Hoa Nở về Đêm

795 views
Hoa Nở về Đêm
Nguyễn Thị Thùy Linh
 
Có một loài hoa thuộc về các loài hoa nở vào ban đêm. Trời vừa sập tối cũng là lúc loài hoa này khoe sắc. Hoa có loại màu vàng, có loại màu tím hồng mỗi loài có nét đẹp riêng. Thân cây thấp, cánh hoa nhỏ, sức sống mãnh liệt, thuộc về loài hoa dại. Thời gian hoa nở thường vào ban đêm cho đến khi mặt trời ló dạng.
 
Hoa nở là để ngắm, nhưng lạ thay loài hoa này chỉ nở vào ban đêm, khi người ta đã chìm trong giấc ngủ say, ít khi mới bắt gặp nó nở sớm hoặc chưa kịp khép cánh khi mặt trời đã lên cao. Nó cứ lặng lẽ khoe sắc trong màn đêm tối, không có ai ngắm, có lẽ giờ này ong bướm cũng đã không còn tha thiết ghé thăm. Có những đêm mưa gió những cánh hoa bé nhỏ xơ xác, tả tơi. Thế nhưng qua hôm sau lại có những cánh hoa khác tiếp tục khoe sắc. Mặc dù là một loài hoa ít được chú ý đến, không được nâng niu như các loại hoa đắt giá, có khi người ta còn không biết đến nó, vậy mà mỗi ngày nó vẫn làm tròn bổn phận mà Đức Chúa Trời đã ban cho nó. Vẫn đứng lên mỗi khi giông tố, vẫn khoe sắc dù chẳng có ai để ý ngắm xem trong màn đêm tối.
 
Liên tưởng đến con dân Chúa ở giữa thế gian tăm tối nhưng họ cũng khoe sắc như thế. Ít có ai chú ý hay quan tâm đến, cũng không nổi trội hay đứng vào hàng tiếng tăm. Thế nhưng họ vẫn đứng vững giữa những ba đào sóng gió của cuộc đời. Họ lặng lẽ làm tròn bổn phận mà Cha Thiên Thượng giao phó. Họ khoe sắc khi thế gian ngủ say trong tội lỗi, họ khép mình khi thế gian bừng tỉnh với những sự phóng đãng và ô nhơ. Họ vẫn âm thầm mang nét đẹp mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho. Những khi giông tố họ cũng phải gánh chịu những tổn hại, xơ xác, nhưng nhờ vào sức thiêng họ đứng dậy tiếp tục lan tỏa mùi hương của Đấng Christ.
 
Con dân Chúa vẫn âm thầm sống cho Chúa trong khi thế gian ngủ say trong tội lỗi. Họ lặng lẽ làm việc dù chẳng được thế gian công nhận thậm chí còn gièm chê, bách hại. Nhưng không vì thế mà họ ngưng công việc, bổn phận của mình. Mặc cho thế gian ngoảnh mặt họ vẫn ra sức đem Tin Lành Cứu Rỗi đến muôn dân. Đức Chúa Trời đã dùng chính họ không quyền thế, không tài năng, không có gì nổi bật khiến người ta phải trầm trồ chú ý mà tô điểm cho thế gian tăm tối.
 
Gia-cơ khuyên con dân Chúa:
 
“Anh chị em cùng Cha nào thấp hèn hãy vui trong sự người ấy được tôn cao.” (Gia-cơ 1:9).
 
Thật vậy, con dân chân thật của Thiên Chúa luôn vui thỏa và vững lòng gắng sức làm tròn bổn phận Thiên Chúa đã giao phó, không quản gian lao hay thấp hèn, vì anh chị em sẽ được tôn cao trong ngày Đấng Christ hiện đến. Bền lòng làm lành, lan tỏa hương thơm, những mỹ đức được nhận lãnh từ Đức Chúa Trời mà tô điểm cho nhân gian.
 
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
27/12/2021