Tội Nói Dối

83 views

YouTube: https://youtu.be/t-pkfpSwFTg

202504 Bài Giảng Trong Năm 2025
Bài Giảng Dành cho Thiếu Nhi
Tội Nói Dối

Huỳnh Christian Timothy

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Các cháu thật là có phước khi được sinh ra trong các gia đình tin kính Chúa. Ngay từ khi còn thơ ấu, các cháu đã được học biết về Chúa, như ông Ti-mô-thê xưa kia. Ông Tim mong rằng, mỗi cháu sẽ ngày càng hiểu biết về Chúa và Lời Chúa càng hơn; ngày càng thêm lên đức tin và lòng tin kính Chúa càng hơn; và sẵn sàng để ra đi với Đức Chúa Jesus Christ, khi Ngài đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Ông Tim cầu xin Chúa giữ gìn các cháu luôn được bình an, khỏe mạnh, và khôn ngoan trong Chúa. Nguyện đời sống của các cháu luôn là những thức hương thơm dâng lên Chúa.

Hôm nay, nhân dịp đầu xuân Âm Lịch 2025, ông Tim xin nhắc lại với các cháu về một đề tài rất là quan trọng. Đó là tội nói dối.

Chắc chắn ai nấy trong chúng ta cũng đều biết rằng, nói dối tức là nói ra lời nói không đúng sự thật. Mà bất cứ điều gì không đúng sự thật thì đều nghịch lại Chúa và nghịch lại Lời Chúa. Vì Chúa là Đấng Chân Thật và Lời Chúa là lẽ thật. Nghịch lại Chúa và nghịch lại Lời Chúa là phạm tội, tức là đã không vâng giữ các điều răn cùng các mệnh lệnh khác của Chúa. Các điều răn cùng các mệnh lệnh khác của Chúa đều đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Loài người có bổn phận, đọc, suy ngẫm Thánh Kinh mỗi ngày để cẩn thận làm theo Lời Chúa.

Ngoài điều răn thứ chín trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là điều răn về sự con dân Chúa sẽ không làm chứng dối, Thánh Kinh cũng có các mệnh lệnh truyền cho con dân Chúa không được nói dối.

Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.” (Ê-phê-sô 4:25).

Lời dạy, “hãy chừa sự nói dối” hàm ý là mỗi con dân Chúa trong cuộc đời cũ của mình, lúc chưa tin Chúa, đều phạm tội nói dối. Nhưng khi đã tin nhận Chúa, đã là con dân Chúa thì mỗi người phải từ bỏ sự nói dối mà luôn nói thật với mọi người. Danh từ “người lân cận” chỉ chung bất cứ ai mà mình gặp gỡ mỗi ngày trong cuộc sống. Họ có thể là người tin Chúa. Họ có thể là người không tin Chúa. Thậm chí, họ có thể là những người thù nghịch chúng ta.

Về phương diện vật chất, còn gọi là phương diện thuộc thể, loài người ra từ một người là ông A-đam nên mỗi người là chi thể của nhau. Điều đó hàm ý, loài người được ví như một thân thể mà mỗi người là một chi thể thuộc thân thể ấy. Chi thể là các bộ phận trong một thân thể. Nếu loài người được ví như một thân thể thì mỗi người được ví như: mắt, mũi, miệng, tai, bàn tay, bàn chân, v.v., tất cả cùng nhau xây dựng một xã hội loài người công bình, yêu thương, thịnh vượng. Nhưng vì tội lỗi đã vào trong thế gian, khiến cho mọi người nói dối lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, thậm chí giết nhau nên thế gian đầy dẫy những sự gian ác, bất công, đau khổ, và chết chóc.

Về phương diện thiêng liêng, còn gọi là phương diện thuộc linh, tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa được gọi là Hội Thánh. Hội Thánh được gọi là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ, mỗi con dân Chúa là một chi thể của thân thể Ngài. Con dân Chúa phải nói thật với nhau. Vì sự nói dối làm thiệt hại lẫn nhau và làm thiệt hại chung thân thể của Đức Chúa Jesus Christ là Hội Thánh.

Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã truyền cho con dân Chúa, chớ nói dối nhau.

Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!” (Cô-lô-se 3:9-10).

Người cũ là người mang bản tính tội, di truyền từ ông A-đam, có thói quen phạm đủ mọi điều răn của Chúa, trong đó có thói quen nói dối. Người mới là người tin nhận Tin Lành, được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội bằng máu thánh của Ngài, và được Đức Thánh Linh ban cho sức mạnh từ chính Ngài để có thể sống nếp sống không phạm tội, thắng được mọi thói quen phạm tội và thắng được mọi sự cám dỗ. Chính vì thế mà con dân Chúa từ bỏ sự nói dối, không còn nói dối.

Con dân Chúa sẽ KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐI mà chỉ nói thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là con dân Chúa lúc nào cũng phải nói ra sự thật. Có những sự thật không cần và không nên nói ra. Có những sự thật có thể nói ra với người này nhưng không thể nói ra với người kia. Có những sự thật không thể nói ra lúc này mà chỉ có thể nói ra lúc khác. Khi không thể nói ra sự thật vì sẽ gây hại đến bản thân hoặc gây hại cho người khác thì con dân Chúa giữ im lặng. Trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, chính Đức Thánh Linh sẽ giúp cho con dân Chúa biết trả lời với những kẻ ác như thế nào mà không dối trá.

Vì Ma Quỷ, tức Sa-tan là cha của sự nói dối nên khi một người nói dối là người ấy tự chọn làm con của Sa-tan. Và như vậy, Sa-tan có quyền trên người ấy, cho tới khi người ấy thật lòng ăn năn và được Chúa tha thứ, phục hồi.

Các ngươi là từ cha Ma Quỷ của các ngươi. Các ngươi sẽ làm theo những sự tham muốn của cha các ngươi. Nó đã là kẻ giết người từ lúc ban đầu; chẳng đứng vững trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói bởi chính nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự ấy.” (Giăng 8:44).

Lời Chúa đã dạy rõ là những ai nói dối thì sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.” (Khải Huyền 21:8).

Vì thế, nói dối là hành động phạm tội rất nghiêm trọng. Người phạm tội nói dối cần phải lập tức ăn năn để được Đức Chúa Trời tha tội.

Nếu có ai trong các cháu đã nói dối thì Sa-tan đang nắm quyền trên cháu ấy. Ngay trong lúc này đây, cháu ấy hãy thật lòng ăn năn, tức là không muốn phạm tội nói dối nữa và xin Đức Chúa Trời tha thứ cho mình. Tội lỗi làm cho người phạm tội bị phân rẽ khỏi Chúa, cho nên khi con dân Chúa lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn và xưng tội với Chúa ngay.

Bây giờ, ông Tim muốn mỗi cháu ngồi nhắm mắt, khoanh tay, im lặng, cầu nguyện với Chúa trong tâm thần, không nói ra lời.

1. Các cháu hãy lập lại lời của ông trong tâm trí mình: Kính lạy Đức Thánh Linh, xin Ngài giúp con tra xét và nhớ lại con đã phạm tội nói dối khi nào. Con cảm tạ Ngài.

2. Các cháu tiếp tục lập lại lời của ông trong tâm trí mình: Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Xin Cha tha thứ cho con về mọi sự phạm tội của con, trong đó có sự nói dối. Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Rỗi của con. Xin Ngài rửa sạch con khỏi bản tính nói dối cùng những sự ưa thích phạm tội khác. Kính lạy Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, xin Ngài ban cho con đầy dẫy thánh linh để con có năng lực sống nếp sống thánh khiết, không phạm tội, nhất là không bao giờ nói dối. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Bây giờ, thì ông Tim cầu nguyện cho các cháu: Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Xin Cha ban ơn cho các cháu thiếu nhi ghi nhớ sự giảng dạy của con về tội nói dối. Xin Cha ban cho các cháu có tấm lòng gớm ghét tội lỗi, nhất là tội nói dối. Xin Cha ban cho các cháu có sức mạnh để thắng sự phạm tội nói dối. Xin Cha đem sự nói dối trong quá khứ của các cháu xa khỏi các cháu, như phương đông xa cách phương tây. Xin Cha thánh hóa các cháu. Con xin kính dâng lên Cha các cháu. Con cảm tạ Cha và con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Ông Tim mến chúc các cháu và gia đình trong năm mới Âm Lịch 2025 luôn được ngập tràn đủ mọi thứ ơn từ Đức Chúa Trời, luôn ở trong sự chăn dắt của Đấng Christ, và luôn được Đức Thánh Linh dẫn vào mọi lẽ thật. Nguyện tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa đời đời bao phủ các cháu. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
01/02/2025

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt, hoặc đó là chú thích của người dịch.