Hỏi & Đáp: Con Người Tái Sinh và Thân Thể Phục Sinh

778 views

Hỏi:

Có phải câu: “Sự được sinh bởi xác thịt là xác thịt và sự được sinh bởi Đấng Thần Linh là thần linh” có nghĩa là thân thể xác thịt của chúng ta khi được Đấng Thần Linh biến hóa sẽ trở thành thể thần linh?

Đáp:

Vào buổi ban đầu, Thiên Chúa dựng nên loài người là một linh hồn và ban cho loài người một thân thể xác thịt làm từ bụi đất, một thân thể thiêng liêng là tâm thần, hình thành từ linh sự sống của Ngài. Thân thể xác thịt để tương giao với thế giới vật chất. Thân thể thiêng liêng để tương giao với thế giới thuộc linh.

Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ lẫn Hy-lạp của Thánh Kinh đều dùng cùng một từ để chỉ thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa, của thiên sứ, và của loài người. Có thể dịch là “thần” hoặc “linh”. Khi có mạo từ xác định thì dịch là “thần linh” hoặc “tâm thần”.

Sự được sinh bởi Đấng Thần Linh là sự tâm thần được tái sinh. Còn sự phục sinh hoặc tái sinh (biến hóa) của xác thịt là sự được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, như Ngài đã sinh ra thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Hiện tại, con dân Chúa đã được Đấng Thần Linh tái sinh thân thể thiêng liêng là tâm thần; còn thân thể vật chất là xác thịt thì chỉ mới được thánh hóa nhưng chưa được tái sinh. Xác thịt được tái sinh thì trở thành siêu vật chất có thể sinh hoạt trong thế giới thuộc linh lẫn thế giới vật chất trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Vương Quốc Đời Đời sẽ là thế giới siêu vật chất, kết hiệp cõi thuộc linh và cõi thuộc thể như Thiên Chúa Ngôi Lời kết hiệp với xác thịt loài người.

Trước khi được tái sinh, chúng ta là xác thịt, có phần thần linh là tâm thần để có thể nghe được tiếng Chúa. Nhưng chúng ta không có sự thông công với Chúa cho tới khi chúng ta được tái sinh, nhờ sự ăn năn tội và đức tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không phải là con người thần linh.

Sau khi được tái sinh, chúng ta là con người thần linh tạm trú trong thân thể xác thịt, chờ ngày mặc lấy thân thể siêu vật chất, vì chúng ta được hiệp một với Đấng Christ, được thông công với Thiên Chúa.

Thuật ngữ “con người xác thịt” dùng để chỉ con người sống theo bản ngã xác thịt. Thuật ngữ “con người thần linh” dùng để chỉ con người sống theo thần trí. Chỉ những người đã được tái sinh mới có thể sống theo thần trí.

Thân thể siêu vật chất là thân thể vật chất đã hoàn toàn hiệp một với thân thể thần linh một cách mầu nhiệm, ngoài sự hiểu biết hiện tại của chúng ta. Thánh Kinh cho biết, thân thể đã phục sinh của Đấng Christ vẫn có thể ăn uống như thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta, thậm chí vẫn mang các vết đinh đóng, giáo đâm. Nhưng cũng thân thể ấy có thể xuyên vật chất, có thể vào trong thiên đàng ra mắt Đức Chúa Trời. Và thân thể ấy hiện nay đang ngự bên phải Đức Chúa Trời trong thiên đàng.

Hiện tại, chúng ta không có ngôn ngữ để diễn tả sự hiệp một của thân thể thần linh và thân thể vật chất; không có ngôn ngữ để diễn tả sự hiệp một của chúng ta với Đấng Christ về phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể. Chúng ta chỉ tin vì đó là điều Thánh Kinh bày tỏ.

Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt của chúng ta, tương giao với tâm thần của chúng ta, ban thánh linh, tức năng lực và sự sống từ Thiên Chúa cho chúng ta. Nếu chúng ta trung tín thì thánh linh sẽ cứ ở trong chúng ta và khiến cho thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta được phục sinh/biến hóa khi thời điểm tới và sẽ không hề chết (không hề bị phân rẽ khỏi linh hồn); khiến cho sự thông công của thân thể mới ấy với Thiên Chúa còn mãi; khiến cho sự hiệp một của thân thể mới ấy với Đấng Christ không hề dứt. Đó chính là ý nghĩa của sự sống đời đời.

Trên một phương diện khác, có nhiều người xưng nhận là môn đồ của Đấng Christ, họ thật sự tin Chúa, tức là thật sự tin Thiên Chúa có thật và tin rằng Đấng Christ chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại, thậm chí, họ rao giảng về Thiên Chúa và về sự chết chuộc tội của Đấng Christ, nhưng họ không có Đức Thánh Linh ngự trong họ và không có thánh linh.

Lý do là vì họ không thật lòng ăn năn tội. Họ vẫn sống trong tội. Họ vẫn kiêu ngạo, tham lam, tà dâm… và dùng sự dối trá để che đậy nếp sống tội lỗi của họ. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri về họ:

Ma-thi-ơ 7:21-23
21 Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.

Sống trong tội mà nhân danh Chúa rao giảng về Chúa, đuổi quỷ, làm phép lạ là LÀM ÁC.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
19/12/2020