Sự Biến Hóa và Sự Sống Lại của Thân Thể Xác Thịt

805 views

YouTube: https://youtu.be/ULF2cwi145Y

202208 Bài Giảng Trong Năm 2022
Sự Biến Hóa và Sự Sống Lại của Thân Thể Xác Thịt

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Chúng ta đã học biết rằng, trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, đối với con dân Chúa trong Hội Thánh, những ai đã chết thì thân thể xác thịt sẽ được sống lại, những ai đang sống thì thân thể xác thịt sẽ được biến hóa. Cả hai đều có thân thể xác thịt mới, như thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ. Có thể gọi đó là thân thể siêu vật chất. Vì thân thể đó có thể sinh hoạt trong thế giới vật chất, còn gọi là thuộc thể, và sinh hoạt trong thế giới thiêng liêng, còn gọi là thuộc linh.

Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.” (I Cô-rinh-tô 15:52).

Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

Trong bài này, chúng ta hãy tìm hiểu thêm về sự biến hóa và sự sống lại của thân thể xác thịt. Sự biến hóa của thân thể xác thịt là thân thể vật chất sẽ không trải qua sự chết vật lý, nghĩa là nó không bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn, mà trong khoảnh khắc, được biến thành một thân thể siêu vật chất. Sự sống lại của thân thể xác thịt là sự thân thể xác thịt sau khi trải qua sự chết vật lý, dù bị tan rã thành các nguyên tố hóa học, nhưng trong khoảnh khắc, được sống lại thành một thân thể siêu vật chất. Nói cách khác, cả hai trường hợp đều là sự thân thể xác thịt vật chất được biến hóa thành thân thể xác thịt siêu vật chất, bởi quyền phép toàn năng của Thiên Chúa. Sự biến hóa ấy được Lời Chúa giải thích như sau:

Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết. Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]” (I Cô-rinh-tô 15:53-54).

Chúng ta cần ghi nhớ rằng, danh từ “sự chết” ở trong Thánh Kinh có nghĩa là sự bị phân rẽ khỏi một chủ thể. Khi Thiên Chúa phán với A-đam rằng: “Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết” (Sáng Thế Ký 2:16-17); thì động từ “chết” đó có nghĩa là:

  • Về phần vật chất, thân thể xác thịt của A-đam sẽ bị phân rẽ khỏi thân thể thiêng liêng là tâm thần, và bị phân rẽ khỏi bản ngã là linh hồn. Đó gọi là sự chết của thân thể xác thịt, sự chết vật lý, sự chết thuộc thể. Khi sự chết của thân thể xác thịt xảy ra thì thân thể xác thịt dần tan rã, trở về với bụi đất, tức là các nguyên tố hóa học đã được dùng để tạo ra nó. Thân thể thiêng liêng là tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó vào trong thân thể xác thịt của loài người (Truyền Đạo 12:7). Còn bản ngã là linh hồn thì bị tạm giam trong âm phủ, chờ ngày tái kết hiệp với thân thể xác thịt được sống lại (Lu-ca 16:19-31).

  • Về phần thiêng liêng, thân thể thiêng liêng là tâm thần và bản ngã là linh hồn của A-đam sẽ bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Khi một người bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa thì người ấy bị mất đi các đặc quyền Thiên Chúa đã ban cho người ấy; và phải gánh chịu các hình phạt về sự vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, là sự đau khổ trong đời này. Nếu không ăn năn và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trước khi thân thể xác thịt bị chết, thì người ấy sẽ tiếp tục đau khổ mãi mãi trong đời sau.

Sự chết thuộc linh và thuộc thể đó được gọi là sự chết thứ nhất. Người thuộc về Chúa, tức là người biết ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sau khi trải qua sự chết thứ nhất thì đến kỳ hạn Đức Chúa Trời đã định, thân thể xác thịt của người ấy sẽ được sống lại. Khi đó, tâm thần và linh hồn của người ấy được tái kết hiệp với thân thể phục sinh siêu vật chất. Rồi, người ấy sẽ sống đời đời hạnh phúc, trong Vương Quốc Trời.

Người không thuộc về Chúa, tức là người chọn sống trong tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sau khi trải qua sự chết thứ nhất thì cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, thân thể xác thịt của người ấy sẽ được sống lại. Khi đó, linh hồn được tái kết hiệp với thân thể phục sinh siêu vật chất để chịu phán xét về mọi việc người ấy đã làm, khi sống trong thế gian. Rồi, linh hồn trong thân thể xác thịt siêu vật chất của người ấy sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Người ấy sẽ không được ban cho tâm thần. Chức năng của tâm thần là để giúp cho một người có thể thông công với Thiên Chúa. Một người đời đời hoàn toàn bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời thì không cần đến thân thể thiêng liêng là tâm thần. Đó là sự chết thứ nhì.

Thân thể đã biến hóa được gọi là thân thể siêu vật chất vì nó vẫn được tạo thành bằng vật chất nhưng không còn bị giới hạn bởi các định luật vật lý của thế giới vật chất. Nó cũng không còn bao giờ bị phân rẽ khỏi linh hồn. Nó có thể sinh hoạt trong thế giới thuộc thể lẫn trong thế giới thuộc linh. Thân thể siêu vật chất ấy có thể ăn uống các thức ăn, thức uống vật chất, tương tác với thế giới vật chất. Nó có thể di chuyển từ thế giới vật chất vào thế giới thuộc linh và ngược lại, bằng vận tốc của tư tưởng. Vận tốc của tư tưởng có nghĩa là muốn đến nơi nào thì lập tức có mặt tại nơi ấy. Thí dụ, đang ở trên đất mà muốn vào trong thiên đàng thì lập tức có mặt trong thiên đàng.

Sau khi Đấng Christ phục sinh, chúng ta thấy, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ Ngài đã hiện ra hai lần cho Ma-ri Ma-đơ-len vào buổi sáng Chủ Nhật. Khi ấy, Ngài đã từ trên đất vào trong thiên đàng, ra mắt Đức Chúa Trời, rồi trở lại trên đất để Ma-ri Ma-đơ-len được sờ chạm Ngài chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn (Giăng 20:17; Ma-thi-ơ 28:9).

Ngày nay, theo khoa học, dù vũ trụ được hình thành cách nay khoảng 13,8 đến 15 tỉ năm, nhưng từ địa cầu nhìn ra khắp các phía trong vũ trụ thì những vật thể xa nhất mà chúng ta thấy được đã cách địa cầu khoảng 46,1 tỉ năm ánh sáng. Vì sự dãn nở của vũ trụ [1]. Nên nhớ, đây chỉ là những vật thể xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy trong vũ trụ, chưa phải là biên giới của vũ trụ. Vận tốc của ánh sáng đo được hiện nay là khoảng 300.000 km mỗi giây đồng hồ. Có nghĩa là, từ địa cầu muốn di chuyển đến nơi xa nhất trong vũ trụ của tầng trời thứ nhì mà loài người có thể nhìn thấy được, và di chuyển bằng vận tốc của ánh sáng, thì chúng ta phải mất 46,1 tỉ năm. Gần đây nhất, phi thuyền từ trái đất đến Hỏa Tinh phải mất khoảng bảy tháng cho chặng hành trình khoảng 480 triệu km [2]. Nhưng thân thể phục sinh của Đấng Christ đã từ trái đất vào trong thiên đàng rồi trở lại trái đất chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Điều đó chứng minh, thân thể siêu vật chất sinh hoạt trong thế giới vật chất lẫn thế giới thiêng liêng và không bị giới hạn bởi các định luật vật lý của thế giới vật chất.

Theo các sự đo đạc và tính toán ngày nay của khoa học thì dường như trời đất của thế giới vật chất đã được hình thành cách nay từ khoảng 13,8 đến 15 tỉ năm; riêng trái đất thì đã được hình thành cách nay khoảng 4,54 tỉ năm [3]. Nhưng theo Thánh Kinh thì trời đất và muôn vật chỉ được dựng nên trong vòng 6 ngày và cách nay khoảng 6.000 năm. Mặc dù các sự đo đạc và tính toán của khoa học là chính xác theo các dữ liệu hiện tại; nhưng các dữ liệu hiện tại không hẳn là có cùng giá trị như trong quá khứ, vào buổi đầu sáng thế và trước Cơn Lụt Lớn. Không ai biết vận tốc của ánh sáng vào buổi đầu sáng thế là bao nhiêu. Không ai biết tốc độ phân rã của phóng xạ trước Cơn Lụt Lớn là bao nhiêu. Vì thế, không thể dùng vận tốc ánh sáng và tốc độ phân rã của phóng xạ trong hiện tại để tính tuổi của vũ trụ và trái đất.

Trong câu chuyện Thiên Chúa dựng nên loài người, nếu lúc bấy giờ các nhà khoa học hiện đại của chúng ta khám nghiệm A-đam thì có lẽ họ thấy ông đã vào khoảng 30 tuổi. Nhưng thực tế, ông chỉ thực hữu một khoảnh khắc trước đó, khi hơi sự sống của Thiên Chúa thổi vào một tượng người bằng bụi đất. Trong câu chuyện Đức Chúa Jesus hóa nước trong sáu chậu đá rửa chân thành rượu ngon, tại một tiệc cưới ở Ca-na, nếu lúc bấy giờ các nhà khoa học hiện đại của chúng ta khám nghiệm rượu ấy thì có lẽ họ thấy chất rượu ấy đã được chế biến và để dành hàng trăm năm. Nhưng thực tế, rượu ấy là từ nước lã biến thành rượu ngay khoảnh khắc người coi tiệc nếm nó.

Thực tế, khoa học không thể kiểm chứng phép lạ của Thiên Chúa. Xin tham khảo khu mạng answersingenesis.org [4], [5].

Hiện nay, có hai khu vực trong thế giới thiêng liêng mà chúng ta được biết qua Thánh Kinh là:

  • Thiên đàng. Nơi ngự của Thiên Chúa với thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời.

  • Nơi có khóc lóc và nghiến răng. Gồm có âm phủ là nơi tạm giam linh hồn của những người không thuộc về Chúa; vực sâu không đáy là nơi tạm giam các thiên sứ phạm tội vào thời Nô-ê, được gọi là các con trai của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký đoạn 6, còn gọi là các tà linh; và hồ lửa là nơi hình phạt đời đời dành cho những người và những thiên sứ không vâng phục Thiên Chúa [6].

Chúng ta có thể hiểu rằng, Sáng Thế Ký đoạn 6 ghi lại sự kiện các thiên sứ phạm tội đã nhập vào các người nam gian ác thời bấy giờ, để dùng họ sinh ra một dòng dõi gian ác càng hơn. Sự tự ý nhập vào loài người của các thiên sứ ấy là vượt qua sự cho phép của Đức Chúa Trời, nên họ đã bị giam vào trong vực sâu không đáy. Các thiên sứ phạm tội khác thì vẫn theo Sa-tan đi khắp đó đây trên đất để cám dỗ loài người. Nhưng vào thời của Đức Chúa Jesus, có một số đông thiên sứ phạm tội cũng đã tự ý nhập vào một người. Chúng đã cầu xin Đức Chúa Jesus đừng khiến chúng phải vào trong vực sâu không đáy. Vì chúng hiểu, đó là hình phạt dành cho những tà linh tự ý nhập vào loài người (Lu-ca 8:30-31). Dĩ nhiên, đối với những người tự ý thờ lạy ma quỷ, thờ lạy các thần tượng, tin vào những mê tín dị đoan, quan hệ tình dục với những người đã bị tà linh nhập thì các tà linh có quyền nhập vào họ, vì họ đã tự ý trở thành nô lệ của chúng.

Sự biến hóa và sự sống lại của thân thể xác thịt đều xảy ra cho những người thuộc về Chúa lẫn những người không thuộc về Chúa.

Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Theo Thánh Kinh, ngoài những con dân Chúa trong Hội Thánh, đang còn sống trong ngày Đấng Christ đến, thân thể xác thịt của họ sẽ được biến hóa, thì có hai trường hợp đặc biệt đã xảy ra cho hai người thuộc về Chúa và có hai trường hợp đặc biệt sẽ xảy ra cho hai người không thuộc về Chúa.

Trường hợp thứ nhất là Hê-nóc. Hê-nóc được nói đến ở đây là Hê-nóc đời thứ bảy, kể từ A-đam, theo dòng của Sết. Không phải Hê-nóc đời thứ ba, kể từ A-đam, theo dòng của Ca-in.

Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Thiên Chúa mang ông đi.” (Sáng Thế Ký 5:24).

Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 11:5).

Như vậy, thân thể xác thịt của Hê-nóc đã được Đức Chúa Trời biến hóa và đem ra khỏi thế gian, trước khi Đức Chúa Trời dùng Cơn Lụt Lớn hình phạt toàn thế gian. Sự kiện ấy tiêu biểu cho sự kiện con dân Chúa trong Hội Thánh đang sống trong ngày Đấng Christ đến, thì thân thể xác thịt của họ cũng sẽ được biến hóa và được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian, trước khi Đức Chúa Trời dùng bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế để hình phạt toàn thế gian. Lời hứa của Đấng Christ dành cho Hội Thánh là:

Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất.” (Khải Huyền 3:10).

Trong khi đó, trường hợp của gia đình Nô-ê được Đức Chúa Trời bảo tồn trong suốt Cơn Lụt Lớn được tiêu biểu cho sự Đức Chúa Trời sẽ bảo tồn những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế. Ngoại trừ một số người sẽ chịu chết vì đức tin bởi tay AntiChrist và những kẻ theo AntiChrist. Rồi, họ sẽ được sống lại và cùng Đấng Christ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm.

Trường hợp thứ nhì là Tiên Tri Ê-li. Tiên tri Ê-li đang còn sống thì được cất lên trời.

Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc.” (II Các Vua 2:11).

Dù Thánh Kinh không nói đến sự thân thể xác thịt của Ê-li được biến hóa, nhưng chúng ta có thể hiểu như vậy. Vì thân thể xác thịt phải trở thành siêu vật chất thì mới có thể đi vào thế giới thuộc linh. Chúng ta hiểu thêm rằng, dù thân thể xác thịt của Hê-nóc và Ê-li được biến hóa và được Chúa đem ra khỏi thế gian, nhưng họ đã không sống trong thiên đàng. Vì chỉ sau khi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội thì Ngài mới đem các thánh đồ vào trong thiên đàng. Trước đó, các thánh đồ ở trong Lạc Viên, nơi âm phủ (Lu-ca 16:19-31). Và như vậy, Hê-nóc cùng Ê-li đã ở trong Lạc Viên, nơi âm phủ. Sau khi Môi-se qua đời, cũng đã vào trong Lạc Viên nơi âm phủ. Về sau, Ê-li đã cùng Môi-se hiện ra trò chuyện với Chúa trên núi hóa hình (Ma-thi-ơ 17:3; Mác 9:4; Lu-ca 9:30).

Sự kiện Tiên Tri Ê-li được biến hóa và được cất ra khỏi thế gian có thể tiêu biểu cho sự kiện 144.000 người I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời biệt riêng trong Kỳ Tận Thế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ được cất ra khỏi thế gian. Thánh Kinh không nói gì về nhiệm vụ của 144.000 người được chọn ra từ trong 12 chi phái I-sơ-ra-ên [7]. Cũng không nói đến sự thân thể xác thịt của họ sẽ được biến hóa và được cất ra khỏi thế gian. Đây chỉ là sự phỏng đoán của chúng tôi.

Trường hợp thứ ba và thứ tư là AntiChrist và Tiên Tri Giả của AntiChrist. Vào cuối Kỳ Tận Thế, cả hai kẻ này đang còn sống trong thân thể xác thịt thì bị Đấng Christ ném vào hồ lửa.

Con thú bị bắt cùng Tiên Tri Giả đã làm nhiều phép lạ trước nó để lừa dối những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu hoàng.” (Khải Huyền 19:20).

Thế gian là thế giới vật chất. Hồ lửa, còn gọi là hỏa ngục, là thế giới thiêng liêng. Sự kiện AntiChrist và Tiên Tri Giả bị ném vào hồ lửa đang khi còn sống trong thân thể xác thịt khiến cho chúng ta hiểu rằng, đó là trường hợp thân thể xác thịt của những người không thuộc về Chúa, không trải qua sự chết, nhưng được biến hóa thành thân thể siêu vật chất để gánh chịu hình phạt đời đời, trong thế giới thiêng liêng. Khoảng một ngàn năm sau đó, Sa-tan cũng bị ném vào hồ lửa đã có sẵn AntiChrist và Tiên Tri Giả trong đó.

Ma Quỷ, kẻ lừa dối chúng, bị ném vào hồ lửa và lưu hoàng, nơi có con thú và Tiên Tri Giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.” (Khải Huyền 20:10).

Sau cùng là linh hồn và thân thể xác thịt đã phục sinh thành thân thể siêu vật chất của những người không thuộc về Chúa cũng bị ném vào trong hồ lửa.

Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ. Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì. Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì cũng bị ném vào hồ lửa.” (Khải Huyền 20:13-15).

Ngoài AntiChrist và Tiên Tri Giả thì Thánh Kinh không nói đến trường hợp nào một người đang sống mà bị ném vào hồ lửa.

Sự Sống Lại của Thân Thể Xác Thịt

Sự sống lại của thân thể xác thịt mà chúng ta tìm hiểu ở đây không phải là các trường hợp người đã chết nhưng được sống lại thêm một thời gian, như nhiều lần Thánh Kinh đã nói đến. Như trường hợp đứa con trai của một bà góa được Tiên Tri Ê-li làm cho sống lại (I Các Vua 17:22). Như trường hợp La-xa-rơ được Đức Chúa Jesus làm cho sống lại (Giăng 11:43-44). Như trường hợp Ta-bi-tha được Sứ Đồ Phi-e-rơ làm cho sống lại (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:40). Nhưng chúng ta tìm hiểu về sự thân thể xác thịt đã chết được sống lại thành một thân thể siêu vật chất, không còn trải qua sự chết vật lý. Nghĩa là không còn bao giờ bị phân rẽ khỏi linh hồn. Thân thể xác thịt được sống lại thành thân thể siêu vật chất đó có thể sinh hoạt trong thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh.

Đối với người thuộc về Chúa, thân thể siêu vật chất ấy sẽ sống đời đời trong vinh quang và hạnh phúc với Thiên Chúa. Đối với những người không thuộc về Chúa thì thân thể siêu vật chất ấy sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục cùng với Sa-tan, các thiên sứ phạm tội, AntiChrist, và Tiên Tri Giả.

Sự sống lại của thân thể xác thịt thành thân thể siêu vật chất của những người thuộc về Chúa sẽ được xảy ra trong ba giai đoạn. Cả ba giai đoạn đều được gọi là sự sống lại thứ nhất, xảy ra trước khi Vương Quốc Ngàn Năm được thành lập.

Giai đoạn thứ nhất dành riêng cho con dân Chúa thuộc Hội Thánh. Hội Thánh là tập thể của những con dân Chúa được Đức Chúa Trời chọn ra một cách đặc biệt, từ trước khi sáng thế:

Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.” (Ê-phê-sô 1:4).

Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.” (II Ti-mô-thê 1:9).

Chỉ những ai thuộc Hội Thánh mới được kết hiệp cách lạ lùng làm một với Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con ở trên thiên đàng (Khải Huyền 19:7-9). Và họ sẽ được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. Hội Thánh đã được Đấng Christ thành lập vào ngày Lễ Ngũ Tuần của năm 27 và sẽ được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế.

Tất cả con dân Chúa đã qua đời trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh trên đất, dù là đã gần 2.000 năm qua, như Chấp Sự Ê-tiên, hay sẽ chỉ mới chết một khoảnh khắc trước khi Đấng Christ đến, thì thân thể xác thịt của họ đều sẽ được sống lại, ngay khi tiếng kèn báo hiệu sự đến của Đấng Christ được cất lên. Cho dù thân thể xác thịt của họ vẫn còn tươi nguyên, hay đã phân rã hoặc đã thiêu hóa thành các nguyên tố hóa học, thì bởi quyền phép của Thiên Chúa, các yếu tố vật chất vốn là thân thể vật chất của họ sẽ biến hóa thành một thân thể xác thịt siêu vật chất. Thân thể xác thịt siêu vật chất ấy sẽ y như thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ. Họ sẽ cùng với những con dân Chúa đang sống mà thân thể xác thịt cũng đã biến hóa, cất lên không trung, trong các đám mây, để gặp Đấng Christ.

Tại chốn không trung, Đấng Christ quang lâm trên đám mây và mang theo phần thưởng để thưởng cho mỗi người tùy theo những việc họ đã làm, kể từ khi họ thuộc về Ngài. Phần thưởng đó sẽ là chức vụ và thẩm quyền của mỗi người trong sự đồng trị với Đấng Christ.

Giai đoạn thứ nhì dành cho con dân Chúa ngoài Hội Thánh. Con dân Chúa ngoài Hội Thánh bao gồm ba thời kỳ. Thời kỳ trước Cựu Ước, từ A-đam cho tới Gia-cốp. Thời kỳ Cựu Ước, từ Môi-se cho tới tên trộm bị đóng đinh bên Đấng Christ. Thời kỳ của bảy năm đại nạn, tức là Kỳ Tận Thế. Sự thân thể xác thịt của con dân Chúa ngoài Hội Thánh được sống lại thành thân thể siêu vật chất sẽ xảy ra ngay sau khi Đấng Christ tiêu diệt AntiChrist cùng những người mang con dấu của AntiChrist; và liền trước khi Ngài thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.

Sau khi Hội Thánh được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian thì Kỳ Tận Thế sẽ đến. Trong suốt thời gian đó, với sự rao giảng Tin Lành của 144.000 người I-sơ-ra-ên, sự làm chứng của hai chứng nhân, và sự rao giảng Tin Lành của thiên sứ, sẽ có rất nhiều người tin nhận Tin Lành. Nhiều người trong số họ sẽ bị AntiChrist và những kẻ theo AntiChrist giết. Những con dân Chúa chịu chết vì đức tin trong Kỳ Tận Thế sẽ được sống lại và đồng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm.

Và tôi thấy có nhiều ngai và những người ngồi trên chúng. Quyền phán xét được ban cho họ. Tôi thấy những linh hồn của những người đã bị chém đầu bởi sự làm chứng về Đức Chúa Jesus và về Lời của Đức Chúa Trời, là những người đã không thờ phượng con thú hoặc tượng của nó, cũng đã không nhận dấu hiệu của nó trên trán hoặc trên tay của họ. Họ được sống và được cai trị với Đấng Christ một ngàn năm.” (Khải Huyền 20:4).

Một số thánh đồ thời Cựu Ước cũng sẽ đồng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm. Điển hình là Vua Đa-vít.

Đa-vít, tôi tớ của Ta, sẽ là vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một người chăn. Chúng nó sẽ bước đi trong các mệnh lệnh của Ta. Chúng nó sẽ vâng giữ các luật lệ của Ta và làm theo. Chúng nó sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho Gia-cốp, tôi tớ của Ta, nơi các tổ phụ của các ngươi đã ở. Chúng nó sẽ ở tại đó; chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó, cho đến mãi mãi. Đa-vít, tôi tớ của Ta sẽ là vua của chúng nó đời đời.” (Ê-xê-chi-ên 37:24-25).

Giai đoạn thứ ba dành cho hai chứng nhân của Chúa bị giết vào giữa Kỳ Tận Thế. Trong ba năm rưỡi đầu của Kỳ Tận Thế, Chúa sẽ sai hai chứng nhân của Ngài xuất hiện giữa thành Giê-ru-sa-lem để làm chứng cho Ngài. Họ sẽ làm chứng về luật pháp của Ngài và về sự phạm tội của toàn thế gian. Sau đó, họ sẽ bị giết và sau ba ngày rưỡi, họ sẽ được sống lại và được cất lên trời.

Khải Huyền 11:3-12

3 Ta sẽ ban quyền lực cho hai chứng nhân của Ta. Họ sẽ mặc áo tang, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

4 Họ là hai cây ô-li-ve và là hai chân đèn đứng trước Đức Chúa Trời của đất.

5 Nếu ai làm hại họ thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu nuốt những kẻ thù nghịch họ. Nếu ai làm hại họ, kẻ đó sẽ bị giết như vậy.

6 Họ có quyền lực đóng trời, khiến không có mưa trong những ngày họ nói tiên tri. Họ có quyền lực trên nước, khiến nước trở thành máu và làm hại đất bằng đủ loại tai họa bất kỳ lúc nào họ muốn.

7 Khi họ làm chứng xong rồi, thì con thú lên từ vực sâu không đáy sẽ gây chiến với họ, sẽ thắng họ và sẽ giết họ.

8 Xác chết họ sẽ ở trên đường phố của thành lớn, mà tên thuộc linh là Sô-đôm và Ê-díp-tô, cũng là nơi mà Chúa của chúng ta đã bị đóng đinh.

9 Người thuộc các dân, các chi tộc, các ngôn ngữ, các quốc gia sẽ thấy xác họ ba ngày rưỡi. Xác họ không được phép chôn vào mộ.

10 Cư dân trên đất sẽ vui mừng về họ, sẽ hớn hở gửi quà cho nhau vì hai tiên tri này đã làm khổ cư dân trên đất.

11 Sau ba ngày rưỡi, linh sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào họ và họ đứng dậy trên chân mình. Sự kinh khủng giáng xuống trên những người nhìn thấy họ.

12 Họ nghe có tiếng lớn từ trời, phán với họ rằng: “Hãy lên đây!” và họ được cất lên trời trong một đám mây. Những kẻ thù của họ đều trông thấy.

Chúng ta không biết rõ hai chứng nhân này là ai. Quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe lại bài giảng “Chú Giải Khải Huyền 11:01-14 Hai Chứng Nhân của Thiên Chúa” đã được đăng trên khu mạng kytanthe.net [8].

Sự sống lại của thân thể xác thịt thành thân thể siêu vật chất của những người không thuộc về Chúa. Đó sẽ là sự sống lại được xảy ra chỉ một lần duy nhất, sau thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm và sau khi trời đất hiện tại đã qua đi. Đó là sự sống lại sau cùng của loài người.

Khải Huyền 20:11-15

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng.

12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ.

13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ.

14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.

15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì cũng bị ném vào hồ lửa.

Trong sự hiểu của chúng tôi, sự thân thể xác thịt của những người không thuộc về Chúa được sống lại thành thân thể siêu vật chất, có thể xảy ra như sau:

  • Bởi mệnh lệnh của Chúa, thân thể xác thịt đã chết của tất cả những người không thuộc về Chúa, từ Ca-in cho đến những kẻ theo Sa-tan chống nghịch Chúa, bị lửa từ trời thiêu đốt vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, đều được sống lại.

  • Mỗi người sẽ có một thân thể siêu vật chất và linh hồn của mỗi người từ trong âm phủ sẽ kết hiệp trở lại với thân thể xác thịt đã phục sinh.

  • Khi đó, trời và đất của thế giới vật chất không còn.

  • Những người không thuộc về Chúa ứng hầu trước Đức Chúa Trời trong thế giới thuộc linh. Có thể là tại trên biển thủy tinh trước Ngai của Đức Chúa Trời, trong thiên đàng.

Trước ngai có một biển thủy tinh trong như pha lê. Giữa và chung quanh ngai có bốn sinh vật mà phía trước và phía sau đầy những mắt.” (Khải Huyền 4:6).

Nếu là vậy, thì họ sẽ được chứng kiến sự vinh quang, đẹp đẽ của thiên đàng và của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên họ, yêu thương họ, và đã ban cho họ cơ hội được cứu rỗi. Họ cũng sẽ được chứng kiến sự vinh quang và đẹp đẽ của các thiên sứ và của những người thuộc về Chúa. Nhất là của Hội Thánh, là những người dự phần trong sự phán xét họ.

  • Rất có thể, khi thân thể xác thịt của họ được sống lại, thành thân thể siêu vật chất thì vinh quang quang và đẹp đẽ như Đức Chúa Trời đã định cho họ, nếu họ tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.

  • Sau mỗi tội lỗi của họ được phán xử và lên án phạt thì thân thể siêu vật chất của họ bị giảm đi sự vinh quang và đẹp đẽ.

  • Cuối cùng, họ bị ném vào trong hồ lửa và chịu khổ đời đời với Sa-tan, các thiên sứ phạm tội, AntiChrist, và Tiên Tri Giả.

  • Sự chết, tức là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, cùng với âm phủ, tức là nơi tạm giam các linh hồn và các thiên sứ phạm tội, đều bị ném vào hồ lửa. Có nghĩa là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa và sự bị giam giữ chỉ có trong hồ lửa mà thôi. Ngoài hồ lửa là vương quốc yêu thương, thánh khiết, và công chính đời đời của Đức Chúa Trời.

Trái với sự hiểu lầm của nhiều người. Trong âm phủ và trong hỏa ngục không hề có sự ma quỷ hành hạ những người bị hư mất, mà là cả ma quỷ lẫn những người bị hư mất đều cùng nhau chịu khổ vì sự phạm tội của mình.

Cảm tạ Chúa! Ngày thân thể xác thịt của con dân Chúa trong Hội Thánh được biến hóa hoặc được sống lại thành thân thể siêu vật chất không còn xa nữa. Ngày ấy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Cho dù có lâu thêm thì cũng sẽ không quá năm năm, kể từ ngày lễ Vượt Qua của năm 2022 này [9].

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
29/01/2022

Ghi Chú

[1] https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2020/01/21/how-far-is-it-to-the-edge-of-the-universe/?sh=4bbf558b55a3

[2] https://mars.nasa.gov/mars2020/timeline/cruise/

[3] https://www.space.com/24854-how-old-is-earth.html

[4] https://answersingenesis.org/creation/

[5] https://answersingenesis.org/search/?q=young%20earth

[6] https://timhieutinlanh.com/am-phu-va-ho-lua/

[7] https://kytanthe.net/034_chu-giai-khai-huyen-71-17/

[8] https://kytanthe.net/038-chu-giai-sach-khai-huyen-111-14/

[9] https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/

Karaoke Thánh Ca: “Mong Ngày Đấng Christ Quang Lâm”
https://karaokethanhca.net/mong-ngay-dang-christ-quang-lam/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/