Lễ Thổi Kèn và Sự Trông Cậy Hạnh Phúc

895 views

YouTube: https://youtu.be/WpvaqNVSJjM

Bài Giảng Trong Năm 2025
202510 Lễ Thổi Kèn và Sự Trông Cậy Hạnh Phúc

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Kính thưa Hội Thánh,

Năm nay, Lễ Thổi Kèn nhằm ngày 23 tháng Chín, bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn của Thứ Hai, ngày 22 tháng Chín, theo Dương Lịch. Nhân dịp này, một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về ý nghĩa của Lễ Thổi Kèn và sự Đấng Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế.

Chúng ta đã học biết về Lễ Thổi Kèn [1], rằng lễ hội ấy có thể tiêu biểu cho sự Đấng Christ triệu tập Hội Thánh, trong ngày Ngài trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng. Dù vậy, Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa cũng có thể tiêu biểu cho sự đến của Đấng Christ đối với Hội Thánh [2]. Vì Hội Thánh là trái đầu mùa của sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người.

“Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; sau đó, là những ai thuộc về Đấng Christ, trong sự đến của Ngài.” (I Cô-rinh-tô 15:23).

“Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng Lời của Lẽ Thật sinh chúng ta, để cho chúng ta trở nên những trái đầu mùa của những tạo vật của Ngài.” (Gia-cơ 1:18).

Nếu Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa tiêu biểu cho sự Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì Lễ Thổi Kèn tiêu biểu cho sự Đấng Christ sẽ nhóm hiệp con dân Chúa vào cuối Kỳ Tận Thế, như đã tiên tri trong Ma-thi-ơ 24:31:

“Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài với tiếng kèn lớn, nhóm lại những người đã được chọn của Ngài từ bốn hướng gió, từ cuối phương trời này cho đến cuối phương trời kia.” (Ma-thi-ơ 24:31).

Nhưng nếu ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian nhằm vào một ngày Lễ Thổi Kèn thì Thánh Kinh cũng có ghi chép về sự kiện kèn được thổi trong ngày ấy:

“Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.” (I Cô-rinh-tô 15:52).

“Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).

Sự kiện Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã được Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, gọi là “sự trông cậy hạnh phúc” của con dân Chúa về “sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa Vĩ Đại và Đấng Giải Cứu Chúng Ta, Đức Chúa Jesus Christ”.

Tít 2:11-14

11 Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, đã được tỏ ra cho tất cả mọi người,

12 dạy cho chúng ta rằng: Hãy chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian. Chúng ta nên sống cách tỉnh táo, công chính, và tin kính trong đời này,

13 chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa Vĩ Đại và Đấng Giải Cứu Chúng Ta, Đức Chúa Jesus Christ,

14 Đấng ban chính mình Ngài cho chúng ta, để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp, và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân thuộc về Ngài, sốt sắng về những việc lành.

Dù Đấng Christ sẽ đến vào ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa, hay vào ngày Lễ Thổi Kèn, hay vào bất cứ một ngày nào thì điều vô cùng chắc chắn là ngày ấy sẽ đến. Với đức tin vào Lời Chúa, chúng tôi tin rằng, ngày ấy đã rất gần. Chúng tôi tin rằng, ngày ấy sẽ đến ngay trong khi những người được sinh ra vào năm 1967 vẫn chưa qua đi hết.

Khi đối chiếu lời tiên tri của chính Đức Chúa Jesus qua ngụ ngôn về cây vả, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:32-34, Mác 13:28-30, và Lu-ca 21:29-32 với thời sự của thế giới, chúng ta hiểu rằng, chúng ta thuộc về thế hệ được sống trong thời điểm Đấng Christ đến với Hội Thánh, Kỳ Tận Thế, và Đấng Christ tái lâm trên đất để kết thúc Kỳ Tận Thế.

“Hãy học ngụ ngôn về cây vả. Khi nhánh của nó còn non, lá mới đâm, thì các ngươi biết rằng, mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng, sự ấy là gần, ngay trước các cửa. {Sự ấy tức là sự Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất. Một số bản dịch Anh ngữ dịch rằng: Ngài đã gần, ngay trước các cửa!} Thật! Ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho tới khi mọi điều ấy được ứng nghiệm! {Thế hệ này là thế hệ của những người nhìn thấy sự kiện nhành non của cây vả ra lá, biểu tượng cho sự dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc rồi chiếm lại quyền làm chủ Thành Thánh Giê-ru-sa-lem.}” (Ma-thi-ơ 24:32-34).

“Cây vả” trong ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên. Sự dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc trên vùng Đất Hứa Ca-na-an vào Thứ Sáu, ngày 14/05/1948 là sự “cây vả” được trồng trở lại. Sự dân I-sơ-ra-ên tái chiếm chủ quyền trên Thành Giê-ru-sa-lem vào Thứ Tư, ngày 07/06/1967 là sự “cây vả” đâm chồi, nảy lộc, báo hiệu mùa hạ đang đến. “Mùa hạ” tiêu biểu cho thời điểm Đấng Christ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và phán xét thế gian bằng Kỳ Tận Thế.

Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus hàm ý, thế hệ nhìn thấy cây vả I-sơ-ra-ên đâm chồi, nứt lộc sẽ không qua đi, trước khi Kỳ Tận Thế kết thúc. Theo Thi Thiên 90:10, một thế hệ, tức một đời người, kéo dài khoảng 70 năm, nhiều lắm là 80 năm. Vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng, Kỳ Tận Thế kéo dài bảy năm có thể bắt đầu vào năm 2030 hoặc trễ lắm là vào năm 2040 (năm 1967, năm cây vả I-sơ-ra-ên đâm chồi, nảy lộc + 70 năm, hoặc năm 1967 + 80 năm). Nhưng trước đó, Hội Thánh sẽ được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian. Nói cách khác, từ nay tới tháng Sáu năm 2030 hoặc trễ lắm là tới tháng Sáu năm 2040, Đấng Christ có thể đến bất kỳ lúc nào để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Nếu Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian sớm hơn năm 2030 thì Kỳ Tận Thế cũng có thể bắt đầu sớm hơn. Có thể Kỳ Tận Thế chỉ theo sau sự Hội Thánh được cất lên vài tuần.

Vì Lễ Thổi Kèn tiêu biểu cho sự Đấng Christ triệu tập con dân Chúa nên rất có thể Đấng Christ sẽ đến với Hội Thánh trong ngày Lễ Thổi Kèn. Chúng tôi hy vọng rằng, Chúa sẽ đến trong ngày Lễ Thổi Kèn của năm 2026 hoặc 2027. Trong hai năm đó, Lễ Thổi Kèn đều rơi vào ngày Sa-bát cuối tuần:

  • Sa-bát 11/09/2026
  • Sa-bát 01/10/2027

Ngày Lễ Vượt Qua của năm 2027 nhằm Thứ Năm, ngày 22/04/2027 cũng là ngày tròn hai ngàn năm dân I-sơ-ra-ên chối bỏ Đấng Christ và bị Đức Chúa Trời đánh phạt [3]. Hai ngàn năm đó chính là “hai ngày” trong lời tiên tri của Ô-sê [4], [5], [6]:

“Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta. Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.” (Ô-sê 6:1-2).

“Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy” có nghĩa là lúc dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời hồi sinh phần thuộc linh. Sự kiện hồi sinh phần thuộc linh này đã được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên đoạn 37.

Dân I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời hồi sinh phần thuộc thể, bằng cách tái lập họ thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền trên Đất Hứa Ca-na-an. Khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời sẽ hồi sinh phần thuộc linh cho họ. Rất có thể, sự hồi sinh ấy sẽ xảy ra vào ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa trong năm 2027, ngày theo sau ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men. Rất có thể, đó cũng là thời điểm Đức Chúa Trời đóng ấn 144.000 người trong 12 chi phái I-sơ-ra-ên, để họ làm sứ giả cho Ngài trong Kỳ Tận Thế.

Chúng ta thật sự đang sống trong những ngày cuối cùng, liền trước Kỳ Tận Thế. Vì thế, chúng ta hãy gắng sức để sống sao cho đạt được mục đích mà Đức Chúa Trời đã định cho mỗi con dân của Ngài. Nói theo cách nói của Sứ Đồ Phao-lô là mỗi chúng ta hãy đánh một trận tốt lành, chạy cho xong cuộc đua, và giữ vững đức tin.

Mục đích sống của con dân Chúa bao gồm ba phương diện sau đây:

1. Giữ mình thánh khiết mỗi ngày, không phạm các điều răn của Thiên Chúa. Các điều răn của Thiên Chúa bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ, và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Giăng 13:34; Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Con dân Chúa giữ mình thánh khiết bằng sự ngày đêm đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa (Giô-suê 1:8). Có như vậy thì mới từ bỏ được lòng yêu những sự thuộc về thế gian, không phạm tội, được thông công với Thiên Chúa, thêm lòng yêu kính Thiên Chúa, và có được tình yêu của Đức Chúa Trời trong chính mình. Chỉ khi một người có tình yêu của Đức Chúa Trời trong chính mình thì người ấy mới có thể yêu Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, xem người khác là tôn trọng hơn mình, đồng cảm với mọi người, yêu người lân cận như chính mình, và yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình.

2. Rao giảng Lời Chúa cho mọi người cho dù đúng thời hay không đúng thời. Đúng thời là khi người ta chịu lắng nghe và tìm hiểu. Không đúng thời là khi người ta từ chối nghe, mà còn chế nhạo, bách hại. Mệnh lệnh của Đức Thánh Linh đã được Phao-lô ghi rõ: “Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy” (II Ti-mô-thê 4:2).

Ngày nay, với phương tiện kỹ thuật số và thông tin mạng, mỗi người có thể mở ra nhiều trang mạng xã hội hoàn toàn miễn phí để rao giảng Lời Chúa. Sự rao giảng có thể bao gồm chia sẻ những gì Chúa cảm động lòng mình và chia sẻ các bài đã có của những người chăn và những con dân chân thật của Chúa. Sự rao giảng Lời Chúa không chỉ là rao giảng Tin Lành cho mọi người mà còn là dùng Lời Chúa để quở trách, sửa trị anh chị em phạm lỗi, phạm tội trong Hội Thánh, kêu gọi họ sống theo Lời Chúa.

3. Trông chờ sự đến của Đấng Christ. Đức Thánh Linh cho biết, bất cứ ai có lòng trông chờ sự đến của Đấng Christ thì người ấy xứng đáng để nhận mão của sự công chính: “Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin. Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.” (II Ti-mô-thê 4:7-8).

Sự công chính của một người vừa là sự được Đức Chúa Trời tha tội và xưng là công chính, vừa là nếp sống thánh khiết theo Lời Chúa, cho tới chết hoặc cho tới khi Đấng Christ đến, của người ấy. Người ấy được Đấng Christ ban quyền phán xét và quyền đồng trị với Ngài trong Vương Quốc Trời. Vì thế, mão của sự công chính là thẩm quyền phán xét được Đấng Christ ban thưởng cho những người đã trung tín trong sự hầu việc Chúa, và có lòng mong đợi ngày Đấng Christ hiện ra. Có thể đó là quyền phán xét những thiên sứ phạm tội và thế gian, như đã được nói đến trong I Cô-rinh-tô 6:2-3.

Người thật sự có lòng trông chờ sự đến của Đấng Christ đương nhiên là người đã từ bỏ những sự ham muốn của thế gian, cẩn thận giữ mình thánh khiết mỗi ngày, và sốt sắng rao giảng Lời Chúa cho mọi người.

Chúng ta không thể biết ngày và giờ Chúa đến. Nhưng chúng ta biết thời điểm ấy đã rất gần, như lời Ngài đã phán: “Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng, sự ấy là gần, ngay trước các cửa.” Chúng ta hãy dọn mình, sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, chờ ngày hạnh phúc ấy.

Khải Huyền 14:12 đã khẳng định rõ ràng: “Những thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Jesus.” Ai có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời thì người ấy không phải là thánh đồ. Các điều răn của Đức Chúa Trời là Mười Điều Răn đã được chép rõ trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17. Nhiều người xưng mình là con dân Chúa nhưng không tôn thánh ngày Sa-bát của Thiên Chúa, vi phạm điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng, Đức Chúa Trời đã hủy bỏ điều răn thứ tư hay đã đổi ngày Sa-bát thành Chủ Nhật. Mà đó chỉ là điều răn của loài người, do các giáo hội đặt ra.

Gần đây, có những đoạn phim và bài chia sẻ trên mạng liên quan Ngày Lễ Thổi Kèn 23/09/2025. Có người thì nói rằng, mình nằm mơ, có người thì nói rằng, mình thấy khải tượng, và có người thì nói rằng, mình chết đi sống lại và được Chúa phán dạy. Có người thì nói rằng, ngày 23/09/2025 là ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Có người thì nói rằng, đó là ngày khởi đầu cho một sự tối tăm ba ngày ba đêm, bao phủ khắp đất. Có người thì nói rằng, đó là ngày Tổ Chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Lãnh Đạo Liên Minh Toàn Cầu của Liên Hiệp Quốc (UN Global Compact Leaders Summit 2025), quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự để thảo luận về vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs). Nhưng thật ra, đó sẽ là ngày mở đường cho sự thiết lập một chính phủ toàn cầu. Có thể là ngày AntiChrist lộ diện.

Theo nhận xét của chúng tôi thì một số đoạn phim và bài chia sẻ trên mạng mà chúng tôi đã xem qua đều có những điểm không đúng Thánh Kinh. Chúng tôi nghĩ rằng, đó là chiến lược của Sa-tan trong những ngày cuối cùng này. Sa-tan tận dụng phương tiện truyền thông mạng, dùng nhiều người nhân danh Chúa tung ra những điều giả dối. Mục đích là để khi những điều ấy không ứng nghiệm thì khiến cho người ta cũng nghi ngờ những lời tiên tri trong Thánh Kinh về sự Đấng Christ đến và Kỳ Tận Thế. Rất mong rằng, khi xem những thông tin trên mạng, quý ông bà, anh chị em luôn đối chiếu với Lời Chúa.

Hôm nay là ngày 13/09/2025. Chỉ còn mười ngày nữa là tới ngày Lễ Thổi Kèn, 23/09/2025. Chúa có đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trong ngày ấy hay không? Hay là sẽ có một sự kiện quan trọng nào đó xảy ra trong ngày ấy? Chúng ta còn có mười ngày nữa để được chứng kiến, nếu có điều gì đó sẽ xảy ra vào ngày 23/09/2025.

Là con dân chân thật của Chúa thì chính trong mỗi chúng ta sẽ nhận được sự thần cảm của Đức Thánh Linh để biết rằng, ngày Đấng Christ đến đã rất gần. Chúng ta không cần một lời “tiên tri” nào khác, không cần một “khải tượng” nào khác để giúp cho chúng ta biết rằng, ngày ấy đang đến.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà, anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
13/09/2025

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/le-thoi-ken/

[2] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/le-dang-bo-lua-dau-mua-va-su-den-cua-dang-christ/

[3] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh/

[4] https://kytanthe.net/o-se-61-2-va-ky-tan-the/

[5] https://kytanthe.net/065-o-se-61-2-va-ky-tan-the-phan-2/

[6] https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/

Karaoke Thánh Ca: “Nương Nơi Tình Chúa”:
https://karaokethanhca.net/nuong-noi-tinh-chua/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.