Những Kẻ Bị Bỏ Lại

758 views

YouTube: https://youtu.be/vntlOINuNFI

202207 Bài Giảng Trong Năm 2022
Những Kẻ Bị Bỏ Lại

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Theo thống kê, vào giữa năm 2021, dân số của thế giới là vào khoảng 7,8 tỉ người. Trong số đó, có hơn 2,5 tỉ người xưng nhận mình là tín đồ của Đấng Christ, bao gồm: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Anh Giáo, và các giáo phái Tin Lành [1]. Nhưng qua Lời Chúa, chúng ta biết chắc rằng, trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế, thì có nhiều người mang danh là con dân Chúa mà sẽ bị bỏ lại. Bởi vì trong số hàng tỉ người xưng nhận mình là con dân Chúa, có rất ít người thật sự là con dân Chúa.

Con dân Chúa chân thật là những người thật lòng ăn năn tội, tức là ngưng vi phạm các điều răn của Chúa. Lời kêu gọi đầu tiên của Đấng Christ khi Ngài bắt đầu mục vụ rao giảng Tin Lành là: “Hãy ăn năn!” (Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1:15). Mệnh lệnh của Ngài dành cho những ai đã được Ngài tha tội là: “Đừng phạm tội nữa!” (Giăng 5:14; 8:11).

Một người cần phải có lòng từ bỏ sự vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, như đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 thì mới nhận được sự tha tội và được tái sinh, tức được dựng nên mới, được ban cho Đức Thánh Linh và thánh linh, được gia nhập vào Hội Thánh, được ở trong Đấng Christ. Người ấy cần tiếp tục ở trong Đấng Christ để trở thành con dân chân thật của Chúa. Tiếp tục ở trong Đấng Christ là tiếp tục từ bỏ sự vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, vâng giữ điều răn mới của Đấng Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh:

Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).

Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Trong Ma-thi-ơ 25:31-46 có ghi lại lời tiên tri của Đấng Christ về sự Ngài sẽ phán xét những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế. Những người tin nhận Tin Lành, chịu khổ dưới sự bách hại của AntiChrist, không nhận con dấu của AntiChrist, nhưng những ai không vâng giữ điều răn mới của Đấng Christ thì sẽ mất sự cứu rỗi. Lời Chúa phán về những người không vâng giữ điều răn mới của Đấng Christ rất rõ ràng:

Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng: Hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó.” (Ma-thi-ơ 25:41).

Thử hỏi, trong số hơn 2,5 tỉ người xưng nhận mình là tín đồ của Đấng Christ có bao nhiêu người vẫn đang sống trong tội, vẫn đang ngang nhiên vi phạm các điều răn của Chúa?

Con dân Chúa chân thật là những người hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, tức là họ không dựa vào điều gì khác hơn là máu chuộc tội của Đấng Christ để được tha mọi tội và được rửa sạch mọi tội. Thử hỏi, trong số hơn 2,5 tỉ người xưng nhận mình là tín đồ của Đấng Christ có bao nhiêu người tin rằng, nhờ những việc làm công đức của họ mà họ được tha tội? Thực tế, Giáo Hội Công Giáo dạy rằng, những sự đọc kinh, lần tràng hạt, cầu nguyện với những người chết được giáo hội phong thánh, cầu nguyện với các hình tượng được gọi là tượng Chúa, tượng bà Ma-ri, tượng các thánh… đều giúp giải trừ tội lỗi. Giáo Hội Công Giáo cũng dạy rằng, những sự siêng năng đi lễ, dâng hiến vào giáo hội, làm các việc lành cũng giúp giải trừ tội lỗi. Và quan trọng hơn hết là giáo lý về “Ngục Luyện Tội” (purgatory) của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng, con dân Chúa sau khi chết phải vào trong Ngục Luyện Tội để chịu hình phạt về những tội lỗi chưa được giải trừ. Rõ ràng các sự giảng dạy trên đây của Giáo Hội Công Giáo là tà giáo, vì Thánh Kinh dạy rõ:

Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa. Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Đấng không cần mỗi ngày dâng sinh tế như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì những tội của dân chúng. Vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả, khi dâng chính mình Ngài.” (Hê-bơ-rơ 7:27).

Theo thống kê, vào giữa năm 2021, tín đồ thuộc Giáo Hội Công Giáo có khoảng 1.250.319.000 người; chiếm khoảng 50% tổng số người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ [1].

Thử hỏi, trong số hơn 2,5 tỉ người xưng nhận mình là tín đồ của Đấng Christ có bao nhiêu người hoàn toàn tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ?

Con dân Chúa chân thật là những người hết lòng sống theo Lời Chúa, tức là yêu Chúa trên mọi sự; yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình; và yêu người khác như chính mình.

Nếu không yêu Chúa trên mọi sự thì không thể nào yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình và yêu người khác như chính mình. Nếu không yêu Chúa trên mọi sự thì sẽ dễ dàng vấp ngã trước những cám dỗ và thử thách; trở lại phạm tội và sống trong tội. Khi đó, chỉ còn mang danh là con dân Chúa nhưng thực tế thì không còn là con dân Chúa nữa.

Một người có thể yêu Chúa hơn nhiều sự khác nhưng lại không yêu Chúa hơn chính mình. Người ấy đặt cái tôi của mình lên trước Chúa. Người ấy chọn làm theo sự ưa thích riêng của mình. Người ấy kiêu ngạo và tự ái không đúng. Người ấy muốn mọi người phải khen mình, thán phục mình mà không tiếp nhận sự góp ý của người khác.

Chúng ta biết rằng, Hội Thánh đang ở vào giai đoạn cuối cùng. Số người được thêm vào Hội Thánh đã gần đầy trọn, vì thời hạn hai ngày tiên tri, tức hai ngàn năm trong Ô-sê 6:1-2 đã sắp kết thúc. Đấng Christ có thể đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào. Thế nhưng biết bao nhiêu người mang danh là con dân Chúa vẫn đang chạy theo đời này; thay vì dọn mình sẵn sàng ra đi với Chúa. Chính sự không quan tâm đến việc Đấng Christ có thể trở lại bất kỳ lúc nào là sự thể hiện một người không có đức tin. Dù người ấy nghĩ rằng, người ấy đang tin Chúa.

Chính Đấng Christ đã phán rằng:

Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 20:16; 22:14).

Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8).

Có ít nhất là năm loại người bị bỏ lại khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

1. Loại người vô thần, không tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa. Loại người này được tiêu biểu bởi loại đất chai cứng của lối đi. Những hạt giống rơi trên đó không thể mọc lên được; và bị chim trời tha đi. Tin Lành của Chúa được rao giảng cho họ sẽ chẳng có ích gì cho họ. Vì họ cứng lòng không tin; và ma quỷ khiến họ nhanh chóng quên đi những gì đã được nghe giảng. Loại người này chỉ sống theo quan điểm triết lý của họ. Họ có thể là những người rất gian ác, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mang lại ích lợi cho bản thân hoặc thỏa mãn những sự ưa thích của bản thân. Họ cũng có thể là những người sống theo tiêu chuẩn đạo đức của thế gian, tránh những điều ác, chuyên tâm làm những điều lành.

2. Loại người theo các tín ngưỡng, tôn giáo của thế gian, không tin nhận Thiên Chúa của Thánh Kinh. Họ có thể theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó một cách hình thức; vì gia đình của họ tin theo tín ngưỡng hoặc tôn giáo ấy. Họ cũng có thể là người chuyên tâm tìm hiểu về một tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó và bị lún sâu vào sự lừa dối của ma quỷ. Họ xem Thiên Chúa của Thánh Kinh chỉ là một thần linh trong vô số các thần linh. Nhiều người trong số họ sẵn sàng chịu khổ vì đức tin, sẵn sàng sống đạm bạc để đạt mục đích được nêu ra trong tín ngưỡng hoặc tôn giáo mà họ tin theo. Điển hình là những người tin theo Pháp Luân Công.

3. Loại người xưng nhận mình tin Chúa trong các giáo hội mang danh Chúa. Loại này lại chia thành ba loại như sau:

  • Xưng nhận mình tin Chúa vì cha mẹ là người tin Chúa trong các giáo hội.

  • Xưng nhận mình tin Chúa để được các giáo hội giúp đỡ về vật chất.

  • Xưng nhận mình tin Chúa để làm vui lòng người thân, hoặc để có thể kết hôn với người trong giáo hội.

Loại người này thật ra chỉ mang danh là con dân Chúa, dù thường xuyên sinh hoạt trong các giáo hội, nhưng thực tế thì không hề ăn năn tội, không hề tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Đời sống của họ có khi còn tội lỗi hơn những người vô thần hoặc những người theo các tôn giáo của thế gian. Có người là con cháu của những người có chức vụ trong Hội Thánh. Thậm chí, có người là người chăn, trưởng lão, hoặc chấp sự trong các giáo hội. Họ thuộc về những kẻ giả hình mà Đấng Christ nói đến trong Ma-thi-ơ đoạn 7; và Đức Thánh Linh nói đến trong II Phi-e-rơ đoạn 2.

4. Loại người thật lòng tin Chúa nhưng không đứng vững trong đức tin, mất đức tin khi bị thử thách, cám dỗ. Loại người này được tiêu biểu bởi vùng đất có gai góc hoặc có đá. Những hạt giống rơi trên hai vùng đất đó có thể mọc lên nhưng hoặc là bị chết khô vì không thể bám rễ; hoặc là bị gai góc ép chết vì không có đủ chất dinh dưỡng. Có người sau khi mất đức tin thì vẫn sinh hoạt trong các giáo hội. Có người sau khi mất đức tin thì quay về với ngoại giáo hoặc mê tín dị đoan.

5. Loại người thật lòng tin Chúa nhưng về sau quay lại phạm tội và sống trong tội; vì ưa thích thế gian và những sự vui thú của tội lỗi. Họ bị Hội Thánh dứt thông công hoặc tự ý ra khỏi Hội Thánh.

Lời Chúa đã cảnh cáo con dân Chúa về sự có thể bị Đức Chúa Trời chặt ra khỏi Hội Thánh:

Ta là gốc nho thật. Cha của Ta là người trồng nho. Bất cứ nhánh nào trong Ta mà không mang trái, thì Ngài chặt bỏ nó; và bất cứ nhánh nào mang trái, thì Ngài tỉa nó, để nó mang trái nhiều hơn [Ê-sai 18:5].” (Giăng 15:1-2).

Lời Chúa đã cảnh cáo con dân Chúa về sự có thể bị trật phần ân điển:

Hãy coi chừng! Kẻo có người trật phần ân điển của Đức Chúa Trời! Kẻo có rễ đắng nào sinh ra, làm ngăn trở, và bởi đó nhiều người bị ô uế! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:18]” (Hê-bơ-rơ 12:15).

Sứ Đồ Phao-lô cũng nói đến trường hợp dù ông giảng dạy cho nhiều người nhưng nếu ông không kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, thì ông sẽ bị bỏ:

Vậy thì, tôi chạy như vậy, chẳng phải là không chắc chắn; tôi đánh như vậy, chẳng phải như người đánh gió; nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.” (I Cô-rinh-tô 9:26-27).

Lời Chúa dạy rõ về sự một người đã tin nhận Chúa mà quay về sống trong tội thì người ấy sẽ không còn có thể ăn năn; mà sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục:

Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta người ấy bị ném ra ngoài, như một nhánh và nó bị khô đi. Người ta gom nhặt chúng và ném vào trong lửa, thì chúng bị cháy.” (Giăng 15:6).

Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh, đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.” (Hê-bơ-rơ 6:4-6).

Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.] Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.” (Hê-bơ-rơ 10:25-27).

Trong số những người bị bỏ lại khi Đấng Christ đến sẽ có nhiều người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế. Họ sẵn sàng chịu chết để giữ đức tin. Nhưng đối với những người hiện nay đã biết lẽ thật của Lời Chúa mà chọn tiếp tục sống trong tội, và những người đã tin nhận Chúa nhưng quay về sống trong tội, thì họ sẽ không thể ăn năn trong Kỳ Tận Thế.

Khi một người được biết lẽ thật của Tin Lành cứu rỗi mà chọn không tin thì người ấy đã tự cho mình là không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:46). Khi một người đã tin nhận Tin Lành rồi lại sa ngã, quay về sống trong tội thì người ấy đã giày đạp Đấng Christ, xem máu thánh của Ngài là ô uế, sỉ nhục Đức Thánh Linh (Hê-bơ-rơ 10:29). Thực tế, nếu hôm nay không thể chịu khó, chịu khổ để tin nhận Tin Lành hoặc để giữ vững đức tin thì làm sao trong Cơn Đại Nạn của Kỳ Tận Thế có thể tin nhận Tin Lành hoặc giữ vững đức tin?

Có một điều quan trọng mà ai nấy cần ghi nhớ: Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4). Nhưng Đức Chúa Trời không hề hứa sẽ ban thêm cơ hội cho những ai đã từ chối tin nhận Tin Lành hoặc đã tin nhận Tin Lành mà quay lại sống trong tội. Điều đó tùy thuộc vào sự thương xót của Đức Chúa Trời dành riêng cho mỗi người, theo ý riêng của ngài.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
22/01/2022

Ghi Chú

[1] https://www.gordonconwell.edu/center-for-global-christianity/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/Status-of-Global-Christianity-2021.pdf

Karaoke Thánh Ca: “Sẽ Chẳng Một Lần”
https://karaokethanhca.net/se-chang-mot-lan/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/