các sứ đồ của Chúa, khi họ bị Tòa Công Luận cấm rao giảng Tin Lành:

Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời, nói rằng: Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là loài người.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).

Tuy nhiên, trước khi Đức Thánh Linh dạy về sự vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa trong mọi sự, thì Ngài đã truyền lệnh cho tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh, như sau:

Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21).

Mệnh lệnh này không phân biệt nam nữ, già trẻ, người có hoặc không có chức vụ trong Hội Thánh; mà là áp dụng chung cho mỗi một con dân Chúa.

Mệnh lệnh này không nói về việc vâng phục các quyền cao hơn mình, như chúng ta đã học trong Rô-ma 13:1-7 [1].

Mệnh lệnh này nói về việc mỗi một con dân Chúa phải vâng phục lẫn nhau bởi lòng kính sợ Thiên Chúa.

Mệnh lệnh này còn được Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc lại:

…Mọi người hãy vâng phục lẫn nhau, mặc cho mình sự khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường.” (I Phi-e-rơ 5:5).

Chúng ta thể hiện lòng kính sợ Thiên Chúa qua sự vâng phục Ngài. Chúng ta vâng phục Thiên Chúa qua sự vâng giữ Lời Ngài, như đã chép trong Thánh Kinh. Vì thế, mỗi khi có bất cứ ai trong Hội Thánh nói đúng Lời Chúa thì chúng ta phải vâng phục. Và nếu như một người không tin Chúa mà lời nói của người ấy đúng với Lời Chúa thì chúng ta cũng phải vâng theo.

Trưởng lão trong Hội Thánh có bổn phận vâng phục lời nói đúng với Lời Chúa của bất cứ ai trong Hội Thánh, cho dù người ấy chỉ là một thiếu nhi. Ông bà, cha mẹ có bổn phận vâng phục lời nói đúng với Lời Chúa của con cháu. Người chồng có bổn phận vâng phục lời nói đúng với Lời Chúa của người vợ.

Trong quan hệ vợ chồng, người chồng được Chúa ban cho quyền cai trị vợ, nên mọi sinh hoạt trong gia đình người vợ phải hoàn toàn vâng phục chồng. Nhưng vợ chồng cũng đều là chi thể trong Hội Thánh của Chúa, nên chồng cũng có bổn phận vâng phục vợ, mỗi khi vợ nói đúng với Lời Chúa; vì đó là mệnh lệnh của Chúa.

Nói cách khác, vợ vâng phục mọi ý muốn không sai nghịch Lời Chúa của chồng. Nhưng nếu chồng có ý muốn sai nghịch Lời Chúa, vợ có bổn phận lên tiếng ngăn cản chồng, và khi đó, chồng có bổn phận vâng phục vợ. Sự vợ lên tiếng ngăn cản chồng mỗi khi nhận thấy chồng có ý muốn hay có hành động sai nghịch Lời Chúa cũng chính là hành động giúp đỡ chồng.

Thật ra, sự con dân Chúa vì kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau chính là sự vâng phục Chúa, vâng phục Lời Chúa. Vì thế, không ai có thể cậy vào các thẩm quyền Chúa ban cho mình để không vâng phục người nói lời đúng với Lời Chúa, bất kể người ấy là ai. Quyền Chúa ban cho là quyền cai trị, điều hành gia đình, Hội Thánh, và ngay cả quốc gia theo Lời Chúa, chứ không phải là quyền xem thường người khác, không vâng theo những lời khuyên bảo, can ngăn đúng với Lời Chúa.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải siêng năng đọc, nghe, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để biết được thế nào là một lời nói đúng với Lời Chúa. Lời nói đúng với Lời Chúa không phải chỉ là trích dẫn đúng nguyên văn của Thánh Kinh, mà còn là đưa ra áp dụng đúng vào thực tế của đời sống. Khi ma quỷ cám dỗ Đức Chúa Jesus nó đã trích dẫn đúng Lời Chúa nhưng lại xúi giục Ngài áp dụng sai Lời Chúa. Chính vì thế mà Chúa dạy chúng ta phải “cẩn thận làm theo” Lời Chúa (Giô-suê 1:8; Thi Thiên 119:9).

Mệnh lệnh: “Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau” cùng với mệnh lệnh “Hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình” phải là điều mà chúng ta ghi nhớ và thực hành mỗi ngày.

Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.” (Phi-líp 2:3).

Mệnh lệnh của Chúa truyền cho những người vợ về bổn phận vâng phục chồng như vâng phục Chúa trong mọi sự không nhằm khiến cho chồng đối xử với vợ theo kiểu “chồng chúa vợ tôi”, xem vợ như nô lệ phục dịch mình. Vì chính Chúa cũng truyền cho những người chồng phải yêu vợ như chính mình và sẵn sàng hy sinh cho vợ. Khi người chồng yêu vợ như chính mình và biết hy sinh cho vợ thì những quyết định của chồng luôn đặt lợi ích, hạnh phúc của vợ lên hàng đầu. Khi đó, chồng cũng rất sẵn sàng trong việc vâng phục vợ nếu lời nói của vợ đúng với Lời Chúa.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa mỗi một chúng ta, đem lại sự khôn sáng cho chúng ta, và giữ cho chúng ta luôn khiêm nhường, hạ mình, vâng phục lẫn nhau, luôn xem người khác là tôn trọng hơn mình. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
07/04/2019

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Chúng Ta Hôm Nay Hiệp Một”:
https://karaokethanhca.net/chung-ta-hom-nay-hiep-mot/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.