Tội Nói Dối

139 views

YouTube: https://youtu.be/a_RVvRqEo7Q

202407 Bài Giảng Trong Năm 2024
Bài Giảng Dành Cho Thiếu Nhi
Tội Nói Dối

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Nói dối là nói không đúng sự thật. Sự thật bao gồm những gì đã được ghi chép trong Thánh Kinh và những gì đã xảy ra. Thí dụ, Thánh Kinh ghi rằng, Thiên Chúa tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi thì loài người trở nên một linh hồn sống. Nhưng khoa học dạy rằng, loài người tiến hóa từ loài vượn, thì khoa học đã nói dối. Thí dụ, có ai lười biếng, không ghi chép câu gốc mỗi ngày đủ mười lần, nhưng vẫn nói là mình có ghi chép đủ mỗi ngày, thì người ấy đã nói dối.

Một người có thể cố ý nói dối hoặc vô ý nói dối. Cố ý nói dối là biết rằng lời mình định nói không đúng sự thật nhưng vẫn nói ra. Vô ý nói dối là nói dối mà không biết là mình nói dối, vì tưởng là mình nói thật. Có thể là do mình hiểu lầm, có thể là do mình thuật lại lời nói dối của người khác mà mình không biết là người ấy nói dối. Cố ý nói dối là phạm tội. Vô ý nói dối không phải là phạm tội. Nhưng khi biết rằng, mình đã nói dối, thì phải lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa và xin lỗi người đã nghe mình nói dối. Nếu không ăn năn, không xưng tội với Chúa, và không xin lỗi người đã nghe mình vô ý nói dối, thì lúc bấy giờ, mình trở thành người cố ý nói dối.

Khi chúng ta nói dối về một ai đó thì chúng ta còn phạm thêm tội vu khống người ấy. Vu khống là gán cho người khác điều mà người ấy không nói hoặc không làm. Người đầu tiên nói dối được Thánh Kinh ghi lại là bà Ê-va, khi bà vu khống cho Thiên Chúa (Sáng Thế Ký 3:3). Thiên Chúa chỉ ra lệnh cấm, không cho loài người ăn trái của Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác. Ngài không cấm loài người nhìn đến hay đụng chạm đến. Nhưng bà Ê-va đã nói với con rắn rằng, Thiên Chúa cũng không cho loài người đụng đến trái của cây đó. Tiếp theo đó là Sa-tan, qua con rắn, đã nói dối với bà Ê-va rằng, nếu loài người ăn trái của cây đó thì sẽ chẳng chết. Trong khi lời phán của Thiên Chúa là: Trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết. Lời nói của Sa-tan qua con rắn vừa là lời nói dối vừa là lời vu khống Thiên Chúa. Vì nó hàm ý là Thiên Chúa đã nói dối để dọa loài người.

Sự nói dối mang lại hậu quả tai hại lớn nhỏ khác nhau cho người nói và cho người tin theo lời nói dối. Đối với người nói dối, hậu quả trước mắt là người nói dối sẽ không được người khác tin tưởng, cho dù là sau đó nói thật. Hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ đến trong đời sau, là người nói dối phải bị xa cách Thiên Chúa và phải chịu hình phạt đời đời trong hồ lửa. Lời Chúa đã khẳng định như vậy:

“Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.” (Khải Huyền 21:8).

Sự chết thứ nhất là khi hơi thở tắt đi, linh hồn và tâm thần rời khỏi thân thể xác thịt và thân thể xác thịt trở về với bụi đất. Sự chết thứ nhì là đời đời bị xa cách Thiên Chúa và chịu khổ trong hỏa ngục. Khi sự chết thứ nhất xảy ra thì loài người không còn cơ hội để ăn năn những sự phạm tội của mình. Vì thế, khi nhận biết mình phạm tội thì các cháu phải lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa. Ăn năn là đau buồn, hối tiếc vì đã phạm tội và không muốn phạm tội nữa. Phạm tội là làm ra bất cứ điều gì nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa.

Đối với người nghe và tin theo lời nói dối, hậu quả trước mắt là người ấy sẽ có các quyết định sai lầm, mang lại nhiều thiệt hại cho bản thân người ấy và có thể cho nhiều người khác. Hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ đến trong đời sau là người ấy cũng bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Lời nói dối của Sa-tan qua con rắn, được bà Ê-va tin theo, khiến cho bà phạm tội và dẫn đến sự chồng của bà là A-đam cũng phạm tội theo. Sự phạm tội của hai ông bà đã đem lại sự đau khổ và sự chết cho loài người suốt mấy ngàn năm qua.

Sự nói dối thuộc về bản tính tội lỗi của loài người, nên ai nấy đều nói dối. Chỉ những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thì mới bỏ được tội nói dối, nhờ sức toàn năng của Thiên Chúa. Có thể vì sợ bị quở trách, sợ bị phạt vì đã làm ra sự sai trái nào đó, nên một người chọn nói dối để che giấu sự sai trái của mình. Có thể vì muốn được tiếng khen hay được một lợi lộc nào đó, mà một người nói dối. Có thể để che giấu một sự thật, không muốn cho người khác biết, mà một người nói dối. Có thể chỉ là để đùa vui hoặc trêu chọc ai đó, mà một người nói dối.

Người đã tin Chúa vẫn có thể phạm tội nói dối. Nhưng Đức Thánh Linh sẽ cáo trách trong tâm thần của người ấy. Các cháu hãy nhờ ơn và sức của Chúa để bỏ đi tội nói dối. Khi nhận biết mình đã phạm tội nói dối thì các cháu phải lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa, và xin lỗi người đã nghe mình nói dối. Vì người nào không thật lòng ăn năn sự nói dối thì sẽ trở thành con cái của Ma Quỷ, tức là con cái của Sa-tan. Chính Đức Chúa Jesus đã phán rằng, Ma Quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối (Giăng 8:44). Danh từ “sự nói dối” cũng có thể dịch là “kẻ nói dối”. Khi đó, Sa-tan sẽ khống chế đời sống của người ấy, khiến người ấy cứ tiếp tục nói dối và làm ra các sự phạm tội khác. Sự cuối cùng của người ấy sẽ là chịu khổ đời đời trong hỏa ngục.

Sau khi ăn năn, xưng tội đã nói dối với Chúa, các cháu cũng cần xin Chúa giữ cho mình sẽ không tái phạm sự nói dối. Các cháu có thể cầu nguyện như thế này:

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Xin Cha tha thứ cho con vì con đã phạm tội nói dối. Xin Cha ban cho con có đủ sự dạn dĩ để con xin lỗi với những người đã nghe con nói dối. Xin Cha giúp cho con không tái phạm sự nói dối. Con cảm tạ Cha và con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Sau buổi nhóm hôm nay, các cháu hãy tìm nơi yên tĩnh, một mình đến với Chúa, xin Chúa nhắc cho các cháu nhớ, còn có lần nào các cháu nói dối mà chưa xưng tội với Chúa, chưa xin lỗi người nghe các cháu nói dối. Khi Chúa nhắc đến đâu thì các cháu xưng tội với Chúa đến đó và xin Chúa giúp các cháu không tái phạm. Sau đó, các cháu tìm cơ hội sớm nhất để xin lỗi người đã nghe các cháu nói dối.

Ông Tim cầu xin cho các cháu luôn được thánh hóa bởi Lời Chúa; luôn được Chúa ban cho sức mạnh toàn năng của Ngài để các cháu không cố ý phạm bất cứ một tội nào, nhất là tội nói dối. Ông cầu xin Đức Chúa Trời giữ cho các cháu luôn vững đức tin, hết lòng sống theo Lời Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện Chúa ban cho các cháu một năm mới Âm Lịch 2024 luôn xuất sắc trong sự học Lời Chúa, chép câu gốc, học thuộc lòng câu gốc, và sốt sắng trả lời các câu hỏi, ca hát tôn vinh Chúa trong các buổi nhóm thiếu nhi. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
10/02/2024

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.