Nguyện Con Trung Tín Theo Ngài

981 views

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Nguồn: https://od.lk/f/MV8yMDAwODczMTVf

Tải MP3 bài thơ: Nguyện Con Trung Tín Theo Ngài

 

Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (ITê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, khi các anh chị em rơi vào mọi sự thử thách khác nhau, hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng.
Hãy biết rằng, sự thử nghiệm đức tin của các anh chị em đem lại sự nhẫn nại.
Nhưng hãy để sự nhẫn nại làm trọn việc nó, để các anh chị em được nên trọn vẹn, không thiếu sót.” ( Gia-cơ 1:2-4)

 

Nguyện Con Trung Tín Theo Ngài

Lòng con mong mỏi Chúa ơi!
Phút Ngài trở lại sáng ngời vinh quang
Xác con biến hóa hoàn toàn
Cùng dự phần với vinh quang của Ngài

Qua bao tháng rộng năm dài
Đời con kinh nghiệm thật Ngài có đây
Cạnh con từng phút từng giây
Dắt chăn bảo bọc đêm ngày chẳng ngơi

Tình Ngài rộng tựa biển khơi
Ngày qua ngày vẫn chẳng vơi chút nào
Lòng con ao ước làm sao
Đức tin vững mạnh chẳng nao chẳng sờn

Mỗi ngày yêu Chúa càng hơn
Mỗi ngày vẫn cứ cậy ơn của Ngài
Để tiến bước đến ngày mai
Ngày mặt đối mặt với Ngài Chúa ơi!

Để con được ngắm tận nơi
Nhìn xem vinh hiển sáng ngời của Cha
Ôi! Ngày ấy chẳng còn xa
Rồi con sẽ được bên Cha đời đời
Xác thịt này sẽ nghỉ ngơi
Khỏi những mệt nhọc ở nơi thế trần

Nguyện con luôn mãi chuyên cần
Rao ra tình Chúa nơi gần nơi xa
Dắt đưa người đến với Cha
Để mà hưởng phước, để mà an vui
Để bóng tối bị đẩy lùi
Tình Cha chiếu rọi thỏa vui bao đời

Đường xa thấm mệt Cha ơi
Nhưng Ngài thêm sức con thời vững tin
Tin rằng Ngài mãi giữ gìn
Tin rằng Ngài vẫn dõi nhìn theo con
Tin rằng dẫu vượt núi non
Dẫu gặp giông bão Ngài còn chở che

Dầu đêm đông lẫn nắng hè
Tình Cha luôn vẫn phủ che ân cần
Dẫu nay khó nhọc đôi phần
Mai Cha bù lại triệu lần phước ơn

Nguyện con kiên nhẫn càng hơn
Gặp nghịch cảnh vẫn tạ ơn nơi Ngài
Giữ lòng trung tín chẳng phai
Hết lòng tin cậy nơi Ngài chẳng thôi
Một mai ngày tháng tận rồi
Vui mừng phước hạnh trong nơi Nước Ngài.

Đồng Thị Nghĩa 13/07/2019