Xem Xét để Giữ Lấy Đức Chúa Trời

738 views

 

Xem Xét để Giữ Lấy Đức Chúa Trời

Nguyễn Thị Thùy Linh

Từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ thật tốt lành, cây cỏ, hoa lá, trên khoảng không, dưới mặt đất mọi sự đều tốt lành. Loài người là vật thọ tạo đặc biệt mà Thiên Chúa dùng chính tay mình nắn nên, trực tiếp thổi hơi linh vào lỗ mũi từ đó loài người có tâm thần sống động và tương giao với Đức Chúa Trời. Vậy nên loài người lúc bấy giờ thật tốt và đẹp biết bao. 

Nhưng kể từ khi loài người chọn phạm tội thì thật là kinh khủng, sự ô nhơ vây lấy họ, những ác tưởng xâm chiếm linh hồn họ, nên Thánh Kinh cho biết:

“Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Và Thánh Kinh tiếp tục liệt kê:

Rô-ma 1: 29-32:

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;

30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;

31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.

32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Lý do mà loài người ngày càng lún sâu vào những sự phạm tội gớm ghiếc là bởi vì:

“Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.” (Rô-ma 1:28).

Xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời là sự hoàn toàn đầu phục Ngài, hết lòng vâng giữ Điều Răn của Thiên Chúa và thật lòng chán ghét tội, không muốn phạm tội. 

Xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời là không chấp nhận tội lỗi, tìm cách tránh xa tội, trừ bỏ những người phạm tội, không dung túng, không tương giao, không thông công với những người phạm tội mà không ăn năn, luôn giữ mình thánh khiết. Khao khát được giống như Đức Chúa Trời.

Người xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời thì những bản tính tốt lành của Ngài sẽ chiếu ra trong họ, từ đó lan tỏa ra xung quanh. Họ sống, nghĩ, nói, làm  mọi sự đều tốt lành. Đức Chúa Trời ở trong họ và họ được sinh ra bởi Ngài thì họ không có sức để phạm tội. 

“Ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có sức mạnh phạm tội, vì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời.” (I Giăng 3:9).

Loại người còn lại là người kết quả tội. Họ thuộc về Ma Quỷ và là con cái của Ma Quỷ. Một lời nói dối, một ý tưởng tà dâm, trong lòng nổi lên sự tham của cải không thuộc về mình đều là kết quả tội. 

“Kẻ nào kết quả tội là thuộc về Ma Quỷ; vì Ma Quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Tuy nhiên, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của Ma Quỷ.” (I Giăng 3:8).

Đầu phục Đức Chúa Trời để được Ngài làm chết đi con người cũ xấu xa, gian ác. Được Ngài thánh hóa dựng nên con người mới. Đầu phục Đức Chúa Trời để Ngài hoàn toàn  làm Chúa, làm chủ đời sống mình, cai quản cuộc đời mình. Đầu phục Đức Chúa Trời để Ngài chăn dắt, dạy dỗ, sửa trị biến đổi nên người thánh sạch và công chính trọn vẹn. 

Vậy để loài người không phải tiếp tục kết quả tội thì chỉ có thể “HOÀN TOÀN ĐẦU PHỤC ĐỨC CHÚA TRỜI”. Vì Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của Ma Quỷ. 

Hội Thánh là một tập thể những người hết lòng vâng giữ Lời Chúa và sống thánh khiết theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Họ là những người xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, nơi gọi là Hội Thánh vẫn còn những người chất chứa tội, làm ra tội, kết quả tội điển hình là ở các giáo phái, giáo hội giảng dạy sai nghịch Thánh Kinh và dùng những tiêu chuẩn đạo đức của thế gian mà hành xử với con dân Chúa khi họ phạm tội. Nơi đó sẽ không có Thiên Chúa hiện diện bởi vì Ngài là Thánh. Ngài không chấp nhận một tội lỗi nào dù là nhỏ mà không chịu ăn năn từ bỏ.  

Chúa phán:

“Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng có thể làm được điều gì.” (Giăng 15:5).

Một gốc nho thánh, thì sinh ra trái thánh, trái của tâm thần.

“Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.” (Ga-la-ti 5: 22-23).

Vậy nên, không phải ai xưng mình là con dân Chúa, ở trong Hội Thánh thì là người thuộc về Chúa, được ở trong sự cứu rỗi. Nhưng chỉ những ai hoàn toàn đầu phục Chúa, được Đức Thánh Linh tái sinh thành người mới, không còn kết quả tội, lòng xoay khỏi mọi ác tưởng mà hướng về sự thánh khiết, công chính. Thật đáng tiếc thay cho một người đã được biết Lẽ Thật, nhưng lại xoay khỏi mà thờ thần tôi và buông mình cho những sự ham muốn bất chính tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi, để rồi nhận lấy sự hư mất linh hồn đời đời. Đó cũng là những người khinh lờn sự thương xót và chà đạp máu thánh của Đấng Christ. Họ phải khai trình hết những tội lỗi của mình trong ngày phán xét. 

“Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.” (Hê-bơ-rơ 10:37).

Đây chính là Lời Chúa cảnh tỉnh cho những ai đang có đời sống thuộc linh hâm hẩm, đức tin thụ động tệ hơn nữa là xoay bỏ Lẽ Thật mà quay về sống trong tội, ham thích tội. Thật! Ngài không chậm trễ đâu.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thùy Linh
09/02/2022