Hãy Tiếp Nhận Sự Thánh Hóa của Đức Chúa Trời

659 views

YouTube: https://youtu.be/hxtmDMekFZQ

202221 Bài Giảng Trong Năm 2022
Hãy Tiếp Nhận Sự Thánh Hóa của Đức Chúa Trời

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Một trong các lời cầu xin tha thiết và quan trọng của Đức Chúa Jesus với Đức Chúa Trời, trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá để hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại, là lời Ngài cầu xin Đức Chúa Trời dùng Lời của Đức Chúa Trời để thánh hóa những môn đồ của Ngài.

Xin Ngài thánh hóa họ bằng Lẽ Thật của Ngài. Lời Ngài là Lẽ Thật.” (Giăng 17:17).

Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, có năng lực thánh hóa loài người. Thánh hóa có nghĩa là khiến cho nên thánh. Nên thánh có nghĩa là được làm cho sạch tội, được biệt riêng ra để thông công với Thiên Chúa, được biệt riêng ra để thờ phượng Thiên Chúa, và được biệt riêng ra để làm những việc lành cho Đức Chúa Trời. Được biệt riêng có nghĩa là được phân rẽ khỏi những người khác trong thế gian, được phân rẽ khỏi cuộc đời đầy những sự tối tăm, tội lỗi này. Dù chúng ta vẫn đang sống trong thế gian, nhưng Đức Chúa Trời biệt riêng chúng ta khỏi những sự thuộc về thế gian để chúng ta trở nên những thánh đồ của Ngài.

Trong thời trước Cựu Ước, Đức Chúa Trời trực tiếp phán thẳng với loài người. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán với con dân của Ngài qua các tiên tri. Trong thời Tân Ước, lúc Đức Chúa Jesus thi hành mục vụ, Đức Chúa Trời phán với loài người qua Đức Chúa Jesus; sau khi Đức Chúa Jesus đã vào thiên đàng, Đức Chúa Trời phán với loài người qua sự con dân Chúa trong Hội Thánh rao truyền Lời của Ngài.

Trong khi Đức Chúa Jesus cầu xin với Đức Chúa Trời, như được ghi lại trong Giăng đoạn 17, chính Ngài đã xác nhận, Lời của Đức Chúa Trời là những lời mà Ngài đã nghe, đã nhận từ Đức Chúa Trời. Hết thảy những lời ấy, đã được Ngài truyền lại cho những ai tin nhận Ngài. Vậy, Đức Chúa Trời thánh hóa những người tin nhận Đức Chúa Jesus bằng chính những lời mà Đức Chúa Jesus đã rao truyền cho họ.

Sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, vào trong thiên đàng, con dân Chúa trong Hội Thánh tiếp tục mục vụ rao giảng Tin Lành của Ngài. Họ tiếp tục rao truyền Lời của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ. Các thế hệ tiếp nối trong Hội Thánh vẫn cứ tiếp tục rao truyền Lời của Đức Chúa Trời trong suốt gần hai ngàn năm nay. 

Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).

Ngày nay, dù chúng ta, những con dân Chúa trong thời kỳ cuối cùng này, không được trực tiếp nghe Lời của Đức Chúa Trời từ Đức Chúa Jesus, nhưng ý nghĩa và sức mạnh của Lời của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi. Vì Lời của Đức Chúa Trời là Lời Hằng Sống. Có nghĩa là Lời ấy sẽ không bao giờ qua đi; Lời ấy đem lại sự sống cho những ai tin nhận; Lời ấy làm sống lại những kẻ chết; Lời ấy ban năng lực cho muôn loài vạn vật.

Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ được rao ra mà không đem lại kết quả. Kết quả làm cho sống lại và sống mãi những ai nghe và tin nhận; hoặc kết quả làm cho chết đời đời những ai nghe mà không tin nhận.

Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn, thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:10-11).

Thì Si-môn Phi-e-rơ đáp lời Ngài: Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 6:68).

Kẻ nào chối bỏ Ta và không nhận những lời nói của Ta, thì có sự phán xét kẻ ấy. Lời mà Ta đã nói, nó sẽ phán xét kẻ ấy trong ngày sau cùng.” (Giăng 12:48).

Ngày nay, Lời của Đức Chúa Trời do Đức Chúa Jesus truyền cho loài người đã được ghi chép trong bốn sách Tin Lành: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng. Khi chúng ta đọc và học bốn sách này trong Thánh Kinh là chúng ta đang đọc và học về Lời của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, chúng ta còn có Lời của Đức Chúa Trời được các tiên tri của Đức Chúa Trời ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước.

Về phương diện thánh hóa loài người, cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều dự phần.

Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh thánh hóa con dân Chúa bằng sự làm cho sống lại thân thể thiêng liêng của họ là tâm thần, để họ có thể nối lại sự thông công với Thiên Chúa và được phục hồi sự nhận thức về Thiên Chúa. Ngài cũng ngự vào thân thể xác thịt của họ và ban cho họ thánh linh của Thiên Chúa. Nhờ đó họ có sự khôn sáng để hiểu biết Lời Chúa, có dư dật sức mạnh để sống theo Lời Chúa, có các ân tứ để hoàn thành các việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ.

Sự được sinh bởi xác thịt là xác thịt và sự được sinh bởi Đấng Thần Linh là thần linh.” (Giăng 3:6).

Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:19).

Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh.” (I Cô-rinh-tô 12:4).

Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, qua thân thể xác thịt của Ngài, thánh hóa con dân Chúa bằng sự đổ máu của Ngài trên thập tự giá, làm sinh tế để chuộc tội cho họ. Ngài rửa sạch bản tính tội trong linh hồn của họ. Ngài kết hiệp họ với Ngài để họ được trở nên các chi thể trong thân thể của Ngài.

Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao…” (Hê-bơ-rơ 1:3).

Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và máu của Đức Chúa Jesus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội của chúng ta.” (I Giăng 1:7).

và từ Đức Chúa Jesus Christ: Chứng Nhân Thành Tín; sinh đầu từ trong những kẻ chết; Đấng cầm quyền của các vua trên đất; Đấng yêu chúng ta; Đấng đã rửa sạch những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài…” (Khải Huyền 1:5).

Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài, và của xương Ngài.” (Ê-phê-sô 5:30).

Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời thánh hóa con dân Chúa bằng Lời Hằng Sống của Ngài, khiến cho họ có sự tri thức và sức mạnh từ Lời của Ngài để họ không còn làm ra tội qua thân thể xác thịt của họ. Ngài cũng tái sinh thân thể xác thịt của họ, khi thời điểm tới.

Người được thánh hóa bởi Đức Chúa Trời là người chọn không phạm tội. Vì người ấy có sự hiểu biết Lời của Đức Chúa Trời, tin cậy và tôn kính Lời của Đức Chúa Trời. Nhờ hiểu biết Lời của Đức Chúa Trời mà người ấy biết điều gì mình được phép làm, điều gì mình không được phép làm. Thậm chí, nếu những điều được phép làm mà không đem lại ích lợi, không xây dựng bản thân hay người khác, không tôn vinh Thiên Chúa thì người ấy cũng không làm:

Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều xây dựng.” (I Cô-rinh-tô 10:23).

Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Nhờ hiểu biết Lời của Đức Chúa Trời mà người ấy biết rõ bổn phận, trách nhiệm của mình đối với Đức Chúa Trời. Người ấy làm ra bất cứ điều gì cũng là vì sự vinh quang của Thiên Chúa, dù chỉ là các việc thông thường như ăn và uống. Người ấy sẽ không làm ra bất cứ điều gì là điều không làm tôn vinh Thiên Chúa. Nhờ hiểu biết Lời của Đức Chúa Trời mà người ấy được thêm lên trong đức tin và càng tôn kính Lời của Đức Chúa Trời càng hơn. Đó chính là sự được Đức Chúa Trời thánh hóa bằng Lời của Ngài.

Để được thánh hóa bởi Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tiếp nhận sự thánh hóa của Ngài. Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu xin của Đức Chúa Jesus để thánh hóa những ai thuộc về Hội Thánh. Nhưng mỗi người phải tự mình tiếp nhận sự thánh hóa của Đức Chúa Trời. Điều đó tương tự như khi người mẹ cho con bú hay đút thức ăn cho con ăn thì chính đứa con phải tự bú hay tự ăn. Nếu vì một lý do gì đó, đứa con không tự mình bú hay ăn thì sự cho bú hoặc cho ăn của người mẹ trở thành vô ích.

Thế nào là tự mình tiếp nhận sự thánh hóa của Đức Chúa Trời?

Vì Đức Chúa Trời thánh hóa con dân của Ngài bằng Lời của Ngài nên ai muốn được thánh hóa bởi Đức Chúa Trời thì phải tiếp nhận Lời của Ngài. Người ấy phải đọc, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo Lời của Đức Chúa Trời:

Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Ngày xưa, trước khi Giô-suê lãnh đạo hàng triệu người I-sơ-ra-ên tiến vào Đất Hứa, đánh đuổi bảy giống dân Ca-na-an, Đức Chúa Trời đã chỉ ban truyền cho ông một mệnh lệnh để trang bị ông cho chức vụ của ông. Đó chính là mệnh lệnh được ghi lại trong Giô-suê 1:8.

Cuốn Sách Luật Pháp này” chính là năm cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước: từ Sáng Thế Ký đến Phục Truyền Luật Lệ Ký.

Chớ xa miệng ngươi” có nghĩa là Giô-suê hãy thường xuyên đọc Lời Chúa.

Ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm” có nghĩa là lúc nào trong thần trí Giô-suê cũng phải suy ngẫm để thấu hiểu điều Đức Chúa Trời muốn dạy mình.

Lời của Đức Chúa Trời là Lời Hằng Sống nên ý nghĩa và sự ứng dụng cho mỗi người có điểm chung và có điểm riêng. Điểm chung là các lẽ thật áp dụng chung cho mọi người, trong mọi thời đại. Điển hình là Mười Điều Răn. Điểm riêng là các lẽ thật áp dụng riêng cho mỗi người, tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm, mỗi sự việc. Vì thế, mỗi người cần thường xuyên đọc Lời Chúa và suy ngẫm để tìm sự áp dụng cho chính mình.

Để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” là mục đích của sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Sau khi đọc thì suy ngẫm để hiểu đúng. Sự suy ngẫm phải là liên tục, cả ngày lẫn đêm trong thần trí. Khi đã hiểu đúng ý muốn của Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài thì cẩn thận làm theo. Có nghĩa là phải tập trung tâm trí vào hành động, khi làm theo Lời Chúa.

Đứng trước trọng trách to lớn của một đại tướng quân, Giô-suê chỉ cần đọc, suy ngẫm ngày đêm Lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong cuốn Sách Luật Pháp của Ngài, rồi cẩn thận làm theo. Đức Chúa Trời không đòi hỏi ông phải làm gì khác nữa hết. Vì chỉ cần như vậy thì Giô-suê sẽ được thịnh vượng trong đường lối của ông và sẽ có những hành động thông sáng.

Ngày nay, trong chúng ta có người nào mang trọng trách lớn hơn trọng trách của Giô-suê hay không? Ngày nay, không phải chúng ta chỉ có năm cuốn sách của Thánh Kinh như Giô-suê, mà chúng ta có đến 66 sách. Chúng ta có đầy đủ Lời của Ba Ngôi Thiên Chúa: Lời của Đức Chúa Trời, Lời của Ngôi Lời, và Lời của Đấng Thần Linh trong trọn bộ Thánh Kinh. Lời ấy lại còn được phiên dịch sang tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Lời ấy đã được điện tử hóa để chúng ta có thể sao chép vào trong điện thoại cầm tay, mang theo bên mình cách gọn nhẹ. Sữa và thức ăn thuộc linh của Đức Chúa Trời đã được đưa tới miệng của chúng ta. Ngài tha thiết và khao khát muốn thánh hóa chúng ta. Chúng ta có chịu tiếp nhận hay không? Nếu chúng ta không bằng lòng để cho Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta thì chúng ta không thể thờ phượng Ngài, không thể phụng sự Ngài. Mọi sự thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa của chúng ta chỉ là theo ý riêng.

Tại sao cuộc sống của chúng ta không được thịnh vượng? Tại sao các việc làm của chúng ta không được thông sáng? Chẳng phải vì chúng ta không chịu tiếp nhận sự thánh hóa của Đức Chúa Trời sao?

Tại sao là con dân Chúa mà có nhiều người đã không chịu tiếp nhận lẽ thật này từ Lời Chúa:

Ma-thi-ơ 6:24-34

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ hiệp với người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể cùng lúc làm nô lệ của Thiên Chúa và của Ma-môn. [Ma-môn là một tên gọi của Thần Tài.]

25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi, các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, hoặc là các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể của các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?

26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời: Chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các kho tàng, mà Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, nuôi chúng. Các ngươi chẳng vượt trội hơn chúng sao?

27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên được một cu-bít vào vóc dáng mình? [Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.]

28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Nó mọc lên thế nào; nó chẳng lao động, cũng không kéo chỉ;

29 nhưng Ta phán với các ngươi, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không được mặc giống như một trong chúng nó.

30 Hỡi những kẻ ít đức tin! Nếu loài cỏ của đồng ruộng là giống nay còn sống, mai bị bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không hơn thế sao?

31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: Chúng ta sẽ ăn gì? Hoặc chúng ta sẽ uống gì? Hoặc chúng ta sẽ mặc gì?

32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, đã biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.

33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.

34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.

I Ti-mô-thê 6:6-10

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Trong thực tế, có biết bao nhiêu con dân Chúa sa ngã, lui đi trong đức tin vì đã không tiếp nhận lẽ thật trên đây. Có biết bao nhiêu người vì lo lắng cho các nhu cầu của cuộc sống vật chất mà lui đi trong đức tin. Có biết bao nhiêu người vì ham muốn sự giàu sang của đời này mà lui đi trong đức tin. Họ như những hạt giống rơi vào giữa những bụi gai, bị gai làm cho nghẹt ngòi (Ma-thi-ơ 13:22). Lại có những người vì ham muốn các thú vui của đời này mà không tiếp nhận sự thánh hóa của Đức Chúa Trời. Lại có những người vì lòng kiêu ngạo, vì lòng tự ái không đúng mà không tiếp nhận sự thánh hóa của Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà Đức Chúa Jesus đã phán rằng:

Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 22:14).

Chính vì thế mà trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian sẽ không có nhiều người tin kính Chúa, vâng phục Chúa, được Đức Chúa Trời thánh hóa hoàn toàn:

Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8).

Người nào biết tự mình tiếp nhận sự thánh hóa của Đức Chúa Trời thì lời sau đây sẽ ứng nghiệm cho người ấy:

Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Chỉ cần chúng ta có lòng tin kính Chúa, yêu Chúa, tin Lời Chúa, sống theo Lời Chúa, thì Chúa giữ gìn chúng ta và khiến chúng ta nên trọn vẹn trước Ngài. Lời Chúa thánh hóa chúng ta nên khi chúng ta sống theo Lời Chúa thì mỗi ngày chúng ta được thánh hóa càng hơn, đức tin mạnh mẽ càng hơn, có sự hiểu biết Lời Chúa càng hơn, và sự thỏa lòng trong Chúa cũng càng hơn. Đó chính là mục tiêu mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Những mục tiêu đó dẫn chúng ta đến mục đích cuối cùng là thiên đàng, trong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
19/11/2022

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Tôi Luôn Bước Đi Theo Ngài”
https://karaokethanhca.net/toi-luon-buoc-di-theo-ngai/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.