Trái Cân Giả

2,637 views

Nhấp vào nút play  ►để nghe

Ghi chú của người giảng: Bài giảng này đã được giảng cách nay nhiều năm, trước khi người giảng được Chúa mở mắt để nhìn thấy sự sai trái của danh xưng “mục sư” và “đồng bào.”

Mục sư có nghĩa là “thầy chăn” trong khi nguyên ngữ của Thánh Kinh là “poimen,” chỉ có nghĩa là người làm công việc chăn chiên. Tiếng Anh dịch “poimen” thành “pastor” rất là chính xác. Trong tiếng Việt, dùng mục sư để dịch chữ “poimen” là không đúng, nhất là khi cùng một chữ đó dùng cho Đức Chúa Jesus thì chúng ta dịch là “người chăn” (Giăng 10) còn khi dùng cho các tôi tớ của Ngài thì dịch là “thầy chăn.”

Đồng bào là “cùng chung một bọc” phát sinh từ truyền thuyết “con rồng cháu tiên” về nguồn gốc của dân Việt: Lạc Long Quân (rồng) lấy Âu Cơ (tiên). Âu Cơ sinh ra một cái bọc (bào) trong bọc có 100 cái trứng, nở thành 100 người con. Sau đó 50 con theo cha xuống vùng đồng bằng ven biển trở thành người Kinh còn 50 con theo mẹ lên núi, trở thành người Thượng. Dùng danh từ “đồng bào” là mặc nhiên chúng ta chấp nhận truyền thuyết “con rồng cháu tiên” chấp nhận rồng làm cha của dân tộc Việt.

(Xin xem thêm hai bài về “con rồng cháu tiên” tại đây: http://tinlanhbiengiao.net/?q=node/195 và http://tinlanhbiengiao.net/?q=node/196)

Tôi tin rằng sự nhận thức thuộc linh của người theo Chúa tùy thuộc vào mức độ khao khát tìm kiếm lẽ thật trong Lời Chúa và tấm lòng vâng phục những điều Chúa dạy. Trên tiến trình theo Chúa, cá nhân tôi từ từ được Chúa khai sáng để nhìn thấy những sai trái trong nếp sống đạo và công tác giảng đạo. Nghe lại những bài giảng cũ, tôi nhận ra những thiếu sót của chính mình trên bước đường đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Cho dù trong sự làm chứng, giảng dạy của tôi luôn luôn có thiếu sót nhưng không phải vì thế mà lẽ thật của Lời Chúa không được bày tỏ. Tôi tin rằng Chúa để cho những thiếu sót đó xảy ra để dạy dỗ tôi trên nhiều phương diện. Còn lẽ thật của Lời Chúa được rao giảng qua tôi thì vẫn luôn luôn là lẽ thật mà sự thiếu sót, bất toàn của tôi không làm mất đi sự tôn quý, thánh khiết của Lời Ngài.

Nguyện sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu rọi trên chúng ta qua Lời Hằng Sống của Ngài.

Đôi lời kính cáo cùng quý thính giả.

Huỳnh Christian Timothy.
19/10/2009