Sự Vâng Lời và Sự Vâng Phục

747 views

YouTube: https://youtu.be/WAItH4QbBv4

202303 Bài Giảng Trong Năm 2023
Bài Giảng Dành cho Thiếu Nhi
Sự Vâng Lời và Sự Vâng Phục

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Vâng” có nghĩa: nghe và làm theo. “Vâng lời” có nghĩa: nghe và làm theo lời nói của ai đó, thường là người có quyền trên mình. Con cháu có bổn phận vâng lời ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác. Học trò có bổn phận vâng lời thầy cô. Người dân có bổn phận vâng lời các bậc cầm quyền. Miễn là sự vâng lời đó không khiến cho chúng ta phạm các điều răn của Chúa.

Nhưng trước hết và trên hết là mỗi người phải vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa là nghe và làm theo lời phán của Chúa, như đã được chép trong Thánh Kinh hoặc như được Chúa phán dạy với chính mình.

Chúa đã có những lời phán dạy chung cho loài người, được ghi chép trong Thánh Kinh. Khi chúng ta đọc và suy ngẫm Thánh Kinh thì Đức Thánh Linh sẽ phán dạy trong tâm thần của chúng ta về ý nghĩa của mỗi câu trong Thánh Kinh. Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết cách áp dụng sự dạy dỗ của Lời Chúa vào trong đời sống. Nếu chúng ta có sự tương giao mật thiết với Chúa, qua sự thường xuyên suy ngẫm Lời Chúa và cầu nguyện với Chúa, tâm tình với Chúa mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể được nghe Chúa phán dạy, trò chuyện trực tiếp với mình.

Sự vâng lời là bổn phận nghe và làm theo của mỗi người đối với những ai có quyền trên mình, trước hết và trên hết là với Chúa. Nhưng sự vâng phục là nghe và làm theo với lòng tôn trọng lẽ thật và tôn trọng người nói cho mình biết lẽ thật. “Vâng” là nghe và làm theo. “Phục” là công nhận với lòng tôn trọng, vì nhận biết điều mình được nghe là lẽ thật và vui mừng làm theo lẽ thật.

Người ta có thể vâng mà không phục. Như người dân có thể vâng theo lời nhà cầm quyền để đóng thuế hoặc thi hành nghĩa vụ quân sự; nhưng trong lòng không phục, không tin rằng, sự đóng thuế hoặc sự đi lính là đúng. Khi thi hành việc đóng thuế hay đi lính thì trong lòng không vui, không có sự tôn trọng nhà cầm quyền. Khi có thể thì sẽ lên tiếng phản đối.

Cũng có những con dân Chúa vâng mà không phục đối với Lời Chúa. Có bao giờ các con nhóm hiệp thờ phượng Chúa, học câu gốc, ca hát tôn vinh Chúa chỉ vì muốn cho cha mẹ vui lòng chứ không phải các con ham thích được nhóm hiệp, được tôn vinh Chúa, và được học thuộc Lời Chúa? Nếu có thì đó chỉ là sự các con làm tròn bổn phận vâng lời cha mẹ, vâng theo Lời Chúa mà các con không có sự vâng phục cha mẹ, không có sự vâng phục Lời Chúa.

Là con dân Chúa, ngoài việc chúng ta nên vâng phục những người Chúa ban cho có quyền trên chúng ta, chúng ta còn phải vâng phục lẫn nhau trong Hội Thánh. Lời Chúa dạy:

“Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21).

Mỗi người trong Hội Thánh là một phần trong thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Bất kể người ấy là ai, từ một trưởng lão cao tuổi cho đến một ấu nhi nhỏ tuổi, nếu lời nói của người ấy đúng Lời Chúa thì chúng ta phải vâng phục. Sự chúng ta vâng phục người ấy chính là vâng phục Chúa.

Bác Tim nhắc lại, vâng phục tức là nghe và làm theo với lòng vui vẻ, nhận biết lẽ thật. Lẽ thật là bất cứ điều gì đúng với Lời Chúa, đúng với các quy luật do Chúa đặt ra, như các định luật toán học và vật lý. Bác mong rằng, kể từ nay, các cháu thiếu nhi sẽ luôn vâng phục mọi quyền Chúa đặt để trên mình và vâng phục lẫn nhau trong Hội Thánh. Nếu các con làm tròn bổn phận vâng lời Chúa thì các con không phạm tội, không bị phạt, nhưng các con cũng không có phần thưởng trong thiên đàng. Còn nếu các con vâng phục Lời Chúa thì các con sẽ có phần thưởng trên thiên đàng. Vì Chúa xem xét trong tấm lòng của chúng ta để ban thưởng cho việc làm của chúng ta. Sự vâng phục thể hiện lòng tin kính của chúng ta đối với Lời Chúa và đối với Chúa:

Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” (Giê-rê-mi 17:10).

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ các cháu. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
21/01/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.