Sắp Tròn Năm Tháng Chúa Luyện Con

283 views

 

Sắp Tròn Năm Tháng Chúa Luyện Con

“Vì, Thiên Chúa ơi! Ngài đã thử thách chúng tôi. Ngài đã luyện chúng tôi như bạc được luyện” (Thi Thiên 66:10).

“Này, Ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc; Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.” (Ê-sai 48:10).

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa
Hết sáng rồi lại đến trưa đến chiều
Thêm ngày theo Chúa bao nhiêu
Càng thêm hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui
Dù khi sóng gió dập vùi
Dù trong những lúc ngậm ngùi lòng con
Dù khi chân vượt núi non
Hay khi qua những lối mòn chông gai
Khi mưa, khi nắng, sương mai
Niềm hạnh phúc vẫn láng lai cõi lòng

Vì con có Chúa ẵm bồng
Vì tình yêu Chúa thắm nồng tim con
Dù cho những chuyện cỏn con
Ở trong đời sống của con mỗi ngày
Khi cần Chúa cũng ban ngay
Và cho con được mỗi ngày bình an
Dù cho khắp chốn giang san
Đau thương khổ nạn ngập tràn mọi nơi
Bao đời sống cảnh chơi vơi
Bao đời rên siết những lời thở than
Chịu những đau đớn bạo tàn
Thiên tai dịch bệnh xóm làng vẹo xiêu
Gian nan cực khổ đủ điều
Được sống yên ổn là điều trong mơ

Giữa đời tăm tối vô bờ
Giữa muôn sóng gió xô bờ trần gian
Đời con vẫn được bình an
Lòng con vẫn chẳng hoang mang muộn phiền
Mỗi ngày vẫn cứ an nhiên
Nương trong bóng cánh của Thiên Chúa mình
Chỉ cần có Chúa Hiển Vinh
Bước chung từng bước linh trình xa xôi
Thì dù vượt núi băng đồi
Trải qua bao nỗi nổi trôi ngập chìm
Hạnh phúc vẫn đượm trong tim
Và con vẫn nguyện kính tin mình Ngài
Nguyện dù ngày tháng phôi phai
Lòng con vẫn chỉ yêu mình Ngài thôi

Con tin Ngài sắp đến rồi
Sắp tròn năm tháng Chúa “tôi luyện vàng”
Luyện con sạch khỏi hoang mang
Luyện con sạch khỏi thở than cằn nhằn
Sạch khỏi oán trách, băn khoăn
Luyện sạch khỏi những trở trăn đời này
Luyện con trung tín mỗi ngày
Trong từng việc Chúa trao tay con làm
Luyện con sạch khỏi tham lam
Luyện con sạch khỏi những ham thích đời

Linh trình sắp tận Ngài ơi!
Mỗi ngày cám dỗ vẫn mời gọi con
Xin Ngài giữ tấm lòng son
Để trong thử thách mãi còn cậy trông
Qua nước hay lửa rực hồng
Một lòng trung tín mà trông cậy Ngài
Mạnh mẽ đạp những chông gai
Khi thiệt hại vẫn tin Ngài luôn luôn
Chẳng cưu mang những nỗi buồn
Nhưng cứ vui thỏa luôn luôn trong Ngài
Để trong ngày Chúa hồi lai
Con đây xứng đáng được Ngài gọi lên

Đồng Thị Nghĩa
14/09/2021