Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa và Sự Đến của Đấng Christ

1,151 views

YouTube: https://youtu.be/Q1hFj4_Ubfo

202113 Bài Giảng Trong Năm 2021
Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa
và Sự Đến của Đấng Christ

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay là Sa-bát 27/03/2021 và cũng là ngày Lễ Vượt Qua của năm 2021, nhằm ngày 14 tháng Nissan, tức tháng Một, theo Lịch Thánh Kinh mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân I-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 12). Chúng ta đã biết Lễ Vượt Qua do Đức Chúa Trời quy định, và lễ này tiêu biểu cho sự kiện Đức Chúa Jesus Christ chịu chết để chuộc tội cho loài người. Ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ: thì người ấy sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi; được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội; và được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể xác thịt, ban cho thánh linh là năng lực từ Thiên Chúa, để người ấy sống một đời sống mới, thánh khiết trong Đấng Christ, làm thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy.

Ngày tiếp theo Lễ Vượt Qua, nhằm ngày 15 tháng Nissan, là ngày đầu tiên của Lễ Bánh Không Men. Lễ này kéo dài bảy ngày; ngày đầu và ngày cuối đều là ngày Sa-bát trọng thể, khác với ngày Sa-bát Thứ Bảy cuối tuần. Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi của ngày Sa-bát Thứ Bảy là sự nghỉ làm việc để cho thân thể xác thịt được hồi sức, và để con dân Chúa cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Sự nghỉ ngơi trong các ngày lễ hội của Đức Chúa Trời là sự nghỉ ngơi để con dân Chúa có thời gian thờ phượng Ngài cách đặc biệt; và để họ nhớ đến các ý định tốt lành của Ngài mà Ngài đã định sẵn cho họ, như được tiêu biểu bởi các ngày lễ hội. Lễ Bánh Không Men cũng do Đức Chúa Trời quy định; và lễ này tiêu biểu cho đời sống mới trong Đấng Christ của những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Men tiêu biểu cho tội lỗi. Bánh không men tiêu biểu cho đời sống thánh khiết không phạm tội. Ngày Sa-bát đầu của lễ tiêu biểu cho sự người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được nghỉ ngơi khỏi gánh nặng của tội lỗi. Ngày Sa-bát cuối của lễ tiêu biểu cho sự người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được nghỉ ngơi khỏi mọi việc làm lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân Chúa, trong cuộc đời này. Đó là lúc Chúa đã đem họ ra khỏi thế gian này (Khải Huyền 14:13).

Ngày thứ nhì của Lễ Bánh Không Men nhằm ngày 16 tháng Nissan, là ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa. Lễ này cũng do Đức Chúa Trời quy định, tiêu biểu cho sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ và sự phục sinh của những ai ở trong Đấng Christ:

I Cô-rinh-tô 15:20-23

20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã được sống lại từ những người chết, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ.

21 Vì sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của những kẻ chết cũng đến bởi một người.

22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại.

23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; sau đó, là những ai thuộc về Đấng Christ, trong sự đến của Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ đã phục sinh cách nay gần hai ngàn năm. Thân thể xác thịt của con dân Chúa trong Hội Thánh đã chết sẽ được phục sinh hoặc nếu đang sống sẽ được biến hóa, trong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Ngày ấy có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào nhưng sẽ không kéo dài quá sáu năm, kể từ ngày Lễ Dâng Bó lúa Đầu Mùa của Năm 2021, dựa vào các lời tiên tri trong Thánh Kinh: Thi Thiên 90:10; Ô-sê 6:1-2; Ma-thi-ơ 24:32-44; II Phi-e-rơ 3:8.

Trong bài giảng “Kỳ Tận Thế và Năm 2027” [1], chúng tôi đã trình bày các điểm sau đây:

  • Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa tiêu biểu cho sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ, sự phục sinh của những ai thuộc về Chúa, và sự phục sinh thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên.

  • Đức Chúa Jesus Christ bị dân I-sơ-ra-ên giao nộp cho dân La-mã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, vào ngày Lễ Vượt Qua của năm 27 [2]. Ngày đó cũng được xem là ngày dân I-sơ-ra-ên đã chết thuộc linh, vì chối bỏ Đấng Christ.

  • Lời tiên tri trong Ô-sê cho biết dân I-sơ-ra-ên sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại về thuộc linh sau hai ngày họ chết thuộc linh. Hai ngày ấy tiêu biểu cho hai ngàn năm:

Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta. Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.” (Ô-sê 6:1-2).

Hỡi những người yêu dấu! Đừng quên điều này, với Chúa, một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày.” (II Phi-e-rơ 3:8).

  • Từ ngày Lễ Vượt Qua của năm 27 đến ngày Lễ Vượt Qua của năm 2027 là tròn hai ngàn năm hay hai ngày tiên tri trong Ô-sê 6:1-2.

  • Vậy, Đức Chúa Trời có thể sẽ khiến dân I-sơ-ra-ên sống lại về thuộc linh vào ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa của năm 2027; cũng là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ chọn ra 144.000 người I-sơ-ra-ên từ 12 chi phái và đóng ấn cho họ, để họ rao giảng Tin Lành trong Kỳ Tận Thế.

  • Ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa của năm 2027 nhằm Thứ Sáu ngày 23 tháng 04 năm 2027. Chúng ta chú ý chi tiết lạ lùng này:

— Chúa dựng nên loài người vào ngày Thứ Sáu trong bảy ngày sáng tạo.

— Chúa thành lập Hội Thánh vào ngày Thứ Sáu, nhằm 30 tháng 05 năm 27.

— Chúa tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên vào ngày Thứ Sáu, nhằm 14 tháng 05 năm 1948.

  • Có thể Chúa sẽ hồi sinh thuộc linh dân I-sơ-ra-ên vào ngày Thứ Sáu, nhằm 23 tháng 04 năm 2027, cũng là ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa. Có thể cũng trong ngày ấy, Chúa sẽ đóng dấu trên 144.000 người I-sơ-ra-ên được chọn ra từ trong 12 chi phái. Vì ngày hôm ấy sẽ vừa qua khỏi hai ngày tiên tri trong Ô-sê 6:1-2, tức là tròn hai ngàn năm dân I-sơ-ra-ên chết thuộc linh.

Chúng ta đã hiểu rằng, dù con dân Chúa có thể biết “mùa” Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, nhưng không ai có thể biết trước ngày và giờ:

Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ. Còn sáng sớm thì các ngươi nói: Hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu hiệu của các thời kỳ sao?” (Ma-thi-ơ 16:1-3).

Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên trời cũng chẳng biết, Đức Con cũng chẳng biết, ngoại trừ Đức Cha.” (Mác 13:32).

Chúng ta đã hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ có thể đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào bất kỳ lúc nào.

Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, có thể Ngài sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian vào một trong các ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa, là ngày lễ tiêu biểu cho sự sống lại của Đấng Christ và Hội Thánh. Đấng Christ là trái đầu mùa của sự sống lại, Hội Thánh là những trái đầu mùa trong sự Đấng Christ dựng nên mới mọi tạo vật:

Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng Lời của lẽ thật sinh chúng ta, để cho chúng ta trở nên những trái đầu mùa của những tạo vật của Ngài.” (Gia-cơ 1:18).

Vì thế, kể từ ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa năm nay, chúng ta hãy cùng nhau mong chờ sự đến của Đấng Christ mỗi ngày nhưng chúng ta hãy mong chờ cách đặc biệt vào các ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa. Nhất là các ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa nhằm vào ngày Thứ Sáu. Dưới đây là phần liệt kê các ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa từ năm 2021 tới năm 2027:

  • Năm 2021: Thứ Hai, 29 tháng 03.

  • Năm 2022: Chủ Nhật, 17 tháng 04.

  • Năm 2023: Thứ Sáu, 07 tháng 04.

  • Năm 2024: Thứ Tư, 24 tháng 04.

  • Năm 2025: Thứ Hai, 14 tháng 04.

  • Năm 2026: Thứ Sáu, 03 tháng 04.

  • Năm 2027: Thứ Sáu, 23 tháng 04.

Ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa năm 2027 vừa nhằm vào ngày Thứ Sáu; vừa là thời điểm dân I-sơ-ra-ên đã chết thuộc linh tròn hai ngàn năm, cần được sống lại, theo lời tiên tri trong Ô-sê 6:1-2. Đó cũng là thời điểm rất thích hợp để Chúa chấm dứt thời kỳ Hội Thánh, bằng sự cất Hội Thánh ra khỏi thế gian; đồng thời tái khởi động chương trình của Ngài dành cho dân I-sơ-ra-ên.

Chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không khẳng định hay tìm kiếm ngày và giờ Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Chúng tôi chỉ khẳng định rằng, qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh, qua tình hình thời sự của thế giới, chúng ta biết chắc, Hội Thánh đang ở trong những ngày cuối cùng, liền trước khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Vì thế, chúng ta cần tỉnh thức theo lời cảnh báo của Chúa:

Vậy, hãy tỉnh thức! Vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi đến.” (Ma-thi-ơ 24:42).

Chúng tôi cũng xin nhắc lại, ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian sẽ là một ngày rất bình thường như mọi ngày. Người thế gian và ngay cả con dân Chúa vẫn sẽ sinh hoạt rất bình thường, dù có thể lúc ấy con dân Chúa sẽ phải trải qua những sự bách hại hoặc đang chịu khổ trong một thiên tai lớn, như chúng tôi đã trình bày trong bài giảng “Cơn Bão Lửa từ Mặt Trời và Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39” mà chúng tôi vừa giảng trong Sa-bát tuần trước [3]. Lời Chúa tiên tri cách rõ ràng:

Ma-thi-ơ 24:37-41

37 Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy.

38 Vì trong những ngày trước cơn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê vào trong tàu,

39 và không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đến và đem đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng như vậy.

40 Lúc ấy, sẽ có hai người ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại;

41 hai người đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại.

Rõ ràng là trong ngày Đấng Christ đến, thế gian vẫn ăn, uống, cưới gả… con dân Chúa vẫn lao động bình thường: người thì đang làm việc ngoài đồng, người thì đang làm việc trong nhà.

Rõ ràng là Chúa không hề kêu gọi con dân Chúa bỏ hết mọi sinh hoạt bình thường, tập trung lại một nơi nào đó để chờ Chúa đến. Trái lại lời của Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ, được ghi lại trong Giăng 9:4, cho chúng ta thấy, chính Chúa vẫn làm việc cho tới giờ cuối cùng của Ngài trên đất:

Trong khi là ban ngày, Ta phải làm những việc của Đấng đã sai Ta. Tối lại, là lúc không ai có thể làm việc.” (Giăng 9:4).

Áp dụng cho Hội Thánh:

Ban ngày” là khoảng thời gian chúng ta còn ở trong thân thể xác thịt này, trên đất.

Tối lại” là lúc Chúa đã đem chúng ta ra khỏi thế gian này, vào trong sự an nghỉ phước hạnh, bên Ngài, hoặc là bởi sự chết của xác thịt, hoặc là bởi sự xác thịt được biến hóa.

Làm những việc của Đấng đã sai Ta” là làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta:

Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.” (Ê-phê-sô 2:10).

Chúng ta cần phải trốn từ nơi này sang nơi khác khi chúng ta bị bách hại (Ma-thi-ơ 10:23). Chúng ta nên sống nơi vùng quê, bên ngoài thành phố để có thể tự túc về thực phẩm và nước. Nhưng chúng ta vẫn mưu sinh bình thường và vẫn làm tròn mọi việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta trước hết là học biết về Chúa và ý muốn của Chúa, qua Thánh Kinh, rồi cẩn thận làm theo Lời Chúa:

Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Kế tiếp là rao giảng Tin Lành của Chúa cho muôn dân:

Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. [Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6; Ê-sai 43:20-21; 61:6]” (I Phi-e-rơ 2:9).

Và sau cùng là từ bỏ những sự ham muốn thuộc về thế gian; sống thánh khiết, chiếu sáng vinh quang của Chúa cho mọi người; và sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa:

Hỡi những người yêu dấu! Các anh chị em như những khách ở trọ, những người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt tham muốn, là những điều gây chiến nghịch với linh hồn. Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn gièm chê, xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2:11-12).

Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó [sự chịu khổ vì danh Chúa], vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:21).

Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt cho chúng ta, thì các anh chị em cũng phải trang bị cho chính mình cùng một tâm trí; vì người nào cứ chịu khổ trong xác thịt, thì được dứt khỏi tội lỗi, để còn sống trong xác thịt bao lâu thì không còn theo những sự tham muốn của loài người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa.” (I Phi-e-rơ 4:1-2).

Không hề có chuyện Chúa dạy con dân Chúa tìm một nơi thanh vắng, quy tụ nhau mà sống biệt lập với thế gian. Ngày nay, có nhiều giáo sư giả và tiên tri giả nổi lên, kêu gọi con dân Chúa tụ tập với nhau vào một nơi hoang vắng nào đó. Họ tuyên bố rằng, đó là vùng đất thiêng liêng, có sự bảo vệ của Chúa, dành cho con dân Chúa trong những ngày cuối cùng. Thậm chí, có một số giáo sư giả và tiên tri giả dạy rằng, con dân Chúa cần sống biệt lập như vậy để tránh cơn bách hại của AntiChrist trong Kỳ Tận Thế. Vì họ dạy rằng, Hội Thánh phải chịu khổ trong Kỳ Tận Thế. Lời Chúa đã cảnh cáo:

Và nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên; và chúng sẽ lừa gạt nhiều người.” (Ma-thi-ơ 24:11).

Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ làm ra những dấu kỳ và những phép lạ lớn, đến nỗi, nếu được thì chúng cũng sẽ dẫn lạc lối những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24).

Vì thế, việc quan trọng trước hết của con dân Chúa là đọc và ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa, rồi cẩn thận làm theo. Con dân Chúa không nên nhắm mắt tin theo những người tự xưng là người chăn, giáo sư, hoặc tiên tri đến từ Chúa. Nhưng phải cẩn thận đối chiếu mọi lời giảng dạy của họ với Thánh Kinh. Hãy học theo gương của dân thành Bê-rê, khi họ nghe Phao-lô giảng:

Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11).

Dù Chúa đã ban cho Hội Thánh những người chăn, những trưởng lão, những người giảng dạy Lời Chúa, nhưng họ cũng có khi vì yếu đuối mà sai trái, hoặc vì không siêng năng học Lời Chúa mà thiếu sự hiểu biết. Đó là chưa kể những người chăn giả, những trưởng lão giả, những người giảng dạy giả… Chúng tôi có thể nói rằng, hơn 99,99% những người giảng dạy trên Internet đều là giả, là tôi tớ của Sa-tan, mạo làm tôi tớ của Chúa:

Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.” (II Cô-rinh-tô 11:14-15).

Vì thế, con dân Chúa phải hết sức cẩn thận khi đọc hoặc nghe các bài giảng của bất cứ ai, nhất là các bài giảng trên mạng. Mọi lời giảng dạy phải luôn được đối chiếu với Thánh Kinh. Bất cứ điều gì không đúng với Lời Chúa thì con dân Chúa không tin và không vâng phục.

Chúng tôi xin đưa ra một tiêu chuẩn cơ bản cho việc xét nghiệm về người giảng dạy Lời Chúa, như sau:

Nếu người giảng dạy là người:

  • chối bỏ sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy;

  • hoặc chối bỏ lẽ thật Một Thiên Chúa Thể Hiện Trong Ba Thân Vị;

  • hoặc cổ võ cho sự nói tiếng lạ, sự đặt tay té ngã, (Ân Tứ, Ngũ Tuần);

  • hoặc cổ võ cho sự làm giàu vật chất (Tin Lành Thịnh Vượng);

  • hoặc cổ võ cho sự phải vâng giữ bảy ngày lễ hội trong Cựu Ước, sự phải kiêng các thức ăn không tinh sạch thời Cựu Ước;

  • hoặc sự cổ võ cho sự phải gọi tên của Thiên Chúa và tên của Đức Chúa Jesus theo âm ngữ Hê-bơ-rơ;

  • hoặc dạy rằng, thủ lãnh giáo hội của họ là tiên tri đến từ Đức Chúa Trời, thậm chí dạy rằng, thủ lãnh giáo hội của họ là Đấng Christ;

  • hoặc giảng dạy thuyết Linh Hồn Ngủ, là thuyết cho rằng, sau khi chết thì linh hồn không còn nhận thức.

  • hoặc bác bỏ hình phạt đời đời trong hỏa ngục;

  • hoặc bác bỏ sự kiện Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế…

thì chúng ta hãy tránh xa người ấy, đừng tốn thời gian đọc, hoặc nghe, hoặc xem những gì người ấy giảng.

Kính thưa Hội Thánh,

Rất có thể chỉ còn nhiều nhất là sáu năm nữa, chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại, còn phụng sự Chúa và Hội Thánh giữa thế gian này. Ngoài sự tiếp tục làm việc kiếm sống mỗi ngày, dự bị các nhu yếu phẩm cho thời kỳ khó khăn sau cùng, chúng ta sẽ làm gì cho Chúa và cho Hội Thánh? Chúng ta sẽ làm gì để gây dựng Hội Thánh và chiếu ra sự vinh quang của Chúa?

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
27/03/2021

Ghi Chú

[1] https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/

[2] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh/

[3] https://kytanthe.net/070-con-bao-lua-tu-mat-troi-va-cuoc-chien-theo-e-xe-chi-en-38-39/

Karaoke Thánh Ca: “Lòng Con Thái An”
https://karaokethanhca.net/long-con-thai-an/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/