Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 3

2,620 views

Đặng Vũ Thanh Nguyên

Nhấp vào đây để download bài viết này

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra”
Tại Lourdes, La Salette và Fatima

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2)

“Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” (Ê-phê-sô 5:17)

Người Phụ Nữ Áo Trắng Xinh Đẹp Lộng Lẫy Của Hang Động

Như tôi đã trình bày trong bài trước về hiện tượng Maria xuất hiện lần đâu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, với một cô bé nông dân nghèo khó, Bernadette Soubirous. Lúc bấy giờ cô bé gái chỉ mới 14 tuổi, thân hình nhỏ bé so với tuổi tác vì cô mang trong người rất nhiều thứ bệnh. Năm 12 tuổi cô bị nhiễm bệnh dịch tả trong nạn dịch 1856. Tiếp theo bệnh dịch tả, cô lại mang theo trong người bệnh suyễn nặng. Vì thế mà trong ngày cô đi nhặt củi, xương khô của thú vật với em gái tên Toinette và một người bạn tên Jeanne Abadie dọc theo bờ sông, cô bị đuối sức vì lên cơn suyễn nên cô phải ngồi nghỉ mệt gần khu hang động Massabielle trong khi em và bạn của cô đã đi qua bên kia sông Gave de Pau nước cạn mùa tháng hai để tiếp tục nhặt củi khô. Tưởng cũng nên nhắc lại khu hang động Massabielle là nơi mà những người nông dân và chăn nuôi dùng làm nơi để ném súc vật chết của họ và xương khô của thú vật thường được những người nghèo nhặt từ trong hang về dùng làm củi đốt để nấu ăn hoặc sưởi ấm. Ngoài ra, Bernadette Soubirous còn có một loại bệnh khác đó là bệnh… nghiện rượu nặng! Dưới đây là lời chứng từ những người thân của gia đình Soubirous (phiên âm: Su-bi-ru).

Ông André Sajoux, anh em họ của bà Louise, mẹ của Bernadette, nói: “Louise là một người đàn bà rất can đảm, nhưng tiếc thay bà ta lại nghiện rượu! mỗi khi có được một vài đồng xu, bà ta lại dùng nó để đi mua rượu vang. Bà Louise vắng nhà rất thường xuyên. Bà ta rất thích uống rượu vang đỏ và rượu trắng. Chính Bernadette cũng đã trở thành nghiện rượu giống như mẹ của cô…”

Sau nhiều lần tuyên bố được gặp “Người lạ,” Bernadette Soubirous đã được thẩm vấn bởi các giám mục, linh mục, cảnh sát và nhà báo. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng các cơ quan truyền thông thời bấy giờ đều nằm trong tay giáo hội hoặc thân với giáo hội! Thí dụ như tờ báo La Gazette. Tờ báo này ra đời năm 1631 do sáng kiến của ông Théophraste Renaudot, bác sĩ riêng của vua Pháp, Louis XIII. Nhưng lại chịu sự bảo trợ của Hồng Y Armand Jean du Plessis de Richelieu, thủ tướng của vua Louis XIII và cũng là người nắm độc quyền bộ máy thông tin, tuyên truyền. Vì thế, chúng ta không thể hoàn toàn tin vào tính “trung thực” của báo chí vào lúc bấy giờ. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào tài liệu từ bản luận án “Lourdes và Ảo Ảnh” của bác sĩ Thérèse Valot. Bác sĩ Thérèse Valot và chồng của bà là Bác Sĩ Guy Valot đã làm công việc nghiên cứu rất công phu khi cả hai ông bà phải đi truy lùng, tổng hợp các thông tin đến từ báo chí như “Le Journal de Paris” ra đời năm 1777, tờ “Le Figaro” phát hành số đầu tiên năm 1926, và lời chứng từ các thân nhân của gia đinh Bernadette Soubirous, thậm chí cả các nguồn đến từ các giáo phận.

Dưới đây, tôi xin trích dẫn lời kể của Bernadette Soubirous khi cô ta phát hiện “bóng lạ:”

– Khi tôi chỉ còn một mình trong khi em gái và bạn của tôi tiếp tục đi nhặt củi, xương khô phía bên kia bờ sông; tôi cảm thấy bụi cỏ lay động và một hình thể màu trắng từ từ hiện ra trong chỗ cao của hang động. Một hình thể mang dáng dấp của một cô gái trẻ không cao hơn tôi. Cô ta khẽ gật đầu chào tôi. Tôi vội quỳ gối, lần tràng hạt đọc bài kinh cầu nguyện. Khi tôi dứt lời cầu nguyện, cô gái đó mỉm cười chào tôi rồi biến mất trong hang động ngay tức khắc.

Đó là phiên bản chính thức mà “nữ thánh” tương lai Bernadette Soubirous đã kể cho những người thẩm vấn cô về sự kiện khi cô gặp “bóng lạ” lần đầu tiên. Mười bảy lần gặp gỡ kế tiếp với “bóng lạ” cũng cùng một lời tường thuật.

Ba ngày sau, “bóng lạ” bí ẩn đó lại xuất hiện vào chủ nhật 14 tháng 02 năm 1858. “Bóng lạ” đã mỉm cười, cúi đầu chào Bernadette rồi biến mất sau khi đã rải nước thánh lên người của Bernadette.

Thứ năm, ngày 18 tháng 02 năm 1858. Bernadette được “bóng lạ” nài xin cô hãy trở lại trong suốt 15 ngày để “bóng lạ” được gặp cô! Nguyên văn câu nói của “bóng lạ” đã được Bernadette kể lại như sau:

“Tôi không hứa sẽ làm cho cô được hạnh phúc trong thế giới này nhưng cô sẽ được hạnh phúc trong thế giới. Tôi khẩn thiết xin cô hãy trở lại đây đủ 15 ngày”

Bóng lạ đã khẩn thiết, cầu xin Bernadette!

Thế rồi sau đó Bernadette đã đến gặp “bóng lạ” rất đều đặn đúng như lời khẩn cầu.

Kích thích vì “hiện tượng”, thứ ba, ngày 23 tháng 02 năm 1858, trong cuộc hẹn với “bóng lạ” lần thứ bảy; một trăm năm mươi người đã theo Bernadette đến hang động, nơi hiện ra “bóng lạ”! Nhưng… “bóng lạ” đã không xuất hiện. Họ chỉ nghe Bernadette nói: “Người đó nói thầm với tôi là chỉ xuất hiện cho riêng một mình tôi mà thôi!” Vâng, bí mật của “bóng lạ” “chỉ dành cho riêng cô…”

Thứ năm, ngày 25 tháng 02 năm 1858, ba trăm người dân đã có mặt. Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 1858, tám trăm người đi cùng Bernadette. Chủ nhật,  28 tháng 02 năm 1858, hai ngàn người đã đến điểm hẹn. Nhưng tất cả đều thất vọng vì họ không thấy “bóng lạ” mà chỉ nghe lời phán của Bernadette rằng: “Khi bóng lạ xuất hiện chỉ có một mình tôi trông thấy mà thôi…”

“Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.“ (Ê-sai 45:22)

“Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường.” (Mác 10:51-53)

Lúa mì và cỏ lùng

Mỗi người chúng ta hãy như người mù, hãy cầu xin Đức Chúa Cứu Thế Jêsus cho chúng ta được sáng mắt, để đi theo Ngài, để được nhìn và hiểu điều hay, lẽ thật. Vậy bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về gia đình của “nữ thánh” tương lai Bernadette Soubirous. Để cho bài viết được công bằng, tôi xin phải gạt bỏ ra ngoài tất cả những người mà giáo hội công giáo lên án là “những kẻ chỉ muốn đả kích Bernadette Soubirous.” Tất cả lời chứng đều được lấy từ văn bản của các linh mục dòng tên, của các giám mục thu thập từ năm 1877 đến 1879 (Giám Mục Jourdan của giáo phận Tarbes). Cụ thể nhất là sách Témoins de l’événement (Các Nhân Chứng của Sự Kiện), tác giả là một linh mục Dòng Tên, Cros L.M., do nhà xuất bản Lethielleux, Paris, phát hành năm 1953.

Chứng nhân thứ I

Dominique Vignes, kết hôn với cô ruột của vị “nữ thánh” tương lai:

“Gia đinh Soubirous rất nghèo, họ có một nhà máy xay ở Boly nhưng không thành công lắm vì Francois Soubirous rất làm biếng. Ông ta lại có máu mê cờ bạc và nghiện rượu. Ông ta la cà suốt ngày ở các quán rượu thay vì lo lắng cho gia đình và công việc làm ăn. Người mẹ của Bernadette Soubirous cũng chẳng kém gì chồng của bà ta, cũng nghiện rượu. Tôi nhớ không lầm thì bà ta chết vì say rượu. Bà ta nghiện rượu đến mức độ bán cả quần áo của bà, của chồng, con để mua rượu. Vì thế tôi đã ngăn cản không cho vợ của tôi tiếp cận với những người này…”

Nhà máy xay lúa của gia đình Soubirous ở Boly
(Nguồn: Viện Bảo Tàng Di Tích Thánh Bernadette, Lourdes)

Chứng nhân thứ II:

Basil Casterot. Chị ruột của mẹ của Bernadette Soubirous:

“Francois Soubirous nổi tiếng là lười biếng, nếu ai muốn ông ta làm việc thì phải ép buộc ông ta ghê gớm lắm may ra ông ta mới chịu làm việc. Louise (mẹ của Bernadette Soubirous) khi còn trẻ là một thiếu nữ tốt. Và trở nên hư hỏng sau khi lấy chồng…”

Chứng nhân thứ III:

André Sajoux, anh em họ của bà Louise, cậu của Bernadette:

“Louise là một người đàn bà rất can đảm, nhưng tiếc thay bà ta lại nghiện rượu! mỗi khi có được một vài đồng xu, bà ta lại dùng nó để đi mua rượu vang. Bà Louise vắng nhà rất thường xuyên. Bà ta rất thích uống rượu vang đỏ và rượu trắng. Chính Bernadette cũng đã trở thành nghiện rượu giống như mẹ của cô… nhưng lại là rượu trắng!…”

Chứng nhân thứ IV:

Theo ông Michel ở Saint-Pierre, một trong những người luôn luôn bênh vực Bernadette Soubirous vẫn còn sống, đã cho chúng tôi (Linh Mục Dòng Tên Cros L.M và Giám Mục Jourdan) biết rằng anh trai của Bernadette đã từng xâm nhập vào nhà thờ để ăn đèn cầy!

Một gia đình lạ thường!!!

Năm 1857, François Soubirous bị đi tù vì đã bị bắt quả tang ăn cắp hai túi bột mì.

Nhà máy xay của gia đình Soubirous bị phá sản bởi sự lười biếng của ông Francois. Ông Francois đi tù vì tội trộm cắp. Gia đình túng quẫn, để tránh tình trạng vô gia cư. Bà mẹ của “nữ thánh” tương lai phải dọn đến thuê một căn phòng trọ trước đây là nhà tù cũ để tạm giam tội phạm. Căn phòng trọ đó chỉ vỏn vẹn 16,6 thước vuông  (3,77x 4,40) nhưng 6 người họ gồm bà Louis và năm người con, vì ông Francois đã đi tù, đã ở trong đó. Nhưng ngày nay khi đi thăm viếng di tích của gia đình Soubirous ở Lourdes, người ta sẽ giới thiệu với khách du lịch cả một căn nhà khang trang!

 

Căn nhà của gia đình Soubirous
(Nguồn: Carte-postale kỷ niệm được rao bán ở Lourdes)

Chứng nhân thứ V:

Émile Édouard Charles Antoine Zola tức Émile-Zola, đại văn hào người Pháp.

Năm 1892, sau khi hoàn tất cuộc điều tra của ông về “Sự Kiện Lourdes,” ông đã bày tỏ sự hoài nghi của mình trong tác phẩm Mon Voyage à Lourdes (Chuyến Đi của Tôi Đến Lourdes), xuất bản năm 1894. Ông không hề có chút niềm tin đối với “hiện tượng bóng lạ” ở Lourdes. Nhận xét của ông về con người của Bernadette Soubirous rất khắc khe. Đối với ông Bernadette Soubirous là một con người có đầu óc thô thiển, đáng hoài nghi.

Nên nhớ rằng thế lực của giáo hội Công giáo La Mã thời điểm đó rất mạnh, cho nên tác phẩm Mon Voyage à Lourdes (Chuyến Đi của Tôi Đến Lourdes) đã phải trình bày rất bóng bảy để tránh bị áp lực bởi giáo hội.

Đặng Vũ Thanh Nguyên

Đón xem phần kế tiếp: Bí mật về bóng lạ