Những Con Trai và Những Con Gái của Chúa

1,150 views

YouTube: https://youtu.be/ksLdWr-hfL8

202103 Bài Giảng Trong Năm 2021
Những Con Trai và Những Con Gái của Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay, trong buổi nhóm Sa-bát đầu năm Dương Lịch 2021 của thiếu nhi, tôi xin được trước hết dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng ta. Tôi xin dâng lời cảm tạ Ngài về sự Ngài đã ban cho chúng ta có chương trình nhóm hiệp mỗi tuần dành riêng cho các cháu thiếu nhi. Tôi xin dâng lời cảm tạ Ngài vì Ngài đã cảm động lòng một số chị em trong Hội Thánh đứng ra phụ trách mục vụ chăm sóc thiếu nhi. Kế tiếp, tôi xin chân thành cám ơn các chị em trong Chúa là Nguyễn Christian Grace; Nguyễn Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Thùy Linh; và Nguyễn Thị Trinh. Họ là những người đã trung tín và hết lòng trong mục vụ chăm sóc thiếu nhi. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời ghi chép công lao của họ, Đức Thánh Linh luôn an ủi họ, và Đấng Christ sẽ ban thưởng cho họ cách xứng đáng trong ngày Đấng Christ trở lại.

Tôi mong rằng, sẽ có một vài người nam trong Hội Thánh dự phần trong mục vụ chăm sóc thiếu nhi, để các thiếu nhi nam có được cơ hội tâm sự và tìm kiếm lời khuyên từ một người cùng phái tính. Người Ni-ghê-ri-a (Nigeria) ở Phi Châu có câu tục ngữ: “Cần cả một làng để nuôi dưỡng một đứa trẻ.” Đó là một lời nói khôn sáng, dựa trên kinh nghiệm thực tế. Vì thế, nếu có thêm được vài ba người nam cùng dự phần trong mục vụ chăm sóc thiếu nhi thì cũng không phải là nhiều. Chúng ta ai nấy cũng biết, thiếu nhi là tương lai của Hội Thánh. Cho dù có thể Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến một cách nhanh chóng, trước khi các thiếu nhi trong Hội Thánh sẽ trưởng thành; thì điều quan trọng và cần thiết của mục vụ chăm sóc thiếu nhi vẫn là giúp cho các cháu luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, để các cháu sống đẹp lòng Chúa và không bị bỏ lại trong ngày Chúa đến.

Kế tiếp, tôi cũng có đôi lời nhắn gửi đến quý phụ huynh trong Hội Thánh, nhân dịp đầu năm mới 2021 này. Là bậc cha mẹ và anh chị của các thiếu nhi, quý phụ huynh có bổn phận và trách nhiệm trước Chúa về đời sống thuộc linh của mỗi con em trong gia đình của mình. Nhất là trong thời buổi hiện tại, khi con em của chúng ta dễ dàng sa ngã vào trong những thú vui tội lỗi của thế gian với phương tiện thông dụng là chiếc điện thoại cầm tay. Chiếc điện thoại cầm tay là con dao hai lưỡi, vừa có thể phục vụ chúng ta một cách hữu ích mà cũng vừa có thể làm hại chúng ta một cách nghiêm trọng, nếu chúng ta không sử dụng nó một cách khôn khéo.

Đối với con em của chúng ta thì nó có hại nhiều hơn có lợi. Vì là cửa mở cho con em của chúng ta tự do tiếp cận với tất cả những điều kinh khủng nhất, ô uế nhất trên mạng. Nếu quý phụ huynh không kỷ luật con em của mình trong việc sử dụng điện thoại cầm tay thì chính quý phụ huynh là người dâng con em của mình cho tà thần Mo-lóc. Sau buổi nhóm này, xin quý phụ huynh hãy tra tìm từ ngữ Mo-lóc trên các bản Thánh Kinh điện tử, để cảm nhận sự nghiêm trọng của lời nhắn gửi này.

Chúng tôi sống ở Mỹ và theo luật pháp ở Mỹ thì một người trên 18 tuổi được hoàn toàn tự do làm theo ý mình. Tuy nhiên con cái trên 18 tuổi của chúng tôi vẫn còn bị đánh đòn bằng roi khi phạm lỗi (dù điều này ít khi xảy ra, vì các cháu ít khi phạm lỗi). Các cháu không được tự do dùng điện thoại để chơi game, hay trò chuyện hoặc nhắn tin với bạn bè một cách không cần thiết. Điện thoại chỉ được dùng ưu tiên cho sự liên lạc với gia đình khi các cháu ra khỏi nhà, như đi học hay đi chợ. Việc học cần truy cập mạng thì dùng máy điện toán. Các cháu cũng không thường xuyên tụ tập với bạn bè, trừ những dịp họp mặt do nhà trường tổ chức hay các buổi họp mặt sinh nhật của một vài bạn thân nhất trong lớp. Việc của các cháu là chuyên tâm học tập, dành thời gian cho việc học để luôn đạt được điểm tốt.

Chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa, vì nhờ vâng theo Lời Chúa để dạy con, bằng cách nghiêm khắc kỷ luật các cháu, chặn đứng các phương tiện và các cơ hội cám dỗ các cháu phạm tội, mà các cháu không bị sa ngã vào sự hư hỏng. Hiện nay, hai con của chúng tôi đang ở vào học kỳ cuối cùng của đại học. Hai cháu vẫn luôn đạt được điểm danh dự trong mỗi năm học và vẫn sống thánh khiết theo Lời Chúa.

Tôi mong quý phụ huynh hãy thực hành ba lời phán dạy này của Chúa theo nghĩa đen:

Người nào kiêng roi đòn, người ấy ghét con trai của mình; nhưng ai yêu con thì sốt sắng răn dạy nó.” (Châm Ngôn 13:24).

Chớ bỏ qua sự răn dạy trẻ thơ. Dù con đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu.” (Châm Ngôn 23:13).

Roi đòn và sự quở trách ban cho sự khôn sáng; còn con trẻ phóng túng làm hổ thẹn mẹ của mình.” (Châm Ngôn 29:15).

Xin đừng có ai dại dột mà chọn dạy con em của mình theo tâm lý học của thế gian. Bất cứ điều gì của thế gian nghịch lại Lời Chúa thì đừng nghe theo. Chọn dạy con theo tâm lý học của thế gian là ngang nhiên phủ nhận thẩm quyền và năng lực của Lời Chúa:

Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Quý phụ huynh, nhất là bậc cha mẹ, sẽ hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm trước Chúa, nếu con em của mình bị hư mất vì mình đã không kỷ luật chúng theo Lời Chúa. Vì con cái là cơ nghiệp đời đời Đức Chúa Trời giao vào trong tay của quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em quản trị và làm lợi ra cho Ngài.

Và bây giờ thì bác Tim có đôi lời nhắn gửi đến các cháu thiếu nhi.

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Các cháu thật là có phước hơn rất nhiều người, vì các cháu được biết Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa từ khi các cháu còn thơ ấu. Nhờ biết Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa sớm mà cuộc đời của các cháu sẽ ít đi sự phạm tội, nhưng lại có nhiều thời gian và cơ hội hầu việc Chúa. Bởi đó, các cháu sẽ được Chúa ban thưởng nhiều trong thiên đàng.

Hiện tại, ngay trong lúc còn ở tuổi thiếu nhi, các cháu vẫn là những người hầu việc Chúa qua sự vâng lời cha mẹ, làm tốt những công việc cha mẹ giao phó. Vâng lời cha mẹ tức là vâng lời Chúa. Làm tốt những công việc cha mẹ giao phó, kể cả việc học tập của các cháu, cũng chính là hầu việc Chúa. Vì sự làm tốt những công việc ấy là sự rèn tập các cháu để các cháu có thể làm những việc lớn hơn cho Chúa, khi các cháu trưởng thành. Sự vâng lời cha mẹ và làm tốt những việc cha mẹ giao phó đều là những việc làm tôn vinh danh Chúa. Mỗi một việc làm tôn vinh danh Chúa đều là sự chúng ta hầu việc Chúa.

Trong ngày Sa-bát đầu của năm Dương Lịch 2021, bác Tim muốn dùng Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 6:17-18 để khích lệ và khuyên bảo các cháu. Bác Tim mong rằng, các cháu sẽ dùng hai câu Thánh Kinh này làm câu ghi nhớ trong suốt năm 2021:

Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán.” (II Cô-rinh-tô 6:17-18).

Là con dân Chúa, chúng ta phải ra khỏi sự kết hiệp với những bạn bè xấu, những thói quen xấu, những sự vui chơi xấu, nhất là sự ghiền chơi game và sự chơi những game không có tính cách gây dựng. Các cháu được phép chơi game để giải trí, nhưng sự chơi game phải có giờ giấc giới hạn và phải là sau khi các cháu đã làm xong các bổn phận của mình. Bác Tim nghe một số cháu nói rằng, các cháu không có thời giờ để mỗi ngày đọc câu gốc mười lần và chép lại mười lần. Trong khi làm như vậy chỉ tốn khoảng 30 hay 40 phút. Bác Tim không thể tưởng tượng được các cháu bận rộn như thế nào mà mỗi ngày không thể dâng lên Chúa 30 phút hay 40 phút, để học và suy ngẫm Lời Chúa. Trong thực tế, có những cháu dành ra mỗi ngày vài tiếng đồng hồ để chơi game.

Ngoài việc chơi game phải có giờ giấc giới hạn thì các cháu cũng phải tránh chơi những game không có tính cách gây dựng. Các cháu nên hỏi ý kiến của cha mẹ, hoặc của Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi về những game mà các cháu định chơi. Không bao giờ chơi những game mà chưa được sự đồng ý của cha mẹ hoặc của Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi.

Lời Chúa dạy chúng ta chẳng những phải ra khỏi những kẻ xấu, những thói quen xấu, những sự vui chơi xấu mà chúng ta còn phải phân rẽ khỏi chúng. Ra khỏi có nghĩa là không ở lại với chúng. Phân rẽ nghĩa là sau khi ra khỏi thì không bao giờ quay lại với chúng. Tất cả những sự xấu đó đều là đồ ô uế mà Chúa gớm ghiếc và không còn bao lâu nữa thì Chúa sẽ hủy diệt chúng. Nếu chúng ta vẫn dính dáng đến chúng thì chúng ta sẽ bị Chúa hủy diệt chung với chúng.

Nếu chúng ta vâng theo lời kêu gọi của Chúa, ra khỏi chúng, phân rẽ khỏi chúng thì Đức Chúa Trời sẽ nhận chúng ta làm những con trai và những con gái của Ngài. Được làm những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời có nghĩa là trong đời này Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta được vui thỏa, bình an trong mọi cảnh ngộ, được thịnh vượng trong cuộc sống. Trong đời sau, chúng ta sẽ được vui sống đời đời trong vinh quang và hạnh phúc với Chúa; cùng với Đức Chúa Jesus Christ cai trị muôn loài.

Chúng ta chỉ có thể là con dân chân thật của Chúa khi chúng ta tin Chúa và làm theo mọi lời phán dạy của Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa mà không làm theo mọi lời phán dạy của Chúa thì sự tin Chúa của chúng ta cũng giống như sự tin Chúa của ma quỷ (Gia-cơ 2:19). Và chúng ta trở thành những kẻ nói dối (I Giăng 2:4). Ma quỷ vốn là các thiên sứ của Chúa nên họ biết Chúa có thật và họ được tận mắt nhìn thấy Chúa. Nhưng vì họ không vâng lời Chúa nên bị Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng và trở thành ma quỷ.

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Bác Tim mong rằng, lời chia sẻ đầu năm Dương Lịch 2021 này của bác dành cho các cháu sẽ giúp các cháu hiểu rõ ý muốn của Chúa đối với các cháu. Bác Tim mong rằng, các cháu sẽ quyết định sống theo Lời Chúa cho tới ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh vào thiên đàng. Bác Tim mong rằng, ngày Chúa đến sẽ không có một cháu nào bị bỏ lại vì đã không ra khỏi, không phân rẽ khỏi những kẻ xấu, những thói nết xấu, và những thú vui xấu.

Bác Tim cầu xin Đức Chúa Trời giữ gìn các cháu, Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho các cháu, và Đức Thánh Linh soi dẫn các cháu để các cháu vừa hiểu biết Lời Chúa càng hơn, vừa có sức toàn năng của Chúa để sống theo Lời Chúa, vừa khôn sáng thắng được mọi sự cám dỗ. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
02/01/2021