Thiếu Nhi và Sự Trở Lại của Đấng Christ

840 views

YouTube: https://youtu.be/5X-MpQJiB98

202205 Bài Giảng Trong Năm 2022
Thiếu Nhi và Sự Trở Lại của Đấng Christ

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Cứ mỗi lần bước vào một năm mới thì mỗi người trong chúng ta đều được thêm lên sự hiểu biết, thêm lên sự khôn sáng, và thêm lên đức tin, nếu chúng ta vững vàng trong sự tin kính Chúa. Nhờ thêm lên sự hiểu biết, sự khôn sáng, và đức tin mà chúng ta sẽ luôn sống một nếp sống đẹp lòng Chúa, được thuộc về Hội Thánh, và sẽ được Chúa đem vào trong thiên đàng với Ngài, trong một ngày không xa.

Thiên đàng là nơi ở hiện tại của Chúa. Khi Chúa đem Hội Thánh vào thiên đàng thì Hội Thánh sẽ tạm ở với Chúa tại đó, trong khoảng một ngàn năm. Sau đó, Chúa sẽ dựng nên trời mới đất mới; và thiên đàng sẽ giáng xuống trên đất mới. Rồi Chúa sẽ cùng sống với loài người trên đất cho tới đời đời. Dù Thánh Kinh không nói rõ về thiên đàng, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, mọi sự trên thiên đàng là vô cùng xinh đẹp và tốt lành. Vì trong thiên đàng không có tội lỗi. Trong thiên đàng chỉ có sự thánh khiết, yêu thương, và công chính. Vì thế, thiên đàng còn được gọi là nơi vui thỏa. Thánh Kinh gọi là Lạc Viên (Ba-ra-đi).

Các cháu hãy tưởng tượng rằng, nếu tất cả những gì là xấu xa, gian ác, dối trá, bất công, bệnh tật, và sự chết đều bị đem ra khỏi thế gian; rồi những gì là đẹp đẽ, tốt lành, bình an, vui vẻ, hạnh phúc được nhân lên gấp triệu lần. Thì như vậy thế gian này có phải là nơi vui thỏa hay không? Nhưng thiên đàng còn vui thỏa hơn thế rất nhiều. Vì trong thiên đàng, chúng ta được trực tiếp đối diện với Ba Ngôi Thiên Chúa. Là thiếu nhi rất có thể các cháu còn được Đức Chúa Jesus bồng ẵm, như xưa kia Ngài từng bồng ẵm các trẻ con.

Các cháu thật là có phước khi được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa. Nhờ đó, các cháu đã được học biết về Chúa từ khi còn thơ ấu. Nhờ đó, các cháu sớm có đức tin nơi Chúa. Các cháu cũng thật là có phước, khi ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì các cháu vẫn còn trong tuổi thiếu nhi hoặc đã bước sang tuổi thiếu niên. Đó là các lứa tuổi vẫn còn được ở trong sự chăm sóc, bảo bọc của cha mẹ, trước những cám dỗ và nguy hiểm trong thế gian. Bác Tim cầu xin Chúa giúp cho mỗi một cháu đều hết lòng tin kính Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Chúa, cho tới ngày Chúa đến.

Trong những ngày đầu tiên của năm mới 2022 này, bác muốn gửi đến các cháu lời kêu gọi sau đây của Đức Thánh Linh:

“Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” (Rô-ma 13:12).

Thánh Kinh dùng hình ảnh của ban đêm, của bóng tối để tiêu biểu cho tội lỗi. “Đêm đã khuya” chỉ về sự tối tăm do tội lỗi mang đến trong thế gian đã sắp đầy trọn. Khi nó đầy trọn thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian bằng Kỳ Tận Thế. Đó sẽ là khoảng thời gian kéo dài suốt bảy năm với những thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, đói kém, và loài người bị tà linh hành hại.

Thánh Kinh cũng dùng hình ảnh ban ngày và ánh sáng để tiêu biểu cho sự thánh khiết và công chính. “Ngày gần đến” chỉ về sự Đấng Christ sắp tái lâm trên đất, vào cuối Kỳ Tận Thế. Khi đó, Ngài sẽ tiêu diệt tất cả những ai không thật lòng ăn năn tội, không thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Ngài; rồi thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm của Ngài. Nhưng trước đó là sự Đấng Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Lột bỏ những việc của sự tối tăm” là từ bỏ tất cả những gì liên quan đến nếp sống cũ tội lỗi, là nếp sống mà đến cuối cùng sẽ đưa loài người vào những nẻo của sự chết.

Có một con đường dường như chính đáng cho loài người; nhưng cuối cùng là những nẻo của sự chết.” (Châm Ngôn 16:25).

Con đường loài người tưởng là chính đáng là nếp sống của mỗi người theo ý riêng của mình. Đó là nếp sống không đúng theo Lời Chúa, không vâng giữ các điều răn của Chúa. Chỉ có một nếp sống tin kính Chúa, vâng phục Chúa dẫn đến sự sống đời đời trong hạnh phúc với Chúa. Ngược lại với nếp sống tin kính Chúa, vâng phục Chúa là nếp sống theo ý riêng, chống nghịch Chúa, phạm các điều răn của Chúa. Nếp sống đó dẫn người ta đến nhiều sự đau khổ khác nhau và sự đau khổ nào cũng dẫn đến sự chết đời đời. Sự chết đời đời là sự đời đời bị xa cách Chúa và phải chịu khổ trong hỏa ngục, tức là hồ lửa.

Hồ lửa là nơi AntiChrist và Tiên Tri Giả sẽ bị Đấng Christ ném vào, trong lúc họ đang còn sống trong thân thể xác thịt. AntiChrist mà Thánh Kinh còn gọi là “con thú”, là kẻ sẽ cầm đầu một chính quyền toàn cầu trong những ngày sắp tới để chống nghịch Đấng Christ và những ai tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế. Tiên Tri Giả là kẻ sẽ khiến cho muôn dân trên đất phải thờ lạy AntiChrist và tượng của AntiChrist.

Con thú bị bắt cùng Tiên Tri Giả đã làm nhiều phép lạ trước nó để lừa dối những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu hoàng.” (Khải Huyền 19:20).

Hồ lửa còn là nơi mà Đấng Christ sẽ ném Sa-tan vào đó.

Ma Quỷ, kẻ lừa dối chúng, bị ném vào hồ lửa và lưu hoàng, nơi có con thú và Tiên Tri Giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.” (Khải Huyền 20:10).

Và hồ lửa cũng là nơi mà những ai không có nếp sống tin kính Chúa, vâng phục Chúa, không có tên trong Sách Sự Sống sẽ bị ném vào đó.

Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì cũng bị ném vào hồ lửa.” (Khải Huyền 20:15).

Những người không có tên trong Sách Sự Sống là những người không lột bỏ những việc làm của sự tối tăm. Tức là không ngưng phạm tội, không ngưng vi phạm các điều răn của Chúa. Đối với các cháu, những việc làm của sự tối tăm mà các cháu thường dễ vấp phạm là:

  • Không vâng lời cha mẹ.

  • Nói dối.

  • Trộm cắp.

  • Tham lam.

  • Nói tục, chửi thề.

  • Ghiền chơi game.

  • V.v..

Mặc lấy áo giáp của sự sáng” là sống nếp sống mới, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thể hiện sự yêu thương, thánh khiết, công chính mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nếp sống ấy được gọi là áo giáp của sự sáng vì nếp sống ấy bảo vệ chúng ta khỏi mọi cám dỗ của tội lỗi, khỏi mọi sự hãm hại của ma quỷ, và nếp sống ấy chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa. Trong nếp sống ấy, từng ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đều theo thánh ý của Thiên Chúa và vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Bác mong rằng, tất cả các cháu đều đã sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Christ, bằng cách đã lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng. Nếu cháu nào đang còn phạm tội thì ngay sau đây, hãy lớn tiếng lập lại lời cầu nguyện sau đây với bác Tim. Đừng mắc cỡ gì cả, đừng ngại gì cả. Vì cha mẹ của các cháu, mỗi người trong Hội Thánh, các thiên sứ ở trên trời, và chính Chúa đều vui mừng, khi các cháu biết ăn năn. Chỉ có ma quỷ là không vui mà thôi.

Các cháu hãy lập lại theo bác nhé:

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời của con. Xin Cha tha thứ cho con về tất cả những tội mà con đã phạm. Xin Cha rửa sạch con bằng máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng và sức mạnh để từ nay, con vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Xin Cha ban thiên sứ của Ngài giữ gìn con khỏi mọi kẻ dữ và khỏi mọi sự dữ. Con cảm tạ ơn Cha. Con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Rồi bây giờ, các cháu hãy lớn tiếng lập lại những lời sau đây với bác, truyền cho các tà linh phải lui xa khỏi các cháu.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho tất cả mọi tà linh phải tránh xa khỏi ta, không được đến gần, quấy phá, hù dọa, cám dỗ ta. A-men!

Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các cháu nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các cháu đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta! (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ các cháu. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
08/01/2022

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/