Kết Thúc Hơn Khởi Đầu

952 views

Kết Thúc Hơn Khởi Đầu

Lê Minh Dương

“Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo.” (Truyền Đạo 7:8).

Khi suy ngẫm đến Truyền Đạo 7:8, có lẽ chúng ta thường nghĩ ngay đến quá trình đi theo Chúa của một người.

Nhưng qua câu Thánh Kinh trên, tôi muốn chia sẻ đến Hội Thánh một khía cạnh mà hằng ngày chúng ta đều gặp phải.

Có một điều là khi làm thì chúng ta có thể làm rất hăng say, nhưng khi làm xong lại làm biếng dọn dẹp dụng cụ đã làm. Hay ngay cả việc ăn cơm, ăn xong rồi lại làm biếng rửa bát. Trong lúc dọn dẹp chỗ để đưa mùn cà phê, để chuẩn bị đưa gà và cút vào chỗ nuôi, tôi có nói một câu: “Cái quan trọng nhất là cái dọn dẹp, chứ không phải lúc làm.”

Dù biết rằng, nếu trong lúc làm mà làm cẩu thả thì là không tốt, nhưng cái tôi muốn nói đến đó là, nhìn vào cách một người kết thúc một công việc mà đánh giá một con người.

Như Thánh Kinh Báo có chép: “Thật vậy, việc nhỏ tỏ được tánh người hơn việc lớn…”

Nếu chúng ta làm việc thật tốt, mà khâu thu dọn dụng cụ lại không quan tâm, thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Vậy, đừng khinh việc nhỏ, và hãy luôn nhớ rằng, việc nhỏ tỏ được tánh người chứ không phải việc lớn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
22/03/2022