Trung Tín và Bất Nghĩa (Bài Giảng Dành cho Thiếu Nhi)

1,420 views

YouTube: https://youtu.be/7CSO84jb7MY

Bài Giảng Dành cho Thiếu Nhi
Trung Tín và Bất Nghĩa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Hôm nay, bác Tim muốn dùng Lời Chúa, nhắc nhở và khích lệ các cháu về sự sống theo Lời Chúa cách trung tín, để được vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Được vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời bắt đầu với sự kiện thân thể xác thịt đã chết của con dân Chúa sẽ được sống lại hoặc thân thể xác thịt đang sống của con dân Chúa đang sống sẽ được biến hóa thành một thân thể xác thịt vinh quang và bất tử, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Sau đó, con dân Chúa sẽ sống hạnh phúc trong một quốc gia được cai trị bởi Đức Chúa Jesus Christ suốt một ngàn năm, ngay trên đất này. Đó gọi là thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Sau thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thì trời cũ đất cũ sẽ qua đi, trời mới đất mới sẽ xuất hiện, và con dân Chúa sẽ vui sống đời đời trên đất mới, trong một quốc gia không còn tội lỗi và sự chết, không bao giờ qua đi, dưới sự cai trị của Đức Chúa Jesus Christ, gọi là Vương Quốc Đời Đời.

Muốn được vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và sau đó là hết lòng sống theo Lời Chúa, tức là hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa. Sự hết lòng sống theo Lời Chúa còn được gọi là trung tín với Chúa.

Lời Chúa trong Lu-ca 16:10 dạy chúng ta rằng:

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc rất lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn.” (Lu-ca 16:10).

Người trung tín là người đáng tin cậy, vì người ấy hết lòng, hết sức để làm tròn mọi bổn phận, mọi nghĩa vụ, hoặc mọi lời hứa của mình.

Bổn phận là việc đương nhiên phải làm của mỗi người, do Thiên Chúa đặt để trong lương tâm của mỗi người. Thí dụ: cha mẹ có bổn phận nuôi dạy con cái; con cái có bổn phận hiếu kính và vâng phục cha mẹ; dân chúng có bổn phận tôn trọng và vâng phục nhà cầm quyền; loài người có bổn phận tin kính và thờ phượng Thiên Chúa…

Nghĩa vụ là việc phải làm theo những quy định trong gia đình, quốc gia, và xã hội. Có những quy định không nghịch Lời Chúa nhưng cũng có những quy định nghịch Lời Chúa. Thí dụ: Quy định về việc không được tin nhận Tin Lành là nghịch Lời Chúa. Bất cứ quy định nào nghịch Lời Chúa thì con dân Chúa không vâng theo.

Lời hứa của một người có khi không nghịch Lời Chúa nhưng cũng có khi nghịch Lời Chúa. Thí dụ: Con cái hứa với cha mẹ là sẽ không theo Chúa nữa; là một lời hứa nghịch Lời Chúa. Khi lỡ hứa một lời hứa nghịch Lời Chúa là đã phạm tội. Phạm tội thì cần ăn năn, xưng tội với Chúa, và ngưng phạm tội. Con dân Chúa không thể thực hiện lời hứa mà mình đã biết là nghịch Lời Chúa.

Người bất nghĩa là người hành động không công chính. Hành động không công chính là làm ra những việc không đúng với lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người. Lương tâm là sự phân biệt đúng sai, thiện ác.

Trung tín trong việc rất nhỏ là cho dù làm bất cứ việc gì, dù nhỏ đến đâu, cũng hết lòng, hết sức mà làm, như đang làm cho Chúa; và làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa:

“Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” (Cô-lô-se 3:23).

“Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Thí dụ: Việc quét nhà hoặc rửa chén bát là nghĩa vụ cha mẹ giao cho con cái. Nếu các cháu hết lòng, hết sức trong khi quét nhà hoặc rửa chén bát để sau khi hoàn thành, nhà hoặc chén bát được sạch sẽ, gọn gàng, thì các cháu đã trung tín trong việc nhỏ.

Trung tín trong việc rất lớn là hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận trong những việc quan trọng, như: vâng phục và hiếu kính cha mẹ; tin kính và thờ phượng Thiên Chúa.

Khi chúng ta hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận trong việc rất nhỏ thì chúng ta cũng sẽ hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận trong việc rất lớn. Nhưng nếu chúng ta không hết lòng, không hết sức làm tròn bổn phận trong việc rất nhỏ thì chúng ta cũng sẽ không hết lòng, không hết sức làm tròn bổn phận trong việc rất lớn. Như vậy, sự trung tín là một thói quen. Mà thói quen thì cần có sự luyện tập, lập đi lập lại trong suốt một thời gian dài. Vì thế, kể từ khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được dựng nên thành một người mới trong Đấng Christ, thì người ấy cần tập sống nếp sống trung tín ngay từ trong những việc làm nhỏ nhất.

Đối với một người bất nghĩa, thì dù là việc nhỏ hay việc lớn người ấy cũng đều hành động cách bất nghĩa. Hành động bất nghĩa là hành động không đúng theo sự nhận thức của lương tâm, không hết lòng, không hết sức để làm tròn bổn phận, nghĩa vụ, hoặc lời hứa.

Người bất nghĩa chỉ chăm về sự tìm kiếm danh tiếng, quyền lợi, sự thoải mái cho chính mình; nên người ấy sẵn sàng cẩu thả, dối trá, lừa gạt, trộm cắp, cướp đoạt để thỏa mãn mọi sự ham muốn của mình.

Ngoài ra, Lu-ca 16:10 cũng có thể được hiểu như sau: Ai trung tín khi còn bé, cũng trung tín khi đã thành người lớn; ai bất nghĩa khi còn bé, cũng bất nghĩa khi đã thành người lớn.

Các cháu thật có phước khi còn là thiếu nhi đã được biết đến Chúa, học về Chúa, và tin nhận Chúa. Nhưng trung tín hay không là sự lựa chọn của mỗi cháu. Nếu các cháu học tập trung tín ngay từ khi còn bé thì mãi mãi các cháu sẽ là người trung tín. Nếu các cháu sống theo sự ham muốn của xác thịt, làm người bất nghĩa, thì trong tương lai các cháu cũng vẫn là người bất nghĩa. Thánh Kinh gọi người trung tín là người công bình và gọi người bất nghĩa là kẻ ác. Thi Thiên 1 nói về người công bình và kẻ ác như sau:

Thi Thiên 1

1 Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng;

2 Nhưng sự vui thỏa của người ấy ở trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm.

3 Người ấy sẽ như cây được trồng gần các dòng nước. Cây ấy sinh trái của nó trong mùa của nó. Lá của nó sẽ chẳng tàn héo. Mọi sự người ấy làm sẽ thịnh vượng.

4 Những kẻ ác chẳng như vậy đâu; nhưng như rơm rác mà gió thổi bay đi.

5 Vậy nên, bởi cớ ấy những kẻ ác sẽ chẳng đứng nổi trong sự phán xét; những tội nhân cũng không được ở trong hội của những người công bình.

6 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết đường lối của những người công bình. Nhưng đường lối của những kẻ ác sẽ bị diệt vong.

Nếu các cháu muốn làm người công bình thì ngay từ hôm nay, các cháu hãy tập sống trung tín. Mỗi ngày, các cháu hãy cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình sốt sắng và vui mừng làm tròn mọi bổn phận, mọi nghĩa vụ, mọi lời hứa đối với Chúa và đối với mọi người.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
03/10/2020