Người Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ

77 views

YouTube: https://youtu.be/OQgd1sTTJqI

202502 Bài Giảng Trong Năm 2025
Người Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Qua Thánh Kinh chúng ta hiểu rằng, mỗi người là một linh hồn sống. Mỗi người có một thân thể thiêng liêng là tâm thần và có một thân thể vật chất là xác thịt.

“Và Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi của nó, thì loài người trở nên một linh hồn sống.” (Sáng Thế Ký 2:7).

“Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

“Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Tâm thần tiếp xúc và nhận thức thế giới thuộc linh. Sự cảm xúc, nhận thức, suy luận, hiểu biết, và ý muốn của tâm thần được gọi chung là thần trí. Thế giới thuộc linh bao gồm Thiên Chúa; các thiên sứ, kể cả những thiên sứ phạm tội, đứng đầu là Sa-tan, mà Thánh Kinh gọi chung là ma quỷ. Thế giới thuộc linh cũng bao gồm thiên đàng, còn được gọi là tầng trời thứ ba; âm phủ; và hỏa ngục. Các giác quan của xác thịt không thể nhận thức thế giới thuộc linh. Tâm thần của một người được tiếp xúc với Thiên Chúa, nếu người ấy yêu kính và vâng phục Thiên Chúa. Nhưng tâm thần của một người cũng có thể tiếp xúc với ma quỷ, nếu người ấy vui sống trong tội, tức là vui sống trong sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ gieo rắc những ý tưởng dối trá, những tà giáo, và những ý tưởng phản nghịch Thiên Chúa vào trong tâm trí của những người không yêu kính, không vâng phục Thiên Chúa. Ma quỷ có thể ban cho những người thờ lạy chúng năng lực làm ra những phép lạ, như các thuật sĩ của Pha-ra-ôn, vào thời Môi-se. Vì thế, không có gì lạ, khi chúng ta thấy, những người không tin Chúa, không thờ phượng Chúa, không vâng phục Chúa mà họ cũng có thể làm ra những dấu kỳ, phép lạ.

Xác thịt tiếp xúc và nhận thức thế giới thuộc thể. Sự cảm xúc, nhận thức, suy luận, hiểu biết, và ý muốn của xác thịt chúng tôi tạm gọi là lý trí của xác thịt. Thế giới thuộc thể bao gồm vũ trụ vật chất bao la, trong đó có đất và mọi vật thuộc về đất.

Linh hồn kết hợp thần trí và lý trí của xác thịt trong tâm trí để đưa ra quyết định sau cùng cho ý muốn và hành động của một người.

Trước khi loài người sa ngã, phạm tội không vâng phục Thiên Chúa thì nhờ có tâm thần mà loài người được tiếp xúc với Thiên Chúa, được thông công với Thiên Chúa, có sự tri thức về Thiên Chúa, và nhận được sức sống từ Thiên Chúa. Bởi đó, linh hồn có được những cảm xúc và quyết định đúng với ý muốn của Thiên Chúa, có năng lực thể hiện sự yêu thương, sự thánh khiết, và sự công chính, qua nếp sống mỗi ngày.

Sau khi loài người phạm tội, bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, thì tâm thần không còn tiếp tục nhận được sự tri thức từ Thiên Chúa, không còn tiếp tục nhận được sức sống từ Thiên Chúa. Đó gọi là sự chết thuộc linh. Những người không yêu kính, không vâng phục Thiên Chúa thì không có sự dẫn dắt và năng lực của thần trí đến từ Thiên Chúa, nên họ chỉ sống theo sự nhận thức của xác thịt và thần trí bị băng hoại bởi ma quỷ.

Trong tâm trí của loài người sau khi phạm tội vẫn còn lại sự tri thức từ Thiên Chúa về sự thực hữu của Ngài và các điều răn của Ngài. Sự tri thức ấy được di truyền trong dòng dõi của loài người, gọi là lương tâm. Nhưng vì loài người không còn nhận được sức sống từ Thiên Chúa nên không còn năng lực sống theo các điều răn của Ngài. Thí dụ: Theo lương tâm, loài người biết, phải tôn kính cha mẹ nhưng không có năng lực để tôn kính cha mẹ. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, loài người có thể bỏ mặc cha mẹ để tự lo cho chính mình.

Theo thời gian, dòng dõi của loài người ngày càng xa cách Thiên Chúa càng hơn. Nhiều người bị ma quỷ dẫn dụ vào những hệ thống triết học và tôn giáo phủ nhận Thiên Chúa, kêu gọi loài người tự mình tu tập để được trở nên thiện lành, thờ lạy các tà thần và giả thần. Thậm chí, có một số tôn giáo kêu gọi loài người tu tập để trở thành Thiên Chúa. Ngay cả trong Hội Thánh của Chúa cũng có những người tin và học theo các phong trào mê tín dị đoan, như Yoga, Pháp Luân Công… là các phong trào dạy những sự huyền bí mà chúng tôi tin rằng, Đức Chúa Jesus đã gọi chúng là “những bề sâu của Sa-tan” (Khải Huyền 2:24). Nhiều người khác thì hoàn toàn sống nếp sống sao cho thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt, bất chấp lương tâm. Vì thế, lương tâm của loài người ngày càng trở nên chai lì, khiến cho họ ngày càng làm ra vô số việc ác, là những việc nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời.

Nhưng Đức Chúa Trời yêu thế gian do Ngài dựng nên, nhất là loài người. Vì thế, đúng thời điểm đã định, Ngài đã ban sự cứu rỗi cho loài người. Đó là sự cứu họ ra khỏi mọi hình phạt của sự phạm tội, cứu họ ra khỏi sự bị nô lệ cho tội lỗi. Sự cứu rỗi đó được hoàn thành bởi sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá để gánh thay hình phạt của sự phạm tội cho loài người. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tức là thật lòng từ bỏ sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được cứu.

Trước khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người, bất cứ ai tin nhận Đức Chúa Trời, hết lòng vâng giữ các điều răn của Ngài thì họ được ban cho lời hứa về sự cứu rỗi sẽ đến trong Đức Chúa Jesus Christ. Dù họ chưa biết Đấng Christ là ai, và Ngài chưa đến trong thế gian, trong lúc họ sống trong thế gian, nhưng bởi đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời mà họ nhận được sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ. Hình phạt cho tất cả những tội lỗi của họ đều được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay trên thập tự giá.

Sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người, thì mỗi người cần thật lòng ăn năn tội và hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài để được cứu rỗi.

Được cứu rỗi là được Đức Chúa Trời tha thứ mọi sự phạm tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính ưa thích phạm tội, và được Đức Thánh Linh ban cho sức sống từ Thiên Chúa để có thể sống một nếp sống mới đúng theo Lời Chúa, thể hiện sự yêu thương, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Đó chính là sự một người được dựng nên mới, được tái sinh, bởi Thiên Chúa.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

“Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em, là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!” (I Phi-e-rơ 1:3-5).

Người được dựng nên mới, được tái sinh là người được Thánh Kinh gọi là “người mới”. “Người mới” bao gồm tâm thần được tương giao trở lại với Thiên Chúa; linh hồn được rửa sạch sự ưa thích tội lỗi; xác thịt được thánh hóa để trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa và công cụ làm ra những việc lành cho Đức Chúa Trời.

Tâm thần được nối lại mối tương giao với Thiên Chúa, được thông công với Thiên Chúa, được nhận tri thức mới và sức sống từ Thiên Chúa. Linh hồn được rửa sạch sự ưa thích tội lỗi nên có bản tính giống với Thiên Chúa trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Thân thể xác thịt được thánh hóa, biệt riêng cho Đức Chúa Trời nên có năng lực tránh sự phạm tội và có thể làm ra những việc lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

“Người mới” giống như Thiên Chúa trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. “Người mới” có thần trí hiểu biết, yêu thích các điều răn của Đức Chúa Trời và Lời Chúa; có năng lực trấn áp những sự ham muốn bất chính của xác thịt.

Tuy vậy, thân thể xác thịt chưa chết nên nó vẫn còn có những sự ham muốn bất chính. Thân thể xác thịt của chúng ta chính là “người cũ” với những sự ham muốn bất chính. Khi một người chiều theo những sự ham muốn bất chính của xác thịt thì người ấy phạm tội.

“Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.” (Ga-la-ti 5:19-21).

Ngày nào chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại thì ngày ấy chúng ta vẫn còn phải tận dụng năng lực Đức Thánh Linh ban cho chúng ta để bắt nó phải phục. Vì thân thể xác thịt, tức “người cũ” của chúng ta, có những sự ham muốn trái với thân thể thiêng liêng là tâm thần đã được tái sinh thành “người mới”.

“Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.” (Ga-la-ti 5:17).

Vì thế, con dân Chúa phải luôn sống theo sự tri thức của tâm thần:

“Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.” (Ga-la-ti 5:18).

“Nhờ thần trí dẫn dắt” là sống theo sự tri thức và cảm xúc đến từ Thiên Chúa trong tâm thần.

Lời Chúa dạy rõ:

“Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).

“Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!” (Cô-lô-se 3:8-10).

“Người mới” đã được Thiên Chúa ban cho những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mỗi người phải tự mình “mặc lấy người mới”. Đó chính là “tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch” (I Giăng 3:3).

Tiếc thay, có rất nhiều người đã tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đã được dựng nên mới nhưng lại không “mặc lấy người mới”, mà vẫn sống nếp sống của “người cũ” là nếp sống chiều theo những sự ham muốn bất chính của xác thịt.

Có nhiều nguyên nhân khiến cho một người đã là con dân Chúa mà không “mặc lấy người mới”.

1. Vẫn sống theo cách sống của người thế gian, không biến hóa nếp sống theo sự đổi mới của tâm trí: “Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).

2. Không sống theo sự hiểu biết của thần trí, nhưng vẫn làm trọn những sự tham muốn của xác thịt: “Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!” (Ga-la-ti 5:16).

3. Vẫn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian hơn là yêu Đức Chúa Trời: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian: sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian.” (I Giăng 2:15-16).

4. Thiếu kỷ luật bản thân, không biết noi theo gương của Sứ Đồ Phao-lô: “Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.” (I Cô-rinh-tô 9:27).

5. Không nhận thức rõ giá trị và mục đích của ơn cứu rỗi: “Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.” (II Cô-rinh-tô 5:15).

Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến cho một người không “mặc lấy người mới” là vì người ấy không có lòng ham thích Lời Chúa. Người ấy thiếu sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo, nên không có sự thông sáng và không có hành động khôn sáng (Giô-suê 1:8). Người ấy không được hưởng các ơn phước của Đức Chúa Trời. Người ấy phải chật vật trong cuộc sống vật chất hoặc phải làm ra những sự bất chính để kiếm sống. Trong khi những ai biết tìm kiếm Lời Chúa thì luôn được Đức Chúa Trời ban cho những sự cần dùng trong đời sống (Ma-thi-ơ 6:33).

Là con dân Chúa mà không “mặc lấy người mới” thì sẽ rơi vào các hoàn cảnh như sau:

1. Đức tin yếu đuối, dẫn đến đời sống thuộc linh yếu đuối, không thắng được cám dỗ và thử thách (Hê-bơ-rơ 5:11-14).

2. Đời sống không có sự bình an và sự vui vẻ trong thánh linh (Rô-ma 14:17).

3. Gây sự vấp phạm cho người khác (I Cô-rinh-tô 8:9).

4. Bị Chúa sửa phạt (Hê-bơ-rơ 12:6).

5. Không có phần thưởng trên thiên đàng (I Cô-rinh-tô 3:15).

Sự “mặc lấy người mới” là sự quyết tâm sống nếp sống mới theo Lời Chúa, làm đẹp lòng Chúa, là sự tiếp nhận sự thánh hóa của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Sự thánh hóa bởi Lời Chúa chỉ có thể xảy ra khi một người ham thích Lời Chúa, đọc, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo.

Kính thưa Hội Thánh,

Trong ngày đầu năm mới Âm Lịch 2025 này, chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm, tận dụng sức toàn năng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, sống trung tín, bắt thân thể xác thịt phải vâng phục chúng ta, cho tới ngày Đấng Christ hiện ra để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà, anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
29/01/2025

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Chào Mùa Xuân Thánh Ân”
https://karaokethanhca.net/chao-mua-xuan-thanh-an/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt, hoặc đó là chú thích của người dịch.