Cảm Tạ Sự Từ Ái và Sự Thành Tín của Thiên Chúa

2,259 views

201902 Bài Giảng Trong Năm 2019
Lời Tâm Tình và Cảm Tạ
Cảm Tạ Sự Từ Ái và Sự Thành Tín của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Priscilla

Bởi sự từ ái của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {mà} chúng ta không bị tiêu diệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; chúng tươi mới mỗi buổi sáng. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:22-23).

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNzUyNDQ5NzBf/201902_CamTaSuTuAiVaSuThanhTinCuaThienChua_Pris.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201902-camtasutuaivasuthanhtincuathienchua-pris
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/qmdro516cdb1gat/201902_CamTaSuTuAiVaSuThanhTinCuaThienChua_Pris.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Kính thưa Hội Thánh,

Nhân dịp đầu năm mới 2019, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, gia đình chúng tôi kính gửi lời chào và chúc mừng năm mới đến quý ông bà anh chị em yêu dấu trong Hội Thánh của Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ quý ông bà anh chị em trong suốt năm 2019.

Kính thưa Hội Thánh,

Chúng tôi cũng xin nhân cơ hội này, một lần nữa, dâng lời cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa về sự từ ái và sự thành tín của Ngài vẫn thể hiện từng ngày trong đời sống của chúng tôi, qua tất cả những sự tốt lành mà Ngài đã làm ra cho gia đình của chúng tôi. Có thể nói, mỗi một ngày trôi qua trong đời sống của con dân Chúa là mỗi một ngày chúng ta được kinh nghiệm càng hơn về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trên đời sống của chúng ta. Lời Chúa trong Ca Thương 3:22-23, chép:

Bởi sự từ ái của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {mà} chúng ta không bị tiêu diệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; chúng tươi mới mỗi buổi sáng. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm.”

Thật vậy, mỗi một chúng ta rất là yếu đuối, nhỏ mọn trước mặt Ngài, nhưng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thật không sao có thể suy lường. Lẽ ra, chúng ta đáng bị diệt vì sự phạm tội của chúng ta, nhất là sau khi chúng ta đã biết Chúa và Lời Chúa mà vẫn còn phạm tội. Nhưng bởi sự từ ái của Ngài mà chúng ta không bị diệt.

Sự từ ái là sự luôn yêu thương, luôn làm ra những sự tốt lành, đem lại ích lợi và hạnh phúc cho người mình yêu. Sự thương xót là sự sẵn sàng bao dung, tha thứ, chịu đựng những lỗi lầm do người mình yêu gây ra, để giúp cho người mình yêu có cơ hội sửa đổi và trở nên tốt lành. Cách thức Chúa đối xử với dân I-sơ-ra-ên cứng lòng, hay phản nghịch cũng chính là cách thức Chúa đối xử với mỗi một chúng ta ngày nay. Những câu phán tha thiết của Chúa làm rúng động linh hồn của những ai thật sự biết dành thời gian suy ngẫm đến tình yêu của Ngài:

Ta đã xóa sạch những sự vi phạm của ngươi như mây đậm, và những tội lỗi của ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi.” (Ê-sai 44:22).

Cho đến chừng {các ngươi} già cả, tóc bạc, Ta {là} Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu {các ngươi}.” (Ê-sai 46:4).

Thiên Chúa là tình yêu mà trong tình yêu thì có sự thương xót. Sự thương xót của Chúa dành cho muôn loài không bao giờ dứt. Cứ mỗi buổi sáng thì sự thương xót của Ngài tươi mới, sẵn sàng bao phủ chúng ta, chăn dắt chúng ta bước đi thêm một ngày nữa, giữa những khó khăn, muộn phiền, và hiểm nguy của đời sống.

Sự thành tín của Ngài là lớn lắm! Vượt khỏi thời gian lẫn không gian. Ngài đã, đang, và sẽ mãi mãi làm thành những gì mà Ngài đã hứa với chúng ta trong Thánh Kinh. Nhưng quan trọng hơn hết là Ngài thành tín với chính Ngài. Ngài sẽ làm thành tất cả những gì tốt đẹp mà Ngài đã định cho những ai thuộc về Ngài, dù trong đời này, chúng ta chưa biết đến những ý định ấy của Ngài.

Chính vì thế mà chúng ta hãy có lòng tin cậy Thiên Chúa, phó thác đời sống của mình và mọi sự thuộc về mình, kể cả những người thân yêu của chúng ta, trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa, dù cho họ đã có cùng đức tin với chúng ta hay họ chưa thật lòng tin nhận Chúa.

Chúng ta hãy vững tin vào sự từ ái và sự thương xót của Chúa dành cho họ. Chắc chắn là chúng ta không thể yêu họ hơn là Chúa yêu họ và không bao giờ chúng ta có thể làm được gì cho họ tốt hơn là Chúa làm cho họ. Vấn đề là: Chúa luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi người; và nếu một người chọn không có đức tin trong Thiên Chúa, nghĩa là chọn không tin Chúa, không tin cậy Chúa, không vâng phục Chúa, thì đương nhiên, người ấy phải gánh lấy hậu quả do sự lựa chọn của mình.

Chúa yêu chúng ta hơn tất cả mọi sự:

Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39).

Chúa thương xót chúng ta như một người cha thương xót con cái của mình:

Như một người cha thương xót con cái của mình, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thương xót những ai kính sợ Ngài.” (Thi Thiên 103:13).

Một người cha thương xót con cái của mình đến nỗi có thể hy sinh mạng sống của mình, nhưng có những khi người cha hoàn toàn bất lực, không cứu giúp được con cái của mình. Trong khi đó, Chúa yêu chúng ta, thương xót chúng ta, và Ngài là toàn năng để làm cho chúng ta bất cứ những sự tốt lành nào Ngài muốn làm ra cho chúng ta.

Chúa luôn ban cho chúng ta, cũng như muôn vật trong thế gian này, những nhu cầu trong cuộc sống vật chất:

Ngài ban thức ăn cho mọi xác thịt. Vì sự từ ái của Ngài {là} mãi mãi.” (Thi Thiên 136:25).

Chúa luôn bảo vệ chúng ta từ thuộc thể đến thuộc linh:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khỏi mọi sự dữ. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn của ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn sự ra và sự vào của ngươi, từ nay cho đến mãi mãi.” (Thi Thiên 121:7-8).

Chúa biến đổi chúng ta mỗi ngày khi chúng ta còn ở trong thân thể xác thịt này, khiến chúng ta ngày càng trở nên giống như Đấng Christ càng hơn:

Vì những ai Ngài đã biết trước, {thì} Ngài cũng đã định sẵn {để} giống như hình ảnh của con Ngài, {để} con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.” (Rô-ma 8:29).

Chúa thánh hóa chúng ta, khiến chúng ta nên trọn vẹn để bước vào Vương Quốc Đời Đời của Ngài:

Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Việc còn lại là chúng ta cứ hết lòng tin cậy Chúa, phó thác mình vào trong sự từ ái và thành tín của Ngài, làm tròn bổn phận của chúng ta đối với Ngài. Có như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng sự sống đời đời trong vương quốc của Ngài, y theo lời hứa của Ngài. Bổn phận của chúng ta đối với Chúa là: Kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài.

Chúng ta hãy nghe sự kết luận của trọn bài diễn thuyết {này}: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và hãy giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy {là} trọn phận sự của loài người.” (Truyền Đạo 12:13).

Các điều răn của Đức Chúa Trời chính là Mười Điều Răn đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17, và đã được Đức Chúa Jesus Christ tóm gọn như sau:

Ngươi sẽ yêu Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi với hết thảy tấm lòng của ngươi, với hết thảy linh hồn của ngươi, với hết thảy tâm trí của ngươi, với hết thảy sức mạnh của ngươi. Đó {là} điều răn thứ nhất. Và điều thứ hai {là} như thế này: Ngươi sẽ yêu kẻ lân cận của ngươi như chính ngươi. Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều này.” (Mác 12:30-31).

Người biết hết lòng làm bổn phận của mình với Chúa, là người tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban cho người ấy mọi nhu cầu trong cuộc sống, và những sự mà lòng người ấy ao ước, cùng những sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho người ấy:

Ma-thi-ơ 6:31-34

31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: Chúng ta sẽ ăn gì? Hoặc chúng ta sẽ uống gì? Hoặc chúng ta sẽ mặc gì?

32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, đã biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.

33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.

34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.

Vương quốc của Đức Chúa Trời bao gồm hai thời kỳ: Thời kỳ ngàn năm bình an trong trời cũ đất cũ và thời kỳ đời đời trong trời mới đất mới. Tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời là tìm kiếm sự được sống trong vương quốc của Ngài.

Sự công bình của Đức Chúa Trời là sự Ngài làm thành mọi lời hứa của Ngài, trong đó có lời hứa: Ngài sẽ phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ngài; và Ngài sẽ làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5-6).

Kính thưa Hội Thánh,

Gia đình chúng tôi đã gắng sức làm bổn phận của mình đối với Chúa và Ngài đã thành tín chăm sóc chúng tôi trong suốt chặng đường chúng tôi theo Chúa và phụng sự Chúa. Như Hội Thánh đã biết, từ tháng 10 năm 2015 đến nay, gia đình vợ chồng chúng tôi đã ngưng làm việc kiếm sống, để có nhiều thời gian cho việc phiên dịch Thánh Kinh và biên soạn các bài giảng giải kinh. Ngoại trừ thỉnh thoảng anh Tim làm việc khai thuế và kế toán cho một vài khách quen từ nhiều năm. Và trong năm 2018 thì anh Tim chỉ còn nhận giúp khai thuế cho một người khách duy nhất, quen từ khi chúng tôi quản nhiệm Hội Thánh tại Tucson, Arizona với lệ phí khoảng $1000 một năm. Từ đó đến nay, mọi nhu cầu thuộc thể của chúng tôi được Chúa chăm sóc qua sự tiếp trợ của các chị em của tôi và các con dân của Chúa.

Trong năm 2018 vừa qua, gia đình chúng tôi đã nhận được nhiều ơn phước của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Tôi xin nêu lên vài ơn phước nổi bật trong năm:

  • Chúa đã cảm động lòng vợ chồng em trai của tôi tặng cho hai con của chúng tôi một xe Lexus đời 2004, trị giá $8.500. Chiếc xe thật đẹp và chạy tốt.

  • Chúa đã ban cho chúng tôi có được bảo hiểm sức khoẻ miễn phí từ nhà nước, nhờ đó mà khi tôi bị nhiễm trùng đường tiểu, phải tốn hơn $5.000 tiền khám bệnh, xét nghiệm, nhưng chúng tôi chỉ phải trả $120.

  • Chúa ban cho hai con của chúng tôi là Hồng Ân và Thiên Lạc tiếp tục đạt thành tích xuất sắc trong việc học tập. Cả hai cháu tiếp tục nhận được các học bổng.

  • Khi sự dâng hiến của con dân Chúa để tiếp trợ chúng tôi xuống thấp trong nhiều tháng, Chúa đã ban cho số tiền học bổng của Hồng Ân và Thiên Lạc sau khi thanh toán các khoản học phí, được dư ra để chi dùng trong gia đình. Chúa cũng chạm lòng một con dân Chúa bất ngờ dâng hiến một số tiền lớn, giúp chúng tôi kịp thời giải quyết mọi nhu cầu, dù chúng tôi không hề tâm sự những khó khăn, thiếu thốn của mình với ai.

Gia đình chúng tôi sống ở Mỹ gồm hai vợ chồng và hai đứa con đang theo học đại học, mà không ai trong nhà đi làm kiếm tiền, là một phép lạ đến từ Chúa. Bạn học của Hồng Ân, có cháu phải vừa đi học vừa đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày. Và phần lớn các sinh viên nhà nghèo phải vừa đi học vừa đi làm thêm. Nhưng Chúa đã ban ơn cho hai con của chúng tôi được hoàn toàn có trọn thời gian để chuyên tâm cho việc học, và các cháu đã tận dụng thời gian Chúa ban để học tập một cách xuất sắc. Chúng tôi thật sự mỗi ngày sống trong phép lạ của Chúa, bởi sự từ ái và sự thành tín của Ngài.

Cảm tạ Chúa. Lời Chúa trong Thi Thiên 37:3 chép rằng:

“Hãy tin cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và hãy làm điều lành! Hãy ở trong xứ, và nuôi mình bởi sự thành tín của Ngài.”

Tôi xin ghi lại nơi đây bài thơ “Bước Đi với Chúa Mỗi Ngày” của anh Tim, như lời tâm tình của chúng tôi về hành trình theo Chúa của gia đình chúng tôi, mà cũng là khát vọng của chúng tôi trong đời này:

Bước Đi với Chúa Mỗi Ngày

Bước đi với Chúa mỗi ngày,
Vững tin, trông cậy, Lời Ngài làm theo.
Cho dù đường có cheo leo,
Dặm trường lên núi, xuống đèo hiểm nguy…
Lòng ta vẫn một chữ “vì”…
Vì vinh hiển Chúa và vì anh em;
Chịu điều tủi nhục, đê hèn,
Chịu điều oan ức… lòng bền thủy chung.
Sống đời môn đệ tín trung;
Phước thiêng sung mãn khôn cùng, Cha ban.
Mai sau, vinh hiển Thiên Đàng…
Mão triều thiên đội, chung hàng thánh dân.

Thật vậy, khi chúng ta không hướng lòng đến những sự thuộc về thế gian mà chuyên tâm tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì chúng ta luôn được an vui, thỏa lòng trong cuộc sống.

Kính thưa Hội Thánh,

Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin cảm tạ sự yêu thương quý mến của Hội Thánh, đã thể hiện qua sự Hội Thánh cầu thay, tiếp trợ, và đồng công với chúng tôi trong các mục vụ trong suốt một năm qua. Nguyện sự từ ái và sự thành tín của Thiên Chúa cứ bao phủ quý ông bà anh chị em.

Huỳnh Christian Priscilla
01/01/2019

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Từng Mùa Xuân Chứa Chan Tình Cha”:
https://www.karaokethanhca.net/chua-xuan-den-trong-long/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.