NYTTN: Đi, Đứng, Ngồi – Phần 1

3,302 views

Huỳnh Christian Timothy

27.5.2013
Đi, Đứng, Ngồi – Phần 1

“Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của kẻ dữ,
Chẳng đứng trong đường của những tội nhân,
Không ngồi trong chỗ của kẻ nhạo báng.”

(Thi Thiên 1:1)

Thi Thiên 1 là bài thơ mở đầu cho sách Thi Thiên mà cũng là bài tóm lược số phận của những người tin kính Chúa đối chiếu với số phận của những người không tin kính Chúa.

Câu thứ nhất của bài thơ nêu lên ba điều con dân Chúa không nên làm:

  • Không đi trong mưu kế của kẻ dữ.

  • Không đứng trong đường của những tội nhân.

  • Không ngồi trong chỗ của kẻ nhạo báng.

Chúng ta cần hiểu rằng, các từ ngữ: “đi, đứng, ngồi” không được dùng theo nghĩa đen trong câu này.

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem, thế nào là “không đi trong mưu kế của kẻ dữ.”

Từ ngữ “mưu kế” nói đến sự gợi ý, chỉ dẫn về cách thức hành xử trong cuộc sống. Từ ngữ “kẻ dữ” nói đến người không tin kính Chúa, vi phạm các điều răn của Chúa, nghịch lại Thiên Chúa lẫn loài người. Có thể, người ấy không chống nghịch Chúa bằng lời nói, nhưng chống nghịch Chúa bằng nếp sống. “Mưu kế của kẻ dữ” là sự gợi ý, chỉ dẫn đến từ kẻ chống nghịch Chúa. “Đi trong mưu kế của kẻ dữ” là làm theo những sự gợi ý, chỉ dẫn cách thức hành xử trong cuộc sống từ kẻ chống nghịch Chúa.

Mỗi một người đều có sự nhận định, phân tích riêng tư về mọi điều xảy ra trong cuộc sống để lựa chọn cách thức hành xử sao cho thích ứng, đem lại kết quả tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, thế nào là “tốt đẹp nhất” thì tùy thuộc vào tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người. Trong thế gian chỉ có hai hạng người: (1) Thuộc về Chúa và (2) không thuộc về Chúa. Tiêu chuẩn đạo đức của hai hạng người này hoàn toàn trái nghịch nhau.

Nền tảng và tiêu chuẩn đạo đức cho tất cả sự nhận định, phân tích, và quyết định về mọi phương diện trong cuộc sống của người thuộc về Chúa chính là Lời Chúa, tức là Thánh Kinh. Còn người không thuộc về Chúa thì dùng sự ưa muốn và lý trí của xác thịt mình làm nền tảng và tiêu chuẩn.

Là con dân Chúa, chúng ta chỉ nên nghe theo sự gợi ý và chỉ dẫn của các anh chị em cùng đức tin trong Chúa, là những sự gợi ý và chỉ dẫn hoàn toàn dựa trên Lời Chúa. Đừng bao giờ chúng ta nghe theo sự gợi ý và chỉ dẫn của những người không thuộc về Chúa, cho dù, họ có bằng cấp chuyên môn và lời nói có sức thuyết phục. Tất cả những sự gợi ý và chỉ dẫn nào không dựa trên Lời Chúa thì đều là “mưu kế của kẻ dữ,” bất kể người đưa ra là ai.

Ngày nay, “mưu kế của kẻ dữ” được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc “tâm lý trị liệu,” và được đưa vào trong Hội Thánh. Thay vì, hướng dẫn con dân Chúa đến với Chúa ăn năn, xưng tội, và tìm kiếm sự tha thứ, phục hồi, ban cho của Thiên Chúa, thì người ta đưa các chuyên viên tâm lý học vào trong Hội Thánh, hướng dẫn cho con dân Chúa thực hành những sự huyền bí của ngoại giáo, như: thôi miên, tự kỷ ám thị, luyện Yoga, thiền tọa, thiền hành… và biết bao nhiêu các phong trào mang danh Chúa nhưng lấy tâm lý học và xã hội học làm nền tảng!

“Đi trong mưu kế của kẻ dữ” là sống một nếp sống làm theo sự gợi ý và chỉ dẫn của người không thuộc về Chúa, mà những sự đó hoàn toàn nghịch lại các lẽ thật của Thánh Kinh. Kẻ dữ có thể chính là người quản nhiệm một Hội Thánh. Người chăn bất trung sẽ trở thành kẻ dữ! Vì thế, con dân Chúa phải tỉnh thức, cậy ơn Chúa để nhận xét nếp sống và lời giảng của người chăn, xem có đúng với Lời Chúa hay không. Nếu không thì con dân Chúa phải lên tiếng quở trách và kêu gọi người chăn ăn năn (I Ti-mô-thê 5:20). Nếu người chăn có tội mà không ăn năn thì con dân Chúa cần phải xem người ấy như người không tin Chúa (Ma-thi-ơ 18:17) và trừ ra khỏi Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 5:13).

Dĩ nhiên, điều được trình bày trên đây là nói về Hội Thánh của Chúa chứ không phải nói về một tổ chức giáo hội. Nếu con dân Chúa đang ở trong một tổ chức giáo hội thì hãy sớm ra khỏi đó, một khi nhận thấy tổ chức giáo hội không giảng dạy và thực hành đúng theo Lời Chúa.

Chính sự kiện đi theo một giáo hội trong khi giáo hội đó có những sự tổ chức và giảng dạy sai trái với Thánh Kinh, khiến cho con dân Chúa làm ra những điều vi phạm các điều răn của Chúa, cũng là một hình thức “đi trong mưu kế của kẻ dữ.”

Con dân chân thật của Chúa, có lòng sốt sắng tìm kiếm lẽ thật trong Lời Chúa và sống theo lẽ thật của Lời Chúa, đương nhiên sẽ nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh có thể đến trực tiếp qua lời phán của Ngài trong tâm thần của con dân Chúa, đến trực tiếp qua ý nghĩa của một câu Thánh Kinh, hoặc đến gián tiếp qua lời giảng của người chăn, lời chứng của một con dân Chúa khác…

Không bao giờ con dân Chúa có nhu cầu được hướng dẫn để hành xử trong cuộc sống mà Đức Thánh Linh không đáp lời cầu xin. Vì thế, đừng tìm kiếm “mưu kế” của những người không thuộc về Chúa. Khi đối diện với nan đề trong cuộc sống chúng ta hãy làm theo Lời Chúa:

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6-7).

Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được:

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đấng Christ Jesus” (Phi-líp 4:6-7).

Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ làm thành mọi lời hứa của Ngài đối với chúng ta! A-men!

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/m1h31slxnwawtmm/NYTTN_2013-5-27_DiDungNgoi_1.pdf

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209