Mười Điều Suy Ngẫm về Vương Quốc Ngàn Năm

365 views

YouTube: https://youtu.be/96ouOTBcruw

202310 Bài Giảng Trong Năm 2023
Mười Điều Suy Ngẫm về Vương Quốc Ngàn Năm

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Theo Lời Chúa dạy, chúng ta thuộc về Hội Thánh của Thiên Chúa, được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ trong Vương Quốc Trời. Nhưng Thánh Kinh không nói rõ về việc chúng ta sẽ đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời như thế nào. Dù vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, sự cai trị của chúng ta trong Vương Quốc Trời rất là đa diện, theo từng thời kỳ. Cao điểm là thời kỳ Vương Quốc Đời Đời, là khi chúng ta sẽ cai trị toàn bộ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, bao gồm: sinh hoạt của các thiên sứ, sinh hoạt của loài người, sinh hoạt của các loài sinh vật khác, và sự vận hành của mọi vật thể, như vô số ngôi sao, hành tinh trong vũ trụ vật chất.

Lời Chúa dạy rằng, Vương Quốc Trời được thể hiện trong ba thời kỳ:

  • Thời kỳ thứ nhất, còn được gọi là thời kỳ Hội Thánh, Vương Quốc Trời được thể hiện trong lòng những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa: “Người ta cũng sẽ không nói: Kìa, ở đây! Hay là: Kìa, ở đó! Vì này, Vương Quốc của Đức Chúa Trời ở bên trong các ngươi.” (Lu-ca 17:21). Hiện nay, mỗi con dân Chúa đang cai trị chính bản thân mình. Một số người được Chúa giao cho quyền cai trị gia đình mình và Hội Thánh địa phương.
  • Thời kỳ thứ nhì là thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, được thể hiện trên đất, ngay sau khi Kỳ Tận Thế chấm dứt. Khi đó, trời đất được phục hồi mới lại như buổi đầu sáng thế. Chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ ngự tại Giê-ru-sa-lem, làm vua, cai trị toàn thế gian. Khi đó, một số thánh đồ trước thời kỳ Hội Thánh và các thánh đồ chết vì Chúa sau thời kỳ Hội Thánh sẽ cùng Đấng Christ cai trị trên đất; còn con dân Chúa trong Hội Thánh có lẽ sẽ cai trị những ngôi sao và những hành tinh trong vũ trụ.
  • Thời kỳ thứ ba là thời kỳ Vương Quốc Đời Đời, được thể hiện trong trời mới đất mới, ngay sau khi kết thúc cuộc phán xét chung cuộc theo sau thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Khi đó, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh, sẽ cùng Đấng Christ cai trị Vương Quốc Trời cho tới đời đời.

Trong bài này, chúng tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em mấy điều chúng tôi suy ngẫm về thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm.

Chúng tôi xin nói rõ, đây là sự suy ngẫm và sự hiểu của chúng tôi, dựa trên một số chi tiết trong Lời Chúa, không phải là giáo lý trong Thánh Kinh. Đây là sự dựa trên Lời Chúa để suy luận một số vấn đề trong cuộc sống. Dù quý ông bà anh chị em tiếp nhận hoặc không tiếp nhận những gì chúng tôi chia sẻ trong bài này cũng không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi của mỗi người.

Điều suy ngẫm thứ nhất của chúng tôi là về công dân của Vương Quốc Ngàn Năm. Theo lời tiên tri của chính Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ có rất nhiều người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế. Trong số đó, có nhiều người sẽ bị chính quyền của AntiChrist giết, khi họ không chối bỏ đức tin. Vào cuối Kỳ Tận Thế, Đấng Christ sẽ cùng Hội Thánh và các thiên sứ giáng lâm trên Núi Ô-li-ve. Đấng Christ sẽ tiêu diệt quân lực của AntiChrist và những kẻ thờ phượng AntiChrist bằng lời phán ra từ miệng Ngài, được ví như một thanh gươm bén (Khải Huyền 19:11-21). Chỉ có những ai tin nhận Tin Lành, không nhận dấu ấn của AntiChrist mới còn sống trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế. Tiếp liền theo đó là sự phán xét dành cho những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế, như đã được chính Đức Chúa Jesus tiên tri trong Ma-thi-ơ 25:31-46. Như vậy, công dân của Vương Quốc Ngàn Năm trước hết chính là những người tin nhận Tin Lành, biết yêu người khác như chính mình, còn sống vào cuối Kỳ Tận Thế. Con số những người ấy có thể lên đến hàng triệu người. Bên cạnh đó, công dân của Vương Quốc Ngàn Năm còn là con dân Chúa trong Hội Thánh, là những người đã được sống lại từ trong sự chết hoặc thân thể xác thịt đã được biến hóa, đã cùng Đấng Christ giáng lâm trên đất. Ngoài ra, công dân của Vương Quốc Ngàn Năm còn là tất cả các thánh đồ trước thời kỳ Hội Thánh được sống lại.

Thân thể xác thịt của con dân Chúa còn sống vào cuối Kỳ Tận Thế có thể sẽ không được biến hóa nhưng không bị già yếu, bệnh tật. Họ vẫn có khả năng kết hôn, sinh con, và sẽ không chết nếu không phạm tội. Có lẽ, vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thì thân thể của họ sẽ được biến hóa để vào trong Vương Quốc Đời Đời. Theo Lời Chúa thì trong Vương Quốc Ngàn Năm vẫn có người phạm tội và những kẻ phạm tội sẽ chết lúc được 100 tuổi:

“Tại đó, sẽ không còn nữa trẻ con chỉ sống vài ngày, hay người lớn chẳng đầy trọn những ngày của mình. Vì đứa trẻ con sẽ chết lúc trăm tuổi là kẻ có tội lúc trăm tuổi, bị rủa sả.” (Ê-sai 65:20).

Vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm sẽ có vô số người theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa. Khi đó, Đấng Christ sẽ tiêu diệt tất cả họ và hủy diệt trời cũ đất cũ để dựng nên trời mới đất mới và Vương Quốc Đời Đời.

Khải Huyền 20:7-10

7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó.

8 Nó sẽ đi ra, lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất – Gót và Ma-gót – để nhóm chúng lại cho chiến trận. Chúng đông như cát biển.

9 Chúng tràn ra khắp đất, bao vây quân trại của các thánh đồ và thành yêu dấu. Rồi, lửa từ Đức Chúa Trời ra từ trời thiêu nuốt chúng.

10 Ma Quỷ, kẻ lừa dối chúng, bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi có con thú và Tiên Tri Giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.

“Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (II Phi-e-rơ 3:10).

“Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng.” (Khải Huyền 20:11).

“Rồi, tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển không còn nữa.” (Khải Huyền 21:1).

Chúng tôi nghĩ rằng, thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm là để loài người tiếp tục sinh con cho đủ con số của dòng dõi loài người mà Thiên Chúa đã định sẵn cho Vương Quốc Đời Đời. Khi bước vào Vương Quốc Đời Đời thì sẽ không còn sự kết hôn và sinh con.

Điều suy ngẫm thứ nhì của chúng tôi là về những người cùng Đấng Christ cai trị trong Vương Quốc Ngàn Năm. Theo Khải Huyền 20:4 thì những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế và bị AntiChrist giết sẽ được sống lại và cai trị Vương Quốc Ngàn Năm với Đấng Christ:

“Và tôi thấy có nhiều ngai và những người ngồi trên chúng. Quyền phán xét được ban cho họ. Tôi thấy những linh hồn của những người đã bị chém đầu bởi sự làm chứng về Đức Chúa Jesus và về Lời của Đức Chúa Trời, là những người đã không thờ phượng con thú hoặc tượng của nó, cũng đã không nhận dấu hiệu của nó trên trán hoặc trên tay của họ. Họ được sống và được cai trị với Đấng Christ một ngàn năm.”

Nhưng Thánh Kinh cũng có nói đến sự kiện Vua Đa-vít sẽ cai trị dân I-sơ-ra-ên:

“Ta sẽ lập một người chăn trên chúng nó. Tôi tớ của Ta là Đa-vít sẽ cho chúng nó ăn. Người sẽ cho chúng nó ăn và người sẽ là người chăn của chúng nó. Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sẽ là Thiên Chúa của chúng nó, còn tôi tớ của Ta là Đa-vít, sẽ là vua giữa chúng nó. Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã phán.” (Ê-xê-chi-ên 34:23-24).

“Đa-vít, tôi tớ của Ta, sẽ là vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một người chăn. Chúng nó sẽ bước đi trong các mệnh lệnh của Ta. Chúng nó sẽ vâng giữ các luật lệ của Ta và làm theo. Chúng nó sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho Gia-cốp, tôi tớ của Ta, nơi các tổ phụ của các ngươi đã ở. Chúng nó sẽ ở tại đó; chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó, cho đến mãi mãi. Đa-vít, tôi tớ của Ta, sẽ là vua của chúng nó đời đời.” (Ê-xê-chi-ên 37:24-25).

Vì thế, chúng ta có thể tin rằng, một số thánh đồ thời Cựu Ước cũng sẽ được sống lại và cùng Đấng Christ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm trên đất.

Riêng con dân Chúa trong Hội Thánh cũng đồng trị với Đấng Christ trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, nhưng có lẽ sẽ là cai trị vô số ngôi sao và hành tinh trong vũ trụ đã được Thiên Chúa phục hồi như vào buổi đầu sáng thế. Chúng ta thật sự không biết vào buổi ban đầu của sự sáng thế, tình trạng của những ngôi sao và những hành tinh như thế nào. Nhưng Thánh Kinh cho biết, những ngôi sao và những hành tinh trong vũ trụ là sự Thiên Chúa ban cho loài người:

“Và hãy giữ, kẻo ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến rũ, quỳ xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú này mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi đã phân chia cho muôn dân dưới trời chăng.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:19).

Dựa trên lời phán của Thiên Chúa, chúng ta biết toàn bộ sự sáng tạo của Thiên Chúa là “rất tốt lành”, cho tới khi các thiên sứ và loài người phạm tội.

“Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày Thứ Sáu.” (Sáng Thế Ký 1:31).

Vì thế, khi trời đất được phục hồi, chắc chắn những ngôi sao và những hành tinh sẽ được trở về với trạng thái rất tốt lành của buổi đầu, khi chúng được sáng tạo. Chúng được cai trị bởi loài người. Vì chúng là cơ nghiệp Thiên Chúa đã ban cho loài người.

Điều suy ngẫm thứ ba của chúng tôi là sự khác biệt giữa những người thân thể xác thịt đã được sống lại hoặc đã được biến hóa với những người thân thể xác thịt chưa được biến hóa. Chúng tôi nghĩ rằng, những người thân thể xác thịt chưa được biến hóa sẽ bị giới hạn bởi các định luật vật lý và họ sẽ không thể ra khỏi địa cầu. Còn những người thân thể xác thịt đã được sống lại hoặc đã được biến hóa thì sẽ không bị giới hạn bởi các định luật vật lý. Họ có thể di chuyển bằng vận tốc của tư tưởng từ nơi này sang nơi khác, từ hành tinh này sang hành tinh khác, từ thế giới thuộc thể vào thế giới thuộc linh. Di chuyển bằng vận tốc của tư tưởng có nghĩa là muốn đến nơi nào thì lập tức có mặt ở nơi đó. Ngoài ra, những người thân thể xác thịt chưa được biến hóa sẽ tiếp tục sống cuộc sống kết hôn, sinh con, làm cho đầy dẫy đất, trong suốt thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Những người đã có thân thể xác thịt mới, khi sinh hoạt với những người chưa có thân thể mới trên đất thì có lẽ cũng có trang phục vật chất bình thường. Nhưng khi họ sinh hoạt trong thiên đàng hoặc trên những ngôi sao và các hành tinh thì có lẽ họ sẽ không có trang phục vật chất mà sự vinh quang của mỗi người bao phủ thân thể họ.

Điều suy ngẫm thứ tư của chúng tôi là ngôn ngữ được dùng trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Chúng tôi nghĩ rằng, tất cả các ngôn ngữ của loài người đều sẽ được dùng. Ai nấy cũng có thể nói và hiểu tất cả các ngôn ngữ của loài người. Nhưng có lẽ, trong các buổi thờ phượng Thiên Chúa vào các kỳ lễ hội, các ngày trăng mới, các ngày Sa-bát thì tiếng Hê-bơ-rơ sẽ được dùng. Nghĩa là, mỗi dân tộc vẫn có thể thờ phượng Thiên Chúa bằng ngôn ngữ riêng của mình. Nhưng trong các buổi nhóm thờ phượng chung thì sẽ dùng ngôn ngữ đầu tiên Thiên Chúa ban cho loài người, mà chúng tôi nghĩ rằng, đó là tiếng Hê-bơ-rơ.

Điều suy ngẫm thứ năm của chúng tôi là sự Thiên Chúa phục hồi những ngôi sao và những hành tinh trong vũ trụ. Hiện nay, theo những nhà khoa học thì tất cả các hành tinh mà loài người khảo sát được đều không có sự sống. Nhưng có lẽ nào Thiên Chúa dựng nên một vũ trụ bao la với vô số hành tinh chết? Chắc chắn đã có điều gì xảy ra, khiến cho mọi công trình sáng tạo của Thiên Chúa từ chỗ “rất tốt lành” trở nên không còn tốt lành như hiện trạng. Điều đã xảy ra đó chính là sự phạm tội của một số thiên sứ và của loài người. Các thiên sứ trước đây được ban cho quyền cai trị những ngôi sao và những hành tinh, nên khi họ phạm tội thì chúng cũng bị băng hoại theo họ. Tương tự như vậy là đất và mọi vật trên đất bị băng hoại, vì sự phạm tội của loài người. Lời Chúa dạy:

Rô-ma 8:18-22

18 Tôi tưởng rằng, những sự đau đớn của thời hiện tại chẳng đáng so sánh với sự vinh quang sẽ được tỏ ra trong chúng ta.

19 Vì sự xao xuyến mong ngóng của muôn vật chờ đợi sự tỏ ra của con cái của Đức Chúa Trời.

20 Vì muôn vật đã bị làm cho phục sự hư không, chẳng phải tự ý, mà là bởi Đấng bắt chúng chịu phục, để mong rằng,

21 chính muôn vật cũng sẽ được giải cứu khỏi sự nô lệ của sự hư hoại, mà vào trong sự tự do vinh quang của con cái của Đức Chúa Trời.

22 Vì chúng ta biết rằng, cả muôn vật cùng than thở và cùng chịu khó nhọc cho đến ngày nay.

Vì những ngôi sao và những hành tinh cũng đã được Thiên Chúa ban cho loài người nên trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm chúng cũng sẽ được phục hồi như buổi đầu sáng thế. Chúng tôi mong chờ được viếng thăm và cai trị một vũ trụ được Thiên Chúa phục hồi xinh đẹp, tốt lành trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm.

Điều suy ngẫm thứ sáu của chúng tôi là sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong Vương Quốc Ngàn Năm. Chỉ trong vòng 120 năm qua, từ chỗ chưa có điện, chưa có động cơ nổ mà ngày nay loài người đã có thể gửi phi thuyền đi xa ra khỏi thái dương hệ, cùng với kỹ thuật vi tính tuyệt vời. Chúng tôi nghĩ rằng, trong khoảng thời gian một ngàn năm dưới sự cai trị của Đấng Christ, sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của loài người có lẽ sẽ đạt đến mức tuyệt đối. Loài người sẽ ứng dụng mọi định luật vật lý và mọi định luật siêu nhiên để làm thành những gì Thiên Chúa đã định sẵn cho loài người.

Điều suy ngẫm thứ bảy của chúng tôi là chỗ ở của con dân Chúa trong Hội Thánh trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Lời Chúa dạy:

“Người công chính sẽ thừa hưởng đất, và ở tại đó mãi mãi.” (Thi Thiên 37:29).

Như vậy, ngoài chỗ ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem trên thiên đàng, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ có một phần đất được ban cho mình ngay trên địa cầu. Chúng ta biết, hiện nay đất chỉ chiếm 29% trong khi biển chiếm 71% diện tích địa cầu. Rất có thể, khi trái đất được phục hồi như buổi đầu sáng thế thì phần đất sẽ nhiều hơn phần biển. Rất có thể mỗi người sẽ được ban cho nhiều phần đất khác nhau trên các lãnh thổ khác nhau. Rất có thể nhiều quốc gia nhỏ sẽ kết hiệp thành một quốc gia lớn. Có lẽ mục đích chính của sự được ban cho đất là để con dân Chúa được vui sống trong những cảnh đẹp thiên nhiên khác nhau. Riêng trong thời kỳ Vương Quốc Đời Đời thì địa cầu sẽ có kích thước lớn hơn rất nhiều, để có đủ chỗ cho thành thánh Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng giáng xuống. Theo Khải Huyền 21:16 thì thành thánh Giê-ru-sa-lem là một khối vuông, mỗi chiều là 12.000 phu-lông. Mỗi phu-lông tương đương 185 mét. Như vậy, mỗi chiều của thành tương đương 2.220 km, kể cả chiều cao. Ngọn núi cao nhất trên địa cầu ngày nay là ngọn E-vơ-rét (Everest) thuộc dãy Hi-mã-lạp Sơn, (Himalaya) chỉ cao có 8.848 mét, chưa đầy 9 km. Thế mà, thành Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng lại có chiều cao đến 2.220 km, hàm ý, kích thước của trái đất mới sẽ rất là lớn. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.

Điều suy ngẫm thứ tám của chúng tôi là sự ăn uống, tiêu hóa, và bài tiết của những người có thân thể xác thịt đã phục sinh hoặc đã biến hóa. Chúng tôi nghĩ rằng, họ có thể ăn uống các thức ăn, thức uống vật chất trên đất trong Vương Quốc Ngàn Năm lẫn các thức ăn và thức uống trên thiên đàng. Nhưng sự tiêu hóa và bài tiết của họ có lẽ sẽ đổi mới, nghĩa là không còn giống như hiện tại mà thức ăn, thức uống có thể tan biến trong thân thể của họ hoặc phần nào đó có thể bốc hơi ra khỏi thân thể của họ.

Điều suy ngẫm thứ chín của chúng tôi là công việc của con dân Chúa trong Hội Thánh, trong Vương Quốc Ngàn Năm. Như đã trình bày trong điều suy ngẫm thứ nhì, chúng tôi nghĩ rằng, trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, con dân Chúa thuộc Hội Thánh sẽ cùng Đấng Christ cai trị những ngôi sao và những hành tinh đã được phục hồi trong vũ trụ. Sẽ có rất nhiều điều để mỗi người học tập. Và có lẽ sự cai trị đó cũng sẽ được giao cho Hội Thánh trong trời mới đất mới. Chúng ta thật sự không biết vũ trụ vật chất trong trời mới đất mới sẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ hơn nhiều về mọi mặt so với trời cũ đất cũ. Khi mà chính trái đất sẽ to lớn gấp trăm hoặc gấp ngàn lần kích thước hiện tại và biển sẽ không còn nữa.

Điều suy ngẫm thứ mười của chúng tôi là sự phạm tội của loài người trong Vương Quốc Ngàn Năm. Lúc ấy, Sa-tan và các thiên sứ phạm tội đã bị giam lại, chúng không còn ở bên cạnh cám dỗ loài người; và thế gian sẽ đầy dẫy sự tri thức về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, như nước che lấp biển (Ê-sai 11:9). Thực tế, sẽ chẳng người nào cần được người khác dạy cho biết về Thiên Chúa:

“Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy người lân cận mình hay là anh em mình, nói rằng: Hãy nhìn biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì hết thảy chúng nó đều sẽ nhìn biết Ta, người nhỏ cũng như người lớn. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta sẽ tha sự gian ác của chúng nó, và Ta sẽ chẳng nhớ tội lỗi của chúng nó nữa.” (Giê-rê-mi 31:34).

Những công dân đầu tiên của Vương Quốc Ngàn Năm là những người thật lòng kính sợ Thiên Chúa. Nhưng khi loài người tiếp tục sinh con, trẻ con được lớn lên, thì nhiều người trong số chúng lại phạm tội. Dường như Ê-sai 65:20 hàm ý, trong Vương Quốc Ngàn Năm, những ai phạm tội mà không ăn năn thì sẽ không sống quá 100 tuổi. Rất có thể phần lớn sự phạm tội là phạm trong sự kín giấu, mà phần lớn là tội đồng tính luyến ái. Đến cuối của thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, Sa-tan được thả ra khỏi vực sâu trong âm phủ; và Sa-tan sẽ dụ dỗ muôn dân trên đất chống nghịch Đấng Christ. Điều khó hiểu là sau một ngàn năm sống bình an hạnh phúc trong sự cai trị của Đấng Christ mà vẫn có vô số người phản nghịch Ngài. Khải Huyền 20:8 cho biết, số người phản nghịch ấy sẽ đông như cát biển. Đó cũng là lần phản nghịch sau cùng của loài người. Lửa của Đức Chúa Trời sẽ từ trời giáng xuống, thiêu đốt những kẻ phản nghịch. Sa-tan bị ném vào hỏa ngục. Trời đất cũ cũng sẽ qua đi. Cuộc phán xét chung cuộc được mở ra để phán xử tất cả những ai không có tên trong Sách Sự Sống. Rồi, trời mới đất mới hiện ra, thành thánh Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng giáng xuống trên đất. Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở với loài người cho tới đời đời. Sẽ không còn tội lỗi, không còn nước mắt, không còn buồn khổ, không còn đau đớn, không còn sự chết. Loài người đời đời vui sống trong hạnh phúc với Thiên Chúa.

Lòng chúng tôi rộn ràng mong chờ ngày Đấng Christ đến, mong chờ kinh nghiệm sự thân thể xác thịt được biến hóa, mong chờ được kinh nghiệm cuộc sống trong Vương Quốc Ngàn Năm. Và cuối cùng là mong chờ được kinh nghiệm cuộc sống trong Vương Quốc Đời Đời. Cảm tạ Đức Chúa Trời về sự ban cho quá lớn của Ngài cho loài người. Nguyện mọi thánh ý của Ngài được hoàn thành trong thời điểm của Ngài. A-men!

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
05/08/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Nguyện Đi Theo Chúa Mãi”
https://karaokethanhca.net/nguyen-di-theo-chua-mai/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.