NYTTN: Mục Đích của Sự Thử Thách

3,584 views

Mục Đích của Sự Thử Thách

Huỳnh Christian Timothy
“Những ý Tưởng Trong Ngày:” https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209

Thiên Chúa dựng nên loài người là một thực thể giống như Ngài để làm con của Ngài. Trong sự giống như Thiên Chúa đó, loài người có bản tính và ý thức về tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính; đồng thời, loài người cũng có quyền tự do lựa chọn để sống theo ý riêng của mình hoặc sống trong sự vâng phục Thiên Chúa.

Khi loài người chọn sống theo ý riêng của mình, loài người ý thức rằng, loài người đã nghịch lại bản tính yêu thương, thánh khiết, và công chính ở trong loài người; cũng có nghĩa là, loài người đã nghịch lại Thiên Chúa, là Đấng Yêu Thương, Thánh Khiết, và Công Chính. Khi loài người chọn sống trong sự vâng phục Thiên Chúa, loài người ý thức rằng, loài người hoàn toàn tin cậy Thiên Chúa, kính yêu Thiên Chúa, và đã sống đúng với mục đích mà Thiên Chúa định sẵn cho loài người khi Ngài tạo dựng nên loài người.

Để cho loài người có thể thực thi quyền tự do lựa chọn thì Thiên Chúa phải đặt loài người vào trong sự thử thách. Như vậy, mục đích của sự thử thách không phải để xui giục (cám dỗ) loài người phạm tội (chống nghịch Thiên Chúa), mà là để cho loài người tự quyết định sẽ ở lại trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính hay sẽ tạo riêng cho mình một nếp sống nghịch lại những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa định sẵn và đã làm ra cho loài người.

Khi Thiên Chúa phán dặn loài người: “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng Thế Ký 2:16-17) [1]; Ngài muốn loài người:

  • Hoàn toàn vì yêu kính Ngài mà vâng phục Ngài; qua đó, thể hiện bản tính yêu thương: yêu Thiên Chúa như Thiên Chúa đã yêu mình, không muốn làm bất cứ một điều gì nghịch lại Thiên Chúa, không muốn làm buồn Thiên Chúa (Ma-thi-ơ 22:37).

  • Hoàn toàn vì ưa thiện ghét ác mà vâng phục Ngài; qua đó, thể hiện bản tính thánh khiết: biệt riêng mình ra để thờ phượng Thiên Chúa và hầu việc Thiên Chúa theo tiêu chuẩn (lẽ thật) của Thiên Chúa (Giăng 4:23-24).

  • Hoàn toàn vì tin cậy Ngài mà vâng phục Ngài; qua đó thể hiện bản tính công chính: luôn luôn tôn trọng, chấp hành các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, vì tin rằng các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa là thiện (Rô-ma 7:12).

Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã dựng nên loài người với bản tính yêu thương để loài người có thể tương giao với Ngài. Thiên Chúa là thiện, tức là thánh khiết, Ngài đã dựng nên loài người với bản tính thánh khiết để loài người có thể hòa hợp với Ngài. Thiên Chúa là công chính, Ngài đã dựng nên loài người với bản tính công chính để loài người có thể đồng trị với Ngài. Nhưng trên hết mọi sự, Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền tự do lựa chọn. Ngài không bắt ép loài người phải yêu kính Ngài, vâng phục Ngài, và hầu việc Ngài. Loài người phải tự mình lựa chọn. Vì thế, thử thách là điều phải có. Nếu không có thử thách thì sẽ không có tự do lựa chọn. Tiếc thay! Loài người đã chọn sống theo ý riêng, nghịch lại thiên tính yêu thương, thánh khiết, công chính của mình và nghịch lại chính Thiên Chúa.

Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn ban cho loài người cơ hội được lựa chọn lần thứ nhì: chọn tiếp tục ở lại trong địa vị hư mất vì phạm tội hoặc chọn tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Nếu loài người chọn tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa thì loài người sẽ được Ngài tái sinh thành một con người mới: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Con người mới đó sẽ lập tức đối diện với sự thử thách và cũng là tự do lựa chọn, đó là: hoàn toàn vâng phục các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa để mãi mãi ở lại trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính; hay sẽ quay về với nếp sống nghịch lại những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã định sẵn cho mình!

Sự thử thách đó sẽ đến qua nhiều hình thức, kể cả những cám dỗ và bách hại do Ma Quỷ đưa đến hoặc những sự ưa muốn không công chính của xác thịt. Sự thử thách đó sẽ kéo dài trong suốt đời sống, cho đến khi thân thể xác thịt bị chết đi hoặc được biến hóa trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian.

Mục đích của sự thử thách là để cho mỗi con dân Thiên Chúa được trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ:

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:28-29).

Nguyện tình yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con, và sự thông công của Đức Thánh Linh luôn giúp cho mỗi con dân Chúa đứng vững trong mọi sự thử thách. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
11.4.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?h9y96iln0vxp9wd

Ghi Chú

[1] Nghe ba bài bài giảng về “Cây Sự Sống và Cây Biết Điều Thiện Điều Ác” tại đây:
https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=1959