Hãy Cầu Thay cho Quê Hương

761 views

YouTube: https://youtu.be/tOFWknfoWMA

202209 Bài Giảng Trong Năm 2022
Hãy Cầu Thay cho Quê Hương

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa nghe audio hoặc xem video để cùng hiệp nguyện với chúng tôi cho quê hương Việt Nam.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Quê hương là nơi một người được sinh ra và lớn lên. Quê hương bao gồm đất nước và dân tộc. Đất nước là phần lãnh thổ thuộc về một quốc gia. Dân tộc là những người cùng ở chung trên một lãnh thổ, cùng nói chung một ngôn ngữ, cùng sinh hoạt chung một nền văn hóa.

Con dân Chúa có chung một quê hương thuộc linh là Vương Quốc Trời, nói chung một ngôn ngữ của tình yêu; nhưng có thể có quê hương thuộc thể khác nhau. Quê hương thuộc thể của mỗi người là quốc gia mà thân thể xác thịt của người ấy được sinh ra và lớn lên. Có những người phải xa rời quê hương, định cư ở một quốc gia khác. Họ trở thành công dân của quốc gia nơi họ định cư nhưng quốc gia đó không phải là quê hương của họ. Câu nói: “xin nhận nơi này làm quê hương” khi một người sống tha hương hoàn toàn không đúng với ý nghĩa của danh từ quê hương. Vì quê hương ít nhất phải là nơi mình đã được sinh ra.

Lời Chúa dạy cho chúng ta biết, mỗi người được sinh ra trong một dân tộc, trên một đất nước mà Chúa đã định sẵn. Ngay cả tuổi thọ của mỗi người trong thân thể xác thịt, giữa cuộc đời này, cũng đã được Chúa định sẵn. Mà mục đích là để mỗi người tìm kiếm Chúa:

Ngài cũng đã làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu, để ở khắp trên mặt đất. Ngài xác định thời gian đã được định sẵn cùng các biên giới chỗ ở của họ; để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu như họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:26-27).

Khi một người thật lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được Ngài. Đó là lời hứa của Ngài:

Các ngươi sẽ tìm và gặp được Ta, khi các ngươi hết lòng tìm kiếm Ta.” (Giê-rê-mi 29:13).

Khi một người tìm gặp Chúa và tin nhận Chúa thì người ấy được tái sinh, trở thành một người mới, được sinh ra trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Người ấy có thêm một quê hương là Vương Quốc Trời. Hiện nay, Vương Quốc Trời là quê hương thuộc linh, thể hiện trong lòng của những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trở thành con dân của Ngài. Vương Quốc Trời không phân biệt lãnh thổ, không phân biệt chủng tộc hay bất cứ một điều gì khác. Một tên gọi khác của Vương Quốc Trời hiện nay là: Hội Thánh.

Thánh Kinh nói về Vương Quốc Trời như sau:

Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus.” (Ga-la-ti 3:28).

Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.” (Cô-lô-se 3:11).

Danh từ “người Do-thái” được dùng để gọi chung dân I-sơ-ra-ên. Danh từ “người Hy-lạp” được dùng để gọi chung các dân tộc không phải là dân I-sơ-ra-ên.

Thánh Kinh gọi những người thuộc Vương Quốc Trời là “các anh chị em cùng Cha”, “các chi thể của cùng một thân”, “những người đồng hương”, “những người nhà trong đức tin”, và “những người nhà của Đức Chúa Trời”.

Con dân Chúa có bổn phận gây dựng và cầu thay cho quê hương thuộc linh lẫn quê hương thuộc thể. Đối với những người sống tha hương thì họ có thêm bổn phận gây dựng và cầu thay cho quốc gia thuộc thể mà họ đang định cư.

Ngoài các bổn phận thuộc thể của công dân đối với quê hương và quốc gia mình đang cư trú, con dân Chúa có bổn phận thuộc linh phải cầu thay cho quê hương và quốc gia thuộc thể mà mình đang cư trú.

Lời Chúa dạy như sau:

Vậy, ta khuyên rằng, trước hết, hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự hiệp nguyện, những sự tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời yên tĩnh và bình an trong mọi sự tin kính và thành thật.” (I Ti-mô-thê 2:1-2).

Mỗi con dân Chúa có bổn phận khẩn xin, cầu nguyện, và hiệp nguyện cho mọi người, và đặc biệt là cho các vua cùng các bậc cầm quyền. Chữ “mọi người” bao gồm tất cả mọi người trong mỗi quốc gia. Chữ “các vua” bao gồm tất cả những người đứng đầu quyền cai trị mỗi quốc gia. Chữ “các bậc cầm quyền” bao gồm tất cả những người cầm quyền cai trị trong mọi thứ bậc của mỗi quốc gia.

Khi chúng ta áp dụng lời dạy trên đây của Chúa vào thực tế cuộc sống, thì đó là bổn phận cầu thay cho quê hương thuộc thể của con dân Chúa. Cầu thay cho quê hương thuộc thể là cầu thay cho đất nước, cho dân tộc, và cho những người cai trị quê hương thuộc thể của mình.

Những sự khẩn xin là những sự tha thiết kêu cầu Chúa ban ơn tha thứ cho sự phạm tội của dân tộc; kêu cầu Chúa ban cho những nhu cầu hay những sự cứu giúp liên quan đến đất nước và dân tộc.

Những sự cầu nguyện là những sự trò chuyện với Chúa để tâm tình với Chúa những buồn vui liên quan đến quê hương; để hỏi Chúa những điều chúng ta thắc mắc liên quan đến quê hương.

Những sự hiệp nguyện là những sự chúng ta cùng với các anh chị em cùng Cha khẩn xin với Chúa. Từ ngữ được dịch là “hiệp nguyện” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là một danh từ có nghĩa đen là họp mặt để trao đổi bằng lời nói. Danh từ này chỉ được dùng hai lần trong Tân Ước: I Ti-mô-thê 2:1 và I Ti-mô-thê 4:5. Con dân Chúa cần hiệp nhau, khẩn xin cho quê hương.

Những sự tạ ơn là những sự dâng lời tạ ơn lên Chúa về mọi ơn phước Chúa ban cho quê hương; trong đó có ơn phước Tin Lành được rao giảng cho dân tộc.

Hôm nay, trong ngày đầu của năm mới Âm Lịch 2022, chúng ta hãy cùng nhau hiệp nguyện, dâng lời cầu thay cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Hãy cầu xin cho con dân Chúa trong Hội Thánh giữa vòng dân Việt luôn vững vàng trong đức tin cho tới ngày Đấng Christ đến. Hãy cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh tại Việt Nam được nhiều cơ hội và phương tiện rao giảng Tin Lành. Hãy cầu xin Chúa ban cho dân tộc Việt Nam có thêm nhiều cơ hội được nghe biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin cho các bậc cầm quyền tại Việt Nam, từ trung ương đến địa phương, đều biết hành xử quyền cai trị của mình đúng theo hiến pháp và luật pháp của Việt Nam, đúng theo lương tâm mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong họ.

Nguyện sự thương xót của Chúa tuôn đổ trên đất nước và dân tộc Việt Nam.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
01/02/2022

Karaoke Thánh Ca: “Nguyện Xin Chúa Đoái Nghe”
https://karaokethanhca.net/nguyen-xin-chua-doai-nghe/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/