Sẵn Sàng Đón Chúa Trong Năm 2026

565 views

YouTube: https://youtu.be/3hURyBkzvyw

Bài Giảng Trong Năm 2026
202601 Sẵn Sàng Đón Chúa Trong Năm 2026

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2026 Dương Lịch. Chúng ta hãy cùng dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban cho tất cả chúng ta vẫn còn sống trong thân thể xác thịt này để cùng nhau bước vào năm mới 2026. Chính đó đã là món quà đầu năm rất quý giá từ Cha Yêu Thương của chúng ta và là một sự kiện đầy ơn và có ý nghĩa đối với mỗi chúng ta.

  • Ý nghĩa thứ nhất và chắc chắn là mỗi chúng ta vẫn còn có những việc lành Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta mà chúng ta chưa hoàn tất.

  • Ý nghĩa thứ nhì có thể là chúng ta chưa trọn vẹn trước mặt Ngài và Ngài vẫn thương xót, ban cho chúng ta cơ hội để sửa đổi.

Lời Chúa trong Thi Thiên 139:6 khẳng định: “Mắt Ngài đã thấy thể chất chưa thành hình của tôi. Trong sổ Ngài, tất cả đã được ghi chép: những ngày đã được hình thành cho tôi, khi chưa có một ngày trong số ấy” (Thi Thiên 139:16). Thiên Chúa biết tất cả mọi sự và Ngài đã định sẵn thời gian sống của mỗi người trên đất, ngay từ trước khi họ được Ngài dựng nên trong lòng mẹ. Vì thế, chúng tôi tin rằng, con dân chân thật của Chúa chỉ qua đời trong hai trường hợp:

1. Khi họ đã trọn vẹn hoàn thành mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ: “Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng” (Ê-phê-sô 2:10). “Bước đi trong chúng” là sống trong những việc lành và làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã định trước cho mỗi người. Theo sự biết trước và ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài định sẵn những việc lành cho mỗi người khác nhau với số lượng cũng khác nhau. Vì vậy, đời sống của mỗi người trên đất này dài ngắn khác nhau, tương ứng với thời gian họ cần có để hoàn tất những việc lành của họ.

2. Khi họ không hết lòng làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Trong trường hợp đó, Đức Chúa Trời sớm cất đi mạng sống của họ để họ không tiếp tục sa ngã, giúp họ vẫn được cứu dường như qua lửa. Như vậy tốt cho họ hơn, thay vì để họ cứ ở lại trong sự nguội lạnh, dẫn đến sự bị trật phần ân điển. Đó là sự thương xót lớn của Đức Chúa Trời dành cho những người như vậy.

Trong một dịp khác, chúng tôi sẽ nói về các lý do Đức Chúa Trời cất đi mạng sống của những người không thuộc về Ngài.

Hôm nay, khi chúng ta cùng nhau bước vào hành trình năm mới 2026 Dương Lịch, ngoài việc dành thời gian thờ phượng, cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa với nhau, chúng ta cũng cần dành thời gian tương giao riêng với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trước hết, chúng ta hãy đến với Cha Yêu Thương của chúng ta là Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng lên Ngài lời cảm tạ và tôn vinh về sự quan phòng nhiệm mầu cùng ơn tha thứ dư dật Ngài đã ban cho chúng ta trong suốt năm qua. Chúng ta cũng trân trọng dâng trình trọn năm mới này lên Ngài, khẩn xin Ngài bày tỏ thánh ý, tiếp tục dẫn dắt, quan phòng, và giữ gìn chúng ta bước đi trong sự thánh khiết, không vấp phạm, trong năm 2026.

Tiếp đến, chúng ta hãy đến với Cứu Chúa Yêu Thương của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta tri ân Ngài về sự đồng hành trung tín và mọi ân điển quý báu từ Ngài đã nâng đỡ chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới có thể vượt qua thử thách, thắng hơn cám dỗ, và làm được những việc lành theo ý Ngài. Trong năm mới, chúng ta lại xin Ngài tiếp tục đồng hành, tuôn đổ ân điển và ban sức mới hằng ngày cho chúng ta.

Sau cùng, chúng ta hãy đến với Đấng An Ủi và Soi Sáng, là Đức Thánh Linh. Chúng ta cảm tạ và tôn vinh Ngài về bảy mục vụ mà Ngài đã làm cho chúng ta trong suốt năm qua. Ngài đã luôn an ủi, giảng dạy, hướng dẫn, cáo trách về tội lỗi, làm chứng, cầu thay, và ban ân tứ cho chúng ta [1]. Nhờ Ngài mà chúng ta được bình an, vui mừng, thỏa lòng, và đắc thắng trong danh Đấng Christ. Đồng thời, chúng ta tha thiết cầu xin Ngài tiếp tục công việc của Ngài trong chúng ta suốt năm 2026. Và đặc biệt xin Ngài luôn tỉnh thức lòng chúng ta về ngày trở lại vinh quang của Đấng Christ.

Năm 2026 đem chúng ta càng gần với sự đến của Đấng Christ càng hơn. Với những gì đã xảy ra trong các năm gần đây, chúng ta thấy năm 2026 có thể sẽ là một năm có rất nhiều biến động lớn trong toàn thế gian về mọi phương diện. Thiên tai, dịch bệnh, đói kém, và chiến tranh có lẽ sẽ gia tăng nhiều hơn và khốc liệt hơn, như cơn đau chuyển dạ của người phụ nữ sắp sinh con (Ma-thi-ơ 24:8). Những biến động ấy sẽ dẫn đến sự bất ổn lớn trong xã hội, sẵn sàng cho sự hình thành một chính phủ toàn cầu. Đó sẽ là tiền đề cho sự lộ diện và đăng quang cầm quyền của AntiChrist cùng mười vua của nó. Vì thế, năm 2026 chính là năm có xác suất cao cho sự đến của Đấng Christ. Chúng tôi đã trình bày chi tiết về xác suất cao này trong bài “Kỳ Tận Thế và Năm 2027”, trong khung thời gian 2026-2027 [2].

Đó là bài giảng vào ngày đầu của Tết Âm Lịch năm 2020, nhằm ngày 25/01/2020. Gần sáu năm đã trôi qua, kể từ khi chúng tôi giảng bài giảng đó, và tình hình thế giới đã ngày càng bất ổn càng hơn. Giờ đây, chúng ta đã cùng nhau bắt đầu bước vào khung thời gian vô cùng quan trọng ấy. Khung thời gian 2026-2027 có thể bao gồm các thời điểm: khi Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, khi Đức Chúa Trời hồi sinh phần thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên, và khi Kỳ Tận Thế bắt đầu.

Chúng ta hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên đã đi vào sự chết thuộc linh, khi họ chối bỏ Đấng Christ. Họ đã giao nộp Ngài trong tay các dân ngoại, khiến Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá vào ngày Lễ Vượt Qua năm 27 [3]. Nhưng bởi sự thương xót lớn của Đức Chúa Trời dành cho họ, Ngài sẽ phục hồi họ và ban cho họ sự cứu rỗi, làm thành giao ước của Ngài với các tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Sự phục hồi đó đã được tiên tri bởi Ô-sê:

“Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta. Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.” (Ô-sê 6:1-2).

“Hai ngày” của Ô-sê chính là hai ngàn năm, kể từ Lễ Vượt Qua năm 27 tới Lễ Vượt Qua năm 2027. Vì “với Chúa, một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày” (II Phi-e-rơ 3:8).

Dân I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời tái lập quốc vào ngày 14/05/1948. Rất có thể họ sẽ được Đức Chúa Trời phục sinh phần thuộc linh vào ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa năm 2027. Khi ấy, lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên sẽ được ứng nghiệm.

“Vậy, hãy nói tiên tri và bảo họ: ‘Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: “Này, Ta sẽ mở những mồ mả của các ngươi và làm cho các ngươi lên khỏi những mồ mả của các ngươi, hỡi dân Ta! Ta sẽ đem các ngươi vào trong đất của I-sơ-ra-ên. Và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, trong sự Ta mở những mồ mả của các ngươi và trong sự Ta làm cho các ngươi lên khỏi những mồ mả của các ngươi. Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt các ngươi trong đất của các ngươi. Rồi, các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã phán và đã làm thành, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.”‘” (Ê-xê-chi-ên 37:12-14).

Rất có thể, đó cũng là ngày mà Đức Chúa Trời đóng ấn 144.000 người trong 12 chi phái I-sơ-ra-ên (Khải Huyền 7:4) để sai họ rao giảng Tin Lành cho dân I-sơ-ra-ên trong Kỳ Tận Thế. Rồi, Kỳ Tận Thế sẽ xảy ra.

Nếu Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian vào năm 2026 thì đó là thời điểm xảy ra trước khi Đức Chúa Trời phục sinh phần thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên.

Nếu Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian vào năm 2027 thì thời điểm đó có thể xảy ra cùng lúc với thời điểm Đức Chúa Trời phục sinh phần thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên hoặc xảy ra sau đó. Nếu là xảy ra sau thì có thể là vào một trong các kỳ lễ hội của năm 2027: Lễ Ngũ Tuần, Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội, hoặc Lễ Lều Trại. Cho dù Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian sau thời điểm Đức Chúa Trời phục sinh phần thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên thì cũng sẽ là trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu. Vì lời hứa của Đức Chúa Jesus cho biết Hội Thánh không có mặt khi Kỳ Tận Thế bắt đầu:

“Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sắp đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất.” (Khải Huyền 3:10).

Chính Đức Chúa Jesus đã kêu gọi con dân Chúa phải sống trong sự tỉnh thức, canh chừng sự đến của Ngài:

“Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi đến.” (Ma-thi-ơ 24:42).

“Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày và giờ mà Con Người đến.” (Ma-thi-ơ 25:13).

“Hãy coi chừng! Hãy thức canh! Vì các ngươi chẳng biết kỳ đã định là khi nào.” (Mác 13:33).

“Những lưng của các ngươi hãy được thắt lại và những đèn được thắp lên.” (Lu-ca 12:35).

“Vậy, hãy giữ lấy mình, kẻo lòng các ngươi bị trĩu nặng với sự quá độ và sự say sưa, cùng sự lo lắng của đời sống mà ngày ấy thình lình đến trên các ngươi như cái bẫy.” (Lu-ca 21:34).

“Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho người canh chừng và giữ gìn áo xống của mình, để không bước đi lõa lồ mà người ta nhìn thấy sự hổ thẹn của mình.” (Khải Huyền 16:15).

Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô và Sứ Đồ Phi-e-rơ, cũng đã nhắc nhở và kêu gọi con dân Chúa:

“Hãy biết rằng thời kỳ hiện nay là giờ của ban ngày, lúc chúng ta thức dậy khỏi sự ngủ; vì hiện nay sự cứu rỗi của chúng ta đã gần chúng ta hơn khi chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” (Rô-ma 13:11-12).

“Các anh chị em hãy canh chừng! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!” (I Cô-rinh-tô 16:13).

“Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm. Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm. Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-6).

“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy, các anh chị em hãy có tâm trí sáng suốt mà cầu nguyện.” (I Phi-e-rơ 4:7).

Động từ “canh chừng” trong Ma-thi-ơ 24:42, 25:13, và I Cô-rinh-tô 16:13 chính là động từ được dùng để gọi hành động canh gác của người lính. Đó là sự tỉnh thức và quan sát để có thể kịp thời phát hiện sự tiếp cận của kẻ thù hoặc phát hiện sự kiện đang được trông đợi, như viện binh hoặc sự tiếp tế. Con dân Chúa được chính Ngài kêu gọi tỉnh thức và quan sát thời cuộc để nhận diện các dấu chỉ và trông đợi sự đến của Ngài. Dù không ai biết chính xác ngày và giờ Chúa đến nhưng chúng ta có thể biết khung thời gian về sự đến của Chúa. Vậy, khung thời gian đó là gì? Thánh Kinh cho chúng ta một chìa khóa quan trọng. Đó là các kỳ lễ của Thiên Chúa.

Chúng ta đã biết ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian phải là một ngày được Đức Chúa Trời định trước. Chúng ta cũng đã biết bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa chính là bảy “kỳ đã định” tiêu biểu cho các linh vụ mà Đấng Christ sẽ làm cho Hội Thánh và dân I-sơ-ra-ên trong thời Tân Ước. Vậy, sự Đấng Christ đến với Hội Thánh sẽ xảy ra vào một trong các kỳ lễ hội của Thiên Chúa là điều hợp lý. Mọi sự kiện trọng đại trong chương trình cứu rỗi: sự sinh ra, sự chết, sự sống lại của Đấng Christ và sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, đều đã ứng nghiệm trọn vẹn trong các kỳ lễ này. Vì thế, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin rằng sự kiện cuối cùng dành cho Hội Thánh cũng sẽ tuân theo cùng khuôn mẫu.

Lễ Thổi Kèn, với ý nghĩa tiên tri về tiếng kèn của Thiên Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16) và là ngày hội trọng thể, âm vang của sự kiện trọng đại, thường được xem là có ý nghĩa rõ ràng và trực tiếp nhất cho sự đến của Đấng Christ. Nhưng các kỳ lễ hội còn lại cũng đều có thể ứng nghiệm cho sự đến của Ngài.

  • Lễ Vượt Qua tiêu biểu cho sự Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho Hội Thánh thì lễ ấy cũng có thể là lúc Ngài đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, hoàn thành sự cứu chuộc thân thể xác thịt của con dân Chúa ra khỏi sự chết.

  • Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa tiêu biểu cho sự sống lại đầu mùa rất thích hợp cho sự Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, dâng trình Hội Thánh lên Đức Chúa Trời, như thành quả đầu mùa của sự cứu chuộc nhân loại.

  • Lễ Bánh Không Men tiêu biểu cho đời sống thánh khiết của những người đã tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, cũng thích hợp cho sự Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong sự thánh khiết trọn vẹn.

  • Lễ Ngũ Tuần là ngày Hội Thánh được khai sinh thì cũng có thể là ngày Hội Thánh được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian.

  • Lễ Chuộc Tội tiêu biểu cho sự chuộc tội được hoàn tất cũng thích hợp cho sự thân thể xác thịt của con dân Chúa được sống lại hoặc được biến hóa, thoát khỏi sự chết là hình phạt của tội lỗi trên xác thịt.

  • Lễ Lều Trại tiêu biểu cho sự Thiên Chúa ở cùng loài người cũng thích hợp cho sự kiện Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian để ở cùng Chúa luôn luôn.

Vì thế, trong năm 2026 này, vào mỗi kỳ lễ hội trong phần đầu của năm, chúng ta hãy sốt sắng, dọn mình, sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ. Nhưng nếu Đấng Christ chưa đến trong các kỳ lễ ấy thì lòng trông đợi của chúng ta sẽ lên cao điểm vào mỗi kỳ lễ hội trong phần sau của năm, bắt đầu với ngày Lễ Thổi Kèn.

Sở dĩ Lễ Thổi Kèn được đặc biệt trông đợi như vậy, là bởi tính chất độc nhất và không thể thay thế của nó. Trong tất cả các kỳ lễ của Thiên Chúa, đây là kỳ lễ duy nhất lấy tiếng kèn làm trung tâm và dấu hiệu đặc trưng (Lê-vi Ký 23:24). Tiếng kèn ấy không chỉ là nghi thức, mà chính là linh hồn của ngày lễ – một sự công bố long trọng bằng âm thanh về một kỳ đã định. Chính điều này khiến Lễ Thổi Kèn trở thành hình ảnh tiên tri trùng khớp một cách kỳ diệu và trọn vẹn nhất với lời hứa về sự cất Hội Thánh lên bởi tiếng kèn của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 15:52). Vì thế, Lễ Thổi Kèn xứng đáng là điểm hội tụ cao nhất cho lòng trông đợi của chúng ta.

Kính thưa Hội Thánh,

Trong năm 2026 Dương Lịch đầy trọng đại này, chúng ta hãy sống trong tư thế của:

  • Một lữ khách nhẹ nhàng, không vương vấn thế gian.

  • Một quản gia trung tín, khôn sáng quản lý mọi điều Chúa giao.

  • Và một người yêu nóng cháy, thiết tha mong đợi cuộc gặp gỡ vinh hiển với Vua mình.

Mỗi ngày qua đi là một cơ hội quý giá để chúng ta tự chuẩn bị và giúp nhiều người cùng chuẩn bị. Nguyện cho trong ngày Đấng Christ hiện ra, mỗi chúng ta đều có thể trình dâng trọn vẹn những việc lành mà chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình làm.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà, anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
01/01/2026

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://kytanthe.net/021-chu-giai-sach-khai-huyen-14-8/

[2] https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/

Karaoke Thánh Ca: “Và Tôi Đã Cầu Xin”:

https://karaokethanhca.net/va-toi-da-cau-xin/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.