Lời Chứng về Sự Chúa Đi Lại Giữa Hội Thánh

2,744 views

Kính thưa Hội Thánh!

Tôi xin phép Hội Thánh cho tôi được làm chứng thêm về việc Chúa, là Cha yêu thương đời đời của chúng ta ở trên trời, luôn đi lại giữa Hội Thánh của Ngài, quan phòng, chăm sóc mỗi một chúng ta từ những việc nhỏ nhất. Chúa luôn ban ơn giữ gìn, thánh hoá chúng ta từng hồi, từng lúc trên bước đường chúng ta đi theo Chúa, để chúng ta giống Chúa ngày càng hơn, thánh sạch ngày càng hơn, chuẩn bị cho ngày Cứu Chúa yêu dấu, là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã vì tội lỗi của chúng ta chết treo thân trên cây thập tự, Đấng đã mua chuộc chúng ta bằng chính huyết báu của mình, để mang chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, hiện ra.

Tôi rất vui thích xem những hình ảnh của các anh chị em thân thương ở khắp mọi miền đưa lên trang Gia Đình sau những buổi nhóm họp thờ phượng Chúa và thông công với nhau trong những ngày Sa-bát. Tuy trong chúng ta, có người chưa từng gặp mặt hay nghe tiếng nói của nhau, nhưng khi xem hình ảnh với những gương mặt rạng ngời vui tươi, ngập tràn phước hạnh, lòng tôi luôn dậy lên cảm xúc yêu thương, thân quen, ấm áp, tưởng chừng như tôi cũng đang được có mặt cùng với các anh chị em vậy.

Thật chúng con xin dâng lời cảm ơn Cha đã ban cho chúng con thật nhiều phước hạnh! Cảm tạ ơn Cha đã gắn kết và cho chúng con trải nghiệm sự hiệp một trong tình yêu của Cha. Ngàn đời chúng con xin kính dâng lên Cha lời cảm tạ ơn Cha, và chúng con xin nguyện yêu thương nhau như Cha đã yêu thương chúng con.

Giống như thói quen mọi khi, tôi vào trang Gia Đình để xem hình ảnh của anh chị em yêu dấu sau buổi nhóm Sa-bát. Khi nhìn vào những hình ảnh Hội Thánh Hà Nội và Hội Thánh Móng Cái thông công thờ phượng Chúa tại Hải Dương vừa đưa lên, tôi thấy rất vui, đặc biệt là các cháu thiếu nhi thật quá đáng yêu. Bỗng nhiên, đập vào mắt tôi là hình một con cò đúc bằng xi măng dưới cây bong-sai, bên góc trái một trong những tấm ảnh mà anh chị em vừa đưa lên. Trong lòng tôi rất xốn xang, vì biết đó là hình tượng mà Chúa không đẹp lòng. Tôi thầm cầu nguyện với Chúa, rằng: Chúa ơi, chắc anh chị em của con không để ý, việc nầy chắc không sao, chắc là việc nhỏ thôi.

Kính xin Chúa cho con được xưng tội và con xin ăn năn tội lỗi nầy của con trước Chúa và trước Hội Thánh. Vì khi vi phạm điều răn của Chúa dù là vô tình hay cố ý thì đều là có tội đối với Chúa. Vậy mà con đã dại khờ nghĩ rằng, chỉ là chuyện nhỏ, chắc không sao. Kính xin Chúa và Hội Thánh tha thứ tội con đã vi phạm trong suy nghĩ nầy cho con.

Con cũng xin cảm tạ ơn Cha vì Cha đã thương xót chỉ ra cho con biết đó là tội, trong khi con đang ngồi viết những dòng tâm tình nầy, để con kịp thời xưng tội và ăn năn tội của con trước Cha và trước Hội Thánh.

Kính thưa Hội Thánh! Trong tâm tôi đã nghĩ và thầm nói với Chúa để từ từ rồi con sẽ tìm cách góp ý với anh chị em của con. Nhưng không hiểu sao Chúa cứ cho hình ảnh con cò đó hiện ra trong tâm trí tôi suốt mấy ngày, và giục lòng tôi viết thư cho em Mơ. Tôi rất e ngại, sợ làm buồn lòng anh chị em, nên tôi thoái thác với Chúa, rằng: Chúa ơi, con không biết đó là nhà của ai, hay con sẽ viết thư cho chú Tim, xin ý kiến xem con có nên góp ý với anh chị em của con về việc đó không? Hay là con sẽ viết thư hỏi anh Học xem Hội Thánh đã nhóm họp tại nhà của ai, rồi con sẽ trực tiếp viết thư đến anh chị em đó. Hay con nên viết thư cho Ngân… Tôi cứ lần lữa tìm cách thoái thác và câu giờ với Chúa như vậy. Sau đó, buổi sáng khi tôi thức dậy, Chúa đặt vào tâm thần tôi Lời của Chúa: “Biết mà không nói là có tội.” Tôi run sợ vội viết thư cho em Mơ ngay, và thầm cầu xin Chúa ban ơn để tôi viết sao mà em không buồn giận tôi, mặc dù tôi không hiểu tại sao Chúa muốn tôi viết thư cho em Mơ mà không phải là cho chú Tim hay anh chị em khác.

Cảm tạ ơn Chúa! Sau khi gửi thư cho em Mơ, tôi vào lại trang Gia Đình thì đọc được bài viết cảm tạ ơn Chúa đã cho Hội Thánh một buổi nhóm phước hạnh tại nhà của em Mơ. Lòng tôi thật sự run động và vỡ oà trước quyền năng của Chúa, vì giờ đây tôi đã hiểu tại sao Chúa muốn tôi viết thư trực tiếp đến em Mơ.

Thật cảm tạ ơn Chúa vì sự hiện hữu của Chúa bên đời sống của chúng con từng ngày. Và tôi càng hết lòng cảm tạ ơn Chúa, vì sau khi tôi nhận được thư hồi đáp của em Mơ, em thật có tấm lòng khiêm nhu, mềm mại, và ngập tràn yêu thương. Em Mơ không những đã không buồn giận tôi mà còn cho tôi cảm nhận được dòng sông yêu thương chảy tràn từ em, nơi miền đất xa xôi của quê hương đến tưới mát con tim tôi, nơi bên nầy đại dương. Lòng tôi vô cùng xúc động trước lời em viết: “Trước đây em cũng sợ và hèn nhát lắm. Ai em cũng sợ mất lòng. Ai sai đúng gì em cũng im. Lúc đó em còn ở trong giáo hội, em được lòng tất cả mọi người, nhưng em đã làm mất lòng Đấng yêu thương và cứu em.”

Chúa ơi! Con thật kính xin phủ phục trước Chúa mà dâng lên Chúa lời cảm tạ trước tình Chúa bao la sâu rộng mà trí con đâu kịp suy lường.

Chúa đã dùng tôi để nhắc em về hình tượng, nhưng Chúa cũng dùng chính em để dạy tôi bài học: Tôi đã rất nhiều lần sống được hầu hết những người xung quanh tôi được lòng, nhưng CHÍNH TÔI, tôi đã làm mất lòng Đấng mà tôi đang tôn thờ, tôi yêu kính, Đấng đã hy sinh chính con một của Ngài vì yêu tôi.”

Chúa ơi! Con chỉ biết rơi nước mắt trước sự thương xót của Chúa và tình yêu của người chị em của con.

Tôi cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và xin cám ơn em Mơ với tất cả lòng yêu thương và quý trọng. Quả thật, đúng như lời em nói: “Lòng chạm lòng!” Dẫu rằng chúng ta chưa từng gặp được nhau, nhưng trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ luôn được hiệp một trong nhau, trong cùng một Đức Thánh Linh.

Sau sự việc Chúa ấn chứng trên, trước ngày Sa-bát vừa qua, Chúa nhắc lại việc Chúa đã cứu tôi tránh khỏi tai nạn xảy ra khi xe tôi bị gặp sự cố ba lần trên xa lộ cao tốc, và việc Chúa giữ gìn cho tôi khỏi mắc phải tội hầu việc tượng khi tôi định mua chiếc xe có hình tượng đúc như thế nào trong bài làm chứng mà tôi đã viết. Tôi hiểu rằng, Chúa muốn tôi làm chứng trước Hội Thánh về việc Chúa cấm làm hình tượng, thờ lạy hình tượng, và hầu việc tượng trong điều răn thứ hai của Chúa, mà chúng ta vẫn cùng nhau ôn lại trong mỗi ngày Sa-bát là hằng còn đời đời. Nên buổi Sa-bát vừa qua tôi đã mạnh dạn làm chứng trước Hội Thánh. Hôm đó, Chúa nhắc trong tâm trí tôi đến đâu tôi làm chứng đến đó, nên không chi tiết giống như bài viết. Kính xin Hội Thánh thông cảm cho tôi.

Nguyện kính xin ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng con, là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng con, và sự thông công của Đức Thánh Linh giữ lòng và ý chúng con, xin cho chúng con mãi mãi trọn vẹn đi trong đường lối trọn lành, phước hạnh và công bình theo thánh ý Chúa! A-men!

Con xin cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô đối.

Con xin cám ơn gia đình người chăn là cô chú Tim yêu kính của con, đã ngày đêm miệt mài lao động không mệt mỏi, để cho chúng con có được sự dạy dỗ đầy xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng lời Chúa vào đời sống của chúng con mỗi ngày. Con xin thay mặt anh chị em của chúng con trong Hội Thánh hết lòng cám ơn cô chú cùng hai em đã luôn dìu dắt, che chở, và đồng hành cùng chúng con trên bước đường đi về nhà Cha.

Tôi xin chân thành cám ơn anh chị em chân thật của tôi, đã cho tôi tắm mình trong dòng sông yêu thương, gắn kết, hiệp một trong tình yêu Thiên Chúa!

Chúng con xin kính dâng mọi vinh hiển, quyền năng, sự cao quý, và mọi lời chúc tôn về Cha đời đời cho đến vô cùng.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ! Cứu Chúa của chúng con ! Amen!

Nguyễn Christian Grace
24/02/2016
Australia

Con xin dâng lời cảm tạ Chúa bởi những phước lành mà Ngài ban cho người chị em của chúng con. Cảm tạ Chúa nhắc nhở lòng chúng con qua bài làm chứng của chị để chúng con cẩn thận làm theo lời Chúa mỗi ngày. Bài học Ngài dạy chúng con trong sự vâng lời.

Lời Chúa dạy: ”Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết” (Ôsê 4:6). Câu Thánh Kinh này là lời của Ngài cho chúng con trước kia còn ở trong sự u mê và bị dẫn dụ bởi sự lừa dối của giáo hội, còn nay chúng con đã được nuôi bằng thức ăn tinh tuyền là lời Ngài dạy, thông qua người chăn cách rõ ràng, thì không thể nào nhắm mắt bỏ qua. Vậy mà Chúa ôi! Chính mình con cũng đã phạm tội cùng Chúa. Giờ này con xin xưng tội trước Chúa và Hội Thánh.

Kính thưa Hội Thánh và người chăn! Thực ra, tôi nhìn thấy tấm ảnh có hình con cò trước chị Grace Nguyễn. Chúa cũng cáo trách lòng tôi lúc đó, là phải gọi cho anh Học, nhưng cũng như chị Grace, tôi cho rằng, đây là chuyện nhỏ và cũng có tâm trạng giống y như chị Grace là ngại, là sợ làm buồn lòng các anh chị em của mình. Tôi cũng câu giờ với Chúa như chị Grace, cho đến khi nhận được thư của chị, tôi thật sự sững sờ, vì biết rằng một lần nữa, Chúa dùng chị để cáo trách tôi. Cho tới tận sáng nay, Chúa lại chỉ tiếp cho tôi thấy rõ tội của mình. Đó là ngoài việc phạm tội thờ hình tượng còn thêm tội khinh lờn lời của Chúa, từ đó dẫn tới khinh lờn sự cáo trách của Chúa Thánh Linh.

Các anh chị em chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao?” (I Cô rinh tô 5:6).

Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy.” (Gia cơ 2:10).

Thật nguy hiểm vì Ma quỷ luôn cám dỗ chúng ta, nói vào tai chúng ta đó là chuyện nhỏ, như ngày xưa nó cám dỗ tổ phụ của chúng ta là A-đam và Ê-va. “Rắn nói với người nữ: Các ngươi sẽ chẳng chết đâu!” (Sáng Thế Ký 3:4). Nó luôn đưa chúng ta vào cám dỗ là không sao, không việc gì, làm chúng ta phạm tội với Chúa. Từ việc cho rằng nhỏ khiến chúng ta khinh lờn lời của Chúa, và dẫn tới sự chống nghịch không ăn năn.

Cảm tạ Chúa cho mọi việc xảy ra để con nhận ra tội của mình. Giờ đây con xin ăn năn trước Chúa và Hội Thánh. Xin Chúa tha thứ cho con. Con cũng cảm tạ Chúa cho con được dạy dỗ mỗi ngày qua người chăn có sự hiểu biết sâu nhiệm lời Ngài như anh chị Tim. Con cảm tạ Ngài cho con được ở trong Hội Thánh, nơi có những con dân chân thật của Ngài giúp cho con nhận ra tội của mình, để con ăn năn kịp lúc. Con cảm tạ ơn Cha và hết lòng cầu nguyện trong Danh Đức Chúa JEUS CHRIST Amen!

Kính thưa Hội Thánh! Nhân đây tôi cũng xin làm chứng về sự Chúa nhắc nhở tôi về việc vâng giữ điều răn thứ hai.

Trước đây, khi còn ở trong giáo hội, tôi cũng phạm tội thờ hình tượng mà không biết. Sau đó, biết đến trang mạng của người chăn, nghe bài giảng của chị Mỹ Linh, tôi gỡ bỏ hết hình tượng trong nhà như lời người chăn hướng dẫn. Cho tới dạo gần đây, tôi ngủ mơ và thấy những điều không ổn. Tôi nói với cháu Thủy là: “Các con cầu nguyện xin Chúa chỉ ra cho, cô nghĩ trong nhà mình vẫn còn hình tượng mà mình không biết.” Sau đó mấy ngày tôi cũng không nhớ tới việc đó nữa, thì tối đó cháu Nhật Thu chỉ vào cái đèn ngủ ở trên tường trong phòng tôi, và bảo: ”Cô ơi! Con gà!” Tôi giật mình, hỏi cháu: ”Hình tượng?” Cháu không nói mà chỉ gật đầu.

Tạ ơn Chúa vô cùng. Tôi và cháu Thủy chỉ biết tạ ơn Cha đã chỉ cho Nhật Thu nhận thấy trong khi tôi ngày nào cũng nhìn thấy mà không nhận ra. Rồi một việc nữa, hôm trước tết, tôi về quê; ngày hôm sau là 23 âm lịch, mẹ chồng tôi cúng ông công… Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp tôi không phạm tội với Ngài, vì tôi không muốn tham dự việc nấu nướng phục vụ hình tượng, nhưng cũng không muốn mình ngồi chơi mà để mẹ chồng vào bếp. Tạ ơn Chúa! Tối hôm đó, cơm nước dọn dẹp xong, tôi đi ngủ. Sáng dậy thì sốt nóng, giọng thì khàn không nói được rõ. Chồng tôi chủ động bảo tôi về bên ngoại mà nghỉ ngơi. Khi xin phép mẹ chồng thì bà vui vẻ nói: “Con về bên chị Quê mà nghỉ. Hôm nay nhiều việc ở nhà, không nghỉ được là ốm to đấy. Đi đi con’!’ Tạ ơn Chúa! Về bên nhà chị gái, tôi sốt cao, lòng cũng buồn là cả năm được về mấy ngày tết thì ốm. Sau tôi được Chúa chỉ cho biết, đó là Chúa nhậm lời cầu xin của tôi. Tôi tạ ơn Chúa rồi thiếp đi’. Thật bất ngờ, hai ngày sau tôi khỏe lại bình thường, mà chỉ uống một viên thuốc hạ sốt như lời chị Ngân hướng dẫn cho chị Quê là: “Không cho uống kháng sinh hay bất cứ thuốc gì. Chúa sẽ chữa lành.”

Với ngôn từ hạn hẹp của mình tôi không thể nói hết lòng biết ơn tôi dành lên Cha kính yêu, và không thể nói hết những điều lạ lùng mà Ngài làm trên đời sống tôi và các anh chị em tại nơi đây. Và tôi tin các anh chị em ở nơi khác cũng đang sống trong tình yêu trọn đầy của Chúa.

Xin dâng lên Cha từ sâu thẳm tấm lòng lời tạ ơn. Cảm ơn gia đình người chăn và hết thảy anh chị em yêu thương trong Hội Thánh. Cảm ơn tấm lòng yêu thương anh chị em của chị Grace. Mọi vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời Amen!

Nguyễn Thị Mơ
25/02/2016
Móng Cái, Việt Nam

Kính thưa Hội Thánh.

Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa khi Ngài ấn chứng sự hiện diện của Ngài giữa Hội Thánh. Chúng tôi vui mừng khi quý con dân Chúa kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, kinh nghiệm sự cáo trách, nhắc nhở, dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Chúng tôi vui mừng khi nhận thấy Lời Chúa đã thực sự thánh hóa con dân Chúa và khiến con dân Chúa lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết Chúa và trong sự yêu nhau bằng tình yêu chân thật. Đó là niềm an ủi, khích lệ, và cũng là phần thưởng cho mục vụ của chúng tôi. Xin chân thành cám ơn tất cả những ai đã nghe và vâng theo sự giảng dạy của chúng tôi.

Đúng là có những lỗi nhỏ, những thiếu sót nhỏ, những tội nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng vấn đề không phải là nhỏ hay lớn mà là nếu chúng ta không giải quyết những lỗi, những thiếu sót, những tội rất nhỏ đó ngay thì chúng sẽ phát triển nhanh chóng và có thể hại chết chúng ta!

Hãy nghĩ đến một con vi trùng gây bệnh nhỏ đến mức chúng ta không thấy được, một tế bào ung thư đầu tiên xuất hiện trong thân thể chúng ta cũng nhỏ đến mức mắt thường không thấy được, nhưng chúng có khả năng hủy diệt sự sống của thân thể xác thịt chúng ta, vốn có kích thước lớn hơn chúng nhiều tỷ lần!

Trong thuộc linh, bất cứ một tội nhỏ nào cũng đều dẫn đến sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, và nếu không ăn năn kịp lúc, thì sự phân rẽ ấy sẽ là đời đời!

“Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla
26/02/2016
Texas, USA