Tình Yêu và Sự Vâng Phục Trong Hôn Nhân

1,553 views

YouTube: https://youtu.be/kSOXQYMMWyw

202115 Bài Giảng Trong Năm 2021
Tình Yêu và Sự Vâng Phục Trong Hôn Nhân

 

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Nguồn gốc của muôn loài thọ tạo là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, nền tảng sự thực hữu và sự tồn tại của muôn loài thọ tạo là tình yêu. Muôn loài thọ tạo ở dưới quyền cai trị của Thiên Chúa và sự cai trị của Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Ngài đối với muôn loài thọ tạo. Để được ở trong tình yêu của Thiên Chúa thì muôn loài thọ tạo phải vâng phục Thiên Chúa.

Trong mối quan hệ với Thiên Chúa, loài người cần phải tin cậy Thiên Chúa, yêu kính Thiên Chúa, và vâng phục Thiên Chúa. Trong mối quan hệ với nhau, loài người cũng cần tin cậy, yêu kính, và vâng phục lẫn nhau. Có như vậy thì loài người mới đạt tới mục đích cao quý và đầy phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi người.

Hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ do Đức Chúa Trời thiết lập. Sự thiết lập này trước hết là để người nam có một người bạn đời, giúp cho người nam hoàn thành bổn phận đã được Đức Chúa Trời giao phó. Kế đến là để người nam và người nữ kết hiệp với nhau, lưu truyền dòng dõi của loài người.

Vì thế, hôn nhân theo ý muốn của Đức Chúa Trời là sự kết hiệp giữa một người nam với một người nữ mà cả hai đều thật lòng tin kính và vâng phục Thiên Chúa. Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời đã ban truyền mệnh lệnh về bổn phận của vợ chồng đối với nhau:

Ê-phê-sô 5:22-29

22 Hỡi những người vợ! Hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa.

23 Vì chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng Giải Cứu của thân thể.

24 Vậy nên, như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự.

25 Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh,

26 để thánh hóa, làm cho Hội tinh sạch, với sự rửa bởi nước trong lời phán, [Lời phán trong Ma-thi-ơ 28:19-20.]

27 để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được.

28 Vậy nên, những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.

29 Vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó, như Chúa đối với Hội Thánh.

Mệnh lệnh ấy được tóm gọn như sau: Vợ hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, và chồng hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh.

Tình Yêu

Tình yêu của chồng đối với vợ là tình yêu hy sinh để đem lại điều tốt nhất cho vợ của mình. Sự hy sinh đó bắt đầu với sự chồng lìa bỏ cha mẹ của mình để kết hiệp với vợ, cùng vợ lập nên một gia đình mới:

Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình; và họ sẽ nên một thịt. [Ma-thi-ơ 19:4-6; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31]” (Sáng Thế Ký 2:24).

Hôn nhân trong Chúa không có chuyện làm dâu, cũng không có chuyện bắt rể, nhưng đôi vợ chồng là một đơn vị gia đình mới, độc lập với cha mẹ của cả hai bên. Ngoại trừ trường hợp cha mẹ của hai bên vì già, yếu, bệnh tật, hoặc nghèo khó cần phải sống chung với con dâu hoặc con rể; khi đó, đôi vợ chồng trong Chúa có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ ngay trong nhà mình.

Sự hy sinh trong tình yêu của chồng đối với vợ tiếp tục trong sự chồng trao cho vợ tất cả những gì thuộc về mình, và sẵn sàng liều mạng sống để bảo vệ và cứu giúp vợ. Không có chuyện vợ hay chồng giữ riêng một phần tài sản nào đó cho mình. Của chồng là của vợ và của vợ là của chồng. Cả hai cùng nhau gây dựng cơ nghiệp vật chất để nuôi con cái và để làm phương tiện hầu việc Chúa. Đấng Christ yêu Hội Thánh và ban cho Hội Thánh quyền đồng trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời như thế nào thì chồng cũng yêu vợ và trao cho vợ quyền đồng trị sản nghiệp vật chất của mình như thế ấy.

Để biết yêu vợ như thế nào thì chồng phải học biết về tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ dành cho Hội Thánh. Và để học biết về tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ dành cho Hội Thánh thì chồng phải siêng năng đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Không phải chỉ đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Tân Ước mà chồng cũng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cựu Ước. Vì trong Cựu Ước ghi lại tình yêu của Thiên Chúa đối với con dân của Ngài, tiêu biểu cho tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ dành cho Hội Thánh.

Tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh không chỉ khiến Ngài làm ra những điều đem lại sự vui mừng cho Hội Thánh mà còn có những lời quở trách nghiêm khắc, khi Hội Thánh phạm lỗi, phạm tội, như chúng ta đã học trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Chồng không thể vì quá yêu vợ mà bỏ qua sự quở trách vợ khi vợ phạm lỗi, phạm tội.

Vì yêu vợ hơn chính mình nên chồng sẽ chiều ý vợ trong mọi sự, nếu ý muốn của vợ không nghịch lại Lời Chúa. Nhưng chồng không thể vì yêu vợ mà bỏ qua bổn phận làm những việc lành mà Chúa đã giao phó cho chồng; cũng không thể để cho vợ cầm quyền trên mình (I Ti-mô-thê 2:12).

Sự Vâng Phục

Sự vâng phục của vợ đối với chồng là sự vâng phục tuyệt đối, như là vâng phục Chúa. Sự vâng phục Chúa dựa trên nền tảng của sự tin cậy Chúa, yêu Chúa, và tôn kính Chúa. Vì thế, sự vợ vâng phục chồng cũng dựa trên nền tảng vợ tin cậy chồng, yêu chồng, và tôn kính chồng.

Vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa có nghĩa là bất cứ ý muốn nào của chồng, nếu không nghịch lại Lời Chúa, thì vợ phải xem như đó là ý muốn của Chúa, và hết lòng vâng phục. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, chồng không phải là Chúa. Vì thế, chồng cũng có những lúc thiếu sót hoặc sai lầm. Nếu ý muốn nào của chồng nghịch lại Lời Chúa thì vợ không được vâng phục. Lời Chúa dạy rõ:

…Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).

Sự “vâng phục” có nghĩa là sự người dưới làm đúng theo mệnh lệnh của người trên. Vợ là người được Chúa giao cho bổn phận giúp đỡ chồng (Sáng Thế Ký 2:18), không phải là người điều khiển chồng làm theo ý mình. Vợ được góp ý với chồng nhưng khi chồng đã quyết định và quyết định ấy không trái nghịch Lời Chúa, thì vợ phải vâng phục chồng. Vợ cũng được nêu ra ý muốn, sở thích của mình, nhưng nếu chồng không đáp ứng, thì vợ phải bỏ qua, không được phép tạo áp lực để khiến chồng nghe theo mình.

Vợ phải tôn kính chồng, không thể to tiếng, hỗn láo với chồng, ngay cả khi chồng có lỗi. Nếu chồng có thiếu sót hoặc sai trái thì vợ dịu dàng, dùng Lời Chúa để giúp chồng nhận ra sự thiếu sót hoặc sự sai trái. Nếu chồng không nhận lỗi thì vợ thưa trình cùng các trưởng lão trong Hội Thánh chứ vợ không được gây gổ với chồng.

Lời Kết

Nếu chồng ích kỷ, không yêu vợ hơn chính mình như Đấng Christ yêu Hội Thánh thì chồng phạm tội chống nghịch Lời Chúa. Nếu vợ kiêu ngạo, không vâng phục chồng như vâng phục Chúa thì vợ phạm tội chống nghịch Lời Chúa. Cả hai sự phạm tội ấy nếu người phạm tội không ăn năn thì người phạm tội đáng bị Hội Thánh dứt thông công. Con dân chân thật của Chúa sẽ ly dị người chồng hay vợ đã bị Hội Thánh dứt thông công.

Vì thế, nếu có khi nào chồng lỡ cư xử không yêu thương đối với vợ hoặc vợ lỡ không vâng phục chồng thì người có lỗi phải lập tức xin lỗi vợ hay chồng của mình, xưng tội với Chúa, và vợ chồng làm hòa với nhau ngay. Cuộc sống của vợ chồng trong Chúa sẽ vô cùng phước hạnh nếu vợ và chồng hết lòng sống theo Lời Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Hôn Lễ của Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
03/04/2021

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Từ Nay Cùng Nhau Được Vui Sống Trong Ngài”
https://karaokethanhca.net/tu-nay-cung-nhau-duoc-vui-song-trong-ngai/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/