Mở Rộng Lòng Cảm Thông

689 views

Mở Rộng Lòng Cảm Thông

Nguyễn Ngọc Tú

Khi Ngài mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài.” (Thi Thiên 119:32).

Một hôm, khi đang chạy xe qua đèo và ngẫm nghĩ về Chúa, trước quang cảnh núi rừng rộng mở, lòng tôi chợt tự hỏi, bao nhiêu năm theo Chúa mình đã thu lượm được cho bản thân điều gì nhiều nhất? Sau vài phút ngẫm nghĩ, câu trả lời cũng tự nhiên đến trong tâm trí, đó là lòng cảm thông. Tôi biết là Chúa trả lời cho mình.

Để lòng suy ngẫm trong nhiều ngày, tôi nhận thấy, lòng cảm thông vừa là một điều gì đó tự nhiên sau khi mình được tái sinh vừa là một cái cây được Đức Chúa Trời vun trồng cho lớn mạnh theo thời gian.

Tôi nhớ lần đi làm lễ an táng cho một bác trong Hội Thánh. Tôi và một người chú xuất phát từ nhà tôi lúc 6 giờ chiều. Hôm ấy, trời mưa dai dẳng. Tôi vài lần cầu xin Chúa cho mưa tạnh nhưng mưa vẫn không ngớt. Vì người nhà của bác mới mất đang chờ tôi đến nên tôi không muốn dời chuyến đi sang ngày mai. Tôi căng mình chạy xe trong trời tối và mưa lạnh suốt năm tiếng. 11 giờ tối đến nơi, tôi hỏi thăm tình hình, nói vài lời an ủi gia đình và hướng dẫn những việc cần thiết. Sau đó, ra nhà trọ nghỉ ngơi, tôi nghĩ dầm mưa lâu vậy không biết ngày mai có đổ bệnh không nữa. Cảm tạ Chúa! Qua mấy ngày tôi vẫn không sao. Lo xong lễ an táng, tôi thả mình xuống ngủ một giấc thật ngon. Sau này nghĩ lại, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho mình một trải nghiệm nhiều cảm xúc trong mục vụ ấy. Tôi nghĩ, bên cạnh sự thêm sức của Chúa, lòng cảm thông cho nỗi mất mát của người khác đã giúp tôi vượt qua được mưa lạnh.

Không chỉ qua các mục vụ mà Chúa còn dạy tôi biết cách cảm thông qua cuộc sống thường nhật. Tôi nhớ, lúc vợ lần đầu làm mẹ, việc đó cũng bỡ ngỡ với cô ấy nên tôi phụ vợ việc nhà và nấu ăn. Đi chợ và nấu ăn là việc mới lạ với tôi. Có lần mẹ tôi ghé thăm còn ngạc nhiên hỏi: “Bữa nay nó biết nấu ăn à?” Trải nghiệm nấu ăn giúp tôi hiểu được, để làm ra một món ngon không phải dễ. Thành ra từ đó, có bữa ăn nào vợ nấu hay người khác nấu cho tôi ăn mà “lỡ” không ngon, thì tôi cũng biết ơn và vui nhận mà không thấy có vấn đề gì.

Lúc mới chập chững bước đi với Chúa, tôi hỏi Chúa: Không biết con phải làm sao để yêu Chúa được hết lòng? Rồi, qua năm tháng trải nhiều vui buồn trong Chúa, lòng cảm thông trong mình lớn dần lên, tôi nhận ra, khi đã biết cảm thông thì tự nhiên mình sẽ yêu được hết lòng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
16/04/2022
https://nhacayeuthuong.com/