NYTTN: Hôn Nhân: Ghen

4,881 views

Huỳnh Christian Timothy

6.6.2013
Hôn Nhân: Ghen

Trong tình cảm của loài người có một trạng thái tâm lý gọi là “ghen.”

Thường thì “ghen” là cảm giác khó chịu, cay đắng, đau đớn, thất vọng, và tức giận vì nghi ngờ hoặc biết chắc người yêu không chung thỉ với mình. “Chung thỉ” có nghĩa là trước sau như một, tình yêu của người yêu đối với mình không thay đổi, người yêu không phản bội tình cảm của mình dành cho người ấy.

Sự ghen không bị giới hạn trong mối quan hệ tình cảm hai chiều. Người yêu người khác cách đơn phương, nghĩa là mình yêu người ta chứ người ta không yêu mình, vẫn ghen như thường.

Sự ghen cũng có thể nổi lên mặc dù mình biết rõ người yêu vẫn chung thỉ với mình. Chỉ cần người yêu tỏ vẻ thân mật với người khác, vì lịch sự; hoặc người khác tỏ vẻ thân mật với người yêu, là mình có thể ghen!

Sự ghen tự nó không phải là xấu, ghen là chức năng bảo vệ tình yêu. Đức Chúa Trời là tình yêu và là Đấng hay ghen [1]. Ngài đã dựng nên chúng ta giống như Ngài trong sự biết yêu thương và muốn bảo vệ tình yêu. Nhưng cách thể hiện sự ghen của chúng ta có thể không tốt và là tội. Trong thế gian, biết bao nhiêu nạn nhân của hành động ghen không đúng (bao gồm người ghen và đối tượng của lòng ghen) đã trở nên tàn phế suốt đời hoặc mất mạng!

Thánh Kinh nói về tình yêu và lòng ghen như sau:

“Vì ái tình mạnh như sự chết. Lòng ghen hung dữ như âm phủ. Sự nóng nó là sự nóng của lửa. Thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va.” (Nhã Ca 8:6b).

Tình yêu mạnh như sự chết vì tình yêu có thể khiến cho người ta chết cho người mình yêu:

“Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình” (Giăng 15:13).

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Lòng ghen hung dữ như âm phủ vì lòng ghen có thể giết người, đưa người vào sự chết (sự chết đời này lẫn sự chết đời sau). Sự nóng của lòng ghen là sự nóng của lửa, vì một người trong cơn ghen có thể làm ra những việc đem lại hậu quả không sao hồi phục, như lửa thiêu đốt mọi vật! Lòng ghen được ví như lửa mà là lửa của Đức Giê-hô-va, để nói lên tính hủy diệt đời đời của nó như là lửa của hỏa ngục!

Vì thế, trong khi ghen là cảm xúc chân thật, dẫn đến các hành động để bảo vệ tình yêu, thì con dân Chúa cần biết cách thể hiện lòng ghen sao cho không phạm tội, sao cho vẫn bảo vệ được tình yêu mà không vừa hại người, vừa hại mình, trong đời này và trong cả đời sau.

Ghen khôn ngoan. Dưới đây là vài gợi ý:

  • Không thể hiện lòng ghen trước công chúng.

  • Cầu nguyện dâng trình nan đề lên Chúa. Xin Chúa giúp giải quyết nan đề.

  • Thẳng thắn nói cho người yêu biết, mình không bằng lòng sự thân mật quá đáng giữa người yêu và những người khác. Giữ gìn lời nói, thái độ không để cho xúc phạm người yêu, trong khi trình bày vấn đề.

  • Bình tỉnh, lắng nghe sự giải thích của người yêu, rồi cả hai cùng cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho cách giải quyết vấn đề.

  • Nếu người yêu thật sự có lỗi, nghĩa là phạm tội ngoại tình, trong tư tưởng hay có hành động cụ thể, thì hãy tha thứ, và cùng người yêu cầu nguyện xin sự tha thứ từ nơi Chúa.

  • Nếu người yêu không chịu ăn năn thì lập tức ly thân, cho người yêu thêm thời gian để suy nghĩ và ăn năn. Thời gian ly thân một năm là đã đủ. Nếu sau một năm ly thân mà người yêu vẫn không ăn năn thì hãy ly dị. “Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn” (Lu-ca 13:8-9).

  • Nếu người yêu muốn ly dị thì hãy chấp nhận, để mình có thể sớm lập lại một cuộc sống bình an trong Chúa. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho mình sức mạnh và sự khôn ngoan để giải quyết nan đề. Nên nhớ, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương chúng ta cách trọn vẹn, và chỉ có Đức Chúa Trời là nơi nương tựa tuyệt đối của chúng ta.

Ghen ngu dại. Dưới đây là vài điển hình:

  • Thể hiện sự ghen trước công chúng, làm cho người yêu bị mất mặt.
  • Trả thù bằng cách giả vờ thân mật quá đáng với người khác để chọc ghen người yêu.
  • Tự hành hạ thân thể mình, để khiến người yêu thương hại mình.
  • Tấn công người yêu hoặc những người thân mật với người yêu bằng lời nói hoặc bằng hành động xúc phạm thân thể họ.

  • Chỉ một mực lên án, kết tội, không chịu lắng nghe sự phân bày của người yêu.

  • Không tha thứ. Cương quyết chia tay ngay lập tức, dù người yêu nhận lỗi và ăn năn.

Cầu xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng con biết thể hiện lòng ghen đúng cách để bảo vệ người mà chúng con yêu và gắn bó với (hoặc sẽ gắn bó với), làm một trong hôn nhân. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
6.6.2013

Ghi Chú

[1] Những câu Thánh Kinh sau đây nói về sự Thiên Chúa là Đấng hay ghen, mà Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là “kỵ tà:” Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; 34:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24; 5:9; 6:15.

Xin tham khảo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/cqrs2jo2e73ioho/NYTTN_2013-6-6_HonNhanGhen.pdf

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209