Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Ma-thi-ơ 11:12

969 views

HỎI:

Chú Tim kính mến,

Khi con đọc đến Ma-thi-ơ 11:12 “Nhưng, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, Vương Quốc Trời bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó chiếm lấy.” Con hiểu “bị hãm ép” có nghĩa là số lượng người tin nhận Tin Lành càng ngày càng đông và giống như cái bong bóng càng bơm hơi thì hơi càng nhiều và nó chèn ép cái bong bóng, làm cho cái bong bóng càng phình to ra. Lúc trước con cũng nghĩ rằng “bị hãm ép” có nghĩa là “bị kiềm hãm”. Nhưng con đọc trong sách Ma-thi-ơ thì từ khi ông Giăng Báp-tít kêu gọi dân I-sơ-ra-ên hãy ăn năn vì Vương Quốc Trời đã đến gần cho đến khi hai môn đồ của ông Giăng Báp-tít đến gặp Đức Chúa Jesus thì có rất nhiều người tiếp nhận Tin Lành của Vương Quốc Trời. Vậy nên không thể hiểu là “bị kiềm hãm” như trước đây con từng nghĩ.

Thưa chú, con nghĩ vậy có đúng không ạ? Xin chú giải đáp giúp con. Con cám ơn chú.

ĐÁP:

Ma-thi-ơ 11:12 cần được hiệu đính như sau: “Nhưng, từ những ngày của Giăng Báp-tít cho tới nay, Vương Quốc Trời bị xâm chiếm, và những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó.”

Động từ “xâm chiếm” (G971) có nghĩa là dùng sức mạnh để làm một điều gì; dùng sức mạnh để tràn tới, xông vào; dùng sức chen lấn nhau để giành lấy điều gì. Khi dùng trong thể thụ động (như trong Ma-thi-ơ 11:12) thì có nghĩa là bị xâm chiếm.

“Từ những ngày của Giăng Báp-tít cho tới nay” là kể từ khi Giăng Báp-tít rao giảng về sự ăn năn cho tới thời điểm Đức Chúa Jesus đang phán.

“Vương Quốc Trời bị xâm chiếm” là Nước Thiên Đàng bị nhiều người dùng sức mạnh, chen lấn nhau để vào.

“Và những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó” là những người sốt sắng, gắng sức tìm vào Nước Thiên Đàng đã vào được.

Đức Chúa Jesus chọn dùng động từ “bị xâm chiếm” gợi ra hình ảnh Vương Quốc Trời bị một đám đông người gắng hết sức, tìm đủ mọi cách để xâm nhập. Họ muốn được vào trong Vương Quốc Trời để hưởng những sự tốt lành trong vương quốc. (Điều này cũng khiến cho chúng ta hình tưởng đến cảnh những người di dân bất hợp pháp đang gắng sức, tìm đủ mọi cách để vào nước Mỹ ở biên giới phía nam của nước Mỹ.)

Đối chiếu Lu-ca 16:16 “Luật pháp và các tiên tri có cho tới thời của Giăng. Kể từ đó, Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng, và ai nấy gắng sức vào đó.”

Động từ “gắng sức” trong Lu-ca 16:16 cũng chính là (G971). Có thể diễn ý như sau: ai nấy đều cố gắng hết sức mình, chen lấn nhau để vào đó.

Ba-na-ba và Phao-lô cũng từng cảnh báo con dân Chúa tại thành Lít-trơ, thành I-cô-ni, và thành An-ti-ốt rằng: “phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời” (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22).

Những nỗi khó khăn đó, bao gồm: khi cần, phải từ bỏ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, và thậm chí mạng sống. Vì thế, sự một người phải gắng sức để vào được Vương Quốc Trời là điều hiển nhiên.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
15/10/2021