Nhận Định và Đúc Kết về Lời Tiên Tri Chúa Đến Trong Năm 2025

399 views

 

YouTube: https://youtu.be/se7WBYYhwl4

Nhận Định và Đúc Kết
về Lời Tiên Tri Chúa Đến Trong Năm 2025

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Trong phần ghi âm (MP3) của bài chia sẻ này, có nhiều lời giải thích và thí dụ không có trong bài viết dưới đây. Vậy, kính xin con dân Chúa lắng nghe phần âm thanh của bài chia sẻ, trong khi đọc phần bài viết.

Kính thưa Hội Thánh,

Sự kiện ông Joshua công bố rằng, Đức Chúa Jesus sẽ đến trong kỳ Lễ Thổi Kèn 2025 đã tạo ra một hiện tượng chưa từng có. Đó là bỗng nhiên có hàng ngàn người chia sẻ trên mạng rằng, Đức Chúa Jesus đã tỏ ra cho họ trong giấc mơ hoặc khải tượng, ấn chứng cho lời công bố của ông Joshua là thật. Rồi cũng có thật nhiều video lời chứng của những trẻ con và người lớn nằm mơ thấy mình và gia đình được cất lên, trong ngày Chúa đến. Ngay trong Hội Thánh tại Việt Nam của chúng ta cũng có vài trẻ con có giấc mơ được cất lên.

Có một điều lạ lùng đối với tôi. Đó là sau ngày 24/09/2025, khi Đức Chúa Jesus Christ đã không đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, theo lời tiên tri của ông Joshua, thì trên YouTube không còn thấy hiện lên những video ấn chứng lời tiên tri của ông nữa. Thay vào đó là hiện lên những video chỉ trích hoặc chế nhạo ông, chế nhạo những người đã tin lời ông. Tôi thấy YouTube rất là nhanh chóng trong việc nắm bắt và chạy theo thị hiếu của khách hàng.

Là con dân Chúa, tôi hoàn toàn tin vào Lời Chúa là Thánh Kinh. Tôi tin chắc rằng, Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trước Kỳ Tận Thế. Ngài có thể đến bất kỳ lúc nào. Tôi tin rằng, không ai biết ngày và giờ Đức Chúa Jesus đến, nhưng con dân Chúa có thể đối chiếu Lời Chúa với thời sự mà biết thời kỳ Chúa đến. Và chúng ta đang sống ngay trong thời kỳ ấy. Con dân Chúa có thể biết được ngày Chúa đến đang đến gần, vì họ nhận ra thời kỳ Chúa đến qua các dấu hiệu Chúa đã báo trước. Vì thế mà Đức Thánh Linh đã ban cho con dân Chúa lời khuyên mà cũng là mệnh lệnh, trong Hê-bơ-rơ 10:25:

“Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. {Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.}”

Sự nhóm hiệp này chính là sự nhóm hiệp của con dân Chúa vào mỗi ngày Sa-bát thánh của Chúa. Trong suốt Thánh Kinh, không có một chỗ nào Chúa truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp vào ngày nào khác hơn là những ngày Sa-bát Thứ Bảy cuối tuần hoặc những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội. Vì thế, chớ bỏ qua sự nhóm hiệp mà Đức Thánh Linh đã khuyên bảo và truyền lệnh cho chúng ta.

Con dân chân thật của Chúa có thể “thấy” ngày Chúa đến ngày càng gần, nếu họ biết canh chừng, quan sát các dấu hiệu đã được bày tỏ trong các lời tiên tri về sự Chúa đến với Hội Thánh.

Con dân chân thật của Chúa phải sống với tư thế trông chờ Chúa đến mỗi ngày, sẵn sàng ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. Khi có dấu hiệu cho thấy xác suất Chúa trở lại rất cao trong một ngày nào đó, thì con dân Chúa nên chuẩn bị đón Chúa vào ngày đó. Điều ấy không có gì sai. Vì chính Chúa phán bảo con dân của Ngài phải canh chừng về sự đến của Ngài.

“Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi đến. Nhưng hãy biết điều này, rằng, nếu người chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm sẽ đến thì người sẽ canh chừng và không để cho nhà của người bị đào ngạch. Bởi đó, các ngươi cũng hãy nên sẵn sàng. Vì Con Người đến vào giờ mà các ngươi không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:42-44).

“Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày hoặc giờ mà Con Người đến.” (Ma-thi-ơ 25:13).

“Vậy, các ngươi hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết lúc chủ nhà đến: hoặc tối, hoặc nửa đêm, hoặc lúc gà gáy, hoặc sáng sớm.” (Mác 13:35).

“Vậy, các ngươi cũng hãy sẵn sàng! Vì Con Người đến vào giờ các ngươi không ngờ.” (Lu-ca 12:40).

“Vậy, các ngươi hãy canh chừng, cầu nguyện trong mỗi thời kỳ, để các ngươi được xứng đáng tránh khỏi hết thảy những sự sẽ xảy ra, và đứng trước Con Người.” (Lu-ca 21:36).

“Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6).

“Vậy, hãy nhớ ngươi đã nhận, đã nghe, và đã giữ Đạo như thế nào mà cải hối. Vậy, nếu ngươi không canh chừng, Ta sẽ đến trên ngươi như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta sẽ đến trên ngươi.” (Khải Huyền 3:3b).

“Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho người canh chừng và giữ gìn áo xống của mình, để không bước đi lõa lồ mà người ta nhìn thấy sự hổ thẹn của mình.” (Khải Huyền 16:15).

Ngay từ buổi ban đầu, Hội Thánh đã được Đức Chúa Jesus và các sứ đồ giảng dạy về sự hãy canh chừng về sự đến của Đức Chúa Jesus để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đặc biệt là Lu-ca 21:36 dạy rằng, con dân Chúa hãy canh chừng, cầu nguyện trong mỗi thời kỳ. Điều đó hàm ý, con dân Chúa trong Hội Thánh, vào bất cứ thời kỳ nào cũng hãy canh chừng về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ và cầu xin cho sự ấy mau đến. Có như vậy thì họ mới xứng đáng được Đức Chúa Jesus Christ đến, mang họ ra khỏi thế gian, khiến họ được thoát khỏi hết thảy những sự hoạn nạn lớn trong Kỳ Tận Thế.

Thời điểm ông Joshua công bố lời tiên tri ấy thì có nhiều sự kiện thời sự đã và đang xảy ra, phù hợp với các lời tiên tri trong Thánh Kinh. Điều đó cho thấy, dường như đã đến thời điểm để những lời tiên tri về sự Chúa đến với Hội Thánh và sự tận thế trở thành hiện thực. Ông Joshua công bố Chúa sẽ đến trong hai ngày 23-24/09/2025, nhằm kỳ Lễ Thổi Kèn, nhưng ông cũng nói rõ là dù vậy, Đức Chúa Jesus khẳng định với ông rằng, không ai biết Chúa sẽ đến vào ngày nào và giờ nào trong hai ngày ấy.

Chính vì vậy mà sứ điệp của ông Joshua dễ dàng được nhiều người tiếp nhận. Vì nó không nghịch lại Thánh Kinh.

Tiếc thay, kỳ Lễ Thổi Kèn 2025 đã qua. Lời tiên tri về sự Đức Chúa Jesus sẽ đến trong ngày 23-24/09/2025 của ông Joshua đã không ứng nghiệm. Nhiều người đã dựa vào tiêu chuẩn và luật pháp của Thánh Kinh, lên án ông Joshua là một tiên tri giả.

Theo Thánh Kinh có hai loại tiên tri giả:

1. Loại thứ nhất là người tự mình nhân danh Chúa để nói lời tiên tri giả dối, tìm kiếm sự thán phục của người khác, hoặc hù dọa người khác vì một mục đích nào đó, hoặc để làm người khác mất cảnh giác về một sự kiện nào đó. Thiên Chúa đã lên án những tiên tri giả như vậy.

“Tiên tri nào nói trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nếu lời ấy không xảy đến cũng không ứng nghiệm thì lời ấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chẳng phán. Kẻ tiên tri đã nói cách kiêu ngạo. Ngươi chớ sợ nó.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:22).

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:20 lên án chết loại tiên tri giả này.

2. Loại thứ nhì là người bị Sa-tan lừa dối, khiến người ấy nhân danh Chúa, nói lời tiên tri giả dối để phục vụ mục đích của Sa-tan.

“Nếu tiên tri bị lừa dối và nói lời nào, Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã khiến tiên tri ấy bị lừa dối, và Ta sẽ dang tay Ta trên nó, diệt nó khỏi giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta.” (Ê-xê-chi-ên 14:9).

Chính Thiên Chúa sẽ diệt tiên tri giả ấy.

Kính thưa Hội Thánh,

Trong bài giảng tuần trước [1], chúng tôi đã đặt ra câu hỏi: “Nếu chính Đức Chúa Jesus muốn tỏ cho loài người biết, Ngài sẽ đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian vào kỳ Lễ Thổi Kèn năm 2025 thì ai có thể nói rằng, không được?”

Vì ông Joshua khẳng định rằng, chính Đức Chúa Jesus đã hiện ra và phán với ông:

“Từ khi I-sơ-ra-ên trở thành một quốc gia vào năm 1948, sẽ có 77 năm đến cuộc Xuất Hành. Vào ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2025, Ta sẽ đến để rước Hội Thánh của Ta.”

Nếu Đức Chúa Jesus thật sự đã hiện ra và phán như vậy với ông Joshua thì lời tiên tri của ông là đáng tin. Nhưng làm sao để biết thần linh đã hiện ra với ông Joshua là Đức Chúa Jesus hay là Sa-tan giả làm Đức Chúa Jesus.

Trong kinh nghiệm cận tử của nhiều người, họ cho biết họ đã được nhìn thấy và trò chuyện với Đức Chúa Jesus. Họ nói rằng, họ được Ngài cho họ sống lại để rao truyền về Đức Chúa Jesus cho nhiều người được biết về Ngài. Hoặc họ được Đức Chúa Jesus dùng họ để kêu gọi loài người ăn năn. Tuy nhiên, có những chi tiết trong khải tượng của những người ấy giúp cho chúng ta biết là họ đã không gặp Đức Chúa Jesus thật. Thần linh mà họ nhìn thấy trong khải tượng là Sa-tan giả làm Đức Chúa Jesus. Thần linh ấy hoặc tự xưng mình là “Jesus”, hoặc tác động vào thần trí của những người ấy để họ tự nhận thần linh đang đối diện họ là “Jesus”.

Lời Chúa nói rõ:

“Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.” (II Cô-rinh-tô 11:14).

Lời Chúa cũng gọi Sa-tan là “Đức Chúa Trời của đời này”:

“Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này {Sa-tan} đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:4).

Hãy nhớ, khi Sa-tan cám dỗ Đức Chúa Jesus, nó đã hứa sẽ ban cho Ngài tất cả các nước trong thế gian. Vì sau khi loài người phạm tội, thế gian đã tạm thời rơi vào quyền cai trị của Sa-tan.

Ngoài ra, trong thế gian cũng có biết bao nhiêu người mang tên “Jesus” trong đủ loại ngôn ngữ.

Vì thế, sự Sa-tan giả làm Đức Chúa Jesus, tự xưng mình là “Jesus” không phải là khó, hay là không được phép.

Từ sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, không một người nào được nhìn thấy Ngài thì làm sao có thể nhận biết thần linh xuất hiện trong chiêm bao hay khải tượng của một người là Đức Chúa Jesus thật? Chỉ có một cách duy nhất là đối chiếu mọi lời nói của thần linh ấy với Lời Chúa.

Chính Lời Chúa dạy cho chúng ta chớ tin cậy mọi thần trí và hãy thử các thần linh.

“Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết mỗi thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian. Bởi điều này, mà nhận biết Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời: bất cứ thần trí nào xưng rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong xác thịt, thì thuộc về Đức Chúa Trời. Còn thần trí nào không xưng nhận rằng, Đức Chúa Jesus đã đến trong xác thịt, thì chẳng thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng sẽ đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.” (I Giăng 4:1-3).

Thần trí là sự hiểu biết của tâm thần, bao gồm những tri thức đến từ Thiên Chúa, không do kinh nghiệm hay học tập, khác với mọi sự hiểu biết mà chúng ta thu thập được trong thế gian. Đối với người không có Chúa thì họ có thể thu thập được những sự hiểu biết đến từ Sa-tan và các tà linh. Thậm chí, có người còn khoe là họ “biết những bề sâu của Sa-tan” (Khải Huyền 2:24). Có lẽ đó là những người chuyên về bùa phép. Con dân Chúa không thể tin cậy mọi thần trí, vì có những thần trí đến từ Sa-tan.

Các thần linh bao gồm bất cứ thần linh nào xuất hiện với loài người trong giấc mơ hoặc khải tượng. Cho dù thần linh đó tự xưng mình là “Jesus” hay tự xưng mình là thiên sứ của Đức Chúa Trời thì con dân Chúa đều phải dùng Lời Chúa để thử nghiệm.

Theo thống kê thì trong thế gian có rất nhiều người có kinh nghiệm cận tử, tức là kinh nghiệm chết đi sống lại. Tỷ lệ ước tính là từ 5-10% dân số, tức là có khoảng 400-800 triệu người có kinh nghiệm cận tử.

Rất nhiều người trong số họ đã thuật lại khải tượng trong khi chết. Họ thuật lại rằng, trong khi chết, họ đã được gặp Đức Chúa Jesus, được đưa lên thiên đàng, được đưa xuống âm phủ hoặc hỏa ngục, v.v.. Cuối cùng thì mỗi người đều được Đức Chúa Jesus mà họ thấy đó, sai họ sống lại để rao giảng về Ngài hoặc rao lời cảnh cáo thế gian phải sống yêu thương và công chính.

Chúng ta không có nhiều thì giờ để đi sâu vào chủ đề này tại đây. Tôi nhắc đến kinh nghiệm cận tử để muốn nói rằng, tôi đã xem video hoặc đọc lời chứng của hàng trăm người có kinh nghiệm cận tử. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp được một lời chứng nào đáng tin, khi so sánh những gì họ làm chứng với Lời Chúa.

Họ thật có chết đi sống lại. Họ thật có gặp một thần linh mà họ ngộ nhận là Đức Chúa Jesus trong khải tượng. Nhưng đó là Jesus giả. Đó là sự dối gạt của Sa-tan. Vì những lời của thần linh đó nói không đúng với Lời Chúa.

Trong trường hợp của ông Joshua, mặc dù ông là người tin Chúa, nhưng tôi nghĩ rằng, ông đã bị Sa-tan lừa dối. Sa-tan đã giả làm Đức Chúa Jesus, hiện ra với ông trong khải tượng. Câu hỏi lớn được đưa ra là: Tại sao một người tin Chúa mà Chúa lại để cho người ấy bị Sa-tan lừa dối?

Tôi không hề quen biết gì ông Joshua và tôi cũng không biết những chi tiết về các lần ông nhìn thấy, một thần linh hiện ra phán với ông mà ông gọi là Đức Chúa Jesus. Vì thế, tôi không thể trả lời câu hỏi đó cụ thể dựa trên hoàn cảnh cá nhân của ông. Nhưng nếu trả lời câu hỏi đó một cách khách quan, dựa trên Lời Chúa thì tôi có thể phân tích qua các trường hợp sau đây.

1. Trường hợp thứ nhất: Tôi không nghĩ rằng, ông Joshua là một người cố ý bịa chuyện để nói tiên tri như những kẻ được nói đến trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:22. Tức là ông không giống như biết bao nhiêu những kẻ xưng mình là tiên tri trên mạng, cao cao tự đại, nhân danh Chúa đưa ra hết lời tiên tri này đến lời tiên tri khác mà không bao giờ ứng nghiệm. Những kẻ đó khoe khoang bằng cấp, chức vị, danh xưng, nhân danh Chúa làm giàu bằng cách dối gạt người khác. Ông Joshua đã thẳng thắn nhận rằng, ông không phải là một tiên tri, cũng không có chức vụ nào trong Hội Thánh. Ngoại trừ có một lần được Hội Thánh địa phương giao cho chức vụ phụ tá người chăn. Nhưng ông cũng không ở lâu trong chức vụ đó.

2. Trường hợp thứ nhì: Dù ông Joshua không nhận mình là tiên tri, nhưng khi ông nhân danh Chúa để khẳng định rằng, Chúa đã phán với ông là Ngài sẽ đến để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian vào ngày 23-24/09/2025, thì ông đã làm công việc của một tiên tri.

Vì ông Joshua làm công việc của một tiên tri, nhân danh Chúa công bố cho cả thế gian lời mà ông nói là lời của Chúa, nên khi lời ấy không ứng nghiệm thì ông vẫn bị xếp vào hàng tiên tri giả.

Giờ thì chúng ta có thể khẳng định rằng, thần linh mà ông Joshua thấy nhiều lần trong các chiêm bao và khải tượng của ông không phải là Đức Chúa Jesus. Vì trong miệng của Đức Chúa Jesus không tìm thấy sự gian trá (I Phi-e-rơ 2:22). Ngài không thể nhiều lần hiện ra với ông Joshua hay bất cứ ai để phán ra những lời dối trá, liên quan sự trông cậy hạnh phúc của Hội Thánh.

Ông Joshua bị Sa-tan lừa dối để cho ông nói ra những lời tiên tri không ứng nghiệm, như trường hợp Chúa đã nói đến trong Ê-xê-chi-ên 14:9.

“Nếu tiên tri bị lừa dối và nói lời nào, Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã khiến tiên tri ấy bị lừa dối, và Ta sẽ dang tay Ta trên nó, diệt nó khỏi giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta.” (Ê-xê-chi-ên 14:9).

“Nếu tiên tri bị lừa dối” là bị tà linh lừa dối. Có thể do chính Sa-tan lừa dối. Thánh Kinh gọi Sa-tan là cha của sự nói dối (Giăng 8:44). Với mức độ lừa dối toàn thế gian như trường hợp này thì Sa-tan phải tự mình ra tay.

“Và nói lời nào” là nói bất cứ lời tiên tri nào bởi sự bị lừa dối đó. Lời tiên tri ra bởi sự bị lừa dối thì không thể nào ứng nghiệm mà chỉ gây vấp phạm và thiệt hại cho con dân Chúa.

“Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã khiến tiên tri ấy bị lừa dối” là chính Thiên Chúa chủ động cho phép ma quỷ lừa dối tiên tri ấy. Ngài hành động như vậy, vì Ngài biết người tiên tri đó không lương thiện. Ngài cho người ấy cơ hội để người ấy lộ ra bản tính xấu xa và những ham muốn không chân chính trong người ấy.

“Và Ta sẽ dang tay Ta trên nó” là Thiên Chúa sẽ đánh phạt người bị lừa dối mà vẫn nói những lời dối trá.

“Diệt nó khỏi giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta” là Thiên Chúa loại trừ tiên tri giả để bảo vệ dân sự của Ngài.

Thiên Chúa khiến cho một người bị tà linh lừa dối là vì người ấy là một kẻ xấu, càng ngày càng xấu hơn. Có thể nhìn bên ngoài người ấy thì thấy là một người tốt, đạo cao đức trọng, tin kính Chúa, sốt sắng trong những việc lành và những công việc của nhà Chúa. Nhưng sâu trong linh hồn của người ấy, chỉ có Thiên Chúa và người ấy biết, là một sự kiêu ngạo rất lớn. Một sự kiêu ngạo lớn đến nỗi thản nhiên, tự mình đặt mình làm Đức Chúa Trời của mình mà không tự biết.

Trong thế gian này có vô số những kẻ luôn miệng nói: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” Họ thường xuyên nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để nói tiên tri, để trừ quỷ, thậm chí để làm ra nhiều dấu kỳ, phép lạ. Nhưng Đức Chúa Jesus chẳng biết họ bao giờ, và Ngài gọi họ là những kẻ làm ác (Ma-thi-ơ 7:22). Những kẻ như vậy dễ dàng bị Sa-tan lợi dụng, thậm chí chiếm hữu, để sai khiến họ làm theo ý nó.

Thiên Chúa chủ động cho phép những người như vậy bị tà linh lừa dối xảy ra theo ý muốn của tà linh và theo sự kiêu ngạo của lòng người. Ngài không trực tiếp hành động hay xúi giục tà linh. Vì Lời Chúa dạy rõ:

“Chớ có ai bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào tác động đến Ngài, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.” (Gia-cơ 1:13).

Lý do Thiên Chúa cho phép sự lừa dối xảy ra là để cho những kẻ xấu có cơ hội bộc lộ những sự xấu của họ. Nhất là những kẻ vô cùng kiêu ngạo mà không nhận ra mình kiêu ngạo.

Trong Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến cho nhiều người tin theo AntiChrist, nhận lấy con dấu của nó, và bị hư mất đời đời. Vì tất cả những người đó chỉ muốn sống một đời sống tự do phạm tội, nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa.

“Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá, để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12).

Nói cách khác, Đức Chúa Trời đưa ra trước loài người hai sự lựa chọn. Hoặc là chọn ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa và sống nếp sống thánh khiết, công chính. Hoặc là chọn sống theo bản ngã tội lỗi, thỏa mãn mọi dục vọng. Mỗi một người đều được Đức Chúa Trời ban cho quyền tự do lựa chọn. Chọn đứng về phía Ngài hoặc chọn đứng về phía nghịch lại Ngài.

Đặc biệt, trong sự việc ông Joshua công bố Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến trong kỳ Lễ Thổi Kèn 2025, thế lực của Sa-tan đã ngay lập tức vận dụng hàng ngàn người để ủng hộ cho lời công bố của ông. Ma quỷ đã đem đến cho họ những chiêm bao và khải tượng để ấn chứng cho lời công bố ấy. Vì thế, chúng ta lại càng thấy rõ, đây là một âm mưu rất lớn của Sa-tan. Chắc chắn Đức Chúa Trời biết và Ngài đã cho phép mọi sự xảy ra như vậy. Vì Ngài có mục đích của Ngài.

3. Trường hợp thứ ba: Ông Joshua không phải là người xấu mà là nạn nhân của Sa-tan, và Đức Chúa Trời cho phép sự ấy xảy ra.

Chúng ta đã học biết rất rõ về ông Gióp. Ông là một người sống trong hạnh phúc vì có đức tin nơi Thiên Chúa và kính sợ Thiên Chúa. Ông được Thiên Chúa ban phước cho rất nhiều, khiến ông giàu có về của cải vật chất, danh tiếng, và có đến mười đứa con: bảy trai, ba gái. Ông là người vĩ đại hơn hết trong các dân Đông Phương. Ông được Thiên Chúa làm chứng tốt trước các thiên sứ, và trước Sa-tan.

Khi nghe Thiên Chúa làm chứng tốt về ông Gióp thì Sa-tan đã lập tức lên tiếng, cho rằng, vì Thiên Chúa ban phước cho Gióp nên ông mới tin kính Thiên Chúa như vậy. Nhưng nếu Thiên Chúa ra tay làm hại Gióp thì ông sẽ phỉ báng Ngài. Thiên Chúa đã cho phép Sa-tan toàn quyền làm hại Gióp nhưng không được đụng đến thân thể của ông.

Sa-tan đã lui ra và tiến hành các sự tấn công ông Gióp chỉ trong một ngày. Sách Gióp đoạn 1 đã liệt kê các điều xấu mà Sa-tan đã làm ra cho Gióp chỉ trong một ngày:

  • Bò và lừa bị dân Sê-ba chiếm đoạt hết, các tôi tớ chăn giữ chúng cũng bị giết hết, chỉ một người còn sống về báo tin cho Gióp.

  • Lửa từ trời đã giáng xuống thiêu đốt hết các bầy chiên, các tôi tớ chăn giữ chúng cũng bị giết hết, chỉ một người còn sống về báo tin cho Gióp.

  • Lạc đà bị dân Canh-đê chiếm đoạt hết, các tôi tớ chăn giữ chúng cũng bị giết hết, chỉ một người còn sống về báo tin cho Gióp.

  • Cả mười đứa con của Gióp đang ăn tiệc trong nhà của con trưởng đã bị nhà sập làm chết hết.

Nhận được các hung tin, Gióp đã trỗi dậy và xé áo của mình, cạo đầu mình, rồi sấp mình trên đất mà thờ lạy Thiên Chúa. Ông đã nói một câu nói để đời, như sau: “Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng mà quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” (Gióp 1:21).

Thiên Chúa đã làm chứng cho Gióp rằng: “Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng làm ra sự phạm thượng đến Thiên Chúa.” (Gióp 1:22).

Tuy nhiên, Sa-tan vẫn chưa phục. Vì thế Thiên Chúa đã cho phép Sa-tan có quyền đụng đến thân thể của Gióp. Nó đã khiến cho ông bị một chứng ung độc hành hại, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu, khiến cho ông phải ngồi trong tro, dùng một miếng sành để gãi mình. Sa-tan lại dùng vợ của Gióp, xúi giục ông hãy phỉ báng Thiên Chúa, rồi chết đi. Nhưng Gióp vẫn không hề phạm tội.

Sau cùng, ba người bạn thân của Gióp đã đến thăm ông, nhưng lại xảy ra một cuộc tranh luận Thần học. Họ cho rằng, tai ương, hoạn nạn chỉ xảy ra cho những người có tội. Vì thế, theo họ, Gióp đã phạm tội cách kín giấu, cần ăn năn.

Dù Thánh Kinh không xác nhận nhưng rất có thể Sa-tan đã lợi dụng ba người bạn thân của Gióp để tấn công ông về mặt tinh thần. Trong khi ba người bạn của ông thì lại nghĩ rằng, mình đang làm việc tốt, đang giúp cho Gióp nhận thức ông có tội để ông ăn năn. Họ đã liên tục, thay nhau, thúc đẩy Gióp rơi vào tuyệt vọng hoặc oán trách Chúa. Nếu Gióp chấp nhận lập luận của họ thì ông có thể phạm tội. Tuy nhiên, Gióp đã không hề phạm tội vì những sự Thiên Chúa cho phép xảy đến với ông. Gióp đã khảng khái nói: “Mặc dù xảy đến cho ta điều gì… Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài!” (Gióp 13:13, 15).

Cho tới cuối cùng, ngay cả khi đã được Thiên Chúa phục hồi, Gióp vẫn không hề biết Sa-tan đứng đàng sau sự hoạn nạn của mình. Ông chỉ trọn lòng trung tín với Thiên Chúa, hoàn toàn phó thác sự sống và sự chết của mình trong tay Thiên Chúa, hoàn toàn chấp nhận mọi sự Thiên Chúa làm ra cho ông.

Ngoài câu nói khảng khái trên, Gióp đã để lại cho thế gian hai câu nói tuyệt vời khác:

“Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng mà quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” (Gióp 1:21).

“Sao sự lành chúng ta sẽ nhận lấy từ Đức Chúa Trời, còn sự dữ chúng ta sẽ không nhận?” (Gióp 2:10).

Kính thưa Hội Thánh,

Có phải ông Joshua cũng là một người trọn lòng tin kính Chúa và Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan thử thách ông bằng cách giả làm Đức Chúa Jesus, hiện ra với ông, khiến ông nhân danh Chúa, công bố lời giả dối? Tôi không biết. Vì cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa có thông tin nào về phản ứng của ông, từ sau ngày 24/09/2025, để dựa vào đó mà nhận định.

Nhưng cho dù ông Joshua là người như thế nào, thì thực tế đã chứng minh, thần linh hiện ra với ông không phải là Đức Chúa Jesus. Vì Thiên Chúa không bao giờ làm trái ngược bản tính của mình để hoàn thành mục đích của Ngài. Thiên Chúa là toàn năng và Ngài có toàn quyền để làm thành mọi sự Ngài muốn. Còn ý nghĩa và mục đích sự Đức Chúa Trời cho phép sự việc của ông Joshua xảy ra thì trong khoảng thời gian ngắn này, chúng ta không thể hiểu hết.

Qua câu chuyện của ông Gióp, chúng ta thấy, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan hành động một cách vô cùng dữ dội để thử thách đức tin của con dân Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng chính sự hoạn nạn để giúp cho ông Gióp có cơ hội thể hiện đức tin của ông nơi Ngài thành hành động cụ thể. Đức Chúa Trời đương nhiên biết đức tin của Gióp. Nhưng Ngài muốn ông thể hiện đức tin của ông qua hành động, trước Thiên Chúa, trước các thiên sứ thiện lẫn ác, và trước loài người.

Mọi sự trong thế gian chỉ có thể xảy ra trong sự cho phép của Đức Chúa Trời, kể cả những sự dữ và ác. Vì có như vậy thì loài người mới có thể thực sự hành xử quyền tự do Chúa ban để chọn đứng về phía Thiên Chúa hay đứng về phía nghịch lại Thiên Chúa. Và có như vậy thì sự thưởng phạt của Thiên Chúa mới công chính. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn khiến cho những sự xấu nhất vẫn mang lại sự ích lợi cho những ai yêu Ngài (Rô-ma 8:28). Câu chuyện của ông Gióp là bằng chứng sống động, và bản thân ông là tấm gương ngời sáng của một người trọn lòng tin kính Thiên Chúa, được Thiên Chúa công nhận.

Trước mắt, chúng ta chỉ có thể vui mừng, dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời thật nhiều. Vì Ngài đã qua dịp này đưa dắt nhiều người đến với ơn cứu rỗi của Ngài, thức tỉnh nhiều con dân Chúa đang sống hâm hẩm. Đồng thời sự việc này cũng khiến những kẻ cứng lòng không tin Chúa trở nên cứng lòng càng hơn. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Đức Chúa Trời dùng sự việc này để nhắc nhở con dân Chúa rằng:

  • Sự đến của Đấng Christ đã rất gần.

  • Sự đến của Đấng Christ có thể xảy ra trong kỳ Lễ Thổi Kèn.

  • Con dân Chúa có bổn phận theo dõi thời cuộc, đối chiếu với Lời Chúa để biết rõ ngày Đấng Christ đang đến gần mà trung tín trong sự nhóm hiệp của Hội Thánh, theo mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, trong Hê-bơ-rơ 10:25, “Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.”

  • Từ nay đừng nghe bất cứ ai nhân danh Chúa nói rằng, Chúa sẽ đến vào một ngày nào đó, nhưng sống nếp sống mỗi ngày sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ.

  • Mỗi khi đến kỳ Lễ Thổi Kèn thì hãy vui mừng và sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ.

  • Tận dụng thời gian, năng lực, phương tiện Chúa ban để rao giảng Tin Lành cho nhiều người được cứu, nhất là những người trong gia đình.

  • Hết sức giữ gìn sự yêu thương, hiệp một trong Hội Thánh. Hãy ghi nhớ sự phán xét của Đức Chúa Jesus Christ trên những người tin Chúa trong Kỳ Tận Thế mà không có tình yêu thương đối với những anh chị em cùng đức tin (Ma-thi-ơ 25:31-46).

Riêng, đối với Hội Thánh tại Việt Nam của chúng ta, Đức Chúa Trời đã dùng sự việc này ban cho chúng ta một cuộc phục hưng lớn. Tôi xin trích lại một phần trong lời tâm tình, chia sẻ mà tôi đã gửi đến Hội Thánh trên Telegram @Bước với Chúa.

“Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng ta. Bởi sự thương xót rất lớn của Ngài mà Ngài đã định cho Hội Thánh tại Việt Nam của chúng ta một sự phục hưng lớn và toàn diện.

Bởi sự tin kính Chúa và vâng phục Chúa của chúng ta mà chúng ta đã nhận được sự phục hưng ấy.

Đó là một sự phục hưng toàn diện của Hội Thánh là vì:

1. Con dân Chúa trong Hội Thánh được phục hưng.

2. Con dân Chúa đã bị dứt thông công cũng được phục hưng và quay về với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Vì Hội Thánh đã vâng phục sự chăn dắt của tôi, xuất phát từ lòng tin kính Chúa, đã cùng nhau chuẩn bị đón chờ Đấng Christ trở lại trong kỳ Lễ Thổi Kèn năm nay. Vì tôi đã vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận sứ điệp từ ông Joshua, hướng dẫn Hội Thánh chuẩn bị chờ Đấng Christ đến. Cho nên chúng ta đã nhận được sự phục hưng toàn diện Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta.

Tôi vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tiếp nhận sứ điệp từ ông Joshua, phổ biến đến Hội Thánh, mặc dù xưa nay, tôi hoàn toàn không tin những người công bố ngày Đấng Christ đến. Là vì nội dung của sứ điệp ấy không sai trật Lời Chúa và cũng đúng với sự hiểu Chúa ban cho tôi về sự đến của Đấng Christ, khi Đức Thánh Linh chạm lòng tôi để tôi biên soạn bài giảng “Lễ Thổi Kèn và Sự Trông Cậy Hạnh Phúc” [2].

Hội Thánh vâng phục tôi vì tin rằng, tôi là người chăn Chúa ban cho Hội Thánh và hằng cầu thay cho tôi. Sẽ rất là lạ lùng nếu một người mình tin là người chăn Chúa ban cho mình và mình hằng cầu thay cho người ấy mà mình lại không tin và không làm theo những điều giảng dạy không nghịch Lời Chúa của người ấy.

Chính nhờ sự vâng phục của tôi và của Hội Thánh nên chúng ta đã nhận được ân điển phục hưng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta từ khi sáng thế. Cảm tạ Thiên Chúa.

. . .

Kính thưa Hội Thánh,

Sự phục hưng nào cũng có ba bước không thể tách rời:

1. Đức Chúa Trời ban cho.

2. Hội Thánh nhận lãnh.

3. Hội Thánh triển khai.

Nếu ba bước được hoàn tất thì sự phục hưng được trọn vẹn và sinh ra những bông trái tốt, còn lại cho tới đời đời.

Bước 1 và 2 đã hoàn tất. Giờ đây, chúng ta cùng nhau khởi động bước thứ 3. Chính vì thế mà Chúa đã tác động trong thần trí tôi, trong khi tôi đang đứng tắm sáng nay rằng, hãy mở phòng Telegram @Bước với Chúa để làm nơi con dân Chúa mỗi ngày cùng nhau tâm tình, chia sẻ, cầu thay, góp ý, khuyên bảo, và an ủi nhau trên linh trình hướng về Thiên Quốc.

Vâng lời Đức Thánh Linh, hôm nay, tôi mở ra phòng Telegram @Bước với Chúa và kính mời quý con dân Chúa cùng nhau sinh hoạt trong phòng này.

. . .

Kính xin Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng ta dùng phòng này để ban cho chúng ta những ơn phước thiêng liêng mà Ngài đã định sẵn cho chúng ta. Cảm tạ Ngài. Nguyện mọi sự vinh quang, tôn quý, và quyền thế mãi thuộc về Ngài. A-men!”

Một con dân Chúa đã tâm tình với tôi, như sau:

“Thưa Chú! Con nghĩ nếu xét Lời Chúa dựa trên câu chữ thì có thể chúng ta có thể cứng nhắc như những người Pha-ri-si. Nếu xét Lời Chúa dựa trên tình yêu thương, sự thương xót của Chúa thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận thông điệp từ Chúa dù người đó là ai.”

Tôi đã hồi đáp:

Có một nguyên tắc chính, đó là phải có chứng cớ khi xem xét một sự việc.

1. Trước ngày 24/09/2025 không ai có chứng cớ gì là ông Joshua không đúng, ngoài việc cho rằng, không ai biết ngày giờ. Nhưng họ không chịu suy nghĩ rằng, chính vì không ai biết ngày giờ nên có thể đã đến lúc chính Chúa thông báo ngày giờ. Nhưng thực tế, chính ông Joshua xác nhận là “Chúa” nói với ông dù Ngài đến vào ngày 23-24 nhưng cũng không ai biết ngày nào và giờ nào.

Chính vì thế mà chú không có lý do gì để không tiếp nhận sứ điệp của ông.

2. Sau ngày 24/09/2025 rõ ràng là lời công bố của ông Joshua đã không hiện thực. Đó là chứng cớ lớn nhất và đủ để kết luận thần linh hiện ra phán với ông không phải là Chúa. Nhưng không thể nói ông là tiên tri giả. Vì ông không xưng mình là tiên tri.

3. Vấn đề là tại sao ông Joshua có thể bị Sa-tan lừa dối, khi ông là con dân Chúa.

Tôi vẫn xin mượn lời của một cư dân mạng để kết thúc tại đây:

Nếu anh Joshua đang lừa dối mọi người, tôi tin rằng, thà bị lừa dối để ăn năn, nên thánh, và sẵn sàng còn hơn là bị lừa dối để buông thả và không chuẩn bị.

Bản chất sứ điệp của anh Joshua là chuẩn bị cho sự tái lâm sắp xảy ra của Đức Chúa Jesus Christ.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng chuẩn bị cho Sự Cất Lên của Các Thánh Đồ.

Bạn sẽ không mất gì nếu bạn chuẩn bị, nhưng bạn sẽ mất tất cả nếu bạn không chuẩn bị.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà, anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
27/09/2025

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ve-nhung-giac-mo-va-nhung-khai-tuong-an-chung-loi-cong-bo-duc-chua-jesus-se-den-vao-ky-le-thoi-ken-2025/

[2] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/le-thoi-ken-va-su-trong-cay-hanh-phuc/

Karaoke Thánh Ca: “Con Xin Theo Chúa”:

https://karaokethanhca.net/con-xin-theo-chua/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.