Cuộc Chiến Giữa Người Mới và Thế Gian

1,216 views

YouTube: https://youtu.be/GSMop0X-ijE

202109 Bài Giảng Trong Năm 2021
Cuộc Chiến Giữa Người Mới và Thế Gian

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Lời Chúa đã dạy cho chúng ta biết, mỗi con dân chân thật của Chúa là một người lính của Đấng Christ, và đương nhiên có mặt ngay trong một cuộc chiến thuộc linh đang xảy ra trong thế giới thuộc thể mà chúng ta đang sống. Chúng ta phải ngày đêm cùng lúc chiến đấu trên ba mặt trận: chiến cự với chính con người cũ của mình; chiến cự với thế gian; và chiến cự với ma quỷ.

Quý ông bà anh chị em có thể hình tưởng như thế này, trước kia, mỗi chúng ta là một nô lệ của tội lỗi, bị ma quỷ bắt làm tù binh, phục vụ cho chúng trong cuộc chiến chống nghịch Thiên Chúa. Khi chúng ta tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì lập tức Ngài giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ và tội lỗi, đem chúng ta từ sự bị nô lệ vào trong sự được tự do, từ sự chết vào trong sự sống, từ sự tối vào trong sự sáng:

“Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. [Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6; Ê-sai 43:20-21; 61:6]” (I Phi-e-rơ 2:9).

Kể từ đó, chúng ta trở thành những chiến binh của Đấng Christ, đứng về phía của Thiên Chúa, chiến cự với những kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là tận sức chiến đấu, nếu chúng ta muốn đắc thắng và ở lại trong sự cứu rỗi Chúa đã ban cho chúng ta. Vì dù muốn hay không muốn, ngay cái khoảnh khắc chúng ta thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được tái sinh thành người mới trong Đấng Christ, thì chúng ta đã ở ngay trong cuộc chiến. Nhưng có nhiều người sẽ chọn đầu hàng khi lòng họ vẫn còn ham muốn những sự thuộc về thế gian, hoặc khi họ không muốn chịu khổ để được chiến thắng. Còn những ai quyết tâm chiến đấu, biết tận dụng các khí giới của Đức Chúa Trời, biết vận dụng thánh linh là sức toàn năng của Thiên Chúa để chiến cự thì họ sẽ luôn đắc thắng trong từng trận chiến.

Trong bài học trước, chúng ta đã học về cuộc chiến giữa người mới và người cũ. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau học về cuộc chiến giữa người mới và thế gian. Thế gian bao gồm tất cả những ai không thuộc về Chúa; kể cả những người thân yêu trong gia đình của chúng ta; kể cả những người tự xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà không phải là môn đồ thật của Đấng Christ; kể cả các giáo hội mang danh Chúa, tự xưng là Hội Thánh của Chúa, nhưng rao giảng tà giáo, chống nghịch các điều răn của Đức Chúa Trời; và kể cả các nhà cầm quyền làm ra những điều luật nghịch lại Lời Chúa.

Những người thân yêu trong gia đình của chúng ta, dù là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em… nếu họ không thuộc về Chúa thì họ nghịch lại Chúa:

“Ai là người không theo Ta thì nghịch lại Ta; và ai là người không hiệp lại với Ta thì tan lạc.” (Lu-ca 11:23).

Mà bất cứ ai nghịch lại Chúa của chúng ta thì họ cũng nghịch lại chúng ta. Vì thế, chúng ta có những người thân yêu trong gia đình là kẻ thù của chúng ta. Chính Chúa đã phán dạy:

Ma-thi-ơ 10:34-37 (Lu-ca 12:51-53)

34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đến, không phải ban sự bình an mà là gươm.

35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.

36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.

37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.

Vì thế, cuộc chiến giữa người mới và thế gian bắt đầu ngay chính trong gia đình của chúng ta.

Chúng ta vẫn phải làm tròn bổn phận đối với những người trong gia đình: vợ vâng phục chồng và chồng yêu vợ hơn chính mình theo Lời Chúa; cha mẹ chăm sóc con cái và dạy dỗ con cái theo Lời Chúa; con cái hiếu kính và vâng phục ông bà, cha mẹ theo Lời Chúa; anh chị em yêu thương, chăm sóc lẫn nhau theo Lời Chúa. Nhưng khi phải lựa chọn giữa sự vâng giữ các điều răn của Chúa hay làm theo ý muốn không đúng Lời Chúa của người thân trong gia đình, thì chúng ta phải chọn vâng giữ các điều răn của Chúa.

Yêu cha mẹ hơn Chúa, yêu con cái hơn Chúa, yêu vợ hoặc chồng hơn Chúa có nghĩa là chọn làm theo ý muốn không đúng Lời Chúa của những người ấy, thay vì chọn vâng giữ các điều răn của Chúa.

Đối với những con dân Chúa còn nhỏ tuổi, đang sống chung một nhà với cha mẹ, nếu bị cha mẹ bách hại về đức tin, như: không cho nói về Chúa, không cho đọc Lời Chúa, không cho nhóm hiệp thờ phượng Chúa… thì trước hết, phải vâng theo lệnh cấm của cha mẹ.

Các cháu sẽ không nói về Chúa cho cha mẹ nữa, vì họ đã từ chối nghe giảng Tin Lành thì các cháu không còn trách nhiệm về sự rao giảng cho họ. Họ sẽ chịu án phạt trong ngày phán xét (Mác 6:11). Các cháu sẽ không đọc Lời Chúa trước mặt họ, nhưng khi có thời gian riêng tư thì các cháu có thể đọc Lời Chúa. Các cháu có thể tải nhu liệu đọc Thánh Kinh xuống điện thoại hoặc máy điện toán để có thể đọc Lời Chúa cách thuận tiện [1]. Nếu cha mẹ cấm các cháu tham dự nhóm hiệp với Hội Thánh địa phương thì các cháu có thể nhóm hiệp trên mạng qua Paltalk Chat Room, phòng “Giang Thanh Kinh” [2]. Và nếu các cháu cũng không thể nhóm hiệp trên mạng thì các cháu vẫn có thể vào các khu mạng của Hội Thánh để nghe và đọc các bài giảng mới mỗi tuần. Các cháu xin Chúa giúp cho các cháu có được một việc làm vững chắc, có thể tự nuôi sống bản thân, để khi các cháu tới tuổi hợp pháp thì các cháu rời khỏi gia đình để được tự do thờ phượng Chúa.

Các cháu phải làm tròn bổn phận hiếu kính, vâng phục cha mẹ để cha mẹ thấy sự vinh quang của Thiên Chúa trong đời sống của các cháu. Nhưng các cháu sẽ không tham dự các việc thờ lạy tà thần, không tham dự việc cúng giỗ người chết, không ăn các thức ăn đã cúng cho tà thần hoặc người chết, cho dù có bị cha mẹ đánh đập, mắng chửi. Hãy cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho các cháu chịu khổ vì danh Chúa.

Đối với những con dân Chúa trên 20 tuổi, tự mình nuôi sống mình, nhưng có cha mẹ không tin Chúa đang sống chung với mình thì hãy làm tròn bổn phận hiếu kính, chăm sóc cha mẹ; vâng phục cha mẹ những gì không nghịch Thánh Kinh. Nhưng dùng quyền tự do hợp pháp của mình để đọc Lời Chúa và nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Nếu căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình thì không chấp nhận cho cha mẹ đặt bàn thờ tà thần trong nhà. Nếu căn nhà thuộc quyền sở hữu của cha mẹ thì anh chị em không thể ngăn cản cha mẹ đặt bàn thờ tà thần trong nhà. Nhưng anh chị em nên sớm tìm một chỗ ở mới cho mình.

Đối với những anh chị em có chồng hoặc vợ không tin Chúa, nếu chồng hoặc vợ không tin Chúa bách hại đức tin của các anh chị em thì các anh chị em cần li dị người chồng hoặc vợ không tin Chúa, theo Lời Chúa dạy:

II Cô-rinh-tô 6:14-18

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công bình và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]

18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Nếu người chồng hay vợ không tin Chúa không bách hại đức tin của các anh chị em thì các anh chị em có thể tiếp tục sống đời sống vợ chồng với họ. Đó là sự cho phép của Chúa chứ không phải là điều Chúa ra lệnh:

I Cô-rinh-tô 7:12-16

12 Về những người khác, chẳng phải Chúa, mà là tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em cùng Cha nào có vợ không tin Chúa, và nàng bằng lòng ở chung với mình, thì người ấy không nên từ bỏ nàng.

13 Còn người đàn bà nào có chồng không tin Chúa, và anh ta bằng lòng ở chung với mình, thì nàng không nên từ bỏ anh ta.

14 Bởi vì, chồng không tin Chúa được thánh hóa qua vợ; vợ không tin Chúa được thánh hóa qua chồng; nếu không, con cái của các anh chị em chẳng tinh sạch, nhưng hiện nay, chúng là thánh.

15 Nhưng nếu kẻ không tin Chúa bỏ đi thì hãy để cho kẻ ấy bỏ đi. Người anh em cùng Cha hay là người chị em cùng Cha chẳng bị sự ràng buộc gì trong trường hợp đó. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta trong sự bình an.

16 Hỡi người làm vợ! Biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng? Hỡi người làm chồng! Biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ?

Trường hợp chồng là người tin Chúa còn vợ là người không tin Chúa thì chồng dùng quyền làm chồng không cho phép vợ lập bàn thờ người chết hoặc tà thần trong nhà. Trường hợp vợ là người tin Chúa còn chồng là người không tin Chúa thì vợ không thể cấm chồng lập bàn thờ; nhưng vợ cương quyết không tham dự các việc cúng giỗ người chết, không ăn các thức ăn đã cúng cho tà thần hoặc người chết.

Nên nhớ, việc con dân Chúa tiếp tục sống chung với chồng hoặc vợ không tin Chúa là sự Chúa cho phép chứ không phải là mệnh lệnh của Chúa. Nếu chồng hay vợ không tin Chúa mà còn thờ lạy tà thần thì điều tốt hơn hết là li dị người như vậy, để không mang ách chung với kẻ chẳng tin, để không kết hiệp Đền Thờ của Thiên Chúa là thân thể xác thịt của mình với đền thờ của ma quỷ là thân thể xác thịt của người chồng hoặc người vợ không tin Chúa.

Quý ông bà anh chị em có thể vào khu mạng timhieuthanhkinh.com để đọc và nghe lại hai bài giảng:

  • “Chú Giải II Cô-rinh-tô 06:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ” [3].
  • “Chú Giải I Cô-rinh-tô 07:01-16 Nguyên Tắc Chung về Hôn Nhân” [4].

Trong hai bài giảng ấy sẽ có nhiều giải thích chi tiết.

Đối với những anh chị em có con cái là người không tin Chúa, nếu chúng từ 20 tuổi trở lên thì các anh chị em hãy yêu cầu chúng ra khỏi nhà, không xem chúng là con cái nữa, theo Lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14-18. Tuổi 20 là tuổi trưởng thành theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Các anh chị em không còn bổn phận hay trách nhiệm gì với chúng. Chắc chắn là các anh chị em sẽ rất đau lòng. Nhưng điều tốt nhất mà các anh chị em có thể làm cho chúng theo Lời Chúa, là dứt thông công chúng. Các anh chị em phải làm tròn phần của các anh chị em thì Chúa mới làm phần của Chúa để đem chúng đến với sự cứu rỗi của Ngài. Lời Chúa dạy rằng, những kẻ bội nghịch cần phải bị phó cho Sa-tan, phó vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus (I Cô-rinh-tô 5:5) [5].

Nếu con cái chưa tới 20 tuổi mà ngỗ nghịch, không tin Chúa thì các anh chị em phải kỷ luật chúng cách nghiêm khắc. Ngoài việc cho cơm ăn, quần áo mặc, chỗ ngủ thì không cho chúng gì khác. Tuyệt đối không cho tiền tiêu vặt, không cho điện thoại, máy chơi game, máy điện toán… để giảm bớt sự phạm tội của chúng. Nếu chúng muốn bỏ nhà ra đi thì cứ để cho chúng ra đi.

Khi có con cái ngỗ nghịch không tin Chúa thì chúng ta rất là đau lòng. Nhưng một phần cũng vì từ khi chúng còn bé, chúng ta đã quá nuông chiều chúng, không nghiêm khắc kỷ luật chúng theo Lời Chúa:

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo thì khi nó già, nó sẽ không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).

“Người nào kiêng roi đòn, người ấy ghét con trai của mình; nhưng ai yêu con thì sốt sắng răn dạy nó.” (Châm Ngôn 13:24).

Nếu các anh chị em nào hiện nay đang có con cái ngỗ nghịch vì mình đã không tròn bổn phận nuôi dạy chúng theo Lời Chúa, thì hãy đến ngay với Chúa, ăn năn, xưng tội; rồi xin Ngài ban ơn, thêm sức cho mình trong sự nghiêm khắc kỷ luật chúng. Dù có khi phải dùng đến hình thức kỷ luật cuối cùng là dứt thông công chúng, thì các anh chị em hãy mạnh dạn thi hành. Hãy làm tròn bổn phận của mình, phó thác mọi sự còn lại cho lòng thương xót của Chúa.

Đối với những kẻ xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà không phải là môn đồ thật của Đấng Christ, vì họ không sống theo Lời Chúa, thì quý ông bà anh chị em cần tránh xa họ. Phao-lô gọi họ là những anh chị em cùng Cha giả dối (II Cô-rinh-tô 11:26). Hội Thánh địa phương có bổn phận dứt thông công những kẻ như vậy. Nhưng phần lớn những kẻ như vậy là thành viên của các giáo hội. Những người ấy có thể nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để nói tiên tri, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ… Nhưng Chúa không hề biết họ, vì họ không hề thật lòng ăn năn tội. Những gì họ nhân danh Chúa để làm là họ nhân danh của một Chúa khác với Chúa của Thánh Kinh. Họ nhân danh một Jesus khác với Jesus được Thánh Kinh công nhận. Họ đã bị Sa-tan giả làm thiên sứ của sự sáng, giả làm Đức Chúa Jesus để gạt họ, vì họ ưa thích những lời rao giảng êm tai, hợp với sự ham muốn thế gian của họ, ưa thích những dấu kỳ, phép lạ… Phần lớn họ thuộc về các giáo hội rao giảng “Tin Lành Thịnh Vượng” hoặc các giáo hội rao giảng sự “nói tiếng lạ và đặt tay té ngã”. Lời Chúa dạy rõ:

Ma-thi-ơ 7: 21-23

21 Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.

22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.

Vì thế, không phải hễ ai xưng nhận là môn đồ của Đấng Christ thì người ấy thật sự là môn đồ của Đấng Christ. Rất dễ để chúng ta nhận biết ai là môn đồ thật của Đấng Christ. Chúng ta chỉ cần hỏi ba câu hỏi:

  • Bạn có tin nhận một Thiên Chúa thực hữu trong ba thân vị là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, và Đấng Thần Linh [6] hay không?
  • Bạn có vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ, và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh [7] hay không?
  • Bạn có vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy hay không?

Người nào trả lời “không” cho một trong ba câu hỏi trên đây hoặc cho rằng, ngày Sa-bát là Chủ Nhật, tức ngày Thứ Nhất, thì đó không phải là môn đồ thật của Chúa. Chúng ta có bổn phận dùng Lời Chúa giải thích lẽ thật cho họ. Nhưng sau hai lần giải thích mà họ vẫn không tiếp nhận lẽ thật thì chúng ta tránh xa họ, theo Lời Chúa dạy:

“Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.” (Tít 3:10).

Nếu quý ông bà anh chị em từng tin Chúa trong giáo hội, nay đã ra khỏi giáo hội, về với Hội Thánh thật của Chúa, thì quý ông bà anh chị em có bổn phận giúp cho những người quen trong giáo hội đến với lẽ thật của Chúa. Nhưng nếu sau hai lần giải thích lẽ thật của Chúa mà họ không tin nhận thì hãy tránh xa họ vì họ là những kẻ theo tà giáo. Người nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà không trả lời “có” cho cả ba câu hỏi trên đây hoặc không công nhận ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy, thì người ấy đang tin theo tà giáo do các giáo hội giảng dạy. Sự thờ phượng Chúa của họ là vô ích. Đức Chúa Jesus Christ đã phán:

“Nhưng chúng thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người. [Ê-sai 29:13]” (Ma-thi-ơ 15:9).

Đối với các giáo hội mang danh Chúa, tự xưng là Hội Thánh của Chúa, từ Giáo Hội Công Giáo đến các Giáo Hội Tin Lành và Chính Thống Giáo, cùng các giáo hội khác đều là các tổ chức tôn giáo do loài người lập nên. Chúng không phải là Hội Thánh của Chúa. Vì Chúa chỉ lập nên có một Hội Thánh mà thôi (Ma-thi-ơ 16:18). Thực tế các giáo hội ấy chỉ là các tổ chức tôn giáo do Sa-tan dùng loài người lập nên mà Thánh Kinh gọi là cỏ lùng (Ma-thi-ơ 13:24-30); vì họ rao giảng tà giáo, bác bỏ các điều răn của Đức Chúa Trời mà lập nên các điều răn của chính họ.

Chiến đấu chống lại thế gian còn là chiến đấu chống lại những người không tin Chúa là hàng xóm, bạn bè trong trường học, bạn bè trong nơi làm việc. Chúng ta yêu thương họ và giảng Tin Lành cho họ. Nhưng nếu họ không muốn nghe về Tin Lành thì chúng ta không cần phải nói nữa. Chúng ta giữ sự giao tiếp bình thường trong việc học, trong việc làm; nhưng không tham dự các sinh hoạt khác với họ. Chúng ta phải cậy ơn và sức toàn năng từ Chúa mà chiến đấu để chống lại sự tiêm nhiễm những tội lỗi từ phía họ. Những tội lỗi ấy bao gồm những thói xấu, những mê tín dị đoan, những câu nói thô tục, những thú vui và việc làm không công bình.

Chiến đấu chống lại thế gian còn là cương quyết không chấp nhận mọi khuynh hướng, mọi phong trào văn hóa, xã hội nghịch lại Lời Chúa, như: khuynh hướng ngừa thai, phá thai, đồng tính luyến ái, kết hôn đồng giới tính, tự do quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, làm băng hoại chữ viết trong ngôn ngữ Chúa ban…

Sau cùng, chiến đấu chống lại thế gian còn là không vâng phục bất cứ luật pháp nào của nhà cầm quyền không đúng với Thánh Kinh, như: luật cấm tin Chúa, cấm đọc Thánh Kinh, cấm giảng Tin Lành, cấm nhóm hiệp thờ phượng Chúa…

Điều chắc chắn xảy ra cho con dân Chúa là con dân Chúa phải chịu khổ vì danh Chúa, phải chịu khổ khi vâng theo Lời Chúa. Nhất là trong những ngày cuối cùng của mọi thời đại, khi số người thật sự tin Chúa và sống theo Lời Chúa thì rất ít; còn số người chỉ tin Chúa trên môi miệng và sẵn sàng thỏa hiệp với thế gian để bách hại con dân chân thật của Chúa, thì rất nhiều. Lời Chúa đã cảnh cáo trước cho chúng ta nhưng cũng an ủi chúng ta:

“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b).

Chúng ta chỉ có thể thắng thế gian nếu chúng ta cứ ở trong Đấng Christ. Cứ ở trong Đấng Christ là cứ vững tin nơi Ngài và vâng theo lời Ngài. Lời Ngài truyền cho chúng ta làm theo ý của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:21). Ý của Đức Chúa Trời là chúng ta vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, tin nhận lời kêu gọi hãy ăn năn của Đấng Christ. Đó cũng chính là điều những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Kỳ Tận Thế phải có:

“Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ. Đây là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Jesus.” (Khải Huyền 14:12).

Chúng tôi kính chúc quý ông bà anh chị em luôn đầy lòng can đảm để lúc nào cũng đắc thắng trong mọi trận chiến chống lại thế gian.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
20/02/2021

Ghi Chú

[1] http://www.thanhkinhvietngu.net/nhu-lieu-doc-thanh-kinh-ngoi-loi/

[2] Cách cài đặt và dùng Paltalk để nhóm hiệp trên mạng:

[3] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-0614-18-hay-ra-khoi-va-phan-re/

[4] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-0701-16-nguyen-tac-chung-ve-hon-nhan/

[5] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-0501-13-su-thieu-ky-luat-trong-hoi-thanh/

[6] https://timhieuthanhkinh.com/cac-bai-giang-ve-thien-chua/

[7] https://timhieutinlanh.com/cac-dieu-ran-cua-thien-chua/

Karaoke Thánh Ca: “Ngài bên Con”
https://karaokethanhca.net/ngai-ben-con/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/