Một Cô Gái Gốc Ê-thi-ô-bi Cầu Nguyện cho Tổng Thống Trump

1,367 views

Mahalet được sinh ra tại Ê-thi-ô-bi (Ethiopia) và bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống trong một viện mồ côi nghèo nàn. Lúc Mahalet được 11 tuổi thì được một gia đình con dân Chúa người Mỹ nhận làm con nuôi. Hôm 05/10/2019 cô được mời đến Tòa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Trump và cầu nguyện cho ông. Dưới đây là đoạn video ghi lại lời cầu nguyện của cô. Mỹ Duyên phiên dịch, Ngọc Thanh đọc và lồng tiếng sang tiếng Việt:

Nguồn video tiếng Anh: https://twitter.com/bennyjohnson/status/1180524380985679872

Nguồn video tiếng Việt: https://od.lk/f/MV8xOTg5MjgwNjlf

Youtube: https://youtu.be/fNXTMMCbZFY

Về Sự Cô Gái Ê-thi-ô-bi Không Trùm Đầu Khi Cầu Nguyện

Kính thưa Hội Thánh,

Sau khi tôi phổ biến video này trên facebook, có một con dân Chúa email cho tôi, hỏi rằng, cô Mahalet đã không trùm đầu trong khi cầu nguyện, vậy, chúng ta có nên chia sẻ video cô cầu nguyện cho tổng thống Mỹ hay không.

Tôi xin trả lời như sau:

Sự cầu nguyện của cô Mahalet là sự cô thể hiện đức tin của mình nơi Chúa và chúc phước cho Tổng Thống Trump cùng nước Mỹ. Nhưng vì thiếu sự hiểu biết Lời Chúa (I Cô-rinh-tô 11:5, 10) nên cô đã không biết rằng, khi phụ nữ cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa thì phải trùm đầu. Chúng ta vẫn có thể chia sẻ câu chuyện và hình ảnh cô Mahalet thể hiện đức tin của mình mặc dù cô thể hiện trong sự thiếu hiểu biết Lời Chúa.

Tương tự như vậy, chúng ta cũng chấp nhận chia sẻ lời chứng về gương thể hiện đức tin của những người như anh Yun (Hoa Huệ Giữa Chông Gai), dù trong lời chứng cho thấy có nhiều lần anh đã nói dối với những người bắt bớ anh.

Trọng điểm của vấn đề là chúng ta chia sẻ gương đức tin của những người thể hiện đức tin của họ trước công chúng, dù có khi họ không được trọn vẹn vì họ thiếu hiểu biết Lời Chúa, như cô Mahalet; hay vì họ chưa hoàn toàn bỏ đi sự khôn khéo của xác thịt, như anh Yun, dùng lời nói dối để tự bảo vệ, để che dấu anh chị em của mình, để khỏi phải khai báo về mục vụ của Hội Thánh, để được nghe lần nữa lời giảng và lời cầu nguyện được ghi âm…

Nhưng nếu anh Yun dùng lời nói dối để làm hại những người bắt bớ anh hoặc để gạt người thủ lợi thì chúng ta không thể chấp nhận anh là con dân Chúa. Hoặc nếu chúng ta biết chắc cô Mahalet phản đối Lời Chúa dạy về việc phụ nữ phải trùm đầu khi cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa trước công chúng thì chúng ta cũng không chấp nhận cô.

Nhưng nếu có ai trong quý ông bà anh chị em cảm thấy không muốn chia sẻ hình ảnh sự cầu nguyện của cô Mahalet hay lời chứng về đức tin của anh Yun thì cũng không có gì sai.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy