Yêu như Thiên Chúa Yêu

770 views
Yêu như Thiên Chúa Yêu
Nguyễn Thị Thùy Linh
 
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).
 
Xuyên suốt Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, từ ngay buổi đầu sáng thế cho đến khi tận thế. Thiên Chúa yêu loài người Ngài đã làm tất cả những gì có thể để đem loài người đến gần Ngài và được hưởng sự sống vui thỏa, sự sống đời đời từ nơi Ngài ban cho. Bên cạnh đó cũng không ít những sách, chương, câu ghi lại sự nghiêm khắc của Ngài đối với loài người nói chung và tuyển dân của Ngài nói riêng. Và Thiên Chúa cũng dạy cho con dân Chúa phải yêu như chính Ngài đã yêu.
 
Thiên Chúa yêu một tình yêu lớn hết thảy đó là hy sinh cả mạng sống mình.
 
“Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.“ (Giăng 15:13).
 
Tuy nhiên Thiên Chúa vì yêu cũng sẽ nghiêm khắc và sửa phạt để con dân Chúa được trở nên thánh.
 
“Vì người Chúa yêu thì Ngài sửa phạt. Ngài đánh đòn bất cứ ai mà Ngài nhận làm con.” (Hê-bơ-rơ 12:6).
 
“Nếu các anh chị em kiên trì trong sự bị sửa phạt mà Đức Chúa Trời đối đãi các anh chị em như các con. Vì có ai là con mà cha không sửa phạt?” (Hê-bơ-rơ 12:7).
 
Vậy Thiên Chúa muốn chúng ta yêu lẫn nhau như chính Ngài đã yêu là song song giữa tình yêu và sự nghiêm khắc, sửa phạt.
 
Con dân Chúa yêu lẫn nhau, sẵn lòng cứu giúp nhau, nâng đỡ nhau, tiếp trợ nhau mỗi khi cần. Tuy nhiên không phải vì tình yêu mà bỏ qua sự răn dạy khuyên nhủ, sửa phạt. Con dân Chúa phải thẳng thắn và nghiêm khắc, khôn sáng trong sự cứu giúp, giúp đỡ. Mọi sự phải dựa theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa mà hành xử với nhau.
 
Con dân Chúa thương xót, tha thứ nhau như Chúa đã thương xót tha thứ cho chúng ta. Nhưng không phải vì thế mà bỏ qua những sai sót, lỗi lầm cần phải sửa đổi, vì nếu lỗi nhỏ không sửa thì ngày càng trở nên lỗi to dẫn đến sự phạm tội nghiêm trọng. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền.
 
Yêu thương như Thiên Chúa yêu là giúp cho người được yêu được lớn mạnh, trưởng thành từ thuộc linh lẫn thuộc thể. Rửa chân cho nhau, giúp đời sống họ được đổi mới, được có chỗ đứng phước hạnh trong Vương Quốc Trời.
 
Yêu thương không đúng cách sẽ làm cho người được yêu trở nên ỷ lại, lười biếng, dựa dẫm vào người khác mà không ý thức được chính bản thân mình phải tự thân vận động, phải ổn định để còn giúp đỡ người khác. Đời sống của họ chẳng những không được đổi mới mà ngày càng khốn khổ hơn khi đối diện với những khó khăn, thử thách.
 
Yêu thương không đúng tiêu chuẩn của Thiên Chúa bỏ qua những tội, lỗi mà không cáo trách, sửa phạt, yêu thương theo tiêu chuẩn của loài người thì vô tình chúng ta cho rằng, chúng ta có tình yêu lớn hơn Thiên Chúa.
 
Cha mẹ đánh đòn con cái không phải vì ghét bỏ chúng, mà muốn cho chúng trở nên người tốt. Thiên Chúa yêu chúng ta cũng vậy.
 
“Con sẽ đánh nó bằng roi và sẽ giải cứu linh hồn của nó khỏi âm phủ.” (Châm Ngôn 23:14).
 
“Những ai Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, hãy sốt sắng và cải hối.” (Khải Huyền 3:19).
 
Nếu chúng ta vì tình yêu thương mà dung túng, bỏ qua những lỗi, tội của anh chị em mình, khiến người đó không nhận ra sự sai trái, trở nên ích kỷ và thụ động thì chính chúng ta cũng phạm tội, vì chúng ta đã không làm theo Lời Chúa dạy yêu như Ngài đã yêu.
 
Vậy nên, chúng ta hãy luôn nghi nhớ lời Thiên Chúa phán dạy:
 
“Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.”
 
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh