Mục Tiêu và Mục Đích

587 views

YouTube: https://youtu.be/1fo5KiroFGM

202305 Bài Giảng Trong Năm 2023
Dành cho Thiếu Niên
Mục Tiêu và Mục Đích

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Mục tiêu và mục đích đều là danh từ Hán Việt. “Mục” có nghĩa: nhìn, ngắm. “Tiêu” có nghĩa: cột mốc hay trụ mốc dùng đánh dấu một vị trí cần đạt tới. “Đích” có nghĩa: điểm đến sau cùng. Trên các quốc lộ có những trụ mốc đánh dấu số km khoảng cách giữa các thành phố. Khi chúng ta đi từ thành phố A đến thành phố B thì thành phố B là mục đích của cuộc hành trình và những trụ mốc km là những mục tiêu. Đối với một học sinh muốn tốt nghiệp trung học thì bằng tốt nghiệp là mục đích; mỗi năm học, từ lớp một đến lớp 12, và mỗi kỳ thi là một mục tiêu. Chúng ta phải đạt được từng mục tiêu cho tới khi đạt được mục đích. Vậy, mục tiêu thường được dùng để chỉ những việc cần phải hoàn thành trước khi đạt đến mục đích.

Mỗi một người bình thường đều có những mục đích khác nhau trong cuộc sống. Có mục đích về nghề nghiệp. Có mục đích về tình yêu, hôn nhân, và gia đình. Có mục đích về một lý tưởng nào đó. Dĩ nhiên, có những người đạt được mục đích và có những người không đạt được mục đích. Có những người đạt được một số mục đích và không đạt được một số mục đích. Cũng có những người buông xuôi trong cuộc sống, sống ngày nào hay ngày đó, hoàn toàn không có mục đích.

Đối với những người không biết Chúa, các mục đích của họ chỉ thuộc về đời này, dù có đạt được thì cũng sẽ trở thành vô nghĩa, khi họ trút hơi thở cuối cùng.

Ta đã thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời. Kìa, hết thảy là hư không, là sự đuổi theo luồng gió!” (Truyền Đạo 1:14).

Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.” (I Ti-mô-thê 6:7).

Nhiều người không biết Chúa, bị ma quỷ dẫn dắt vào các tín ngưỡng, tôn giáo không chân thật, khiến họ cả đời lo tu hành, làm thiện, tích đức. Họ mong rằng, sau khi qua đời sẽ được tái sinh vào trong những thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng đó là sự lừa dối lớn của Sa-tan. Vì thực tế, không ai có thể làm thiện khi bản tính thích phạm tội đã di truyền trong dòng dõi loài người. Lời Chúa phán:

Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không thể sinh trái tốt.” (Ma-thi-ơ 7:17-18).

Bản tính tội lỗi khiến loài người trở nên ô uế nên không thể làm việc lành cách trọn vẹn. Ngay trong lúc làm lành họ đã không tôn vinh danh Thiên Chúa mà còn có khi kiêu ngạo, tìm kiếm sự khen ngợi của người khác. Vì thế mọi việc lành họ làm đều là ô uế trước Thiên Chúa.

Hết thảy chúng tôi trở nên ô uế, mọi việc công chính của chúng tôi như áo nhớp. Hết thảy chúng tôi héo như lá, và tội ác của chúng tôi như gió, đem chúng tôi đi xa.” (Ê-sai 64:6).

Ngoài ra, sau cuộc đời này, chỉ có một thế giới tốt đẹp trọn vẹn và hạnh phúc là Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới được vào trong vương quốc ấy. Còn những ai không ăn năn, không tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì phải bị giam vào trong hỏa ngục, chịu khổ đời đời. Không có sự luân hồi, chuyển kiếp. Không có sự tự làm lành để được giải thoát. Cũng không có cơ hội nào khác để ăn năn tội và được cứu rỗi, sau khi chết. Vì Lời Chúa đã khẳng định:

Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).

Sự phán xét đó và hỏa ngục đã được tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15. Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời đã được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 21 và đoạn 22.

Nhiều người biết Chúa, đọc Thánh Kinh, tin Thánh Kinh, nhưng chưa thật sự ăn năn, nghĩa là chưa hoàn toàn từ bỏ tội, vẫn còn ham thích tội, nên cũng bị ma quỷ dùng tà giáo trong các giáo hội, dẫn họ đi sai lạc khỏi Lời Chúa. Ngoài miệng họ nói là họ tin kính Chúa, thờ phượng Chúa, phụng sự Chúa nhưng thực tế, mọi mục đích trong đời sống của họ đều hướng về sự thỏa mãn những ham muốn bất chính của bản thân. Họ ngang nhiên vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, nhất là điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Họ đã không nhớ đến ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời để thánh hóa nó (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11). Họ ngang nhiên tin theo sự giảng dạy tà giáo của các giáo hội mà đổi ngày Sa-bát của Thiên Chúa từ ngày Thứ Bảy sang Chủ Nhật.

Đối với chúng ta là con dân chân thật của Chúa thì các mục đích trong đời sống của chúng ta liên kết với nhau để cùng hướng về một mục đích chung. Mục đích chung đó là sống sao cho cứ luôn được ở trong Đấng Christ, tức là luôn ở trong sự cứu rỗi, để không bị Đức Chúa Trời chặt bỏ và ném ra ngoài (Giăng 15:1-17); và sống sao cho có thể nhận được giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus (Phi-líp 3:14). Đó là nếp sống hoàn toàn tin cậy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời và vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Nói cách khác, mục đích chung đó chính là sống cho Chúa và chết cho Chúa; là sống sao cho luôn đem lại ích lợi cho mọi người, xây dựng mọi người, và tôn vinh Thiên Chúa.

Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.” (Rô-ma 14:7-8).

Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều xây dựng. Chớ ai chỉ biết tìm cho mình sự vừa ý riêng, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác được vừa ý nữa.” (I Cô-rinh-tô 10:23-24).

Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Nhờ mục đích chung đó mà mọi mục đích của chúng ta trong đời sống, dù là về nghề nghiệp, dù là về tình yêu, hôn nhân, và gia đình, dù là về bất cứ một lý tưởng nào cũng đều làm tôn vinh danh Chúa, giúp ích và xây dựng mọi người. Nhờ mục đích chung đó mà mọi mục đích của chúng ta trong đời sống đều mang lại phần thưởng cho chúng ta trong cõi đời đời.

Chúng ta đã được Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến với sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta chỉ cần thật lòng ăn năn tội và hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Người đã thật lòng ăn năn thì không còn cố ý phạm các điều răn của Chúa nữa nhưng hết lòng sống theo Lời Chúa để làm ra những việc làm tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đã được cứu nhờ ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta ở lại trong sự cứu rỗi là vì chúng ta không còn cố ý vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Trái lại, chúng ta hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa để làm vững bền luật pháp của Thiên Chúa.

Vậy, chúng ta bởi đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rô-ma 3:31).

Chính những việc làm tôn vinh Thiên Chúa, tức là những việc làm không vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, dù là ăn, hay uống, hay làm bất cứ sự gì khác khiến cho chúng ta được Đức Chúa Trời ban thưởng qua Đấng Christ.

“Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.” (Phi-líp 3:14).

Giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus là sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt, sự được hiệp một cách mầu nhiệm với Đấng Christ, và sự được đời đời cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Trong năm mới 2023 này, các cháu hãy cầu xin Chúa giúp cho mình luôn có thể sống cho Chúa và chết cho Chúa trong tiến trình đạt được từng mục tiêu trong đời sống.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ các cháu. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
22/01/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.